1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Sướng quá mẹ ơi, đập vỡ mẹ cả bát mì tôm, Gêra ơi là Gêra ... đá chó gì mà sút được 2 quả đẹp quá ... Đùa trận này thằng trọng tài làm ức chế quá, tức ko chịu được nhưng cuối cùng vẫn là cơn lốc màu đỏ cuốn phăng tất cả ... 3 bàn thắng thể hiện sự quyết tâm ... ngay cả đội trưởng Stevie cũng đã bị ức chế và sau khi anh xả stress bằng 1 quả nửa nẩy không hiểu là như thế nào, thật sự khi đó Anfield, Gerrard, Liverpool và anh em mới dám tin là Liv thắng ... đi ngủ mai nhận hàng tiếp ... khà khà .... Dân tình đâu hết cả rồi
  2. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được xem trận của Liv có cảm xúc như vậy. Xem xong chỉ có một câu là Tuyệt vời. Quá bõ cái công xem trực tiếp. Nếu trận nào cufng đá thế này thì vô địch đến nơi rồi.
    Cả trận xem buồn cười nhất lúc Gerrard bị thẻ vàng. Trông động tác của G mắm môi mắm lợi đạp trượt cầu thủ đội bạn mà mi?nh cứ phì cười. Nhưng pha?i quyết tâm như vậy đá mới máu được.
  3. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Sung sướng quá không biết nói gì nữa. "Hun" tất cả
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu quá ấn tượng cả về mặt tỷ số và lối chơi.Không hề có 1 chút bế tắc nào trong suốt cả trận đấu.Ban thắng của Olympiakos chỉ là 1 tai nạn nho nhỏ nhưng các cầu thủ của chúng ta không vì thế mà nản lòng.dường như bàn thắng đó nhu 1 liều doping.Người thi đấu suất sắc nhất có lẽ là đội trưởng S.Gerrard,tất cả các điểm nóng trên sân đều có anh,kể cả việc dằn mặt mấy thằng hy lạp vì tội câu giờ.Rise và Finnal dc thi đấu ở vị trí hậu vệ biên kể từ đầu hiệp 2 để tăng khả năng tấn công cũng như da dạng hoá các pha bóng.Kewell tinh tế và hiệu quả hơn ở vị trí tiền vệ cánh trái.Tiếp đó là sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý khi lão già Benitez tung hai tiền đạo trẻ vào sân và 2 anh này đều ghi bàn cho liv trước khi gerrard ấn đinh tỷ số 3 - 1 cho liv.Nếu những gì được thể hiện trong 2 trận trên sân nhà gần đây là những điều Benitez đang hướng tới thì chung ta hoàn toàn có thể tin vào 1 kết quả rất tốt ở tương lai.Mặc dù vào thời điểm này lực lượng của chúng ta chưa lành lặn hoàn toàn nhưng Benitez đã có những điều chỉnh hợp lý và điều đó đã mang lại những kết quả khả quan.Chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào 1 tương lai tươi sáng hơn
    to hoangop : rất phê bình cụ khi đã nhận lời mà lại để cho em Amore ngủ quên.Nếu em không gọi cô ấy dậy thì liv thua mất rồi.Owen thì tắt máy nên không đánh thức dậy được.Amore vừa dậy thì 5'' sau live ghi bàn hehhehe sướng thật.Đề nghị cụ hoangop kiểm điêm 1 cách thành khẩn nhé.
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi em Amore vì anh cũng bị...ngủ quên. Đặt cái TV tự bật mà lại set nhầm giờ, đến lúc chợt tỉnh thì đúng lúc hết trận mới điên kô chứ. Cám ơn Dran nhé ! Thôi xuống xem tường thuật cũng đã ghiền, nghe mọi người bàn khen ta đá hay sướng wá .
