1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên phớt bạn tớ đi cái, bạn í là bạn tớ, để yên cho bạn í masturbating cái lào Đây là thời điểm tốt nhất để làm mà không làm thì lúc nào sẽ thực hiện đây? Sao bạn í ko vào nhà bọn MU hay Ars để làm mà cứ chui vào đây mới có cảm hứng? Mọi người hay nhỉ, càng tranh luận bạn tớ càng hăng, càng khoái, tốt nhất là lờ đi
    Tớ đặt chuông đấy chứ, hai cái cách nhau 10 fút chứ đùa à, bên trái điện thoại của papa, bên phải điện thoại của mình.. rú inh ỏi nhưng mình tưởng đang mơ nên tắt ngay lập tức. Từ đấy trở đi ngủ không sâu, cứ đinh ninh chờ anh Op gọi.. thế là cứ "thắc mắc" trong giấc mơ, quái, hôm nay mình fải xem bóng đá cơ mà, sao mãi chả được xem gì cả, muốn dậy xem quá, mà mắt cứ nặng chình chịch thế này, cuối cùng là Dran gọi vì lúc ấy quân mình đá hay quá.. híc híc... Khổ thế, sức khỏe giảm sút đi ngủ từ 11h cơ đấy, rồi thức từ 4-5h định bảo thức luôn để xem VTV3 lúc 6h sáng nhưng cóc thể thức được, ngủ một mạch đến trưa hí hí...
    Về trận đấu thì ko còn gì để nói. Mọi người nói hết mất rồi. Gerrard đi hay ở, cũng được. Thời này đâu còn như ngày xưa nữa mà nháo nhào lên thế. Hoặc đó chỉ là một biện pháp tâm lý, đừng ai quên Rafa là một người rất giỏi khích tướng. Nói gở chứ hôm qua phát biểu thế xong mà thua có mà fan nó chửi cho bỏ bố. Cả thầy cả trò đều mạnh mồm, thế rồi chơi tưng bừng, đá như đi vào chỗ không người. Tớ nghĩ cái gì cũng có lý do cả, ko ai cho phép một người quan trọng như Gerrard nói lung tung cả... Hoặc cũng có thể là như thế thật. Nói thế để thấy mình ko thể bít đc tường tận thì tốt nhất là đừng bàn đến, mệt!
    Thế thôi nhể, tập trung vào thứ 7 tới cái nhể!
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Đọc mấy bài của bác hung_ho chắc chết sặc vì cười mất. Phải công nhận Benitez tài thiệt, đã thế còn liều nữa chứ. Nhìn lại cái ông Ta nhà mình...chẹp...nản.
    Nếu cứ đá với tinh thần quyết tử như hiệp 2 trận vừa rồi thì dù có là hùm xám hay kền kền Quỉ Đỏ cũng "nhá" tất.
    Được dangduyphuong sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 10/12/2004
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đối đầu trực tiếp là ưu tiên số 1, rồi mời đến hiệu số, chính sự phức tạp đó làm tăng thêm kịch tính, bàn thắng của thằng Rivaldo vào thời điểm đó có giá trị = 2 bàn thắng của LIVERPOOL. nếu đang 0-0 thì chỉ cần làm 1 bàn là ok nhưng khi thua quả đó thì mục tiêu từ 1 nhảy lên 3 chứ không phải là 2.
    Lúc thằng Huy nói tỉnh queo tôi cũng ngờ ngợ Nhưng nhìn bối cảnh trên sân thì quá rõ !.
