1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion league 07/08: Barca - MU 0-0 với pha đá penalty hỏng ăn của Ronaldo :(

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!!!!
    Ông này nói có chỗ đúng và hay nhưng cũng có chỗ ngu bỏ... mịa. Người ta nói đến đẳn cấp là người ta nói đến sức mạnh tổng hơp từ truyền thống lịch sử, danh hiệu, cá tính của đội bóng, khả năng kinh tế, chất lượng cầu thủ, cho nên tôi thấy rằng sự so sánh giữa những đội bóng như: Milan, MU, Juve, Barca, Real, Inter, Byern, Liv, Ajax,...là khập khiểng, bởi vì đối với những đội bóng trên đều có những mặt mạnh mặt yếu khác nhau => ko thể so sánh được. Chúng ta có thể so sanh đẳng cấp giữa Mu với Wigan, hay Juve với Ascoly, Byern với Bochum, Real với Zaragoza,... thôi. Cũng như tình yêu đối với đội bóng mình yêu thích là bất diệt. Tôi yêu và chung thuỷ với đội bóng mà mình yêu dù cho đọo bóng ấy có thể có phong độ cao hay thấp. Tôi vui và sung sướng khi thấy đội bóng thắng đối thủ 3, 4 không, tôi buồn và đau khi đội bóng mình yêu thua đối thủ 4, 5 không. Nhưng dù có thua thì cũng fải khách quan nhìn nhận điểm hay điểm dở của đội bóng để cùng chia xẻ, cùng thổn thức, cùng tin tưởng và hy vọng. Đó mới là tình yêu chân chính. Còn cứ khăng khăng bảo thủ và suy diễn cho cái thua, cái dở cho đội bóng mình yêu lamù quáng, ích kỷ, cực đoan và ngu dốt. Tôi muốn chia xẻ với các bạn về tình yêu bóng đá là như thế, nếu có đụng chậm đến ai thì xin sorry nhé!
    Milan luôn luôn trong trái tim tôi. Xin chia buồn với các bạn MU...
  2. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    tôi hỏi thật ông nhé, ông chưa hiểu ý tôi hay cố tình ko hiểu đấy?
    Thế nào là hâm mộ có chiều sâu? Là khi xem đội bóng mình yêu thích đang thua rồi gật gù bảo:"đá ngu thế này thua là phải" à? Hay là trận nào thua cũng nghĩ thầm:"đá thế thua là phải"?
    Ông có ý thức bảo vệ đội mình hâm mộ ko?có đứa cứ suốt ngày chê đội ông đá kém, suốt ngày lấy những trận thua ra lấy làm ví dụ thì ông sẽ phản ứng như thế nào? ngồi im và ko có ý kiến gì à?
    Tôi nói ngắn gọn thôi nhé, ông thử sang các diễn đàn của các đội bóng khác mà chê đội của họ yêu thích xem, họ sẽ phản ứng thế nào, rồi quay lại đây tôi với ông bàn tiếp về văn hoá hâm mộ.
  3. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn, sao đồng chí này cứ thích đưa ra ý kiến của mình mà ko suy nghĩ thế nhỉ. Thế nào là ko hiệu quả? là MU đang đứng đầu EPL à? hay R7 đang đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới? hay là R7 được nhận rất nhiều danh hiệu cá nhân? Thế là đẹp và ko hiệu quả?
  4. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự ko muốn nói bậy đâu, nhưng sau khi xem đồng chí viết tôi nói thật tôi ko kiềm chế được mà phải thốt ra: Đồng chí nói như *** ý. Đồng chí lấy đâu ra cái xếp hạng vớ vẩn đó thế?lôi ra cho tôi xem với nào
    Tôi công nhận là MU đã thua AC trong trận đó, thua toàn diện, thế thì sao? đội nào chẳng có lúc thắng lúc thua chứ? đồng chí lấy căn cứ vào đâu mà dám nói là MU ko bằng AC? thế cứ khi AC thua đội nào tôi lại nói AC ko bằng đội đó nhé? đồng chí nghĩ sao?AC của đồng chí giỏi nhỉ, giỏi mà lại liên quan đến bán độ, chút nữa bị xuống hạng, mà ko hiểu sao đang ko được dự C1 lại được giảm án để được dự C1 nhỉ?
  5. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ông này lại càng bó tay hơn, thế nào là toàn trông chờ vào may mắn hả? ông xem được bao nhiêu trận mà MU gặp những đội ngang tầm và hơn MU hả? tính đi xem nào, hay là chỉ mỗi trận MU thua AC?mà bao nhiêu trận MU cần đến thần may mắn hả?
    nói mà ko có căn cứ như ông ai chẳng nói được, thế là nói càn đấy.
  6. milusansiro

    milusansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO VIỆT NAM !
    TAO XIN TỰ GIỚI THIỆU TAO LÀ MILU_SANSIRO Á! TAO ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC ị ta lý! á ! TỪ LÂU TAO NGHE NÓI CHÚNG MÀY YÊU BÓNG ĐÁ LẮM Á !HÔM NAY TAO VÀO ĐÂY CHƠI 1 CHÚT Á !HÔM NAY TAO ĐƯỢC 1 THẰNG BẠN THÂN DẬY TAO 1 CÂU TIẾNG VIỆT MỚI Á!!TAO BẢO VỚI NÓ MUỐN NÓI "I LOVE MILAN" THÌ NÓI THẾ NÀO Á ! NÓ BẢO VỚI TAO LÀ TIẾNG VIỆT SẼ NÓI LÀ "MILU THỐI THUM THỦM ,NGU SI!" Á ! TAO THÍCH CÂU NÀY QUÁ Á ! NGHE NHƯ CA DAO TỤC NGỮ Ở NƯỚC TAO Á ! HÔM NÀO TAO MỜI CÁC FAN MILAN TẠI VIỆT NAM ĂN PIZZA ,MỖI LẦN SÚC PIZZA LEN MỒM CHÚNG TAO LẠI HÔ ĐỒNG THANH "ILOVE MILAN"-"MILAN THÓI THUM THỦM,NGU SI" Á!! CHẮC CHẮN CHÚNG TAO SẼ ĂN NGON HƠN Á !
    TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG MÀY THẬT ĐÓ Á ! TAO THÍCH THẬT LẮM ĐÓ Á ! THÍCH THẬT LẮM ĐÓ Á !! TAO SẼ VỀ SANSIRO VÀ TAO SẼ DẠY CHO BỌN BẠN TAO Ở Ý CÂU "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI""MILAN THUM THỦM ,NGU SI" Á TAO SẼ TREO 1 BĂNG RÔN TO TREO VÀO PHÒNG NGỦ CỦA NGÀI CHỦ TỊCH CỦA CHÚNG TAO-BEC-GIE -NỤT -LI CỦA TAO XEM Á ! ĐỂ MỖI LẦN NGÀI NGỦ VỚI VỢ THÌ NGÀI SẼ LUÔN NHÌN THẤY NÓ ,IN SÂU VÀO GIẤC NGỦ Á !! "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI"
    CHÚNG MÀY XEM CHO TAO XEM TAO VIẾT CÂU "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI" CÓ SAI CHÍNH TẢ KO Á ? NẾU SAI THÌ BỎ QUA CHO TAO NHÉ,VÌ TAO MỚI HỌC TIẾNG VIỆT Á !NÊN CÓ SAI THÌ CŨNG KO FẢI CỐ Ý Á !! CẢM ƠN Á CIAO! "
    Được milusansiro sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 06/05/2007
    Được milusansiro sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 06/05/2007
  7. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Làm nik đểu đi chửi bới lung tung thế thì có gì hay ho đâu. Chỉ mang tiếng fan MU thôi. Vào thời điểm nhạy cảm này thì ai cũng sẽ nghĩ bác là fan MU, và là cái cớ để họ hạ thấp fan MU.
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    ông na?y định gây bạo động.
    Các bác thíc ba?n vấn đê? đă?ng cấp ma? có quá nhiê?u ý kiến. Thôi thi? ha?ng năm va?o cuối mua gia?i đê?u có 2 ba?ng xếp hạng ranking va? rich, cứ dựa va?o đó ma? xem đội na?o mạnh đội na?o yếu cufng đc. MU khi na?o ma? cha? top 10

  9. kaka1803

    kaka1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em là Fan ruột của AC,cho em xin 1 tí ý kiến.Thật ra thắng thua là chuyện bình thường đúng không,ngày xưa Lưu Bang thua Hạng Vũ toé khói thế mà vẫn làm nên nghiệp lớn.MU thắng hay AC thắng tất nhiên với nhưng ng thật sự yêu = cả heart thì thật là buồn.Chúng ta không nên lấy trận thua đó ra để chọc tức nhau,các bác MU cay cú các bác AC nhưng các bác cũng phải thấy khi Mu thắng 3-2 các bác cũng kém gì đâu. Tại sao không nhìn nhận là mình thua ở chỗ nào, và ủng hộ đội bóng đã thắng mình để dù sao có thể tự hào là đội bóng loại m là đôi VĐ, năm ngoái AC thua Barca, em tự thây AC đúng là k thể VĐ đc, dù buồn nhưng vẫn ủng hộ BARCA.Còn cứ cãi nhau về đẳng cấp hay giải này hay hơn giải nọ làm gì cho phí lời, cãi đến Tết Cônggo cũg k đc vì mỗi giải có lượng khán giả của họ có cái nhìn riêng có bản sắc riêng, như em xem Seria A e thấy cái hay của nó dù đối với nhìu ng thì những trận đấu có lúc chậm đến bùn ngủ, những toan tính quá mức làm họ chán nhưng e lại thíhc như vậy.Dù thật sự e ít xem giải Anh nhưng e thấy MU mùa này đá rất đc, xứng đáng vô địch Anh.Còn C1 khi mỗi đội bóng không phải chỉ là đội hình mạnh, khỏe, HLV giỏi mà còn cần cả may mắn, kinh nghiệm thậm chí cả sân nhà nữa ( cái này MU và AC đều đã chứng tỏ tốt) .Thôi các bác tập trung cho CK C1 đi cả FA CUP , e sẽ ủng hộ MU vo dich cú đúp.
  10. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    kết bác này rồi, bác nói thế là hợp lý đấy, tranh cãi nhau thế này chẳng để làm gì cả. Nhưng các bác cũng thông cảm là do có quá nhiều phần tử quá khích sang đây gây sự nên bọn em phải đáp trả, chứ cũng chẳng muốn khoét sâu vào nỗi buồn thua cuộc làm gì. thế nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này