1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2003-2004: cuộc chiến đã đến hồi kết thúc

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Arsenal và Chelsea đã trưởng thành rất nhiều, còn nhớ các mùa bóng trước Arsenal chỉ là vật lót đường cho các CLB khác, thế mà bây giờ họ được đánh giá cao cho vị trí vô địch. MU trước nay vẫn thường lọt vào vòng tứ kết và có lẽ lần này thì họ cũng vậy mà thôi. Trận đấu vừa qua quả thật là không ngờ đối với Ferguson, ngài này đã không thèm bắt tay với HLV sau trận đấu, có nhất thiết phải thế không. Trận lượt về họ sẽ không có đội trưởng Kean trong đội hình, với hàng phòng ngự lỏng lẻo như bây giờ thì họ khó mà có thể giữ sạch lưới nhà, do đó hàng tiền đạo cố mà ghi 2 bàn cách biệt đi. Trong 4 trận gần đây, MU đã để lọt lưới đến 9 bàn, khủng khiếp quá...
    Mọi người nghĩ rằng chức vô địch sẽ thuộc về tay ai, Real hay Juventus, AC Milan hay Manchester... theo mình chỉ có Real là đội xứng đáng mà thôi.
  2. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Về khả năng vô địch thì em vẫn đánh giá rất cao Real.
    Còn nếu về mong muốn của mình thì em mong Arsenal vô địch CL mùa này ( dù gì cũng là gà nhà mình ... ), với phong độ như hiện nay thì Arsenal có thể gây được bất ngờ , nếu Arsenal vô địch thì có lẽ cũng xứng đáng ( cả 2 mặt trận : CL và PL), không phải may mắn , ngẫu nhiên mà Arsenal bất bại tại PL và đang giành ưu thế tại CL ! Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về khả năng này, nên khi qua vòng đấu loại trực tiếp này , chúng ta mới nên thi dự đoán về khả năng vô địch của 1 đội bóng nào ! Các bác đồng ý chứ /???
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Kết quả đêm 9/3
    Chelsea - Stuttgart: 0-0 (1-0)
    Juventus - Deportivo: 0-1 (0-2)
    Lyon - Sociedad: 1-0 (2-0)
    MU - Porto: 1-1 (2-3)

    Một loạt những bất ngờ đã xảy ra, bất ngờ đầu tiên thuộc về Juventus, á quân mùa giải năm ngoái đã để thua Deportivo ngay tại Turin. Bất ngờ tiếp theo thuộc về những con quỷ đỏ thành Manchester, ngay tại nhà hát của những giấc mơ những người Bồ Đào Nha đã dật tắt hy vọng của đội chủ nhà ở những phút cuối cùng của trận đấu.
    Costinha, cầu thủ mang lại trận hoà đáng giá cho Porto, làm chúng ta liên tưởng đến hoàn cảnh 6 năm trước đây David Tregegue của Monaco cũng ghi bàn loại MU ngay tại thánh địa Old Trafort. MU có một sai lầm trong trận đấu này đó là họ đã ghi bàn quá sớm và tình thế buộc họ phải lui về phòng thủ, khà khà, mọi người nghĩ sao khi mà MU đá phòng thủ, quá hài ước đúng không.... Và hậu quả là họ phải nhường cho Porto đi tiếp vào tứ kết....
    Trong khi đó Chelsea, một đội bóng Anh khác, và Lion đã rất thuận lợi khi được thi đấu trên sân nhà. Họ cùng lọt vào tứ kết...
    Tối nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem có bất ngờ nào xảy ra tại Bernabeu hay không?
    Đêm thứ tư (10/3)
    Arsenal 2h45'' Celta (lượt đi: 3-2)
    Milan 2h45'' Sparta (0-0)
    Monaco 2h45'' Lokomotiv Matxcơva (1-2)
    Real Madrid 2h45'' Bayern (1-1) ​
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Số phận của R. Madrid đè nặng lên vai Zidane và Beckham

