1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Galaxys

    Galaxys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng El Liverpozo, chơi hay lắm, cứ thế mà phát huy nhé. Lối chơi đẹp mắt đã trở lại , linh hồn quá khứ hiện về cổ vũ cho đội bóng , nó hiện hữu trên khắp các khán đài với một không khí sục sôi, cảm động chưa từng thấy. Những bài hát ngợi ca vang lên trong âm hưởng hào hùng của một thời.
    Yesterday
    all my trouble seemed so far away
    Now it looks as though they`re here to stay
    Oh I believe in yesterday
    Các fan cùng hô vang với Benitez :
    Maravillosamente vida !
    Được galaxys sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 09/12/2004
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    (Liverpoolfc.tv: mạn phép tường thuật lại rõ ràng nhé !)
    ANFIELD
    Cuồng phong thổi bay tất cả
    Lội ngược dòng, Quỷ Đỏ thoát hiểm thành công
    Buổi tối ăn mừng chiến thắng của Liverpool đã diễn ra tưng bừng ( dù chỉ là...vượt qua vòng bảng !!) tại thành phố cảng Liverpool. Đứa con của đội bóng vùng Merseyside Liverpool đã không làm phụ lòng người hâm mộ khi giành chiến thắng trước Olympiakos với tỷ số vừa đủ : 3 - 1 để đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp ở đấu trường Champions League danh giá.
    Trong hiệp 2 của trận đấu, đội bóng áo đỏ ghi được tới 3 bàn thắng. 3 bàn được ghi do công của Florent Sinama-Pongolle, Neil Mellor và đội trưởng Steven Gerrard. 3 bàn thắng dập tắt hoàn toàn nỗ lực của cầu thủ chơi hay nhất của đội bóng đến từ Hy Lạp Rivaldo. Cầu thủ 32 tuổi người Brazil này đã có 1 bàn thắng làm câm lặng gần 4 vạn CĐV của Liverpool trên khán đài lẫn hàng triệu người yêu thích họ trước màn ảnh TV.
    Sau 1 cú sút thành bàn không được công nhận, chàng đội trưởng tài năng Steven Gerrard của chúng ta đã ghi được 1 bàn thắng cực kỳ quan trọng. Cú sút như trái phá này đã giúp Liverpool vượt qua được Olympiakos ở hiệu số đối đầu và xếp thứ 2 trong bảng A.
    Trước trận đấu, đội bóng phấn khởi khi đón nhận sự trở lại rất cần thiết của Milan Baros - người đã vắng mặt ở các trận đấu trước vì chấn thương. Chàng tiền đạo CH Séc này đã đá thay vị trí của tiền đạo trẻ Neil Mellor. Ngoài ra, còn 1 sự thay đổi khi Djimi Traore thế chỗ của Didi Hamann trong đội hình xuất phát.
    Cùng với sự quyết tâm cao độ của đội bóng là sự đồng hành, chia sẻ khó khăn của các CĐV qua sự cổ vũ cuồng nhiệt ở trên khán đài. Lọt thỏm trong dàn đồng ca bài hát " You''''''''ll never walk alone" là 3000 CĐV của đội bóng vô địch Hy Lạp. Một màu đỏ rực rỡ bao trùm cả khán đài khiến sân Anfield nóng hơn bất kỳ thời điểm nào của mùa giải.
    Kịch tính được thể hiện ngay từ đầu trận đấu. Liverpool ào lên tấn công và ngay lập tức có 3 quả phạt góc nhanh. Baros đã đánh đầu đưa bóng nằm bên trong lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài Manuel Gonzales cho rằng anh tỳ người. 1 quyết định khá khắt khe của vị trọng tài người Tây Ban Nha làm trận đấu căng thẳng ngay từ đầu. 1 lúc sau, Gerrard cũng lấy bóng sát đường biên mà trọng tài không công nhận.
    Trận đấu tiếp diễn, Hyypia đánh đầu mạnh nhưng bóng chỉ đi gần khung thành của đội khách sau quả phạt góc do Gerrard thực hiện.
    Chỉ 3 phút sau khi trận đấu diễn ra, nhịp độ của nó đã được đẩy lên rất cao.
    Bên phía đội khách, Rivaldo cố gắng chỉ huy đội bóng của mình chơi chủ động hơn.Anh đã cố gắng tạo được cơ hội để thực hiện những cú sút xa. 1 đường bóng nguy hiểm đi về phía khung thành của Kirkland nhưng may thay nó đã chạm chân Gerrard lên lệch đường bay làm CĐV hú hồn.
