1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2003-2004: cuộc chiến đã đến hồi kết thúc

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Champions League 2003-2004: cuộc chiến đã đến hồi kết thúc

    Champions League

    Có thể nói Champions League là một trong những giải đấu đỉnh cao nhất trên thế giới. Với sự tham gia của các CLB hàng đầu, những danh thủ nổi tiếng. Luôn cuốn hút người xem bởi những trận đấu đỉnh cao.

    Giải đấu năm nay có nhiều sự thay đổi lớn trong khâu tổ chức, đó là chỉ có một vòng đấu bảng duy nhất. 32 đội được chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 2 đội. Và 16 đội lọt qua vòng đấu bảng sẽ được chia cặp đấu loại trực tiếp luôn, cứ như thế cho đến khi tìm được đội vô địch. Với sự thay đổi trong cơ cấu thi đấu như thế tạo điều kiện cho các đội có thời gian nhiều hơn, không phải chịu cường độ thi đấu dày đặc như mùa giải trước.

    Sau đây là kết quả bốc thăm chia bảng:

    Bảng A: Bayern Munich (Ger), Celtic (Sco), Lyon (Fra), Anderlecht (Bel).

    Bảng B: Arsenal (Eng), Inter Milan (Ita), Dynamo Kyiv (Ukr), Lok. Moscow (Rus).

    Bảng C: AEK Athens (Gre), Deportivo (Spa), PSV Eindhoven (Hol), Monaco (Fra)

    Bảng D: Juventus (Ita), Galatasaray (Tur), Real Sociedad (Spa), Olympiakos (Gre)

    Bảng E: Manchester U. (Eng), Panathinaikos (Gre),
    Rangers (Sco), Stuttgart (Ger)

    Bảng F: Partizan Belg. (Yug), FC Porto (Por),Real Madrid (Spa), Marseille (Fra)

    Bảng G: Besiktas (Tur), Lazio (Ita), Sparta Prague (Cze), Chelsea (Eng)

    Bảng H: AC Milan (Ita), Ajax Amsterd. (Hol), Club Brugge (Bel), Celta de Vigo (Spa)

    Và giải đấu đã chính thức bắt đầu từ ngày 16-17/09/03. Trong khoảng một thập niêm trở lại đây thì Cúp C1 dường như đã là của người Tây Ba Nha, họ thi đấu rất ấn tượng ở giải này. Đặc biệt là Real Madrid, kế đến là Valencia, Deportivo rồi cả Barcelona, những CLB thường xuyên có mặt trong trận chung kết. Thế nhưng mùa giải trước người Ý đã cho thấy rằng trường phái bóng đá (Cotenacio) của họ thực dụng như thế nào. Và rồi người Anh cũng không hề thua cuộc, kể từ được thi đấu trở lại sau lệnh cấm của UEFA, họ đã giành được khá nhiều danh hiệu.

    Tất cả những điều đó báo hiệu cho thấy mùa giải năm nay kịch tính đến như thế nào. Cái tên Real bây giờ đã được cả thế giới biết đến bởi những thành tích mà họ làm được ở Cup C1. Với 9 chiếc Cup trên tay, họ luôn là ứng cử viên sáng giá nhất cho mọi chức vô địch. Kế đến là Ac Milan, đương kim vô địch, hiện có trong tay những tài năng thực sự của bóng đá, liệu họ có bảo vệ được danh hiệu này không? Không thể không kể đến Juventus, kẻ luôn ngáng đường bất cứ ai nếu muốn chạm tay vào chiếc Cúp.... và còn rất nhiều tên tuổi khác nữa.