    Đêm nay, Real Madrid sẽ thi đấu trận quan trọng nhất kể từ đầu mùa bóng năm nay, khi tiếp Bayern ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League mà không có Ronaldo và Roberto Carlos. Chính vì thế, áp lực và sự kỳ vọng của CĐV đội bóng Hoàng gia "đổ hết lên đầu" Zidane và Beckham.
    Đây là lần thứ 10 Real Madrid và Bayern giáp mặt nhau trong 4 năm qua. Và ở các lần trước, đội nào giành thắng lợi trong cuộc đối đầu giữa họ sau đó đều trở thành nhà vô địch châu Âu. Lịch sử đã chứng kiến 15 lần chạm trán giữa hai đội. Trong đó, Bayern thắng lợi 9 lần, 2 trận kết thúc với tỷ số hoà, và chỉ 4 chiến thắng dành cho Real. Nhưng CLB Hoàng gia đã giành 5 chiến thắng trong 6 trận liên tiếp trên sân nhà ở Cup châu Âu. Hơn thế, Real chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại tại Bernabeu trên đấu trường châu lục kể từ ngày 30/10/2002, khi AS Roma hạ gục họ với tỷ số 1-0.
    Real Madrid sẽ gặp khó khăn trên hàng công trong cuộc đối đầu với Bayern Munich. Có vẻ như Ronaldo đã chọn không đúng thời điểm để chấn thương, vì hơn lúc nào hết Real đang cần có khả năng săn bàn bẩm sinh của anh. Khó khăn hơn, chủ nhân của những cú sút trái phá - Roberto Carlos - cũng vắng mặt do lĩnh án treo giò. Và sát thủ có sức tàn phá khung thành đối phương mạnh mẽ nhất ở các Cup châu Âu hiện còn chơi bóng cho Real là Raul Gonzalez (đã ghi 45 bàn, chỉ kém huyền thoại Alfredo Di Stefano 4 bàn) vẫn đang bị đau nhẹ. Con đường tới danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 10 của đội bóng thủ đô Madrid đang có một vật cản lớn - Bayern Munich. Nhiều khả năng, HLV Queiroz sẽ bố trí Perez Mejia đá thay Roberto Carlos và Santiago Solari thế chỗ Ronaldo. Tuy nhiên, những sự thay thế này cũng chỉ là giải pháp nhất thời và chưa chắc mang lại hiệu quả. Vì vậy, Real rất trông cậy vào những ngôi sao còn lại như Zidane, Beckham, và Figo. Phải nghiến răng lắm, Carlos mới nói được lời an ủi các đồng đội, vốn đã quá quen với việc có mặt của 2 trụ cột người Brazil này: "Không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra hết. CLB của chúng tôi là một đội bóng mạnh. Và nếu thiếu tôi và Ronaldo, Real Madrid vẫn đủ sức đánh bại Bayern".

    Cuộc chiến ở khu vực giữa sân sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt.
    Những tưởng rằng trận hoà 1-1 trên sân Olympic ở Munich 2 tuần trước đã làm hẹp cửa vào tứ kết của Bayern. Nhưng giờ đây, ĐKVĐ Đức đang đứng trước cơ hội vô cùng quý giá để loại CLB Real vĩ đại nhưng gặp khủng hoảng lực lượng ra khỏi cuộc chơi đỉnh cao này. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Bayern lên rất cao. Hai hậu vệ người Pháp của đội bóng Đức là Willy Sagnol (gãy tay phải) và Bixente Lizarazu (đau cơ) có thể kịp bình phục để sát cánh cùng đồng đội trong trận đấu một mất một còn này. Cả hai đã đề nghị ban huấn luyện để mình có thể vào sân ngay từ đầu. Và nếu cả hai đều thi đấu, HLV Hitzfeld có trong tay đội hình mạnh nhất và lại tràn trề hy vọng lặp lại chiến thắng 1-0 trước Real để lọt vào tứ kết như năm 2001.
    Makaay vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 29 của mình ngày hôm qua. Và tiền đạo người Hà Lan này muốn tặng riêng cho bản thân một món quà trong ngày đáng nhớ này - đó là những bàn thắng, giúp Bayern đánh bại Real. Roy Makaay quả quyết: "Vẫn biết sức mạnh của Real được bộc lộ rõ nhất trên sân nhà. Nhưng vũ khí của chúng tôi là lòng quyết tâm và sự tự tin. Nếu hàng công của Bayern cứ chơi tốt như ở trong 3 trận gần đây thì chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng đánh bại bất cứ đối thủ nào. Hơn nữa, những sai lầm của đội bóng trong thời gian qua được đưa ra bàn bạc và rút kinh nghiệm. Giờ đây, Kahn đã trở lại cân bằng và hoàn toàn vững vàng trước mọi sức ép". Còn HLV Hitzfeld thì nhấn mạnh: "Bayern vẫn là đội bóng chiếu dưới, ngay cả khi chúng tôi đã có những sự cải tổ gần đây. Nhưng tinh thần thi đấu của chúng tôi trong thời gian gần đây khá tốt, và chúng tôi có ưu thế của riêng mình. Real Madrid là một đội bóng mạnh và là thách thức mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn chinh phục, đặc biệt là các cầu thủ của Bayern". Bản thân Oliver Kahn, tội đồ ở trận lượt đi, cũng khẳng định: "Tôi đang ở vào thời điểm tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Bằng chứng ư? Hãy xem lại trận chúng tôi đá với Leverkusen qua truyền hình nhé".
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Real (4-5-1): thủ môn Casillas, hậu vệ Salgado, Bravo, Helguera, Mejia, tiền vệ Guti, Beckham, Figo, Zidane, tiền đạo Solari, Raul.
    Bayern (4-4-2): thủ môn Kahn; hậu vệ Sagnol, Kuffour, Kovac, Lizarazu; tiền vệ Demichelis, Hargreaves, Ballack, Ze Roberto; tiền đạo Pizarro, Makaay.

