1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Enzogoy lại không cho là như vậy, thật ra trong 4 đội thì Ars được coi là nhiều cơ hội vào vòng trong nhất, sau đó tới Chel, rồi tới Liv và sau cùng là MU.
    Bayern Munich không còn hùng mạnh như xưa nữa, enzogoy thấy mấy đội bóng Đức hiện nay không còn là những đối thủ đáng sợ như các đội bóng Ý. Vì vậy nếu đầy đủ tâm lý, Ars cũng sẽ vượt qua dễ dàng.
    Chel dù chơi ngang ngữa hoặc có phần hơn Ars một chút nhưng xui 1 cái là gặp Barca. Tuy nhiên cầu thủ Barca hiện giờ đã có 1 nửa nằm viện rồi thì cũng khỏe cho Chel phần nào. Nói thì nói vậy, hàng thủ của Chel cũng phải tập trung chơi thật tốt, nếu không thì vào lưới lụm banh thường cũng không phải là chuyện lạ.
    Còn phần Liv và MU, enzogoy cho Liv có nhiều cơ hội hơn là vì đối thủ của MU là AC Milan, một đội bóng công thủ toàn diện. Hàng thủ của họ khá tốt, không biết hàng công của MU đủ sức phá hỏng hay không. Nhưng Liv cũng đang gặp khó khăn trên hàng tiền đạo. Từ khi Cisse bị thương, enzogoy không còn tin tưởng hàng tiền đạo của Liv nữa, lúc chơi được khi thì không. :(
    Bởi vậy nếu nói cả 4 đội nằm nhà thì enzogoy cho rằng không, ít ra cũng được 2 đội vào. :)
  2. Amore1892

    Amore1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp Leverkusen ở cúp C1 cách đây 2 năm, họ đã hất tung Liverpool ra khỏi tứ kết. Đó không đơn giản là một trận thua, mà đó còn là bước ngoặt lớn nhất dẫn đến sự sụp đổ của kỷ nguyên Houllier.
    Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nếu vào được bán kết năm đó, Liverpool sẽ gặp Manchester - thời điểm đó để vượt qua đội bóng này chỉ là chuyện vặt. Kỳ phùng địch thủ nhưng những chàng trai của chúng ta chẳng cần tốn mấy công để đem lại những trận thắng vang dội. Vậy mà Leverkusen lúc đó đã ngáng chân và Liverpool đã vấp ngã. Và sau cú ngã đó, Liverpool đã lao xuống dốc và không thể phanh lại được. Tuy bị loại ở C1 nhưng năm đó Liverpool đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Kỳ vọng về một vị trí thứ nhất và những bước tiến dài trên đấu trường Châu Âu trong những năm tiếp theo đã trở thành gánh nặng trên vai Houllier. Không bao giờ những mong muốn đó thành hiện thực. Cổ động viên cứ thế ngóng chờ, những tháng ngày qua đi. Chúng ta mất Owen. Về một mặt nào đó, thì việc Houllier đi cũng là một sự tiếc nuối.
    Đó, Liverpool của thời hiện tại. Và cho đến ngày hôm nay, không những bị đội đầu bảng bỏ quá xa mà còn bị Everton qua mặt. Nỗi đau đó không đơn giản chỉ là một cái tát. Nó quan trọng hơn nhiều ở lòng kiêu hãnh của những chiến binh trên sân cỏ và bản thân câu lạc bộ, những người điều hành câu lạc bộ nữa ?" những người đã quyết tâm ?okhông bao giờ chung sân với kẻ thù?. Những trận thắng gần đây đã phần nào làm yên lòng người hâm mộ. Những tin tức tốt lành từ TBN cho những cuộc chuyển nhượng có thể ko làm ai đó hài lòng. Nhưng không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa những cầu thủ người Anh trong đội hình của đoàn quân Đỏ thời hiện tại. Hãy gạt bỏ quá khứ, hãy chấp nhận những người Tây Ban Nha, và bất kỳ ai khoác chiếc áo đỏ của đội bóng. Không ủng hộ Benitez có nghĩa là không ủng hộ cho câu lạc bộ. Những va vấp chúng ta đã đụng phải trên chặng đường vừa qua có lúc rất buồn, rất nản. Không thể bào chữa cho những thất bại đó, nhưng ai cũng phải biết rằng Chelsea đang có một người lãnh đạo ?ocáo già?, Arsenal tuy đã sa sút nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được họ. Manchester không còn hùng mạnh nhưng họ vẫn có những điểm mạnh nhất định. Rất dễ dàng trước Westbrom nhưng những đội như thế không nhiều. Portsmouth đã cướp điểm của chúng ta ở phút 92. Southampton đã gây khó dễ cho Liverpool dù thế trận đã không thuộc về họ. Giải Ngoại hạng đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đấu trường châu lục càng khó khăn hơn. Nhưng nhìn chung, Liverpool đã tiến bộ rất nhiều dưới thời của Rafa, và họ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cần phải tuyên dương những gì mà các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Đây chính là tất cả những gì chúng ta đã có trong năm vừa qua.
