1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League 2007-2008. Thứ5 22/05, 01:45, Trận chung kết MANCHESTER UNITED 1-1 CHELSEA. ( Penalt

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho tớ hỏi tên BLV VTV3 bình luận CK C1 hôm qua với. Thấy bảo thiên vị Chelsea.
    (Tớ xem QH bình luận. Dù biết anh hâm mộ MU nhưng hôm qua anh bình luận khá công tâm)
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Buốt nhất là "kẻ đào tẩu" CEO một thời vang bóng của MU - Peter Kenyon, nay theo tiếng gọi của đồng rúp và chịu ko biết bao nhiêu nỗi nhục nhã, khác éo gì con rối của A bờ ra mô vích, quỳ dưới chân Abramovich xin xỏ cả gần tỷ usd mà danh vọng chả thấy éo đâu..
    đấy thằng trọc trọc đấy, lúc lên nhận cái HCB chạy như chó chui gầm chạn ấy, éo dám nhìn mặt người MU
    [​IMG]
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 22/05/2008
  3. elmi

    elmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu .........................
    Nếu .........................
    10 năm sau
    - Trong một cuộc thi hiểu biết về bóng đá cho học sinh cấp 2, nếu có câu hỏi : Đội bóng nào vô địch CL 07-08, câu trả lời sẽ là MU
    - Nếu câu hỏi tiếp theo là, trong trận đó, đội nào xứng đáng hơn, câu trả lời sẽ là, *** biết, ai mà nhớ được.
    Còn quan điểm của cá nhân em: Nếu đá lại, MU vẫn thắng
    Kết nhất chữ NẾU của bác đó. quan điểm của em chỉ là MU thắng.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có lẽ bạn nhầm giữa fan của Liv và fan của MU. Fan Liv nhà tớ khách quan lắm bạn ạ. Ai xuất sắc thì bọn tớ công nhận, ai xứng đáng thì bọn tớ công nhận. Chứ không như đa số fan MU, cầu thủ mình là nhất, đội bóng mình là nhất. Đôi khi cực đoan và bảo thủ mà không nhìn nhận vấn đề khách quan.
    Tớ công nhận MU xứng đáng vô địch PL mùa này hơn bất cứ đội nào và Ro7 xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng để trở thành cầu thủ đẳng cấp thì Ro chưa xứng tầm. Và nếu Ro giành quả bóng vàng thì tớ cũng không phục bởi vì anh ta chưa bao giờ khẳng định được mình trong những trận đấu lớn. Nếu so với những cầu thủ từng đoạt quả bóng vàng + cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì Ro chưa thể so sánh với họ, nhất là trong những trận cầu đỉnh cao, Ro7 quá bình thường.
    Còn CL đêm qua, MU hay Chelsea may mắn hơn thì đội đó vô địch. Nhất là sút luân lưu thì may rủi chiếm phần lớn (Tất nhiên cộng thêm yếu tố bản lĩnh + tâm lý).
    Liv vô địch năm 2005, tớ với tư cách một fan cua Liv có thể nói chẳng có đẳng cấp nào ở đây cả. Họ dẫn 3 bàn và bị gỡ hòa vì họ quá chủ quan khi nắm phần thắng trong tay với 3 bàn cách biệt. Nhưng sự chủ quan của họ đã bị trả giá.
    Và kết quả sút luân lưu cũng chẳng có đẳng cấp nào ở đây cả. Liv sau khi có cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử CL với 3 bàn gỡ hòa không tưởng. Tâm lý của Liv thoải mái, hưng phấn + yếu tố may mắn nên họ đã thắng trong loạt luân lưu và Liv đã vô địch. Lẽ dĩ nhiên, tớ vui, fan Liv vui. Nhưng trong thâm tâm tớ không khỏi tiếc nuối cho Milan và Kaka + Sheva.
    Năm 2007, Liv là đội chơi tốt hơn, nhưng Milan mới là đội kinh nghiệm và quái hơn. Có thể là đẳng cấp hơn + may mắn. Họ vô địch xứng đáng. Lẽ dĩ nhiên tớ buồn, fan Liv buồn... Nhưng không hề phủ nhận Milan là đội bản lĩnh hơn. Họ rút được kinh nghiệm từ thất bại của năm 2005.
    Bản thân tớ không ghét MU, nhưng Ro thì tớ ghét, ghét chỉ vì thái độ tự mãn, tinh vi của chú em cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ. Còn "ghen ăn tức ở" thì các bạn quên cái từ này đi cho bà con nhờ ạ.
    Cầu thủ tớ khâm phục nhất là Zidane. Nếu có "ghen ăn tức ở" thì chỉ có Zidane mà thôi.
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 22/05/2008
  5. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu ám chỉ 2 trận CK với Milan của Liv? Đơn giản vì đẳng cấp của Milan đâu thua kém Liv.
    Trước những trận thắng Inter hay Chelsea ... thì trong box Liv từ vang lên nhiều nhất là "đẳng cấp" đấy chứ. Hay tớ nhầm
    Ghen ăn tức ở thì tớ cũng ko dành từ đấy cho cậu. Chỉ là cho mấy thắng idiot hay ông ổng trong này thôi . Ví dụ cho sự idiot ấy là nó bảo hôm nay Chel đá hay và có nhiều cơ hội hơn hẳn hố hố.
    Thích cầu thủ nào là cảm tính của mỗi người thôi. Nhưng tại vì trước kia cậu lấy QBV ra là thước đo của các cầu thủ lớn thì bây h cũng ko nên thòng thêm 1 câu là nếu Ro7 được bầu thì tôi cũng không phục. Bình chọn là việc của các chuyên gia rồi. Hàng trăm con người làm bóng đá bình chọn thì chắc là không thể lệch lạc được.
    Tôi cũng chả dám khẳng định là Ro7 sẽ được QBV này nọ, vì nó còn phụ thuộc Euro nữa. Nhưng khả năng anh ta được là lớn. Anh ta chơi trong đt BĐN không tồi chút nào.
    ManU năm nay có cú đúp mà bạn lại không cho phép các fan của ManU được phép tự sướng cho rằng đội mình là nhất thì có vẻ bạn hơi khắt khe. TRong bóng đá nhiều khi đội mình có thua thì các fan vẫn có thể cho đội mình là nhất. Huống hồ khi thắng. Và không chi thắng 1 lần
  6. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Với thành tích cú đúp.MU xứng đáng là nhà vua mới.Riêng trận CK mu hay chel đều xứng đáng vô địch.Chú Ro7 nên sang TBN luôn vì đã dành mọi dh cùng Mu.Ro7 có thể có nhiều danh hiệu cá nhân,nhưng chưa phải là cầu thủ lớn.
  7. TheZodiac87