    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sau đây là kết quả của loạt trận thứ nhất:
    Champions League - Group A : September 17
    Bayern Munich (Ger) 2 - 1 Celtic (Sco)
    Lyon (Fra) 1 - 0 Anderlecht (Bel)


    Champions League - Group B : September 17

    Arsenal (Eng) 0 - 3 Inter Milan (Ita)
    Dynamo Kyiv (Ukr) 2 - 0 Lok. Moscow (Rus)

    Champions League - Group C : September 17

    AEK Athens (Gre) 1 - 1 Deportivo (Spa)
    PSV Eindhoven (Hol) 1 - 2 Monaco


    Champions League - Group D September 17

    Juventus (Ita) 2 - 1 Galatasaray (Tur)
    Real Sociedad 1 - 0 Olympiakos (Gre)


    Champions League - Group E September 16

    Manchester U. (Eng) 5 - 0 Panathinaikos (Gre)
    Rangers (Sco) 2 - 1 Stuttgart (Ger)


    Champions League - Group F September 16

    Partizan Belg. (Yug) 1 - 1 FC Porto (Por)
    Real Madrid (Spa) 4 - 2 Marseille


    Champions League - Group G September 16

    Besiktas (Tur) 0 - 2 Lazio (Ita)
    Sparta Prague (Cze) 0 - 1 Chelsea (Eng)