    Bình luận viên mà không chuẩn bị bài kỹ thì chỉ làm hỏng những trận đấu hay như thế này, trong lúc mọi người đang chim đập tân rung thì hung_ho lại ngồi nhịp giò húp mì tôm, trong lúc mọi người đang sướng như fê thuốc lắc thì hung_ho lại chỉ mỉm cười coi đó như 1 phát súng ân huệ
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 10/12/2004
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Bình chọn cầu thủ LFC.TV :
    LIV-OLYM
    5 điểm : Pongolle
    4 điểm: Gerrard
    3 điểm: Mellor
    2 điểm: Kewell
    1 điểm: Alonso & Carragher
    Tổng kết :
    Bảng xếp của CĐV Liverpool:
    Điểm Cầu thủ
    55 Xabi Alonso
    46 Milan Baros
    45 Steven Gerrard
    40 Jamie Carragher
    32 Luis Garcia
    25 Harry Kewell
    19 Igor Biscan
    14 Josemi
    14 John Arne Riise
    10 Djibril Cisse
    9 Jerzy Dudek
    9 Djimi Traore
    8 Neil Mellor
    8 Chris Kirkland
    6 Dietmar Hamann
    6 Stephen Warnock
    5 Florent Sinama-Pongolle
    5 Zak Whitbread
    4 Sami Hyypia
    4 Steve Finnan
    3 Darren Potter
    3 Richie Partridge
    3 David Raven
    2 John Welsh

    Bảng xếp hạng do phóng viên LFC.TV :
    Điểm Cầu thủ
    48 Xabi Alonso
    42 Steven Gerrard
    40 Milan Baros
    40 Jamie Carragher
    24 Sami Hyypia
    20 Luis Garcia
    17 John Arne Riise
    16 Igor Biscan
    16 Dietmar Hamann
    13 Djimi Traore
    13 Steve Finnan
    13 Harry Kewell
    13 Neil Mellor
    10 Stephen Warnock
    9 Djibril Cisse
    9 Chris Kirkland
    8 Florent Sinama-Pongolle
    8 Zak Whitbread
    8 Darren Potter
    7 Josemi
    6 Jerzy Dudek
    5 David Raven
    2 John Welsh
    2 Richie Partridge
    1 Stephane Henchoz

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tiếp tới đây , chúng ta tiến vào vòng knock out. Thứ 6 tuần tới sẽ bốc thăm chọn đối thủ tại Thuỵ Sĩ. Dĩ nhiên mục tiêu tiếp theo của chúng ta là vượt qua để lọt vào vòng tứ kết. Vậy ai sẽ là đối thủ của chúng ta ở vòng này ???? Các bác thích Liverpool gặp đội nào ???
    Xin liệt kê rõ ràng, chúng ta sẽ chỉ phải gặp 1 trong năm đội bóng sau :
    AC Milan
    Inter Milan
    Juventus
    Lyon
    Bayer Leverkusen.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 10/12/2004
  5. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Gặp được Lyon thì hay quá
    Nhưng tớ nghĩ sẽ gặp Leverkusen.Không biết các bác đoán đội nào???
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn gặp Milan vì đã vào vòng này rồi thì ai cũng vậy, ko trước thì dau, hơn nữa tinh thần của Liv bây giờ khiến mọi người tin tưởng không có gì là không thể vượt qua, Liv sẽ càng mạnh khi chơi với những đội bóng lớn và không có sự lựa chọn. Xưa đến giờ người ta vẫn kháo rằng Liv mà qua vòng đấu bảng thì ... haha có trời mà biết, 4 5 cái cúp như chơi
    Tránh xa thể loại Lyon hay Leverkusen, dễ tèo với mấy nhà này lắm
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    > Trước lễ bốc thăm vòng knock-out:
    Các CLB Anh gặp khó

    [​IMG]
    Việc cả 4 đội bóng Anh lọt vào vòng knock-out mang nhiều cấp độ khó khăn khác nhau nhưng triển vọng của họ tại lễ bốc thăm vào ngày 17-12 tới thì không có gì khác biệt. Theo đó, tại vòng đấu này, mỗi CLB của Anh có thể gặp tới 5 đối thủ đều rất mạnh. Như quy định của UEFA, mỗi đội đầu bảng sẽ phải gặp á quân của các bảng khác nhưng các CLB trong cùng một quốc gia thì không thể đụng nhau cho tới vòng tứ kết. Chính vì thế, 2 đội đầu bảng là Arsenal và Chelsea, từng gặp nhau ở vòng tứ kết mùa giải trước, có thể gặp Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Về phần Man United và Liverpool, 2 đội nhì bảng, họ có tới 60% cơ hội gặp 1 trong 3 CLB lớn của Italia.