    TheZodiac87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Để Em bình luận lại trận đấu đấy cho
    Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân vận động Luzhniki tại Moscow nước Nga để chứng kiến trận CK C1 giữa 2 CLB MU và Chelsea . Sau đây là đội hình ra sân của 2 đội..............Và Trọng tài Lubos Michel người Slovakia đã nổi hồi còi bắt đầu trận đấu đầy cảm xúc
    Mới vào đầu hiệp 1 các cầu thủ MU đã liên tiếp dồn lên tấn công , tạo lên những cơ hội nguy hiểm về phía khung thung của thủ môn Cech ( thằng này nó măc áo da cam để gây sự chú ý ) hầu như tuyến giữa của MU hôm nay chơi như lên đồng từ sự thầm lặng của Michael Carrick , cho đến cách thi đấu đầy nhiệt huyết của lão tướng Paul Scholes , trẻ trung và năng động của Owen Hargreaves( thằng này e thích nhất ) với tưng đó thôi tất cả hiệp một là của MU nếu như Carlos Tevez ra chân nhanh hơn sau cú chuyền bóng đầy điệu nghệ của Wayne Ronney , rồi cơ hội lại một lần nữa được tạo ra cho các cầu thủ MU khi mà Lampard phá bóng ngay vào chân của Carrick nhưng Carrick dứt điểm không đủ hóc hiểm để có thể hạ gục thủ thành Petr Cech.Và rồi cái gì đến cũng phải đến sau cú sút đầy dũng manh của Michael Essien bóng đi theo đường zíc zắc đập vào lưng của Rio Ferdinand ,chấp lấy cơ hội từ trên " trời " rơi Frank Lampardghi bàn cân bằng cho các cầu thủ Chelsea . Kết thúc hiệp một với hàng loạt những pha hãm thành nguy hiểm bên khung gỗ của Petr Cech , thời gian cầm bóng của MU là 65% hơn hẳn các cầu thủ Chelsea chỉ có 35% .
    Bước vào hiệp hai , các cầu thủ MU thi đấu chùng xuống và đây chính là cơ hội để các cầu thủ Chelsea lao lên tấn công , nhưng HLV Avram Grant đã quên mất rằng ngoài sở hữu những cầu thủ xuất sắc với lối chơi công thủ toàn diện MU còn có "God" ( God năm nay sinh tại thành Manchester ) với những pha cản phá chuẩn xác của Vidic và cách thi đấu đầy lửa của đội trưởng "Red devils " một lần nữa các cầu thủ chelsea không thể ghi bàn vào lưới của người " Hà Lan bay " với những pha dứt điểm hết đập cọc và đập xà của các cầu thủ Chelsea có lẽ những người tạo ra trò chơi PS lên set lại chỉ số của các cầu thủ Chelsea vì trong PS họ có thể ghi những bàn thắng ko tưởng.Những gì mà các cầu thủ Chelsea làm cũng chỉ được như vậy , kết thúc 90 phút thi đấu chính thức các cầu thủ MU và Chelsea hoà nhau với tỉ số 1-1.
    Hiệp phụ tiếp diễn với tốc độ nhanh mặc dù đây đã là phút thứ 110 của trận đấu nhưng các cầu thủ của 2 đội vẫn chạy như điên thể hiện rõ quyết tâm dành chức vô địch nhưng rồi cả 2 hiệp phụ đều khép lại mà ko hề có bàn thắng .
    Bước vào loạt đá penaty đầy cân não , xe cứu thương đã liên tục hú còi ngoài sân vận động Luzhniki để chuẩn bị sẵn sàng cho những cổ động viên yếu tim ( xem bóng đá ở cái quán mà tầng trên là fan MU tầng dưới là fan Chelsea sau khi mà ông Terry đá hỏng quả phạt đền quyết định có thằng fan Chelsea lăn ra ngất phải đưa đi cấp cứu , mình buồn cười quá nhưng không dám cười sợ chúng nó oánh ) .