    Khó khăn vẫn chồng chất trước mắt, hy vọng các cầu thủ giữ được phong độ cho đến lúc gặp lại Leverkusen, lần này sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự trở lại thực sự của những con quỷ đỏ?
  3. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Champion League luôn là mặt trận quan trọng với bất kỳ đội bóng lớn nào bởi không chỉ đem lại nguồn tài chính dồi dào mà nó còn là niềm tự hào, là danh dự của một đội bóng giàu truyền thống như Liv.
    Dưới thời Houllier, dù các CĐV luôn kỳ vọng vào một chức vô địch Primier League đến cháy bỏng (bản thân Houllier cũng hơn ai hết hiểu điều này vì ông vốn là một CĐV trung thành của Liv từ thời còn cắp sách đến trường) nhưng chức vô địch thì dường như quá xa vời và ngay cả một suất dự cúp C1 cũng khá bấp bênh (nhiều lần để mất vào tay các đội như Chelsea hay Newcatsle). Có thể nói Houllier đã không gặp may với Liv dù ông luôn dành chọn trái tim mình cho đội bóng (suýt mất mạng khi bị đau tim trong một trận đấu với Leed trước đây). Houllier đã ra đi nhưng một lần nữa phải cảm ơn ông vì tình cảm ông dành cho đội bóng (khán đài sân Anfield hiện luôn có mặt của cựu HLV người Pháp và nay gần như là bình luận viên của riêng Liv). Năm thành công nhất của Liv dưới thời Houllier là năm 2001 khi đội đoạt cú ăn 3 nhưng chỉ là 3 giải đấu thuộc hạng ?ochiếu dưới? trong khi chức vô địch giải nội địa và thành công trên đấu trường C1 thì dường như là nhiệm vụ bất khả thi.
    Tuy nhiên điều tôi muốn nói ở đây là lối chơi của Liv.
    Thời kỳ dưới sự dẫn dắt của Houllier và cả Roy Evans khi mà trong đội hình có nhiều cầu thủ tấn công giỏi như Macca, Berger, Reaknapp, Fowler, Owen thì lối đá của Liv có thể nói là đẹp mắt nhất giải ngoại hạng Anh lúc bấy giờ - thiên về tấn công. Chắc nhiều người không thể quên được lối đá hào hoa của Mc Manaman, Berger, những pha bắn phá khung thành đối phương của Paul Ince, Reaknapp, Berger, cái chân trái điêu luyện của Fowler, hay tốc độ và khả năng dứt điểm của thần đồng Owen.
    Tuy nhiên sau đó Macca sang Real, Berger thì chấn thương liên miên, mất phong độ, nhiều thay đổi nhân sự trong đội bóng? Có lẽ do không có trong tay những cầu thủ tấn công xuất sắc nên Houllier đã chuyển lối đá của Liv sang phòng ngự phản công ?" đi ngược với truyền thống của đội bóng. Với lối chơi như vậy đôi khi có được những kết quả có lợi khi đối đầu với các đội bóng lớn thiên về tấn công như Barca hay AS Roma ở cúp C1 trước đây nhưng chúng ta cũng phải trả giá bởi mang tiếng xấu là đội ?ochơi bẩn?. Không những thế khi đá với các đội yếu hơn, cũng thiên về phòng ngự thì Liv quá bế tắc và đôi khi thua trận vì không thể áp đặt được lối chơi tấn công do quá quen với phòng ngự.
