1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League -Trắng tay,đợi mùa sau thôi

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi green_pepper, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Bài bác phân tích em rất thích. Chuẩn đấy.
    Tuy nhiên em nghĩ lượt đi ko để Alonso thay thế S.G mà giữ nguyên đc lối chơi như mấy trận vừa rồi đâu. Khả năng LIV thiên về đá phòng thủ rình rập cơ hội hơn, mất S.G đấu pháp tấn công của LIV giảm đi đến 50% và về cơ bản Alonso thích hợp hơn với việc đá sau tiền vệ công vì có tầm bao quát khi phát động tổ chức tấn công + thường xuyên đá thiên về phòng ngự hơn.
    Tớ rất tin LIV sẽ giành thắng lợi: MAS đang đá rất hay, Skter hoà nhập khá tốt và quan trọng nhất là tinh thần LIV đang lên như diều.
    Tuy hiện giờ ARS ko còn là con gà C1 và các cậu bé đang máu khẳng định mình tại biển lớn tuy nhiên tớ tin là MAR sẽ bắt chết Fablegas, các cầu thủ trẻ thường thể hiện tốt khi ở vị trí chiếu dưới nhưng nếu đựơc chăm sóc tử tế thì đảm bảo sẽ biết nhau ngay. Sức nặng quá lớn và đôi vai bé nhỏ của Fablegas sẽ sụp
    Dự đoán:
    ARS - LIV: 0-0 (cũng có thể là 0-1 nếu Torres gặp may)
    LIV - ARS: 2-0
  2. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Box dạo này buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián vậy.
    Liverpool đang giai đoạn thăng hoa mà sao fan lại kết tủa hết thế này...
  3. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Đang đỏ rực hết lên đây, sút 30m vẫn vào. Cổ vũ cho LIV dầm bọn mù nào
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    K thể k đồng ý vs bác này đc
    Tuy nhiên có cảm giác năm nay k dễ bắt nạt Manu ở C1 nữa( chỉ là k dễ thôi, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát ) Chel k còn Mourinho, hlv kém tài nhưng biết đâu đấy Barca nữa, các bác có nhớ có mùa nào đấy nó thắng 3-1 ngay ở Anfield k? Có cái quả ban khủng khiếp, chuyền bóng từ thủ môn, qua 3 mấy nhịp ban bóng, k một cậu Liv nào chạm vào trx khi sút tung lưới Liv Tóm lại năm nay Liv sẽ gặp khó khăn bởi Manu và Barca, một chút từ Liv và Ars, tất nhiên là chỉ phải gặp 3 đội trc khi lấy Cup nên k thể cả 4 thằng đều gây khó khăn cho Liv đc rồi
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân năm Ất Dậu (tức 2005, not 1945), trước trận cuối cùng ở vòng bảng, Pool của Anh buộc phải thắng Kos của Hy Lạp với cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên vào trận, ông trời như muốn thử lòng người, ban cho Kos ăn trước một bàn. Vượt lên sự nghiệt ngã của số phận, Gerrard cùng đồng đội đã làm nên một buổi chiều lộng gió Anfield, thắng ngược lại với tỉ số 3-1, đường hoàng tiến thẳng tới đêm Chung kết. Mùa xuân năm Mậu Tý (tức 2008), sau trận lượt đi vòng đấu bảng, Pool được duy nhất 1 điểm, 99% khả năng là các thành viên box LFC được sớm kết thúc chuỗi ngày thức đêm xem bóng đá. Tuy nhiên 3 trận lượt về, các đại pháo của Benitez nổ như Điện Biên Phủ, dành trọn 9 điểm, Pool lại đường hoàng tiến bước, các thành viên box LFC lại tiếp tục chuỗi ngày dài đỏ mắt thâu đêm xem bóng đá.
    Mùa xuân năm Ất Dậu phát nữa, Pool sớm từ bỏ ước mơ dành chức vô địch ngoại hạng, chật vật đấm đá tả tơi cùng thằng em Everton để tranh dành vị trí thứ 4, để rồi tới mùa hè năm đó, Pool lại ngạo nghễ đoạt lấy ước mơ Champions league trước bất lực của các nhà vô địch của các giải ?ongoại hạng? khắp châu Âu. Mùa xuân năm Mậu tý, Pool cũng lại một lần nữa từ bỏ giấc mơ vô địch ngoại hạng, và lại một lần nữa bị thằng em Everton vo ve bên cạnh. Và một lần nữa, hệ quả tất yếu sẽ lại là?
    Lại mùa xuân năm Ất Dậu và một số mùa xuân khác nữa, thằng trưởng giả Chelsea múa may nhảy nhót trong cái ao tù Anh quốc, thắng Pool hết trận này đến trận khác ở giải quốc nội. Tuy nhiên đến khi bơi ra biển lớn châu Âu, đối mặt với bão tố thực sự của đại dương, thằng trưởng giả bỗng trở nên yếu ớt như con cá chép trong nồi canh dưa, cam phận để Pool của Benitez dùng đũa lật qua lật lại cho tới nát nhừ. Các hiện tượng lặp lại quá nhiều đã trở thành quy luật, hễ thằng nào bắt nạt Pool càng nhiều ở giải ngoại hạng, thì ra tới châu Âu thua các thê thảm. Khả năng vô địch của Pool sẽ càng lớn nếu được gặp cả 3 thằng đồng hương trên đấu trường châu Âu.
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Pháo Thủ thua thôi. Anh mũi quặp còn đắn đo chán, Champion League hay Primie League ? Cái gì là ưu tiên? Với Arsenal hiện tại, cửa nào cũng sáng, thế nó mới đau chứ.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    lâu ko thấy anh Hung ho hôm nay nhìn thấy bài giật cả mình phải đến vài năm lẻ vài tháng rồi ấy nhở
    Với MU điều kiện là ko có Reina
    Với Arsenal điều kiện là cứ chơi như bình thường (đừng như năm nào, 3 trận thua cả 3 liền 1 lúc, đội hình nửa già nửa trẻ ấy)
    Với Chelsea không có điều kiện vì các trọng tài Anh đã được loại trừ
    Hôm nọ mình đọc báo nào láo thế, kêu Gerrard miss trận này, khiến mình cãi nhau với tên fan fong trào sống cùng nhà, cuối cùng mình thua
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    @Anh Hung_ho : welcome home,lâu lắm anh mới về
    @Chị ớt : chổng lên hay chổng xuống thế ???
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Mai Liv sẽ cho Ars biết thế nào là sân chơi lớn
  10. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Reina đừng cóng như trận vs Mu thi ổn.
    0-1 là đủ roài.Torres ghi bàn thì càng sướng nhưng bít đâu chú vịt bầu kuyt làm nên lịch sử

Chia sẻ trang này