    Như thường lệ, Gerrard có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên sân. Liverpool trở lên chủ động và chiếm thế thượng phong khi liên tục dồn ép được Olym về phần sân nhà. Thế nhưng mọi chuyện đã trở nên rất tồi tệ sau 1 tình huống. Baros bị phạm lỗi (hình như vậy) trong vòng cấm của Olym và mất bóng. Bóng đến được chân của Rivaldo. Cầu thủ Brazil này đã vượt qua sự truy cản có phần chùn chân của Alonso ( đã dính 1 thẻ vàng, nếu phạm lỗi thì Liv thiếu người ) rồi qua nốt 3 cầu thủ ở hàng hậu vệ Liv trước khi bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa của Liverpool. Hậu quả của cú sút phạt trực tiếp của Rivaldo sẽ không trở nên nặng nề khi mà Nunez kịp khép khe hở ở chỗ mình.1 cú sút khéo léo , mạnh vừa đủ đi qua khe hở mà Nunez tạo ra đó rồi đi vào góc phải khung thành làm Kirkland chỉ còn biết đứng nhìn. 1 - 0 : tỷ số được mở và thật bất ngờ khi đội khách mới là đội bóng ghi bàn trước.
    Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội khách. Đó như 1 mũi tên ghim đúng tim đội bóng áo đỏ khi đội bóng nhận được hung tin Monaco cũng đang dẫn trước Deportivo. Không còn cách nào khác, ông Benitez đã chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tấn công để nhằm mục đích ghi được đủ 3 bàn thắng vượt qua số phận.
    Các CĐV ruột của Liverpool đã cùng nhau ca vang bài hát :" Bạn sẽ không bao giờ cô đơn !" , cổ vũ nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần với mong muốn cầu thủ con cưng sẽ vượt qua được khó khăn.
    Học trò của ông Benitez khởi đầu hiệp 2 ấn tượng đó bằng bàn thắng của Pongolle, cầu thủ thay thế Traore, điều này đã tạo ra sự thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Kewell đột phá thành công bên cánh trái và tiến được đến sát bên phải khung thành Olym, chuyền thuận lợi cho Pongolle trực chờ trước khung thành và ghi bàn từ cự ly gần.
    Không khí trên sân Anfield như sống lại. Sự nhiệt tình, cố gắng đã khiến Gerrard phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 55 khi đá...hụt :-))) [:D] !!) chân Stoltidis. Thẻ vàng này đồng nghĩa với việc Gerrard sẽ vắng mặt trong trận đấu tới của đội bóng áo đỏ.
    Sau đó, Liverpool tiếp tục miệt mài tấn công mang theo niềm hy vọng. Phút 62, Gerrard tung cú sút từ khoảng cách hơn 20m khuất phục thủ thành người Hy Lạp , bóng lăn vào lưới rồi trọng tài lại không công nhận khi cho rằng Baros đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương. Linh cảm về 1 đêm đầy nỗi buồn dần xuất hiện trong đầu các CĐV khi chứng kiến cú đánh đầu nằm gọn trong tay thủ môn Hy Lạp của Hary Kewell ở phút 75.
    Chỉ khi HLV Benitez đưa ra sư thay đổi hoàn toàn kịp thời, đúng lúc là đưa Mellor vào sân thì mọi chuyện mới thay đổi.Mãi đến phút 80 của trận đấu, trong 1 pha tấn công trước cầu môn Olym, Nunez đánh đầu , thủ môn Hy lạp đỡ bóng bật tay và Mellor nhanh chân đẩy bóng trước hậu vệ Olym , cũng ở cự ly 4 m nâng tỷ số lên 2 - 1.
    [​IMG]
    Pha làm bàn của "thần tài" Neil Mellor.
    CĐV Liverpool vui mừng nhưng vẫn lo lắng và yên lặng vì họ hiểu rằng niềm vui thật sự chưa đến. Đội bóng của họ vẫn còn cách chiếc vé vào vòng sau 1 bàn thắng...
    Sau bàn thua thứ 2, Olym vỡ thế trận và Liverpool tiếp tục tấn công với sự phấn khích cao độ.
    Thời gian trôi dần đến phút 90, may thay chỉ đến phút thứ 86 thì thủ lĩnh Steven Gerrard lập công rất đúng lúc. 1 cú nhả bóng của đồng đội và Gerrard lấy đà , chạy tới và sút chìm hiểm hóc. Bóng đi mạnh và nhanh vào góc trái của cầu môn Olym. Các khán đài như vỡ tung ra trong niềm vui sướng.