    Champions League - Group H September 16

    AC Milan (Ita) 1 - 0 Ajax Amsterd. (Hol)
    Club Brugge (Bel) 1 - 1 Celta de Vigo (Spa)
    Sau loạt trận thứ nhất có thể thấy rằng sự quyết tâm của người Ý như thế nào. Họ đã khởi đầu rất thành công, đó là chiến thắng oanh liệt 3-0 trên sân Arsenal của Inter, Juventus 2-1 trước Gatalasaray, Benkistas 0-2 Lazio và tính cả đến chiến thắng có phần may mắn của AC Milan trước Ajax Amsterdam. Những đội bóng mạnh đều dành chiến thắng.
    Arsenal - Inter: 0-3
    Có thể nói đây là trận đấu gây nhiều bất ngờ nhất trong vòng đấu này. Hành quân đến thủ đô London các chàng trai Ý chỉ hy vọng rằng sẽ có một điểm mang về hoặc chí ít là một chiến thắng vất vả. Nhưng kết quả lại cho thấy rằng hoàn toàn ngược lại, họ đã chơi quá hay. Với một chiến thuật hợp lý, phòng thủ chắc phản công sắc bén. Nhờ sự vững chắc ở hàng tiền vệ gồm Kily, Zanetti... họ đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Trong suốt hiệp 1 các cầu thủ Arsenal đã cố gắng phối hợp nhanh ít chạm, di chuyển không bóng nhiều hòng phá vỡ tuyến phòng thủ của Inter. Nhưng những cơ hội đã bị họ phung phí và rồi quy luật muôn thủa của bóng đá đã xảy ra. Chỉ với 3 cơ hội thôi Inter đã có trong tay 3 bàn thắng, một hiệu suất không thể nào tin được 100%. Tất cả đều được định đoạt chỉ trong vòng vỏn vẹn có 20 phút, từ phút 22 đến 41... Julio Cruz, Andy van der Meyde và Obafemi Martins đã lập công. Quá sốc với kết quả này, vào đầu hiệp 2 các cầu thủ Arsenal vùng lên tấn công, nhưng ngày hôm nay không phải là của họ. Inter không phải không có sơ hở, nhưng chính Arsenal mới là người tự đưa mình vào kết quả như vậy. Nếu họ có trách thì hãy tự trách chính bản thân mình, tại sao lại dứt điểm kém thế, tại sao Henry không chiến thắng nổi Toldo từ chấm 11m, tại sao họ lại nôn nóng dâng lên tấn công để rồi hở hẳn một khoảng trống phía dưới. Nói tóm lại, Inter đã chơi trên cơ họ trong trận này, Arsenal chưa bao giờ được đánh giá là đội mạnh tại C1, năm trước cũng thế và năm nay cũng thế mà thôi.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 26/09/2003
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc vì Liverpool đã lỡ hẹn mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, đấu trường Champions League dẫu sao cũng ko "thoát" khỏi tay chúng ta được! Mùa giải năm nay sẽ được chúng ta mổ xẻ và nhìn nhận dưới mọi góc độ!
    Chuyên đề này sẽ rất hay và thú vị đối với chúng ta, khi mà Liverpool ko phải là duy nhất và thế giới bóng đá thì luôn sục sôi và hấp dẫn.
    Mời quý vị trong và ngoài box tham gia cùng chúng tôi!
    No surprises
  4. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì hơi bị " ích kỷ " nhưng thú thật là mình chỉ mong cho những tên tuổi như Real , AC Milan , Juve , MU ...bị loại ngay từ vòng đầu để họ xuống chơi cup UEFA cùng chúng ta thôi , lúc đó chắc chắn cup UEFA sẽ sôi động hơn Champions League nhiều Nhưng rõ ràng là điều đó không bao giờ xẩy ra .
    Cứ mỗi tối thứ 4 đến là mình lại buồn ,nhất là mỗi khi nghe bình luận viên thể thao lặp đi lặp lại câu " Champions League, nơi hội tụ những đội bóng hàng đầu châu âu .........." nhưng lại không có tên Liverpool thân yêu của chúng ta !
    Tuy nhiên mình thấy Champions League năm nay kém hấp dẫn hơn nhiều khi mà những đại gia như Barcelona , Valencia , Liverpool không có mặt ! Mình nói đây là hoàn toàn khách quan chứ không phải vì lý do cá nhân đâu nhé !
    Hãy xem các bảng đấu năm nay không hề có bảng nào được xem là bảng " Tử thần " thật sự như những năm trước ! Và cũng có khá nhiều những cặp đấu chênh lệch đẳng cấp ....
    Giá những cái tên như Partizan Belg ,Club Brugge ...được thay thế bằng Barcelona , Valencia , Liverpool... thì chắc chắn giải đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều !
    Tuy nhiên với thể thức mới , chắc chắn Champions League ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ hấp dẫn hơn với những " cái chết bất ngờ " !
    Còn riêng mình , không có Liverpool nhưng mình vẫn luôn cầu mong cho những đội bóng ở PL sẽ thi đấu thành công , đặc biệt là MU ( đội bóng có đẳng cấp nhất trong số các đội bóng ở nước Anh hiện nay )
    <FONT color=red size=7>    Yesterday</FONT>
    Được Owen10 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 27/09/2003
    Được Owen10 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 29/09/2003
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chelsea
    Là một trong 3 đại diện của nước Anh tham gia giải lần này. Với ngài chủ tịch mới, Chelsea năm nay đã thay da đổi thịt một cách chóng mặt. Đối với những CĐV Chelsea thì có lẽ bây giờ họ vẫn nghĩ mình đang trong mơ. Ngài tỉ phú người Nga, R.Ibramovich, chính là người làm nên điều kỳ diệu này. Họ có trong tay những cầu thủ hay nhất, những bản hợp đồng nóng bỏng nhất.
    Có thể nói hàng tiền vệ của Chelsea là mạnh nhất ở giải ngoại hạng Anh thì không sai chút nào. Một D.Duff cơ động, F.Lampart rất có duyên ghi bàn, tài năng trẻ Joe Cole... và cả những tiền vệ nổi tiếng như Makelele, Geremi, S.Veron...
    Không chỉ có hàng tiền vệ mạnh mà các tuyến khác của Chelsea cũng rất đồng đều và với một lực lượng các cầu thủ dự bị đẳng cấp. Chelsea đang đe doạ đến chức vô địch của những đại gia như AC Milan hay Real... Thậm chí họ còn được đánh giá cao hơn cả MU.
    Chelsea rơi vào bảng G cùng với các đội: Besiktas (Tur), Lazio (Ita) và Sparta Prague (Cze). Một bảng đấu không đến nỗi quá khó cho họ. Và ngay trong trận đầu ra quân họ đã chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Sparta Prague bằng bàn thắng của trung vệ Galas. Nếu không có sự đột biến của các đội thì Chelsea sẽ cùng Lazio dắt tay nhau lọt qua vòng bảng.
    Nhưng cho dù có được đội hình hay như vậy nhưng bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chelsea còn có quá ít kinh nghiệm trên đấu trường C1, có lẽ mục tiêu của họ tại mùa giải này cũng chỉ là lọt qua vòng tứ kết mà thôi. Như thế cũng đã là thành công lớn rồi...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ôm ti vi gặm nhấm lại hương vị cúp C1 hôm nọ... Bố nghiêm khắc "ko được thức xem" thế là ấm ức mãi, sau thuyết phục, bác đồng ý cho xem với điều kiện "phải ngủ, đến giờ thì dậy xem, hết lại đi ngủ ngay". Chứ ko thì em thức thâu đêm luôn...
    Bàn thắng ấn tượng nhất là bàn của Van der Meyde (anh này có trong "danh sách" của chị Migem nhà mình hay sao ấy). Cú sút cực mạnh vào góc xa khung thành bó tay thủ môn Lehmann, cách ăn mừng bàn thắng độc đáo đi cùng với .... nụ cười đẹp mê hồn (thảo nào chị ý chết đứng).
    Ở Ý em chọn Juve, Tây Ban Nha ủng hộ cho Barca, mong cho Bayern vững vàng vào trong... . Nói gì thì nói cũng chỉ có khoảng 7,8 đội xứng đáng "dương oai diễu võ" thôi, còn lại.... Sự bất ngờ của Dynamo, cái gai Panaithinaikos, những chiến binh kiêu hùng Galatasaray... tất cả đã chui vào tiểu thuyết "Thời xa vắng" mất rồi!
    No surprises
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Em ko nghĩ thế, Chelsea rất có thể sẽ vào đến tận trận chung kết năm nay! Vì là mới, nên mới càng dễ đi xa... Đối thủ ko nắm được tình hình của Chelsea để mà đối phó, trong tay họ có những cầu thủ phải gọi là tuyệt vời! Trận tàn sát Wolves tuần trước họ đã trình diễn một thứ bóng đá hoàn hảo. Những bàn thắng đẹp và cái cách chơi bóng thông minh quyến rũ ấy sẽ làm nên chuyện mùa giải năm nay.
    Giá mình chưa thích đội nào, mình sẽ chọn ngay Chelsea, tại sao lại ko nhỉ? Hernan Crespo này, Mutu này, Joe Cole này...
    No surprises
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liệu họ có làm được cái điều mà Valencia đã từng làm hay không thì chưa thể nói trước được. Nhưng Chelsea có lối đá khác xa với lối đá của Valencia, HLV cũng có những đẳng cấp khác nhau, do đó không thể cùng so sánh hai đội này như nhau được.
