1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League -Trắng tay,đợi mùa sau thôi

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi green_pepper, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay Liv của chúng ta lại bước vào một trận đấu lớn, với một ông kẹ ở PL (nhưng chắc là đấu trường CL còn thua xa Quỷ đỏ).
    Đã là fan của Liv , tất nhiên tôi cũng yêu các cầu thủ của Liv, nào là Michael, Steven, Kuyt, Reina, Finnan Carager và bao nhiêu người khác (Mặc dầu Michael đã xiêu dạt sang Newcastle, tôi vẫn khoái anh vàg ủng hộ luôn đội này, trừ khi đấu với the Kop).
    Và giờ đây, ta lại có một người hùng mới ở Anfield, chắc không nói các bạn cũng đoán ra : The El Nino (the Kid) hay Fernando Torres.
    Khi mới sang Anfield tháng 7 năm ngoái, có nhiều người nghi ngờ bản hợp đồng kỷ lục của Fernando. Hừ, không hiểu anh chàng này, mặc dầu có tốc độ và kỹ thuật tốt ở Aletico đấy, liệu có quen với lối đá kiểu Anh không? có phù hợp với đội hình Liverpool không, v v và v v.
    Đến bây giờ, việc Torres ghi bàn đã thành như một chuyện đuơng nhiên. Mỗi khi anh ghi bàn, bình luận viên lại hét lên:''Vâng vẫn là Torres''.. Quá đã !!! Với 28 bàn ở các mặt trận mà mùa bóng chưa kết thúc , chắc chắn anh sẽ chưa dừng lại. Và các bạn nhớ, đây là mùa đầu tiên của anh ở Liverpool.
    Theo các chuyên gia, anh còn phát triển nữa và càng ngày càng thích hợp với lối đá kiểu Anglê. Ở Liv, anh được sự hỗ trợ rất tốt của các đồng đội như Gerrard, Kuyt, Babel trong các bài tấn công. Các bàn thắng của anh thường cũng rất đẹp. Riêng tôi, Torres có thể là người làm tôi quên đi hình ảnh Michael Owen trước đây, thậm chí anh sẽ còn làm được nhiều hơn.
    Thôi ,viết linh tinh vài dòng, và chờ tới đêm nay xem Torres ghi bàn vào lưới các Pháo thủ. Mà thôi, đồng chí nào ghi cũng được, miễn rằng đó là một bàn thắng . Tôi không care đâu nếu đó là một bàn của Carager hay Hyypia.
    Dự báo kết quả : 0-1 hoặc 1-2
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Cũng đang định nói thế :D.Trận này dễ hoà 0-0
    Nếu ko thì là 0-1 (Kuyt ghi bàn )
  3. pppiii

    pppiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Torres của LIV hay đấy!!! ghi bàn cù khôi đấy!!Mặc dù là fan của MU nhưng cug fải công nhận vậy đấy!! hy vọng MU gặp LIV tại trận chung kết nhá !!! sẽ có 1 màn oánh nhau tơi bời nha!! để rồi C1 sẽ chỉ về với England thôi!! Nói chung ai thắng cũg mừng vì khoái ENG ,nhưng mà thôi để MU mag về cho vì MU toàn những tay trẻ khoẻ hơn LIV ,sợ LIV yếu bê cúp tới sân bay lại rơi ....vỡ thì uổng !!
  4. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Các bác fan Mu ghé qua đây làm em lại nhớ tới trận thất bại 3 trái trước Mu. Nhục như con trùng trục
    Arsenal khác Mu, trận này Liv có động lực mạnh hơn rất nhiều.
    Ger và Tor, cố lên 2 chú
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Kuyt,ở CL chú là gà son hehe
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Kuyt thế mà ghi bàn ác chiến ở C1. He he.
    Hôm nay nhìn Mas hiền thế, ko dám cãi trọng tài nữa.
    Một kết quả khả quan cho lượt về trên Anfield. Cuối tuần này làm 1 trận phá sức Ars để tuần sau đá cho sướng.
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Nhưng nhìn chung thì tối qua Liv đá khá tệ
    Không hiểu nếu k có bàn thắng sớm gỡ hòa thì ra sao nữa.
    Lượt về chờ đợi Torres ghi bàn
  8. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Kuyt là một nhân tài chạy cách và fá sức đối thủ là chính, chuyên ăn nhưng bàn khó, bàn dễ là lại đá ra ngoài.
    E chỉ khoái To rét thôi, mùa này mà ko có the Kid thì toi từ lâu rồi, thôi cũng fải chúc mừng Liver thôi, hi vọng trận lượt về hòa 0-0, trận ở giả Ngoại hạng chắc Liver cho mấy thanh niên trẻ vào fá sức các cầu thủ của ngài Giáo sư là chính
  9. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Việc qué jì mà phải phá sức nhỉ . Chấp các chú Arsenal đội hình mạnh nhất cũng chưa đủ tuổi ăn được Liv ở CL đâu. Năm 2005 Chelsea mạnh như thế thắng Liv ở PL perfect mà đá bán kết còn tạch Arsenal là cái qúe chi. Cái vụ thắng được 2-0 tại Anfield trong khuôn khổ CL thì các bác Arsenal đúng là...
  10. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hè hè nói cấm có sai nhá,bác Kuyt lại làm đc phát,nhẹ hết cả người nà.

Chia sẻ trang này