    Rồi Benitez đã tới và tôi rất hy vọng Liv sẽ quay lại với lối đá tấn công đầy cống hiến. Với một HLV TBN và các cầu thủ TBN trong đội hình, hy vọng Liv sẽ là đội có lối đá Latin đẹp mắt nhất Primier League nhưng cũng sẽ rất chắc chắn (Benitez cũng đã xây dựng được một Valen chắc chắn và chơi tấn công đẹp mắt). Trận thắng Olimpiacos 3-1 gần đây thực sự là một trong những trận đấu Liverpool tấn công đẹp mắt nhất mà tôi lâu lắm mới lại được xem. Đó không chỉ là ?omột trận đấu của cả mùa giải? mà còn là một tín hiệu tốt đẹp về lối đá tấn công đang trở lại. Có thể nói chúng ta đã may mắn khi không phải gặp một đội bóng Italia khó chơi nào ở vòng 2 cúp C1 năm nay. Leverkusen đã từng thắng Liv ở cúp C1 nhưng những Ballack, Ze Roberto, Lucio ngày đó đã không còn và đặc biệt Liv bây giờ cũng đã khác nhiều với một đội trưởng mới đầy tài năng luôn đem lại niềm tin cho đội bóng. Khi mà phải đá trận lượt đi trên sân nhà thì một lối đá tấn công là lựa chọn hàng đầu và thật vui khi nhiều chuyên gia đã xếp Liv hiện nay vào phe những đội theo trường phái tấn công. Khi mà Leverkusen đá tấn công cũng khá thì hàng công của cả 2 đội mà đặc biệt là Liv ở trận lượt đi sẽ quyết định tất cả.
    2 tháng là một thời gian tương đối dài để có thể nói trước điều gì nhưng chắc chắn Liv sẽ đá tấn công như truyền thống trong trận lượt đi tới đây và xin chúc cho lối đá này thành công.
    Thực tế đã cho thấy đi ngược với truyền thống là tự sát và Houllier đã thất bại còn Benitez thì sao đây???
  4. Amore1892

    Amore1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ đính chính tí nhé.
    Tớ thấy cực kỳ nhiều người bị nhầm rằng, Liverpool thời Evans chơi thứ bóng đá đầy quyến rũ. Liverpool thời Houllier chơi thứ bóng đá phòng ngự - phản công.
    Nếu nói vậy, sao Liverpool thời Evans lại không hề có một thành công nào cả? Mặc dù những tên tuổi bạn nêu ra ở trên là hoàn toàn chính xác. Cùng nói về Redknapp đầu tiên. Chấn thương, muôn thủa là nó, nó đã khiến cho Redders không bao giờ trở thành một tiền vệ tấn công có ảnh hưởng đến Liverpool, Redders chưa bao h là trụ cột của đội bóng trừ mùa giải đầu tiên anh chơi cho Liv. Xem anh đá, nói nôm na giống như Kewell bây giờ vậy, mất bóng liên tục và ko mang lại sự sáng tạo cho cả đội bóng.
