1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion league 07/08: Barca - MU 0-0 với pha đá penalty hỏng ăn của Ronaldo :(

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Sau đó thì sao ạ, thì cúp C2 hay UEFA không còn quý ạ . 9 năm sau khi trở lại, bóng đá Anh mới đoạt cúp C1. Trong quãng thời gian đó, nếu không có những màn trình diễn ấn tượng của Arsenal và Chelsea ở cái cúp C2 mà các bác cho là vứt đi ấy thì bóng đá Anh cũng chẳng thể có cái nhìn kính nể của châu Âu sau đó. Những năm mà MAN U vô địch liên tiếp ở giải quốc gia nhưng thất bại ở châu Âu thì người Anh dựa vào gì để tự hào ạ. Dựa vào những danh hiệu quốc gia của MAN U hay dựa vào những màn trình diễn xuất sắc của ARS hay Chel ở C2. Lúc đó dám chắc chả ai bảo là đó chỉ là những chiếc cúp hạng 2 và chỉ có chức vô địch quốc gia của MU là nhất ạ
  2. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc cái đoạn đánh dấu vàng và cảm thấy hơi chối. Không phải là nói cái cup đó vô giá trị mà sự thật là trong khoảng từ khi có cái giải Ngoại Hạng cho tới khi giải tán thì cái cup C2 chưa bao giờ được đánh giá ngang với 1 chức VĐQG ở Anh, Ý hay TBN.
    Bởi vì một lẽ đơn giản: Cúp C2 là cúp các đội đoạt cúp Quốc Gia - một cái cup luôn được coi là thứ yếu ở mỗi giải VĐQG. Theo tôi thậm chí khi đó nó không thể sánh với C3 (Cúp UEFA trước kia) chứ đừng nói là sánh với C1 (Champions League hiện nay)
    Đây là tất cả các trận CK cúp C2 trong thập niên 90, hãy nhìn tên các CLB cũng đủ hiểu phần nào tầm cỡ của nó.
    1990- Sampdoria 2-0 Anderlecht
    1991- Manchester United 2-1 Barcelona
    1992- Werder Bremen 2-0 AS Monaco
    1993- Parma AC 3-1 Royal Anwept
    1994- Arsenal 1-0 Parma
    1995- Real Zaragoza 2-1 Arsenal
    1996- Paris Saint-Germain 1-0 SK Rapid Wien
    1997- Barcelona 1-0 Paris Saint-Germain
    1998- Chelsea 1-0 VfB Stuttgart
    1999- S.S. Lazio 2-1 R.C.D. Mallorca
  3. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Bác ơi, cúp quốc gia chỉ được coi là thứ yếu khi mà cúp châu Âu mở rộng thôi bác ạ. Khi cúp châu Âu chưa được mở rộng thì các trận đấu ở cuó châu Âu diễn ra ít hơn bây giờ, đương nhiên tiền bản quyền truyền hinh cũng ít hơn. DO đó các đại gia cũng cố gắng phấn đấu đá càng nhiều trận càng tốt. Họ quyết đấu ở cả các cúp quốc gia đấy bác ạ. Ngày nay khi mà các trận đấu ở châu ÂU nhiều hơn và tiền nhiều hơn thì các đội bóng lớn mới bỏ qua nó.. Cái này thì chắc là bác cũng hiểu.. Ngay cả ở Anh đến giờ người ta vẫn còn coi trọng cúp FA, các đội bóng chơi ở FA cũng cực máu đấy chứ bác.
    Mấy cái tên bác kể ra trong các trận CK thì thời đó luôn được giới mộ điệu đánh giá rât cao và thậm chí là những đội bóng rất mạnh : Paris Saint Germain , ARS, Sampdoria, Lazio, Chelsea hay thậm chí cả kẻ thua cuộc AS Monaco trong trận Ck C2 92 cũng có lối đá rất hay dưới sự dẫn dắt của giáo sư WENGER, RSC Anderlecht ngày đó cũng là một thế lực của bóng đá Châu ÂU.. Và Không ai phủ nhận những trận CK đó có đẳng cấp không hề thua kém cúp C1 hay C3. Do đó bác không nên nói là chối tai khi em nói C2 ( ngày xưa) nhiều lúc thậm chí xem còn hay hơn cả C1
  4. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    bị khóa hay được khóa , nhìn lại lý do
  5. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    keke, đêm mai MU- Barca. Cơ hội để cầu thủ bé C.Ronaldo vụt lớn. Các bác vào cho dự đoán ạ.
