1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2003-2004: cuộc chiến đã đến hồi kết thúc

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thật là duyên chết người,Ac thua đậm quá,ôi bóng đá thú vị thật!
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nét chấm phá độc đáo giảm đi sự nhàm chán của cúp C1 he he....

     Love is old love is new
    Love is all love is You
  4. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Chelsea nào , chúc Chelsea vô địch !
    Các đội bóng Anh muôn năm !!!!
    Thật tình em rất ghét thằng Porto ! Rất ghét là khác, nó dám vượt mặt M.U - đội bóng đại diện của Anh để vào tứ kết, láo thật !
    Cầu mong nó ko vượt được qua Deportivo đi, còn nếu nó qua thì Chelsea sẽ báo thù hộ M.U vậy ! Thế càng hả giận !
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết những đợi chờ hy vọng
    Một giấc mơ sáng lạng cũng vừa tan
    Stamford Bridge những giàn đèn bật sáng
    Chợt bàng hoàng như một bãi cỏ hoang
    Chelsea ! Đại diện cuối cùng còn sót lại của PremierLeague đã " bỏ cuộc chơi "
    Họ đã có một hiệp đấu tưng bừng và sớm mở tỷ số 1-0 , rồi 2-0...và lẽ ra Chelsea đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn thế trong hiệp 1 , hiệp đấu mà họ chơi tưng bừng , cởi mở , tạo ra hàng tá cơ hội , nhưng rồi thần may mắn cộng với sự xuất sắc của thủ môn Monaco đã khước từ những bàn thắng của Chelsea.
    Tuy nhiên nếu như kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 thì mục tiêu của Chelsea đã hoàn thành , nhưng ...hàng thủ của họ đã chơi thiếu chắc chắn và họ đã bị trừng phạt 1-2 .
    Và khi Morientes san bằng tỷ số 2-2cũng là lúc Chelsea bắt đầu chơi bế tắc , những cơ hội ít dần , thể lực giảm sút dần , tinh thần cũng suy sụp dần và giấc mơ championsleague cũng ...xa dần ...
    Chelsea đã bị loại ! SadTo anh nonhon : Biết thế thì em đã không đánh thức anh dậy xem cùng hic hic , chẳng hiểu vía của Pretty và anh Hưng lớn như thế nào mà cứ mỗi lần xem cùng 2 người là đội bóng mình yêu lại thua hoặc hoà
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    thua đau đớn quá nhỉ? tất cả cũng vì do hiếu thắng dâng lên tấn công kinh quá thành ra mới vậy. Kha kha, một bài học cho Chelsea, hy vọng là Monaco sẽ đập tan Porto ở trận chung kết.
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hề hề chị Liễu nói đúng thật trận đấy em cũng xem và cổ vũ cho chel .Đúng là cái vía em đen thật đấy .Từ hồi đi xem bóng đã cùng liv fan đến giờ chỉ có mỗi trận gặp Leed (xem cùng anh Hưng với chị Hồ ) là thắng thôi còn lại toàn là hoà với thua .Nhục nhất là trận gặp chelsea năm ngoái .Đã thua thì chớ lúc về xe lại còn bị hỏng nữa .
    chelsea thua trận vừa rồi đau thật ,lỗi cũng tại huấn luyện viên thôi ,thế mới biết vai trò của huấn luyện viên là to lớn như thế nào .Không biết Descham có là fan của Liv không nhờ ,nếu ông ấy đến Liv thì hay biết mấy .Nhìn vừa trẻ vừa đẹp trai vừa thông minh cai quan trong la giỏi nữa chứ
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    khục,nhìn phong độ, và sự may mắn của thần rùa monaco như vậy thì chẳng ai dám tin tưởng vào chel cả.Và tui cũng vậy,hehhêhh tư dưng sau trận đấu lại được 1 bữa ăn miễn phí.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem bóng đá khác mình thế nhỉ! Monaco đã vào đến trận chung kết với một chút may mắn giống như tất cả những đội vào chung kết khác. Trước trận lượt về ai cũng muốn Chelsea chiến thắng nhưng với tất cả những trận đấu được xem tôi tin kết quả cuối cùng ko nghiêng về phía họ. Chờ đợi sự bất ngờ xẩy ra như với Real, AC là cơ sở, nhưng Monaco lại ko fải là Real hay AC. Lối chơi chắc chắn và tinh thần tập thể là trên hết. Có thể lượt về Chelsea đã chơi hay hơn, nhưng cho tôi chọn tôi sẽ không chọn một đội bóng được tập hợp bởi nhiều anh tài, trận hay trận dở...
    Điều đáng tiếc là Deportivo ! Cùng với Valencia, hai đội bóng của TBN này có một đội hình đồng đều và nguy hiểm đối với tất cả đối thủ. Nhưng Porto đã khôn ngoan hơn, phải nói là xảo quyệt thì đúng hơn
    Dân mình thích Chelsea, Real hay AC vào đến chung kết. Còn tôi thì đội nào cũng tốt, cộng với một điều kiện là chơi hay hơn. Rõ ràng là Monaco đã chơi hay hơn rất nhiều. Monaco chỉ bất ngờ ở cái tên, chứ nhìn vào chặng đường họ đã đi qua không hề đơn giản. Có khi trận đại bại trước Deportivo ở vòng đấu bảng biết đâu là cơ hội để họ nhìn thấy những khiếm khuyết của mình. Họ dĩ nhiên chưa phải là"ông lớn", thành công với họ là ở thời điểm này, thế thôi!
    Ai đó đã mỉa mai rằng, từ khi Real và AC bị loại... chiếc cúp C1 danh giá chẳng còn giá trị nào nữa. Nay lại thêm cả Chelsea và Deportivo, những đội dành được cảm tình lớn hơn cũng bật bãi. Thế thì chẳng còn gì là thú vị. Ai không thích mặc họ, bóng đá với tôi là một phần không thể thiếu. Tìm ra nét quyến rũ từ những thứ tưởng chừng rất bình thường là một công việc được yêu thích giống như "when Saturday came and we became Spion Kop of Liverpool FC"
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    C1 năm nay bất ngờ quá, khà khà, cúp châu âu đánh dấu sự trở lại của những chú gà trống Gô-loa. Marseill đội đã từng vượt qua LFC đã lọt vào chung kết Cúp UEFA cùng với Valencia. Monaco đội bóng loại Chelsea ở bán kết C1 sẽ có khả năng chiến thắng trước một Porto ranh mãnh ở trận chung kết.
    Xét cho cùng thì lối đá của Monaco vẫn hay hơn Porto, cho dù lối đá của hai đội khác nhau nhiều, Porto thiên về phòng thủ và thi đấu phụ thuộc nhiều vào vai trò của Deco... Trong khi Monaco lại là một tập thể thống nhất với tiền đạo Morientes sắc xảo ở tuyến trên... Descham đã lấy thứ bóng đá tổng lực tấn công làm chủ đạo, sự kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa bóng đá Anh truyền thống với chất la tinh của Nam Mỹ... Họ sẽ đăng quang!

Chia sẻ trang này