    Cũng trong đêm nay, AS Monaco sẽ tiếp Lokomotiv trong một trận cầu không kém phần căng thẳng. 2 tuần trước, ở trận lượt đi, đại diện đến từ nước của Pháp chịu thất bại 1-2 tại Matxcơva lạnh giá. Bàn thắng danh dự của Morientes sẽ là lợi thế, nếu đội quân của HLV Deschamp ghi được một bàn trong trận này và cố gắng không cho đối phương làm được điều tương tự. Cơ hội lọt vào tứ kết đang nằm trong tay người Pháp, ngay cả khi chấn thương loại nhạc trưởng Ludovic Giuly ra khỏi cuộc chơi. Bởi CĐV Monaco có thể đặt trọn niềm tin của mình vào người hùng mới - Fernando Morientes. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 2 bàn, giúp Monaco đánh bại Le Mans với tỷ số 3-1 ở vòng đấu gần đây trong khuôn khổ giải vô địch Pháp.
    Trong khi đó, mùa giải mới vẫn chưa bắt đầu với Lokomotiv. Vì vậy, đội bóng Nga có thể tập trung toàn lực cho đấu trường này. Đợt tập huấn gần đây của họ tại Đức đã mang lại những tác động tích cực đến lối đá, tinh thần cũng như thể lực của toàn đội. Hơn nữa, hậu vệ của đội chủ nhà là Sebastien Squillacci có thể vẫn phải đóng vai khán giả trong trận này. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh hàng thủ của AS Monaco. Và đây là cơ hội của Lokomotiv. Tuy nhiên, chính họ cũng bị suy yếu nhiều do Buznikin và Pimenov đang phải nghỉ điều trị chấn thương. Và khả năng ra sân của Kokhlov và Dmitri Sychev vẫn còn là một ẩn số.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Monaco (4-4-2): thủ môn Roma, hậu vệ Ibarra, Evra, Rodriguez, Givet, tiền vệ Adebayor, Zikos, Bernardi, Rothen, tiền đạo Morientes, Prso.
    Lokomotiv (4-4-2): thủ môn Ovchinnikov, hậu vệ Evseev, Sennikov, Asatiani, Pashinin, tiền vệ Loskov, Gurenko, Maminov, Wagner, tiền đạo Ashvetyia, Izmailov.
    theo vnexpress.net
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Kết quả đêm 10/3

    AC Milan (Ita) 4 - 1 Sparta Prague (Cze)

    Arsenal (Eng) 2 - 0 Celta de Vigo (Spa)

    Monaco 1 - 0 Lok. Moscow (Rus)