    Đội hình Barca thiếu vắng Rafael Marquez, trong khi Iniesta thi đấu không thực sự nổi bật, cầu thủ này có thể lực yếu, rất khó có thể tranh chấp được với bộ đôi Owen Hargreaves, Carrick. Xét về tổng thể, hàng tiền vệ mỏng cơm của Barca với Deco, Xavi, Iniesta, và Yaya Toure chắc chắn sẽ lép vế trước MU tại Old Trafford đêm mai. Niềm hy vọng được đặt vào Toure bởi ngoài sự thông minh rất ít gặp của các cầu thủ đến từ Phi Châu , anh này còn có một thể hình lý tưởng dựa trên một nền tảng thể lực dồi dào. Nếu Toure có thể cày ải được khu vực giữa sân ( Như Gatusso từng làm ) thì lại là điều kiện cho Deco, Iniesta ...thăng hoa. Nhưng khả năng này là rất thấp. Vì vậy yếu huyệt MU có thể sẽ đến từ hàng thủ. Khi mà Vidic lại nhập viện để sửa lại "Alô" ( thằng "Voi rừng" dã man ghê) thì buộc ngài Alex phải tiếp tục dùng chú Wes Brown và dùng thuốc trợ tim. Nếu MU ghi bàn trước, rất khó để Barca gỡ hoà, coi như trận đấu đã an bài vì Barca hiện nay rất mong manh và dễ bị tổn thương, thua là không có lao lên gỡ. nếu Barca ghi bàn trước thì lại là cơ hội cho Báo đen Etoo phát huy sở trường của mình. Cũng may cho Barca là trận này MU không thể đá kiểu cù nhầy như ở trận lượt đi( Cho cả Tevez và Rooney đá hậu vệ) mà sẽ phải tấn công. Với một thế trận mở như vậy hy vọng khán giả sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng. Lịch sử có thể lại lặp lại khi mà tỉ số 3-3 được tái hiện.
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Em mạnh dạn đoán 2-1 nghiêng về MU
    bác nào chơi với em????????????
  7. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Khó mà 3-3 được. Vì 2 trận 3-3 trước kia đều là ở vòng bảng. Ở trận knock-out này, nếu Barca ghi bàn trước (quá đủ rồi) thì họ sẽ lui về đá phòng thủ phản công thôi. Nếu MU ghi bàn trước thì chắc là sẽ chơi tấn công cầm chừng để rình rập (nếu lui về phòng thủ ngay thì mạo hiểm quá). Nên nhiều khả năng là sẽ không có mưa bàn thắng. Hàng phòng thủ của MU không phải là tệ, không phải quá lo lắng, kể cả khi Vidic ko đá được. Căn bản có lẽ nằm ở việc hàng tiền vệ của MU giữ được bóng và lấn lướt được hàng tiền vệ rất mạnh của Barca hay không thôi. Nếu làm tốt thì hàng phòng thủ cũng bớt được nhiều áp lực. Nếu bác Sơn tiếp tục dùng Giggs và Scholes, và 2 cầu thủ này lại thể hiện phong độ như thời gian vừa qua thì gần như MU đứt chắc . Hy vọng là 2-0 hoặc 2-1 cho MU
  8. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Yêu các Culé của Barca quá.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cả cái đội hình MU có thằng ku nào kiếm được quả bóng vàng châu âu rồi lúc đo hẵng so sánh với Owen nhé!
    Chuẩn bị ăn mừng "cú đúp" của MU thôi bà con ới ời ơi
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 xem MU bị Chelsea ép cho ra muối hay thật
    May mà không gặp AC không lại cho 3 phát trắng như năm ngoái nhục cả đại diện nước Anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này