1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League -Trắng tay,đợi mùa sau thôi

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi green_pepper, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ cũng thắc mắc sao lại thay Torres, không có T9, Liv bị Chel dẫn không còn hy vọng ai ghi bàn gỡ hòa nữa.
    Nhưng công nhận Chel chơi hay hơn mình.
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho Chelsea... họ thiếu may mắn. Drogba bao nhiêu xuân xanh dồn hết vào trận bán kết gặp Liv rồi.
    Chúc mừng tân vô địch MU.
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Câu tử tế và khách quan đầu tiên tôi được nghe từ bạn đó . Chúc Liv mùa sau sẽ chơi toàn diện hơn.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tớ bao giờ cũng tử tế và khách quan bạn ạ
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy bàn thắng của Lampard đã lấy hết may mắn của Chels hiệp 2 thôi .
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy Chelsea có bao nhiêu may mắn đã dồn hết vào trận đấu với Liverpool, Chelsea thì có gì mà vô địch được, chả có gì Thế nên chung kết hết may là phải rồi
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có bao nhiêu may mắn Liv dành hết cho Garcia rồi.
    Hic, MU cũng có cái gì hơn Chel đâu. Thậm chí Chel còn tấn công hay hơn, cơ hội rõ ràng hơn. Một quả đập cột dọc, một quả trúng xà ngang và bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ. MU cũng có nhiều cơ hội nhưng không mười mươi như Chel, không ai xúyt xoa và tiếc nuối cho những cơ hội của MU. Đúng là Chel quá xui. Đẳng cấp thì cả MU và Chel cũng như nhau thôi.
    Nghĩ lại tiếc cho Terry... . Đến giờ vẫn còn tiếc.

Chia sẻ trang này