    [​IMG]
    "Quả đại bác" quyết định của Gerrard
    Đến lúc này, các CĐV mới thực sự thấy được cảm giác chiến thắng đến gần .
    [​IMG]
    Gerrard ăn mừng chiếc vé vào vòng 16 đội của Liverpool
    Vậy là niềm hy vọng của các CĐV Liverpool sẽ còn được nối tiếp, chí ít là đến vòng đấu kế tiếp.
    Những hình ảnh này khiến chúng ta đang nhớ lại thời hoàng kim ở châu Âu của Quỷ đỏ tương tự với 2 trận đấu gặp Inter Milan và St Etienne.
    Một trận đấu tuyệt vời, không thể nào tốt hơn được !!!
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 09/12/2004
  3. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là Liverpool cuối cùng cũng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp một cách may mắn đúng như mong đợi của các cổ động viên nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn. Hi vọng lần sau sẽ được nghe câu "Liv thẳng tiến" chứ ko phải câu "Liv vượt cửa hẹp thoát hiểm" nữa, nghe chán lắm. Gerrard đá quá hay. Nhưng tình hình này có lẽ anh sẽ phải ở lại Liv ít nhất thêm 1 năm nữa trước khi đến thủ đô lập nghiệp chứ ko phải ra đi vào cuối mùa bóng hay thậm chí vào tháng giêng này như anh vẫn nói bóng gió với báo chí.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Giới chuyên môn là thằng ngu nào vậy
    Chỉ nhìn bên ngoài topic và thấy cái nick của U là tôi đã biết ngay nội dung bên trong chẳng tốt đẹp gì của U khi post bài rồi, chỉ có điều không ngờ U lại bám lâu như đỉa thế
    May mắn à, haha nực cười thật, chúng tôi chả mong đợi may mắn gì sứt, Liv thắng là tất yếu và một chiến thắng quá đẹp với một cú lội ngược dòng ngoạn mục thật đáng tự hào
  5. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức dậy thì đang diễn ra hiệp 2 đúng lúc nghe Q.Huy nói Monaco đang dẫn trước depor 4-0 thì sửng sốt và thấy lo lắng cho Liv quá.Xem mãi mà vẫn hoà 1-1 cho đến lúc bàn thắng của Gerrand không được công nhận thì đã nghĩ là Liv bị loại .Thế mà 10 phút cuối lại ăn được 2 quả.Vui Sướng hết mức.
    Nhưng tức nhất là chú Huy lại bình luận tỉ số 2-1 là đủ cho Liverpool .BLV mà chả hiểu luật lệ gì cả
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ, cái sfone của em thường hay bị bạn bè nháy máy nghe nhạc, suốt ngày bị nhá máy nên em sợ quá đến nỗi lâu nay từ bỏ luôn cả cái trò nháy máy và khủng bố anh BMW cũng như em mèo, thế là em lại khoá máy sớm để ngủ và đặt chuông 3h kém 15'' thức dậy.
    Mà sao mọi người không để chế độ đặt chuông báo thức nhỉ
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Bác này hình như không xem thì phải, Liv đá hay như thế, thắng xứng đáng như thế mà bảo may mắn(bố Quang Huy còn phải khen nữa là). Giới chuyên môn trước trận đấu cũng dự đoán Liv thắng không biết bác lấy thông tin từ đâu..., bó tay
  8. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Quả là vài năm nay tớ ko xem Liv đá thật, khi ít có thời gian thì người ta chỉ xem những trận đấu đỉnh cao với những đội bóng đỉnh cao thôi. Chắc là đá hay thật nhưng không phải may mắn sao được khi chỉ còn vài phút là kết thúc trận đấu, Liv mới tự quyết định được số phận của mình nhờ sự toả sáng của một cầu thủ vốn ở đẳng cấp khác so với số còn lại có mặt trên sân. Với phong độ phập phù như vậy nên trước trận đấu cũng có ai dám mạnh mồm khẳng định Liv sẽ thắng 2 bàn cách biệt đâu trừ fan ruột của đội nhà. Mà cứ chiếu theo cái phong độ hình sin ấy thì hôm nay cực đại biết đâu hôm sau sẽ về mo, hôm sau nữa là cực tiểu .