    Bộ đôi tấn công trc thời Houllier ko fải là Fowler - Owen mà là Fowler - Barnes và sau này là Fowler - Collymore. Đó là những tiền đạo xuất sắc. Hay nhắc đến hàng tiền vệ thì phải là Macca và Berger. Nhưng ngoài họ còn ai??? Chẳng ai cả. Một đội bóng với chỉ vài cái tên khiến cổ động viên nhớ mãi còn hậu vệ, tiền vệ trung tâm, thủ môn?? Liverpool đã không bao giờ thành công dưới thời của Evans. Lối chơi hơi hơi có phần đẹp mắt nhưng ko bao giờ ngoi lên được đến vị trí thứ 4. Vị trí thứ 7 mùa giải 96-97 là một điều ko thể chấp nhận được. Theo bạn đó là một điều đáng ghi nhận sao? Đáng ghi nhận đến nỗi phê phán Houllier?? Owen trưởng thành trong tay Houllier đó. Cái mà ông có trong những năm ở Anfield là sự chắc chắn, sự chắc chắn đến mức ko thể chối cãi được. Cái mà báo chí hay những kẻ thua cuộc ko vượt qua nổi chúng ta gọi chúng ta là "chơi bẩn" chỉ là lời bào chữa cho những sự thất bại của họ. Phòng thủ - phản công đó cũng là một chiến thuật. Không bao giờ tôi tự vơ vào mình những điều người ta chỉ trích về đội bóng, đơn giản là tôi đã chọn Liverpool. Không thích thì không xem. Đã thích thì hãy chấp nhận nó. Khi Evans vẫn nắm quyền, trước mỗi trận đấu chỉ cầu mong cho đội của mình thắng trận, nhưng chẳng bao giờ được như thế. Thời kỳ suy tàn của Houllier, tôi cũng vẫn thế. Họ đã đến Liverpool, và họ đã cống hiến tất cả những gì họ có, hãy trân trọng điều đó. Trân trọng không phải bằng một lời cảm ơn, hãy nhớ về họ với tất cả thành công và thất bại, những vui buồn và những kỷ niệm của những con người dũng cảm đã đứng ra lèo lái con tàu trong những khoảng thời gian rất dài...
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Đồng ý rằng mỗi người có cách nhìn khác nhau về bóng đá tấn công và phòng ngự. Nhưng nói chơi phòng ngự là chơi bẩn là không được. Thế nào là chơi bẩn? bóng đá đâu phải chỉ dùng đến đôi chân,chả lẽ cứ phải tấn công là đẹp mắt sao. Nếu chỉ có thế thì thật là chán ngắt. Thích 1 CLB đâu chỉ vì lối chơi mà còn ở cái cốt cách tinh thần của họ khi lâm trận. Với tôi, dù Liv có chơi tấn công như thằng Ars hay đổ bê tông đi nữa thì vẫn vậy.
    Lại nói về lối chơi của Liverpool dưới thời Houllier, đúng là nhiều người buồn ngủ thật. Không ít người chỉ trích, tôi cũng trong số đó nhưng không phải vì lối chơi mà chỉ vì tính hiệu quả thôi. Chúng ta có thể chỉ trích lối chơi của ông nhưng mà không thể phủi sạch trơn công lao của ông ấy được. Có thể ông chưa làm được gì nhiều nhưng không phải là nhỏ. Thử hỏi chúng ta có Owen, Gerrard là nhờ ai. Tôi còn nhớ lần đầu tiên Gerrard thi đấu cho Liverpool cũng giống Neil Mellor bây giờ vậy, khuôn mặt trẻ măng. Và rồi dưới bàn tay của Houllier Gerrard trở thành như bây giờ. Một đội trưởng tuyệt vời. Có lẽ Houllier không thức thời bởi vì bóng đá ngày nay thay đổi nhiều quá nhưng tôi vẫn luôn cho rằng Houllier là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Gần đây thấy ông trên khán đài sân Anfield vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy...lại nhớ những giây phút trong trận chung kết với Alaves, rồi MU, Arsenal, những cú tầm xa của Riise...thầm cảm ơn vị HLV già.
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này hơi bị động chạm nhỉ Mà ko sao, nhắc lại chỉ tổ bực mình ... Người ngoài nhìn vào họ nhận xét vậy, mình là cổ động viên mình luôn bảo vệ cho lối chơi của đội bóng. Đúng như Amore nói, đã chọn thì phải theo.
  7. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin đính chính một chút không mọi người lại hiểu nhầm.
    Về lối chơi cống hiến như tôi đã nói ở trên chỉ là sự hồi tưởng của tôi về những hình ảnh đẹp của Liv chính xác là vào thời điểm cuối của giai đoạn đồng HLV Houllier ?" Evans và giai đoạn đầu của triều đại Houllier. Ở đây tôi no comment về Liverpool dưới thời của Roy Evans mà cái tên Evans chỉ được nhắc đến như một mốc thời gian.