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cụ OP vậy là mắc lỗi lớn rồi, khi kết thúc trận đấu bà con gửi sms chúc mừng nhau nhưng cô Amore chỉ thấy trách cụ thôi chứ chẳng thấy vui gì cả, như tôi đây vừa hẹn TV tự bật, vừa đặt Alarm, cứ trước 10'' bóng lăn là nó đồng thanh tèn..ten..tèn..ten.. thì mới dậy được, miền Bắc đang rét mà, khó dậy lắm.
    Công nhận là xem trận hôm qua sướng thật, ngay từ đầu thấy quân mình ào lên, phạt góc chiu chiu thế rồi lại bị nó dẫn trước, 3 bàn thắng trong một hiệp thật khó tin, càng về cuối nhịp tim càng tăng cao, tổn thọ quá, tình hình này thì phải nhờ thầy bói xem mình thọ bao tuổi, trừ dần mỗi trận 3 năm khi nào còn 60 đến tuổi nghỉ hưu thì giải nghệ, không xem nữa
  7. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ... đội quân La Mã đã bị cuốn phăng tại vịnh Merseyside khi chúng hành trình đến Anfield để kiếm chiếc vé vào vòng 1/16 CL. Thật không may cho đoàn quân đến từ Hy Lạp, không những họ châm ngòi cho cơn lốc bằng bàn thắng của "quả bóng gỗ Seria 2001" Rivando mà cũng không may cho họ khi gặp phải một quỷ đỏ ... (ặc ặc đang bị chấn thương) đang vùng vùng dậy ... . Đây là nạn nhân thứ hai tại Anfield Road sau khi thùng thuốc pháo London bị phơi ngòi ...
    Cùng lúc đó, á quân Monaco đã hạ gục "hiện tượng" năm ngoái Depor với năm trái không gỡ. Kết thúc bảng A, Monaco và và Liver đi tiếp, đội quân La mã xuống UEFA, Depor về chơi tại giải La li ga.
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Một trận cầu nghẹt thở ! Tình thế tưởng như vô vọng khi ở phút 80 tỷ số vẫn là 1-1, để đạt được mục tiêu chúng ta phải ghi 2 bàn trong những phút còn lại (nhiều người vẫn nhầm tưởng Liv thắng với bất kỳ tỷ số nào cũng có thể vào vòng trong và trong số đó có cả BLV Huy Béo ) nhưng hơn 40 ngàn khán giả trên sân Anfield thì không hề nghĩ vậy! Trong ngày giỗ của huyền thoại John Lennon, sự cỗ vũ nhiệt tình không ngơi nghỉ của những người con thành phố cảng đã truyền niềm tin và sức mạnh cho các cầu thủ áo đỏ chiến đấu đến những phút cuối cùng...và công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng.
    Hai tiền vệ giữa đã có 1 trận đấu cực hay, Gerrard tả xung hữu đột, Xabi đong bóng vô cùng hợp lý, chính xác đến từng mili lít, bên cánh phải Nunez chơi cả trận và loay hoay đến phút 60 mới có 1 đường tạt ra hồn, trên thiên đàn John Lennon đã gọi đt cho Rafa vào giữa hiệp để yêu cầu thay ngay tên lởm khởm Traore ra khỏi đội hình và người vào thay Sinama Puôn-dưa-lê đã không làm Lennon đợi lâu để có bàn thắng gỡ hòa vô cùng quan trọng, sau một fa đi cánh thần sầu của Kewell mà những tưởng anh đã để quên tại Eland Road.