    Được biết, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 17-12 với 2 lượt trận diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Và theo quy định, các đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được đá trận lượt đi trên sân nhà.
    Những đối thủ có thể của các CLB Anh
    Arsenal: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Werder Bremen, FC Porto.
    Chelsea: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Werder Bremen, PSV Eindhoven.
    Man United: AC Milan, Juventus, Inter Milan, Bayer Leverkusen, Monaco.
    Liverpool: AC Milan, Juventus, Inter Milan, Bayer Leverkusen, Lyons.
    Đánh giá các đội
    Arsenal: 2 thắng lợi và 4 trận hoà đã cho thấy khả năng dứt điểm sa sút của Arsenal. Thậm chí, họ đã đánh mất lợi thế dẫn trước trong 4 lần liền. Một điểm yếu nữa là họ không mạnh ở đội hình dự bị.
    Đánh giá: Chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết và lần này có thể tiếp diễn.
    Chelsea: 2 thất bại trong 16 trận tại Champions League và 7 thắng lợi trên sân khách đã nói lên tất cả về sức mạnh của Chelsea. Jose Mourinho đã giành chức vô địch Champions League vào mùa giải trước chỉ với một đội hình khiêm tốn của Porto và với nhiều sự lựa chọn như hiện nay, ông có thể trở thành HLV đầu tiên vô địch ở 2 CLB khác nhau trong 2 năm liên tiếp.
    Đánh giá: Chelsea có thể lọt vào tới vòng bán kết một lần nữa.
    Liverpool: Rất khó khăn để lọt vào vòng knock-out, đội hình khủng hoảng. Từng 4 lần vô địch châu Âu chỉ trong vòng 8 năm, sẽ thật ngạc nhiên nếu Liverpool đạt tới đỉnh cao đó một lần nữa.
    Đánh giá: Có cơ hội vào tứ kết.
    Man United: Bất bại trong 21 trận tại sân nhà nhưng hàng phòng ngự của Man United vẫn có vấn đề. Dù sao, kinh nghiệm của đội bóng và quyết tâm của giành chức vô địch Champions League lần thứ hai của Alex Ferguson sẽ biến họ trở thành một đối thủ mạnh.
    Đánh giá: ít nhất cũng vào tới tứ kết.
    Milan: Đội bóng Italia có một đội hình mạnh ở mọi vị trí và mạnh ở lực lượng dự bị. Nói chung, Milan có rất ít điểm yếu.
    Đánh giá: Milan có cơ hội để vô địch một lần nữa.
    Inter Milan: ở mùa giải này, dưới sự dẫn dắt của Roberto Mancini, Inter có nhiều khởi sắc. Bất bại ở vòng bảng, ghi được 14 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần, đó là những thống kê giúp họ tự tin hơn ở các vòng đấu tiếp theo.
    Đánh giá: Không nên đánh giá thấp Inter.
    Real Madrid: Vào thời điểm hiện tại đang bộc lộ nhiều bất ổn. Vẫn có khả năng chơi một thứ bóng đá hấp dẫn nhưng hàng phòng ngự đáng báo động. Thực sự là Real chưa tìm được người thay thế xứng đáng Claude Makelele.
    Đánh giá: Chức vô địch ngoài tầm tay.
    Juventus: Đang dẫn đầu Serie A và với một lực lượng khá đều, Juve có cơ hội để vô địch châu Âu một lần nữa.
    Đánh giá: Có triển vọng vô địch Champions League.