    Thôi ko dại mồm dự đoán linh tinh, nhỡ thành sự thật thì chết. Mời các bác đọc bản tin mới nhất về người hùng của trận đấu này http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/l/liverpool/4077785.stm
    bác nào lười đọc thì tôi copy nguyên cái câu được in đậm ở đấy ra đây :Liverpool captain Steven Gerrard says he will leave Anfield if the club does not win the Premiership soon, thế là quá rõ rồi. Liv đã ko giành được Premiership từ gần hai chục năm nay và coi như đã hết hi vọng ở mùa bóng năm nay khi kém Chelsea đến 15 - 20 điểm ở giải ngoại hạng (có đúng ko nhỉ, chênh lệch lớn quá nên ko nhớ, bác nào biết chính xác nhờ confirm hộ). Nói thẳng ra là Gerrard muốn ra đi, nhưng vì còn vương vấn với đội nhà nên mới đưa ra cái yêu cầu không thể thành hiện đó cho nó quang minh chính đại, đồng thời cũng ám chỉ là Liverpool nên bán anh sớm đi để còn kiếm được tiền, anh không muốn trở thành 1 kẻ ăn cháo đái bát như Sol Campbell, Harry Kewell, Lee Bowyer hay gần đây nhất là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, từng một thời là thần đồng của bóng đá Anh.
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    May mắn hơn Le Tallec, Pongolle đã không bị khép vào tội ?onghiệt chủng tiền triều? rồi bị đi đày biệt xứ giống người bạn cùng trang lứa hồi đầu mùa bóng, anh được ở lại và tỏa sáng theo từng trận đấu. Đúng như cụ Hoangop nói, sự điều chỉnh sáng suốt nhất đêm qua làm thay đổi thế trận của họ Ben là rút chú bọ ngựa Traore ra sân thay bằng Pongolle, trao trả lại quyền lực bên cánh trái cho Kewell, khôi phục chức danh hậu vệ biên cho Risse. Khi mọi thứ trở lại cân bằng thì việc con tàu vững trãi rẽ sóng tiến về phía trước là một điều tất yếu. Ngòai ra còn có thêm một yếu tố góp phần vào chiến thắng đó là chủ trương ?othằng nào định nằm sân câu giờ thì cho nó nằm luôn đến hết trận? do đội trưởng Gerrard khởi xướng đã được các cầu thủ hưởng ứng nhiệt tình. Riêng một vấn đề lo giữ gôn cho chắc đã phải vắt kiệt sức rồi, giờ lại còn tốn thêm nơ-ron thần kinh để giữ chân cho lành nữa, do đo mấy anh Hy Lạp mũi khoằm đã hòan tòan xụp đổ khi Liverpool gỡ hòa.
    Việc Ben nhắm mắt làm liều khi Baros bằng Mellor được đánh giá không khác gì hành động đánh đề, khả năng thắng lợi chỉ là 1%, nhưng đã thắng là ăn gấp 70 lần. Và chúa trời đã siêu lòng trước lời cầu nguyện Liverpool khi để cho cái duyên tiền đạo trong con người của Mellor thóat ra đúng lúc.Trong pha bóng đó nếu không phải chú này mà là một cái chân khác thì rất có thể quỹ đạo của bóng sẽ là vào mặt thủ môn Hy Lạp chứ không phải vào trong lưới.
    Cú vô lê hình quả chuối tiêu cuối trận của Gerrard chỉ là phát súng ân hụê giúp Olympiacos ra đi cho thanh thản. Thực ra Huy béo nói không sai. Chỉ cần thắng là đủ, không cần quan tâm cách biệt bao nhiêu. Hiện giờ hiệu số của chúng ta đang là 6-3=3, còn Olympiacos là 5-5=0. Nếu trận vừa rồi tỷ số chỉ là 2:1 thì hiệu số của chúng ta là 5-3=2 còn địch là 5-4=1. Ta hơn đứt chúng.
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tin này từ hôm kia mà, muộn hơn cả tin đêm qua Stevie nói thua là dễ ... ngay, thế rồi có thua đâu ... mà cậu có đọc đến đầu đến đũa cái bản tin cậu đưa lên ko vậy, hay đọc mãi chỉ được mỗi cái tiêu đề ... mà cái tiêu đề dịch ra thì đại để là anh cho Liver vài năm nữa nếu ko vô địch sẽ tính hướng khác
    Anh Hung_ho này, nó xét đối đầu trước ... tại Hy Lạp nó thắng mình 1-0 là tỷ số tốt hơn mình thắng nó 2-1 tạo Alfield ... ko biết có phải thế ko thì 3-1 khán đài mới vỡ tung, chứ 2-1 thấy vẫn tĩnh lắm hehe

Chia sẻ trang này