    Real Madrid (Spa) 1 - 0 Bayern Munich (Ger) ​
    Có một điều rất thú vị là tất cả các đội chủ nhà đều được quyền đi tiếp vào vòng sau. Zidan đã nhấn chìm Bayern Munich bằng một bàn thắng rất dễ dàng và tiếp tục giúp đội chủ nhà kéo dài thành tích không thua trên sân nhà tại đấu trường châu lục suốt từ tháng 11/2002 đến nay. Trong khi đó tại London các chàng pháo thủ đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ đến từ Tây Ba Nha bằng 2 bàn thắng của Henry... AC Milan còn ngoạn mục hơn khi có được chiến thắng đậm nhất của vòng 1/16, 4-1 cho đội đỏ đen, Inzaghi và Sheva lại lập công.
    Chúng ta đang chờ đợi kết quả bốc thăm loạt trận tứ kết.
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình ko xem Champions League. Và trận đấu hôm qua thì thất vọng thực sự. So với những gì báo chí tung hô Bayern ở trận lượt đi, thì tớ đã ko những ko thấy những điều đó mà còn nhìn ra bao nhiêu là yếu kém tồn tại sâu trong cái khung khá rời rạc của họ. Bayern là thế. Còn nhớ mùa giải năm ngoái (hay năm nào đó??!!), trận lượt đi trên sân nhà họ đã dạy cho Real một bài học đích đáng thế nào là đá bóng thực sự. Nhưng lại chìm nghỉm ở trận lượt về. Hôm qua tớ ko những mong điều đó xảy ra, ko phải vì ghét gì Real, mà đơn giản tớ ko thích lối chơi của họ.
    Những ngày đầu của Zidane và Ronaldo cùng những siêu sao khác khiến tớ cũng giống như mọi người, cảm thấy lối chơi của họ thật tuyệt và ko gì có thể hơn thế. Nhưng tớ bao giờ cũng khác người khác, càng về sau tớ càng ko thể chịu nổi cái cách họ chuyền bóng, sút bóng và cả tư duy chiến thuật. Tớ ko bảo là họ chơi ko hay. Họ chơi hay, và ít nhất là vẫn thành công với lối chơi ấy cho đến bây giờ. Nhưng cái cách họ thi đấu như thể họ là một bên và phần còn lại của thế giới bóng đá là một bên là điều ko ổn. Họ chưa phải là những siêu sao đủ để có thể trở nên như thế. Bóng đá ít nhất là một cuộc chơi gồm 22 cầu thủ với thủ môn, hậu vệ , tiền vệ và tiền đạo. Cách chơi là ghi bàn vào đối phương và bảo vệ mành lưới của mình. Có một số điều luật mà các cầu thủ đều phải tuân theo và ng phân xử sẽ là trọng tài. Thật là buồn cười chưa bao giờ tớ được đọc một cái định nghĩa về bóng đá. Nhưng đó có lẽ là những điều tối thiểu để có thể hiểu về bóng đá. Hãy xem Real phòng thủ ngày hôm qua. Họ luôn lớn tiếng về chuyện lấy công làm thủ như kiểu Brazil nhưng Brazil từ xưa đã thế. Lối chơi của họ mang tính đồng đội cao tuyệt đối, mà vẫn đẹp. Còn lối chơi này là sự chắp vá của một loạt những cái chân khéo léo của những cá nhân xuất sắc. Họ đã và đang tạo ra một quyền lực thực sự, một nét riêng thực sự, nét riêng của những đường chuyền hoa mĩ và đầy ngẫu hứng (có thể đây là điều duy nhất tớ có cảm tình). Mỗi đội có một cách riêng nhưng Juve, hay AC, ở một mức độ nào đó, tạo cho tớ cảm giác ko bị nhàm chán khi xem. Bất ngờ và thú vị, luôn là như thế. Nhưng Real thì ko, sẽ vẫn là cái cách như thế, như thế, những bóng áo trắng trong khu cấm địa, đưa nhau những đường bóng quen thuộc...
    Và switch off ti vi phút thứ 70, khi biết rằng Bayern sẽ ko bao giờ có thể gỡ được, khi ko biết cách hạn chế thế mạnh và khoét sâu điểm yếu của Real... Đi ngủ

