1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League -Trắng tay,đợi mùa sau thôi

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi green_pepper, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Arsenal, Chelsea và cuối cùng là MU? Những nạn nhân liên tiếp của Liv ở giải ngoại hạng? một viễn cảnh rất nhiều người tưởng tượng.
    Nhưng riêng tớ thì không thích một trận chung kết hay cả bán kết toàn Anh, toàn Ý, toàn Tây Ban Nha... Nó có vẻ nhàm chán hơn, ít hấp dẫn hơn là một trận chung kết giữa hai quốc gia khác nhau. Nhớ lại một tuần xem liền 3 trận Liv _ Ars cũng sắp bội thực.
    Một phần vì tớ cũng thích Barca ngang ngửa Liv, một phần vẫn mong một trận chung kết giữa hai quốc gia khác nhau hơn. Vì vậy tớ chờ đợi một trận chung kết trong mơ Liv - Barca.
    Quay lại với trận bán kết Liv - Chel. Lần thứ 3 chúng ta gặp họ ở bán kết. Lịch sử lẫn đẳng cấp đang nghiêng về Liv. Tại sao chúng ta không tin tưởng vào một chiến thắng cho The Reds .
    Dự đoán: Sân khách hòa 0-0
    Sân nhà Liv thắng 2-1.
    Linh cảm của tớ năm nay sẽ là một đội của nước Anh vô địch. Chelsea chưa đủ đẳng cấp. MU chỉ rùa ở PL thôi, CL còn học hỏi nhiều. Vậy thì...
    P/S: Đề nghị mod nhà ta change lại cái title ở topic này giùm ạ.
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ lần thứ 3 gặp Chelsea ở BK sẽ mang lại lợi thế lớn về tâm lý khi mà Chel đã thua cả 2 lần trước.
    Lượt đi sẽ đá ở Anfield và hiển nhiên chỉ cần 1 trận đấu sẽ quyết định Liv sẽ vào chung kết.
    Chỉ chờ xem đối thủ trận chung kết là ai. Cũng như M.O, tôi cũng thích gặp Barca ở chugn kết hơn. Có lẽ MU ở C1 thì MU ko mạnh như ở PL, dù gì đội bóng này cũng khá hiểu Liv và có kết quả tốt hơn khi gặp Liv ở PL năm nay. Điều này đem lại tâm lý ko tốt cho các cầu thủ. Còn Barca lúc này, họ ko có được phong độ tốt nhất ở cả C1 và LaLiga. Do đó, gặp Barca sẽ dễ dàng hơn so với gặp MU
    Có lẽ bàn về trận chung kết là quá sớm, trước mắt vẫn còn 2 trận bán kế với Chelsea, một đối thủ không dễ chơi. Hãy tập trung vào từng trận đấu, và trận nào cũng là trận chung kết.
    Sau chiến thắng của Chelsea trước Eveten thì Liv ko phải lo lắng vào sự rượt đuổi của Everten ở PL nửa, chỉ còn phải tập trung vào mục tiêu duy nhất ở mùa giải này là mang chiếc cúp CL từ Moscow về
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Quên, Bác Larry sửa cái topic đi cái, anh em chuẩn bị ăn mừng thắng Chel rồi mà vẫn còn Ars.
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đã sửa ,lâng lâng trong chiến thắng,quên mất
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sắp chiến ồy.Chel què quặt quá,liệu có làm đc 2 hèo ngay trong trận này ko nhỉ ???
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô Kuyt, hề hề ...
    The INCREDIBLE vs INCREDIBLUE ​
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Cú sút lỗi của Mas lại thành đường chuyền đẹp. He he. Kuyt khá dứt điểm khá gọn gàng nhỉ. Chuẩn bị vào chung kết thôi
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Vừa xem quay lại, có vẻ Mas cố tình câu bóng bổng vào chứ ko phải sút đâu.
    The INCREDIBLE vs INCREDIBLUE ​
  9. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Buổn nhỉ, tưởng chiến thắng đến nơi rồi lại bị cướp mất vào phút thứ 4 giây 05 của 4 phút bù giờ.
    Cả đội chiến đấu để rồi lại phải chấp nhận 1 trận hoà. Trận tới sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn tin tưởng đội bóng dành chiến thắng. Chelsea cuối tuần này sẽ gặp MU, Chel vẫn còn nhiệm vụ ở PL nên đây sẽ là thuận lợi cho Liv ở trận lượt về. Khi Liv vào đường cùng thì dù ở sân khách thì Liv vẫn là "ông vua đá Cúp"
    Kết quả hoà không phải là quá tồi tệ.
  10. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Quá tiếc luôn. Cả đội buồn rười rượi, nhất là trông Rise thật tội nghiệp. Nhưng tôi nghĩ đáng trách hơn là 2 ông không chặn được cú tạt bóng của Kalou. Cũng công nhận thủ môn Cech bắt quá chuẩn, nếu không thì đã phải 2 đến 3 bàn rồi.
    Thôi, phải cố gắng trận lượt về.

Chia sẻ trang này