    Không thể nói HLV Houllier chỉ biết có phòng ngự - phản công. Trong giai đoạn đầu dưới sự dẫn dắt của ông, Liv cũng đã chơi một thứ bóng đá đẹp và ngay cả sau này khi lối đá phòng ngự - phản công là chủ đạo thì trong những trận cầu đinh như khi gặp MU hay Everton, Liv cũng luôn đá tấn công và đã giành không ít chiến thắng trong những trận cầu mãn nhãn.
    Phòng ngự không xấu mà còn là cả một nghệ thuật mà điển hình: đội tuyển Italia. Sự chắc chắn trong phòng ngự là niềm mơ ước của mọi đội bóng và Houllier đã có được điều đó với giai đoạn đỉnh cao phong độ của bộ ba Westerveld, Henchoz và Hyypia. Cộng thêm những tiền đạo có tốc độ như Owen, Heskey thì lối đá phòng ngự - phản công quả thật là thích hợp. Nhưng điều đó chỉ đúng khi chúng ta đối đầu với những đội thiên về tấn công còn trước các đối thủ khác, khi cần áp đặt được lối chơi và phá vỡ thế bế tắc thì không hề dễ dàng. Không thể phủ nhận rằng Liv khi đó thiếu những cầu thủ sáng tạo có thể kiến thiết bóng cho Owen, Heskey (Litmanen đã là niềm hy vọng lớn nhưng anh không phát huy được khả năng ở Liv). Cá nhân tôi cũng rất hài lòng với những trận thắng trước các đội bóng mạnh như Roma hay Barca theo lối đá phòng ngự phản công bởi đó là chiến thuật hợp lý với hoàn cảnh của Liv lúc bấy giờ. Trong thâm tâm tôi luôn tin rằng đó chỉ là lối đá tạm thời để dần xây dựng lực lượng và khi có được một đội hình ưng ý, Houllier sẽ có một đội bóng mạnh về phòng ngự cũng như có lối đá tấn công đẹp mắt.
    Tôi rất thích chính sách chuyển nhượng cầu thủ của Houllier khi đem về Liv nhiều cầu thủ tài năng đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Có thể thấy Houllier rất tâm huyết với Liverpool nhưng cũng có thể thấy ông đã không gặp may. Houllier ra đi trong dang dở nhưng thời gian không đợi chờ ai và Liv cần một luồng sinh khí mới. Hy vọng Benitez sẽ kế thừa tốt nền móng mà Houllier đã gây dựng và Liverpool sẽ không chỉ vững vàng trong phòng ngự mà còn tấn công đẹp mắt đúng như truyền thống của Quỷ đỏ năm xưa.
    Vậy mọi người mong muốn Liv đá như thế nào trong trận lượt đi với Leverkusen tại Anfield tháng 2 tới?
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới nhớ lại dự đoán số điểm Liv vòng bảng ChampionsLeague thế nào rồi rico nhỉ. Mình nhớ rất rõ là nick Michael_Owen đoán Liv được 10 điểm. Tính sao đây hả em.
  9. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Champions League trở lại rồi .
    Không biết với phong độ này có làm nên cơm chào gì không !
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Một tin vui đến vơi Liv trước khi bước vào trận đấu lượt đi tại Champion League với Bayer tại Anfield là Harry Kewell đã trở lại và chơi khá tốt tại đội hình Reserve trước Newcastle .Sự có mặt của tiền vệ này là sự bổ xung khá quan trọng cho hàng công của Liv trong hoàn cảnh 2 tiền đạo Fernando Morientes (đã từng chơi cho Real tai CL ) và Florent Sinama-Pongolle (chấn thương đến cuối mùa giải ) không thể có mặt trong trận đấu này
    Kewell khởi đầu mùa bóng không được thuận lợi cho lắm nhưng kể từ khi ghi bàn thắng vào lưới Aston Villa anh đã như lấy lại phong độ cũ của mình và chơi khá tốt đặc biệt là trong trận gặp Newcastle tuy nhiên do chấn thương cũ tái phát nên anh phải phẫu thuật . Như vậy sau khi trở lại Kewell rất có thể sẽ đá hộ công cho Baros .
    cuối tuần này Liv sẽ không phải đá cúp FA và đây là cơ hội để ông Benitez có thể chuẩn bị đầy đủ trước khi tiếp Bayer

Chia sẻ trang này