    Bàn thắng ngay đầu hiệp hai như một liều Viagra khiến cho các "ông lão" trẻ hăng máu hẳn lên, sẵn sàn đạp đổ mọi chướng ngại trên đường về đích và 1 trong những lần đó đội trưởng Sìtin đã phải nhận 1 thẻ vàng đồng nghĩa với "miss next". Milan Baros hơn 70 phút lủi nhũi không làm nên cơm cháo gì Rafa đã đưa ra 1 quyết định dũng cảm và sáng suốt khi đưa người con đất cảng vào thay anh này. Mellor bụ bẫm bước vào sân mang theo sự kỳ vọng của dàng hợp ca khổng lồ trên sân Anfield đang hát vang bài hát truyền thống "You''''ll never walk alone !". Một cú bồi dũng mãnh ngay trong vòng 5m50 làm nổ tung cầu trường, nét lo lắng bắt đầu xuất hiện trên các gương mặt đến xứ thần thọai. 10 phút cuối cùng các cầu thủ khách dường như chơi trong tâm trạng sọ hãi thật sự, họ thay 1 tiền vệ = 1 hậu vệ , họ không giữ bóng được quá 5 giây, Liv thì ào lên như vỡ đê sông Hồng trong khi Huy béo vẫn ngây ngô nói rằng "Dù đã dành thắng Lợi nhưng Liverpool vẫn chơi tấn công :P" (pótay.com). Và...điều gì đến... đã phải đến khi quả demi vôlê của Steven Gerrard ở phút 86 đã đưa quả hành trình Tomahawk đến đích xóa tan những không khí u ám trước giờ bóng lăn về tin anh sẽ ra đi. Những nụ cười mãn nguyện nở đều , Benitez giấu cảm xúc trong vòng tay trợ lý, những giọt nước mắt lăn trên má các Fan Olympiakos vì trước đó 6 phút họ đã vào vòng trong là những nét đọng lại sau một trận cầu kịch tính.
    Cám ơn Jonh Lennon !
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 09/12/2004
  9. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhuhuhu, đen thế không biết. Chiều hôm qua, bác Ộp rủ đêm xem thì lại phải làm đêm, nhục như con trùng trục. Nghe anh em kể phát thèm, tiếc quá là tiếc, huhuhu.
    "Ối giời, ối giời ơi là giời. Tiếc thật, tiếc vật con lật đật... Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh được xem trận này..."
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Xem xong trận hôm qua mãi đến gần sáng mới ngủ tiếp được, sướng quá quên cả ngủ !! Hôm nào xem Liv đá cũng là 1 ngày ...đau tim. Nhưng những trận thắng kiểu như thế này ( thắng Olympiakos, Arsenal, Crystal Palace ) thật sự như tra tấn thần kinh vậy.. Đến trước phút 80, em thấy tấn công kiểu vậy mà không ghi được bàn thì thất vọng lắm, nghĩ lại mà Liv phải đá tiếp cái máng lợn cũ EUFA CUP thì quá buồn.. May mà Mellor và Gerrard đã ghi 2 bàn thắng cứu rỗi tâm hồn khốn khổ, ko có 2 bàn thắng này chắc phải nằm thao thức , quằn quại , hết ngủ luôn mất... Hoan hô Sinama, hoan hô Mellor, hoan hô những chàng trai trẻ , hoan hô người đội trưởng tuyệt vời Gerrard !!! 2 cú sút (tuy chỉ 1 lần được công nhận ) đều rất rất đẹp...Alonso hôm qua cũng chơi rất hay, đơm bóng rất chính xác. Nunez và Kewell dù chơi không ấn tượng lắm nhưng cũng đã góp công trong 2 bàn thắng của đội nhà. Hàng phòng ngự cũng chơi khá tập trung (trừ bàn thủng lưới).
    Chỉ cần vượt qua vòng đấu bảng thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi, thế là đạt yêu cầu rồi, có bị loại ở vòng tiếp thì cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút ( phải không bà con ??).
    Nói thì nói thế ,hy vọng của Liv ở vòng đấu loại trực tiếp không cao cho lắm vì phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ nhất của cả cựu lục địa.
    Nhưng biết đâu đấy, trong 1 mùa bóng đẹp trời, Liverpool sẽ trở lại vị trí ngôi vua đầy bất ngờ của châu Âu trong ánh mắt sững sờ của cả thế giới ? Phải biết hy vọng và mơ mộng chứ ,bà con nhỉ ??

Chia sẻ trang này