     Love is old love is new
    Love is all love is You
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Niềm hy vọng và là đội bóng mình yêu quý nhất trong số những đội tham dự Champions League năm nay đã bị loại rồi . Ôi ! Juve - niềm kiêu hãnh vụt tắt thật rồi ....sợ rằng bà đầm già năm nay trắng tay mất thôi .
    Chỉ còn lại Arsenal để hy vọng nữa thôi ! Mặc dù trên đấu trường C1 , Arsenal mấy năm nay chưa khẳng định được tên tuổi , nhưng năm nay có lẽ mọi chuyện sẽ khác ... họ đang thể hiện một lối chơi đẹp mắt và một phong độ đáng nể .
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay, UEFA tiến hành bốc thăm chia các cặp đấu vòng tứ kết và bán kết của giải đấu số một châu Âu cấp CLB. Theo đó, Chelsea phải đọ sức với Arsenal trong cuộc "nội chiến" Anh quốc. Đội nào thắng sẽ phải giáp mặt CLB chiến thắng trong cặp Real Madrid - Monaco.
    Hai cặp đấu tứ kết còn lại là: AC Milan - Deportivo; và Porto - Lyon.
    5 trong tổng số 8 đội vào tứ kết năm nay chưa một lần đoạt chức vô địch châu Âu. Ứng viên nặng ký Arsenal thậm chí còn chưa bao giờ vào tới bán kết của giải đấu danh giá nhất châu lục. Lyon thì khiến chính làng bóng đá Pháp phải kinh ngạc khi lần đầu trong lịch sử CLB giành quyền vượt qua vòng hai. Monaco, Porto, Deportivo cũng đều gây bất ngờ không nhỏ khi góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất, và hứa hẹn tiếp tục gây sốc. Trong khi đó, ở mùa trước, 7 trong 8 đội vào tứ kết đều là cựu hoặc đương kim vô địch. CLB còn lại khi đó là Valencia cũng đã hai lần vào tới chung kết. Trước lễ bốc thăm vòng tứ kết năm ngoái, mỗi đội đều tự nhận thấy lá thăm may rủi khiến họ gặp bất cứ đội nào cũng như nhau. Còn mùa này, Real Madrid có lý do để mừng khi chỉ phải chạm trán đội dưới cơ Monaco.
    Kết quả bốc thăm vòng tứ kết: (theo nguyên tắc ngẫu nhiên, không chọn hạt giống, không phân biệt đội cùng hay khác quốc gia)
    Porto - Lyon
    Real Madrid - Monaco
    Chelsea - Arsenal
    Đương kim vô địch AC Milan - Deportivo ​
    Chelsea - Arsenal là cặp đấu toàn Anh đầu tiên trong lịch sử Champions League. Ở mùa bóng hiện nay, Arsenal thắng cả 3 trận đã đấu với Chelsea, đều cùng với tỷ số 2-1: hai tại giải Ngoại hạng, một ở vòng 5 Cup FA. Trong 16 cuộc chạm trán liên tiếp vừa qua giữa hai đội trên mọi mặt trận, Chelsea cũng chưa một lần nếm mùi thắng lợi.
    Mùa trước, Real Madrid - khi đó là đương kim vô địch - vượt qua tứ kết, nhưng bị Juventus loại ở bán kết. Liệu số phận của AC Milan năm nay có giống Real hồi mùa hè năm ngoái? Đội bóng thủ đô thời trang Italy đang hướng tới chức vô địch châu Âu thứ 7.
    * Các trận tứ kết lượt đi diễn ra vào 2h45'' các ngày 23 & 24/3 (giờ Hà Nội). Lượt về: 2h45'' ngày 6 & 7/4.
    Kết quả chia cặp đấu bán kết:
    Đội thắng cặp Chelsea - Arsenal gặp đội thắng cặp Real Madrid - Monaco.
    Đội thắng cặp Porto - Lyon gặp đội thắng cặp AC Milan - Deportivo.

    Với cách phân cặp như thế này, người hâm mộ bóng đá Pháp có thể mơ tới trận chung kết nội bộ giữa Lyon và Monaco. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, khả năng này rất khó xảy ra. Các cổ động viên Tây Ban Nha cũng hy vọng sẽ được chứng kiến trận chung kết Real Madrid - Deportivo.
    * Bán kết lượt đi diễn ra vào 1h45'' các ngày 20 & 21/4. Lượt về: 4 & 5/5.
    * 1h45'', ngày 26/5: chung kết trên sân Arena AufSchalke ở Gelsenkirchen (Đức).

    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    C1 năm nay ngoài những tên tuổi lạ hoắc ra chỉ có Real và AC là cũ... lại một mùa giải C1 chán rồi... Nhìn kết quả bốc thăm đủ cho thấy Real có cơ hội nhiều như thế nào và họ lại có chiếc Cúp C1 thứ 10 thôi. Buồn quá... chẳng có CLB nào có thể đuổi kịp họ nữa rồi, những tưởng sang thiên niên kỷ mới thì phải thay đổi chứ.
  10. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Michael_Owen Yên Tâm Đi Arsenal Năm Nay Sẽ Vô Địch Cup C1 Mà ! ​
    Hy Vọng Còn Lại Của Em Sẽ Thành Hiện Thực Nếu Em Đã Đặt Nó Vào Arsenal !​

Chia sẻ trang này