1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion league 07/08: Barca - MU 0-0 với pha đá penalty hỏng ăn của Ronaldo :(

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet0207

    quocviet0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cũng chưa bít thế nào cả đâu bác ạ. Tôi thì tôi thiên về cho Rooney đá hơn cơ
  2. quocviet0207

    quocviet0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    chẹp, cũng chưa bít thế nào đâu bác ạ! tôi thì tôi khoái Rooney đá quả đấy hơn cơ! Nhưng thôi, chuyện đã rồi các bác ạ, chẹp
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác MFC thấy chưa, em là em sợ nhất, kiểu giữ chân xong đến lúc cuối đối thủ tương cho quả. Trước em vẫn mong thắng, vừa nhẹ nhàng, lại có hưng phấn hơn cho trận gặp Chel. Hôm qua xem MU đá, cái kiểu đá giữ chân như thế thì em ko chấp nhận được. Nếu chắc vào rồi, thì ok, trận cuối thua cũng được, em ko cần thắng. Nhưng đằng này thì...
    Năm ngoái đã cái dớp đó rồi, giờ tâm lý cho trận Chel cũng bị ảnh hưởng, 2 tuần nữa đá với thằng Benfica cũng áp lực lắm chứ, sợ bóng đen năm ngoái mà. Đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào !
    Cứ tưởng tượng, hôm qua đá áp đảo, thắng 1 bàn, thì có phải tâm lý đến lúc gặp Chel rất tốt ko.
  4. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thôi dù sao vấp ngã ngoài vòng bảng còn hơn là té ở vòng trong.Mà tôi thấy thằng saha không ăn thua,không đá được ở đẳng cấp châu lục.Còn rooney có vẻ chỉ sát thủ ở giải trong nước thôi.Giờ thấy mỗi ronaldo đá hay,hôm qua nhìn nó đua tốc độ qua người còn hay hơn cả Henry của Arsenal
  5. boy_football_9x