    Real Madrid
    Cái tên mà năm nào người ta cũng nhắc đến, quá quen thuộc. Madrid, nơi mà sở hữu Cúp C1 nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, nơi có đội bóng hoàng gia TBN. Bước vào mùa giải năm nay với nhiều thay đổi lớn trong đội hình. Mặc dù vẫn còn mắc mớ về vấn đề tài chính nhưng ông chủ tịch Real vẫn quyết định bỏ ra một số tiền lớn để mùa về chàng tiền vệ của đội tuyển Anh, David Beckam. Ngoài bản hợp đồng này ra họ không có thêm một cầu thủ mới nào, không những thế những cái tên Makelele, McManaman hay như Morientes cũng biến mất khỏi danh sách thi đấu. Nhưng không vì thế mà Real bị đánh giá thấp đi bởi họ vẫn có trong tay những siêu sao.
    Hàng tiền vệ do Zidan làm nhạc trưởng giờ đây đã có thêm Beckam với những cú truyền bóng chết người. Makelele ra đi thì đã có Cambiaso thay thế và Figo vẫn đang đương tốt vai trò của mình.
    Có thể nói hàng hậu vệ là kém nhất trong đội hình hiện tại của Real. Carlos và Sal-ga-do là những vị trí chính thức không thể thiếu được, rất may cho Real là mẫu cầu thủ này rất ít bị chấn thương do đó họ không phải lo. Trung vệ Hierro bây giờ đã quá già, không còn đủ nhanh nhẹn.
    Với đội hình như vậy, Real đã khởi đầu mùa giải khá thành công, những trận giao hữu và thi đấu chính thức đã cuốn hút người xem đến tận phút 90. Những trận đấu mà kết thúc với tỉ số đậm (7-2, 3-1, 5-0 ....), Real thực sự vẫn là một tảng đá lớn ở Cúp C1.
    Trận đầu của C1 họ được thi đấu trên sân nhà tiếp đội O.Marseille, một đội bóng cũng đã từng có tên tuổi tại khuôn khổ Cup C1. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Real đã ào sang sân đối phương hòng ghi bàn thắng trước, những pha hãm thành liên tiếp, nhưng bàn thắng vẫn không được ghi. Và rồi điều bất ngờ đã xảy ra khi người Pháp lại là người mở tỉ số trước do lỗi lầm của hậu vệ Real.
    Chính điều này đã sỉ nhục CLB hoàng gia, chỉ 4 phút sau họ đã đáp trả bằng một bàn thắng rất đẹp của Carlos (sau đường truyền của Beck). Kể từ giây phút này Real thực sự làm chủ trên sân. Ronaldo mặc dù bỏ lỡ rất nhiều cơ hội do đồng đội tạo cho nhưng anh cũng kịp ghi 2 bàn thắng cho mình. Để rồi bàn cuối cùng do Figo thực hiện từ chấm Penalti. Các cầu thủ Pháp dù sao cũng an ủi bởi có thêm một bàn thắng nữa ở phút cuối.
    4-2 là kết quả cuối cùng của một trận cầu đỉnh cao. Một trận đấu thoả mãn người xem, bởi bóng đá bây giờ đâu như ngày xưa mà nó còn mang trong mình biết bao nhiêu vấn đề xã hội khác. Nhưng có lẽ Real là đội bóng duy nhất trên thế giới vẫn còn giữ được lối bóng đá chân chính.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ai so sánh nhỉ? Tự dưng anh đưa ra 1 "khái niệm mới".
    Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng em ko thấy nó giả giả thế nào... Họ chơi theo cái triết lý bóng đá của Brazil "Họ ghi 2 bàn, chúng tôi ghi 3, họ ghi 3 bàn chúng tôi ghi 4..." nhưng chẳng quyến rũ theo kiểu ấy tí nào... Dù pha đá phạt của Becks gặp Malaga tuần trước phải nói là mang đầy chất trí tuệ! Phối hợp kiểu kinh điển như thế quả là chỉ có ở Real mà thôi!
    No surprises
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nhưng Chelsea có lối đá khác xa với lối đá của Valencia, HLV cũng có những đẳng cấp khác nhau, do đó không thể cùng so sánh hai đội này như nhau được.[/QUOTE]
    Không thể khác xa được bác ạ, Chelsea và Valencia đều là những đội có thể trình diễn lối đá tấn công đúng chất latin, mượt mà và uyển chuyển...
    Đồng thời cũng có thể phòng ngự có chiều sâu ko khác gì người Ý, và phản công sắc bén...
    Chính Claudio Ranieri đã gây dựng cho Valen lối đá đó từ trước cả Cuper cơ bác ah.
    Chỉ có một cái khác dễ nhận thấy nhất là lực lượng mà thôi!
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 28/09/2003

Chia sẻ trang này