1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2003-2004: cuộc chiến đã đến hồi kết thúc

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ chỉ một tình huống xuất thần, 1 sai lầm cá nhân hay một quyết định của trọng tài đều có thể làm cục diện quay ngoắc 180 độ. Chính sự bất ngờ đó và những bi kịch trong những phút cộng thêm đã làm cho môn bóng đá luôn hấp dẫn hơn những môn thể thao khác. Có ở trong hòan cảnh của Lothar Mathaus thì mới hiểu được cái tâm trạng của người rời sân ở phút cuối trong tư thế chuẩn bị thăng hoa thì khi lau mồ hôi còn chưa ráo quay mặt lại thiên đàng đã trở thành địa ngục .
    Khi xem bóng đá nếu là 2 đội vô thưởng vô phạt với mình thì tôi luôn muốn đội bóng nhỏ thắng hơn, và về điều này có lẽ tôi không phải là kẻ khác người.
    Trở lại với Champions League năm nay Chelsea đã rời sân trong nước mắt nhưng với họ chẳng là bi kịch vì trong 2 trận đối đầu, Monaco là những người hay hơn. Về tổng quan có lẽ nó chỉ không thành công về tài chính đối với những người bán truyền hình vì có ít những trận đấu lớn. Còn đối với khán giả thì nó thật hấp dẫn vì đầy những bất ngờ thú vị. Monaco làm nên lịch sử với trận thắng Kinh hòan 8-3 trước Deport tầm thường. Tầm thường nhưng rồi lại thành Super rồi lại tầm thường đó là Deportivo. Chỉ có Monaco là thật sự Super khi họ đã lấy đi cái bản lãnh của những đội bóng lớn khi liên tiếp lội dòng nước ngược và nếu như Vô Địch năm nay thì đó là là phần thưởng xứng đáng cho họ.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng muốn Monaco vô địch, nhưng biết đâu được Porto lại đăng quang. Nói thế nào nhỉ, theo cá nhân tôi thì tôi muốn monaco vô địch hơn, bởi họ thực sự thi đấu ấn tượng. Còn nói về Porto ư, họ có lối chơi rất giống các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, lối bóng đá tiêu cực, tiểu xảo và nhiều khi toan tính quá nhiều.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Riêng em thì không .
    Khi biết 4 đội kia lọt vào bán kết , em vẫn hy vọng và mong Chelsea sẽ vô địch , nhưng trong thâm tâm em lại nghĩ Porto sẽ đăng quang , bởi vì dù sao trong 4 đội còn lại , Porto vẫn là đội bóng duy nhất từng vô địch C1 . Và khả năng họ lần thứ 2 vô địch cũng dễ xảy ra hơn là những đội còn lại lần đầu đăng quang .
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Monaco, Porto ai cũng được hết... Qua điều này cho thấy, vẻ đẹp bóng đá vẫn còn tồn tại. Không phải cứ là giàu có, cứ có nhiều ngôi sao là có thể đăng quang ngôi vô địch. Đây sẽ là một đòn mạnh quất vào những người khổng lồ, đừng bao giờ coi thường những chàng tí hon.
    Bóng đá luôn tự tạo ra bất ngờ, thế là cuối cùng C1 năm nay cũng chỉ còn một trận đấu duy nhất nữa thôi, trận đấu quan trọng nhất của cả một mùa giải. Có lẽ Porto sẽ có nhiều bất lợi hơn, về mặt nhân sự hộ không thể cho ra đội hình mạnh nhất bởi do chấn thương và lãnh án phạt<đối với các cầu thủ bị thẻ>. Monaco thì có lợi thế nhiều hơn, bởi họ đang rất phấn khích trước chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử clb hoàng gia này. Một chiếc cúp xứng tầm với danh tiếng của clb... Và hơn ai hết các cầu thủ hiểu rõ điều này, một mặt khác chỉ có chiến thắng thì họ mới có thể giữ lại ở trong đội những tài năng, mới có thể kìm chân Morientes ở lại sau hợp đồng mượn từ Real.
    Porto sẽ thắng để cho mùa hè năm nay sẽ trọn vẹn hơn với EURO'' 04 tại quê hương mình. Họ sẽ thắng bởi họ đã từng là chủ nhân của chiếc cúp này, thắng để chứng minh họ là clb mạnh nhất của châu Âu, để cho mọi người biết bóng đá BĐN không chịu lép vế trước bất kỳ quốc gia nào.
    Tất cả những điều trên chỉ là suy luận mà thôi, khi mà trái bóng còn chưa được lăn trên sân cỏ thì cơ hội vẫn được chia đều cho cả 2.
  5. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! vẫn biết bóng đá luôn chứa đựng trong nó bao điều kỳ diệu đến bất ngờ, vẫn biết Deco nguy hiểm như thế nào nhưng mà Descham vẫn không thể làm thế nào được. 3-0 nghiêng về cho Porto là một kết quả hợp lý và họ đã đạt được kỷ lục giống LFC, đó là 2 năm liên tiếp giành cúp châu âu.
    Thế là người dân BĐN lại được dịp để ăn mừng và đầy hy vọng vào mùa hè này chiếc cúp Châu Âu sẽ ở lại trên mảnh đất quê hương họ.
    Đã lâu lắm rồi mới có được một trận chung kết có tỉ số cách biệt như thế, kể từ khi Real chiến thắng Valencia mà thôi! không biết chiến thắng này có ngăn cản Mourinho đến với LFC như Benitez hay không. Nếu một trong 2 điều này trở thành hiện thực thì LFC đã vinh dự có được trong tay tân HLV vô địch châu Âu... ha ha ha... nghe có vẻ lủng củng quá nhỉ!

Chia sẻ trang này