    boy_football_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi, buồn wá đi. Nhưng thôi kô sao M.U hãy cứ coi như đó là 1 bài học và hãy tạm thời quên trận đấu đó để tập trung cho trận thư hung vào cuối tuần này với Chelsea nhá!!! Good Luck. M.U No.1
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hè hè phân tích kĩ ra, có khi Mu lại ra tay cứu vớt người anh em Celtic đấy các ku ạ, vì Mu chắc chân vào vòng sau rồi, thắng thua ko quan trọng mà quan trọng là trận với Chelsea ấy, giải ngoại hạng dù gì vẫn ngon và ngọt hơn C1 nhiều dù C1 danh giá hơn gấp bội. bảo sao mà để thua dễ dàng như thế.
  7. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Champions League Group C: Manchester United v Benfica
    Cả hai đội đều có được lực lượng mạnh nhất của mình, Carrick đã hoàn toàn bình phục và sẽ đá chính thay cho Fletcher sẽ là tin đáng mừng đối với Quỷ Đỏ vì thời gian gần đây tiền vệ người Anh đã chơi rất tốt.
    --------------------------------------------------------------------------------
    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỦA UNITED:
    Manchester United: Van der Sar, Kuszczak, Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra, Heinze, Ronaldo, Fletcher, Carrick, O''Shea, Scholes, Giggs, Richardson, Park, Rooney, Saha, Smith, Solskjaer.
    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN CỦA 2 ĐỘI:
    MU: van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze - Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs - Rooney, Saha.
    Benfica: Quim- Nelson, Luisao, Rocha, Leo- Assis, Petit, Katsouranis, Sabrosa- Gomes, Miccoli.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    BENFICA - HỌ LÀ AI ?
    Lịch sử:
    Benfica cùng với Sporting Lisbon và Porto là ba câu lạc bộ lớn nhất của nền bóng đá Bồ Đào Nha. Bộ ba này gần như đã thống trị tuyệt đối các danh hiệu trong nước (chỉ 2 lần để "sổng" vào tay các đội bóng khác), trong đó Benfica chính là đội dẫn đầu với 31 danh hiệu, Porto là 21 và Sporting là 18.
    Mùa bóng trước Benfica chỉ đứng thứ 3 ở giải trong nước vì vậy đã phải trải qua lượt đấu sơ loại Champions League và chiến thắng đội bóng Magna của Áo với tổng tỷ số 4-1.
    Phong độ hiện tại:
    Tuy chỉ đang đứng thứ 4 tại giải quốc nội nhưng có thể nói đội bóng đang ở phong độ tốt nhất của mình, sau những trận khởi đầu không thật sự tốt thì họ đã có được 3 chiến thắng liên tiếp ở trong nước trong đó có chiến thắng quan trọng 2-0 trước kình địch Sporting Lisbon.
    Tại Champions League, cũng khởi đầu không suôn sẻ nhưng với 2 chiến thắng liên tiếp gần đây trước Celtic (3-1) và Copenhagen (3-0) đã đem lại hi vọng lớn cho đội bóng.
    Thành tích tại Châu Âu: ấn tượng
    Benfica đã 2 lần giành Champions Cup vào các năm 1961 và 1962, đã 4 lần góp mặt tại Champions Leauge và thành tích tốt nhất là tới tứ kết ở mùa bóng trước.
    Con số đáng chú ý:
    Đã có 15 cầu thủ khác nhau lập công trong tổng số 33 bàn thắng của Benfica từ đầu mùa giải, đáng chú ý nhất trong đội hình là bộ ba tấn công: Simao Sabrosa - Nuno Gomes - Fabrizio Miccoli.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    MANCHESTER UNITD - HỌ LÀ AI ?
    Tất nhiên là đội bóng mạnh nhất thế giới rồi
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:
    Hai đội bóng đã gặp nhau 6 lần trong đó Quỷ Đỏ thắng tới 5, tuy nhiên trận thua duy nhất (1-2)chính là lần gần đây nhất 2 đội gặp nhau tại Benfica cách đây tròn một năm kém 2 ngày đã tiễn đưa Quỷ Đỏ ngay từ vòng bảng Champions Leauge mà thậm chí không có cả suất UEFA.
    Tuy vậy trong số 9 lần làm khách trên đất Anh thì chỉ có 2 lần Benfica có được thắng lợi đó là chiến thắng 3-1 trước Arsenal tại Champions Cup ở mùa bóng 91-92 và 2-0 trước Liverpool tại Champions League ở mùa giải trước.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    CẦU THỦ / CỘT MỐC ĐÁNG CHÚ Ý:
    Nếu nhận thẻ phạt ở trận này thì Paul Scholes của United và Kostas Katsouranis của Benfica sẽ vắng mặt ở trận đấu tới của họ tại đấu trường Châu Âu.
    Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Champions League trong đội hình United hiện tại là Ryan Giggs với 21 bàn thắng, Scholes kém Giggs 1 bàn còn Solskjaer kém 2.
    Edwin van der Sar của Man Utd, Leo và Quim của Benfica đang là những người chơi đủ trong tất cả các trận của 2 đội tại Champions League mùa này.
    Sir Alex Ferguson đang giữ kỷ lục về số trận tại Champions League (120). Nếu thua thì đó sẽ là trận thua thứ 50 của Benfica tại cúp C1. (Champions League và Champions Cup)

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    DỰ ĐOÁN:
    Cả hai đội đều có được lực lượng và phong độ tốt nhất, đội khách nhất thiết phải thắng tiếp tục có mặt còn Quỷ Đỏ chỉ cần một trận hoà là đủ.
    Dù phải thắng nhưng Benfica cũng sẽ không mạo hiểm dâng cao đội hình, đội bóng Bồ Đào Nha sẽ dùng lối đá đậm chất La Tinh: kỹ thuật, chậm nhưng chắc để tìm kiếm cơ hội.
    Thi đấu ngay tại thánh địa Old Trafford với dàn cầu thủ chất lượng và đẳng cấp hơn chắc chắn mục tiêu của Quỷ Đỏ không chỉ là một trận hoà. MU sẽ là đội nắm giữ thế trận tốt hơn nhờ sự linh hoạt của các tuyến, tấn công biên nhằm vào sơ hở của cặp hậu vệ biên thường xuyên dâng cao của Benfica sẽ giúp Quỷ Đỏ tìm ra đường vào cung thành của thủ thành Quim. Hàng phòng ngự cần đặc biệt chú ý đến ngòi nổ Simao Sabrosa cũng như những quả đá phạt trực tiếp của cầu thủ này.
    TỶ SỐ: 2-0 Cho Quỷ Đỏ
  8. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    đang thua 1-0 do Nelson ghi bàn
  9. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    3-1,nhưng xem không được mãn nhãn cho lắm.Benfica thua do hậu vệ lùn quáĐá kiểu này gặp mấy đội sừng sỏ là mệt đây
  10. lightstar

    lightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    đã bảo mấy chú hậu vệ của MU nhà mình thỉnh thoảng như là mắt ngước lên trời mà. May có anh chàng Vidic là khá khẩm nhất. Dù gì thì gì, MU cũng nhiều lắm là vào được bán kết thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này