    Lượt đá đầu tiên thuộc về các cầu thủ MU sau 2 cú sút phạt thành công , đến lượt người hùng Cristiano Ronaldo đặt bóng lên chấm phạt đền và rồi anh đã làm những Fan hâm mộ của Red devils phải khóc sướt mướt khi đá hỏng quả penaty ( sau quả đấy e khóc quá trời luôn ) .
    Khi mà tỉ số là 4-4 các cầu thủ MU đã hết lượt đá thủ quân John Terry hùng dũng bước lên đá qủ penaty quyết định , và chúa đã không mỉm cười với thủ quân của Chelsea khi anh trượt chân đá hỏng quả penaty quyết định . ( Sau pha này e ngồi lạy giời đủ 10 cái ).
    Sau cú sút hỏng ăn của John Terry định mệnh đã được sắp đặt khi Anelka bước lên chấm 11m áp lực tâm lý quá lớn dồn lên đôi chân của tuyển thủ người Pháp , Anh sút bóng đi với tốc độ chỉ có 50km/h và người " Hà Lan bay" đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong khung gỗ cản phá thành công cú sút của Anelka đưa Manchester lên đỉnh vinh quang của Châu Âu .
    MU đã thắng đầy thuyết phục khi hội đủ bản lĩnh , tinh thần thi đấu , những cầu thủ xuất sắc ......Champion MU Champion MU Champion MU Champion MU Champion MU Champion MU Champion MU Champion MU Champion MU Champion MU
    Tái bút : với cá nhân là Fan của MU tôi đánh giá cao Chelsea ở nửa cuối hiệp 2 họ có những pha ăn miếng trả miếng đầy nguy hiểm , cũng như cách tấn công đã dạng , nhưng năm nay chưa phải là năm của Chelsea có lẽ sau sự kiện này Chelsea sẽ phải thay máu khá nhiều và họ khó có thể trở lại để sánh ngang với MU ít nhất phải là 2 đến 3 mùa giải nữa thì họ mới có thể sánh với MU được
    Một lần nữa chúc mừng các cầu thủ Manchester với chiến thắng xứng đáng trước kình địch Chelsea . xin chúc mừng các Fan hâm mộ của Red devils ( trong đó có cả e ) WE ARE CHAMPIONS
    Được TheZodiac87 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 22/05/2008
  8. thanhvantvt

    thanhvantvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với các cậu fan MU, chẳng khách quan gì cả.
  9. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái nhà bác này.Thế mới gọi là fan.Thế bác thần tượng cái gì bác có phát điên lên ví cái đó ko???
  10. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp ManU thắng:
    1.
    2.
    3.
    4. v.v....
    Trường hợp Chelsea thắng:
    1. Món quà vô giá mà Lampard dành tặng cho người mẹ quá cố.
    2. Chelsea đã đòi được "món nợ" ở giải Ngoại hạng.
    3. Cuộc "thay HLV giữa dòng" đã đem lại kết quả tuyệt vời, chứng tỏ đầu óc làm bóng đá của tỷ phú người Nga
    4. Anh Vích đã đem lại cho Chelsea 1 bộ mặt mới với những danh hiệu cao quý: chức VĐ Ngoại hạng và Champions League.
    5. v.v....
    Có như vậy BLV và báo chí mới có đất để sống.
    Được Amor_Real sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 22/05/2008
    Được Amor_Real sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 22/05/2008

Chia sẻ trang này