    Barcelona: Mặc dù thua 2 trận tại vòng bảng nhưng nhiều người đánh giá Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện nay khi trong tay họ có Ronaldinho, Samuel Eto''o, Xavi và Deco. Tuy nhiên, điểm yếu là hàng phòng ngự của Barcelona chơi không tốt.
    Đánh giá: Có thể vào tới bán kết.
    PSV: Lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out của Champions League sau 8 lần không thành công trước đó. Đội hình của PSV thiếu chiều sâu. 3 thắng lợi trong 21 trận trên sân khách gần đây đã cho thấy giới hạn thực sự của họ.
    Đánh giá: Khó lọt vào tứ kết.
    Bayern Munich: Vẫn có nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự khi Oliver Kahn sa sút phong độ.
    Đánh giá: Có thể vào tới tứ kết.
    Porto: Họ không còn mạnh như mùa giải trước sau khi để mất nhiều cầu thủ hàng đầu. Ngoài ra, điểm yếu của Porto chính là hàng phòng ngự.
    Đánh giá: Hết cơ hội bảo vệ chức vô địch.
    Lyon: Chơi tấn công hấp dẫn nhưng khó có thể lọt vào tứ kết như mùa giải trước. Điểm yếu là hàng phòng ngự, nhất là 2 cánh.
    Đánh giá: Khó lặp lại thành tích của chính mình.
    Leverkusen: Thay đổi nhiều dưới sự dẫn dắt của Klaus Augenthaler. Thiếu đồng đều ở các vị trí và khó lọt vào chung kết như cách đây 4 năm.
    Đánh giá: Rất khó chơi.
    Monaco: Để mất quá nhiều cầu thủ và khó tìm được sự hứng khởi như mùa giải trước.
    Đánh giá: Không thể tiến xa.
    Werder Bremen: ĐKVĐ Đức có thể được xem là một trong những bất ngờ của giải năm nay.
    Đánh giá: Có thể vào tới tứ kết.
    thethaovietnam.com.vn

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Em thì thích mình gặp Inter Milan hơn... Inter Milan cũng có cái tính bất ổn định , có nhiều điểm khá tương đồng với Liverpool của chúng ta, nhất là ở đấu trường quốc nội.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 10/12/2004
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Vòng bảng diễn ra từ ngày 14 và 15/9/2004. Sau 6 lượt trận vòng bảng, Champions League sẽ tạm dừng sau loạt trận rạng sáng ngày 8 và 9/12 để các CLB nghỉ đông.
    Vòng loại trực tiếp đầu tiên khởi tranh ngày 22 và 23/2/2005 (lượt đi), và ngày 8 và 9/3/2005 (lượt về).
    Vòng tứ kết thi đấu trong các ngày 5 và 6/4 (lượt đi), và ngày 12 và 13/4 (lượt về).
    Vòng bán kết sẽ thi đấu trong các ngày 26 và 27/4 (lượt đi) và ngày 3 và 4/5 (lượt về).
    Chung kết diễn ra ngày 25/5.
    www2.tintucvietnam.com.vn
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vậy là topic này sẽ phải nghỉ phép khoảng hơn 2 tháng rồi... Đợi đến gần cuối tháng 2 mới được lục nó lên đấy ! Qua được vòng đấu bảng thích thật ! Tháng 1 này tăng cường được lực lượng, Liverpool sẽ tự tin hơn trong chặng đường sắp tới.
  9. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Gặp Lyon là hay nhất.Bọn Pháp không quá khó đá.Chứ gặp phải Milan hay Juve thì cơ hội có rất ít.Nhất là trong trận lượt đi trên sân nhà chúng ta sẽ không có đội trưởng Steven Gerrand
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy, đừng đừng có dại mà gặp bọn Pháp vào lúc này.. lối đá của họ rất khó chơi, và kị dơ với bóng đá Anh. Nếu có gặp thì gặp Leversuken đi, như thế thì may ra còn dễ thở hơn...

Chia sẻ trang này