1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 07-08: CẢM ƠN PAUL. CHÚC MỪNG MANUTD. HẸN GẶP LẠI BARCA Ở NHỮNG MÙA GIẢI SAU.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi MIG21, 30/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Càng nằm ngẫm càng thấy khâm phục Ngài Alex với những cầu thủ đã mua từ đầu giải. Đó là Hagreaves và Tevez. Đó là hai cầu thủ đa năng. Hãy nhìn Tevez đóng thế vai trò của Rooney. Hãy nhìn Hagreaves đá hậu vệ cánh phải, bên cạnh Brown đá trung vệ. Có thể nói Sir đã nhìn thấy được vào giai đoạn khốc liệt này, kiểu gì Man U cũng bị sứt mẻ lực lượng. Hàng tiền vệ tưởng như quá ngột ngạt với quá nhiều cầu thủ, nhưng hôm nay, Scholes, Tevez, Park (do không phải cày ải quá nhiều) đã chạy như những cỗ máy có năng lượng vô tận, cày ải cả trận ngay trên phần sân của đối phương. Trong trận đấu người ta cũng không cảm thấy nhớ Rooney hay Vidic. Tất cả đội hình MU dều sung mãn thể lực và hưng phấn dù đây là những ngày cuối của tuần thi đấu khôc liệt nhất mùa giải. MU đã bùng nổ dữ dội sau 2 trận đấu cam chịu bị đè nén kèm theo đó là những lời dè bỉu. Hôm nay MU đã cuốn phăng tất cả để trở lại là chính mình, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Man United, còn 3 trận đấu nữa thôi, một trang sử mới sắp được mở ra, hào hùng hơn, đẹp đẽ hơn. GLORY GLORY MAN UNITED
    Được mig21 sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 30/04/2008
  2. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ứ phải Nani, Evra chứ! Nani trận này ko đỡ hơn mấy trận gần đây là mấy. PAK, Ted nhiệt tình, Scholes tuyệt cú (không ngờ)
  3. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Mấy thứ thống kê phụ trước trận đấu làm mình lo quá .Chú Fadel siêu khắc tinh với MU và bóng đá Anh , mùa này trận nào thiếu Rooney hầu như không thắng được . Lại còn Barca mạc chiếc áo xanh đó đã 6 trận bất bại rồi chứ .
  4. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói là TUYỆT VỜI
    Cố nốt 3 trận nào
  5. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì tôi có thể nói được là tôi phục bác Sơn. Một đội hình có thể nói là không thể chắp vá hơn đã thi đấu quá hay, hàng hậu vệ rất tập trung, loại bỏ hoàn toàn các cơ hội của Barca, còn hàng tấn công đã có những pha lên bóng rất nguy hiểm, và đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng không thể đẹp hơn của Scholes. Barca vẫn vậy, đan lát bóng rất khéo, rất đẹp như lượt đi, 1 chạm rất tốt nhưng rút cục là... chỉ được ở vòng ngoài, còn vào vòng trong là bị các hậu vệ MU hóa giải bằng hết. Cặp đôi trung vệ Ferdinand - Brown chơi quá hay, Van der Sar tuy có một chút vấn đề về tâm lý ở hiệp 1 nhưng rồi cuối cùng cũng đã bắt tốt.
    Bác Sơn và các cầu thủ MU đã học được bài học từ thất bại năm ngoái để làm nên thành công trong năm nay. Năm ngoái MU cũng y như bây giờ, và đã thất bại, nhưng năm nay thì khác.
    Có điều hàng tiền vệ hôm nay giữ bóng hơi kém nên để cho các cầu thủ của BAR lấy bóng nhiều, Nani trận này có vẻ vẫn hơi vô duyên. Ngoài ra khoảng 10 phút cuối trận thực sự là màn thử thách thần kinh của các cầu thủ và fan MU, xem mà thấy rất sợ. Chỉ đến khi ông Hebert Fandel thổi còi thì mới thở đánh cái phào.
    Thật đáng tiếc là C.Ronaldo có một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn thằng. Nếu như Ronaldo ghi được bàn thì mọi sự nghi ngờ sẽ bị đập nát. Không sao, còn trận ở Moscow mà.
    @anti-fan MU: Hãy nói gì đi chứ, hay tất cả đều đã "câm như thóc" hết cả rồi?
  6. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng của Scholes rất đẹp, công nhận.
    Nhưng thằng em Ronaldo thì vẫn vậy, không khá lên được.
    MU chơi với 10 hậu vệ thì 1 Messi chứ 10 Messi cũng chịu thôi.
    @Tới bạn gì đó: He..he, Brazil và Argentina là hai đội bóng có lối chơi cả thế giới công nhận là ngẫu hứng và đẹp mắt, chứ không giống như kiểu chơi co cụm của MU. Đá sân nhà mà giống như đá sân khách. Còn Maradona được cả thế giới ngưỡng mộ về tài năng mà không bị "ghen ăn tức ở". Còn cu Ro7, không biết đã để lại dấu ấn gì trong các trận đấu lớn chưa nhỉ.
    Năm nay cho chú giành luôn 3 huy chương bạc
  7. TheZodiac87

    TheZodiac87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    đâu rồi cái thằng cha thinhnd gì đâu rồi vào đây mà sủa to lên còn cái thằng nói MU đá dở đâu rồi vào đây luôn đi , tắt điện hết ! còn cái thằng nào ko thích MU nói MU đá ko hay ăn may ăn rùa vào đây nói hộ cái chỉ biết to mồm khi người ta thất thế , đến lúc thấy người khác thi đấu bản lĩnh thì cấm có một câu nào
    đúng là trò đời " mượn gió bẻ măng "
    Glory Glory MU
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Ờ co cụm, vậy Barca của cậu hôm nay đã làm được cái gì mà còi to thế? Hàng tấn công của MU đá dở mà sao hôm nay Puyol, Marquez sợ thế? Tốt nhất là hãy về dưỡng quân đợi mùa sau, đừng đi chửi ai hết.
  9. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Barca chơi ép sân nhưng với chiến thuật 10-1, MU đã bảo vệ thành công bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    Nói chung cả 2 thằng này không thằng nào xứng đáng vào chung kết. Lẽ ra Chelsea - Liv mới là hai đôị vào chung kết. Thôi đành xem trận chung kết sớm tối nay vậy.
  10. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Xứng đáng nhất để vào chung kết là MU và Liverpool chứ Chelsea đừng bao giờ mơ có suất. Nói thẳng ra là như thế, không có bàn thắng mà Riise ghi hộ cho thì ngày hôm nay các fan của CHE không có thời gian mà ngồi bốc phét đâu.

Chia sẻ trang này