1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 07-08: CẢM ƠN PAUL. CHÚC MỪNG MANUTD. HẸN GẶP LẠI BARCA Ở NHỮNG MÙA GIẢI SAU.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi MIG21, 30/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khổ một nỗi thằng cu em nhà ta không biết ghi bàn trước đội bóng lớn. Mặc dù Barca đang khủng hoảng, nhưng cứ nhìn cái bóng các ông lớn là cu em bị cóng, giống như Việt Nam gặp Thái Lan ấy, nên mãi chẳng thể đổi màu huy chương.
  2. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế tối nay Chelsea nhà tớ vượt qua Liv thì bác nghĩ sao?
  3. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn MU, dù sao gặp MU trong trận chung kết cũng dễ dàng hơn gặp Barca he..he. Nhưng nó cứ chơi với 10 hậu vệ thế này thì cũng pó tay thật.
  4. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghĩ sao cả. Đó là ý kiến, quan điểm của tôi, có thể nó chưa chính xác. Nếu vượt qua được LIV thì càng tốt chứ sao.
  5. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    MU ghi bàn trước thì coi như nắm ohần thắng. Barca mùa này đá củ chuối. Chỉ một cánh én Messi thì không thể làm nên nổi mùa xuân khi mà MU chơi tới 10 hậu vệ. Hagreaves, Pack, Brown hay Evra đá đều rất tốt. Công bằng mà nói thì đội nào ghi bàn cũng đều co cụm phòng thủ cả thôi. Chỉ có thằng điên trong trận cầu đinh mới xông lên tiếp. Bên cạnh đó thì Ro7 vẫn là nỗi thất vọng tràn trề trong những trận đấu lớn. Ngoài những pha biểu diễn qua một cầu thủ của Barca ngay lập tức anh lại để mất bóng, ấn tượng chỉ là những pha tranh chấp yếu ớt và phản đối trọng tài chính. Một Henry thứ hai chăng?
  6. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gớm, ngủ giờ mới dậy.
    Ờ, vào chúc mừng MU cái. MU với chiến thuật mới 10-1 (thay cho chiến thuật 4-4-2 truyền thống) đã bảo vệ thành công tỷ số 1-0. Thế mà cũng gào thét là đội bóng chơi cống hiến vì khán giả. Nhưng nói chung cũng MU cũng lớn hơn một tý rồi .
    Nhưng thằng cu Ronaldo thì chẳng khá hơn là bao, đá đấm trước các ông lớn thế này mà cứ mơ mộng quả bóng vàng với cầu thủ nhớn thì hơi nực cười.
  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nếu giỏi, với những quân bài đó trong tay cậu sắp xếp cho tôi đội hình đi, cậu có làm được không hay cậu chỉ giỏi phán? Nói thực sự MU tấn công như hôm nay là quá tốt rồi.
    Được dhpaul sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 30/04/2008
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Giờ các bác Fan Chelsea sinh hoạt hẳn bên Box này rồi nhỉ
    Vui quá, nhưng Box Chelsea hiu hắt quá
  9. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Fan nhà tớ ít thôi nhưng mà chất lượng chứ không hoan nghênh số lượng như fan phong trào của MU.
  10. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    1 câu nói thẳng nói thật: tớ thấy IQ của các Chel fan trong này là thấp nhất trong tất cả các đội . Không bao giờ mở mồm nỏi nổi nửa câu về chuyên môn, rặt tòan những khẩu hiệu . Đêm nay cứ thắng Liv đi rồi vào đây nói chuyện tiếp
    Khổ quá, đêm qua có một cơ số không nhỏ những kẻ xem bóng đá xong phải hộc máu ra mà tức thật là đáng thương

Chia sẻ trang này