1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    híc híc hình như bác Gerrard bị treo giò trong trận tới vì dính 2 thẻ vàng liên tiếp thì phải .Hèn chi mà trận gặp Olympiakos bác này đá ghê thế
  2. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    chỉ có chiến thắng lúc này mới làm thoả mạn cơn khát danh hiệu lúc này
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Trong trận đấu tại giải Bundesliga tối hôm wa, Leverkusen đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2, điều này cho thấy họ đã vào "form" và đang đạt phong độ cao. Còn chúng ta thì cứ bập bùng bập bùng, đến hôm đó lại còn thiếu Gerrard, cộng thêm 1 chút ám ảnh về những trận thua tại Anfield trước những đối thủ thấp hơn ... Xem ra khả quan không được cao lắm, hic hic... Làm sao đây hở Benitez ???
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Lợi thế có nhiều hơn số ngày nghỉ cũng khó mà bù đắp nổi những mất mát về lực lượng. Đặc biệt là hai vị trí tiền vệ trung tâm Steven Gerrard và Xabi Alonso, 2 cầu thủ chơi sáng tạo nhất bên phía Liverpool, coi như chúng ta đã mất 50-60% sức mạnh. Hàng tiền vệ bây giờ chỉ còn trông chờ vào sự hiểu biết bóng đá Đức của Hamann. Những Luis Garcia, Smicer, Igor Biscan khó hi vọng. Thêm vào đó, việc Nando không được phép thi đấu cũng sẽ khiến Benitez đau đầu, như vậy hàng tiền đạo sẽ một vai Baros gánh vác-Liệu Benitez sẽ sử dụng Anthony Le Tallec hay là Neil Meillor?
    Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước được điều gì nhưng theo tôi đây sẽ là 1 trận đấu không hề dễ dàng cho Quỉ Đỏ. Việc Ballack, Ze Roberto ra đi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến sức mạnh của Leverkusen khi họ vẫn còn đó Butt, Jens Nowotny, Carsten Ramelow, Bernd Schneider-những tuyển thủ Đức dày dặn kinh nghiệm hay những cá nhân mới như Franca, Paul Freier,Jacek Krzynowek ...rất khó.
    Chỉ có thắng Quỉ Đỏ mới hi vọng đi tiếp nếu không muốn trận lượt về khổ ải trên sân Bay Arena.
  5. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì bảo là bàn lùi . Trận này không thắng được cách biệt 2 bàn coi như đứt .
    Mà với phong độ này thì ......................................... Hi vọng vậy !!!
  6. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chúng ta sẽ thắng 1-0 hoặc chí ít là hoà 0-0 ở trận lượt đi và hoà 1-1 ở trận lưọt về. Như thế có vẻ khả thi hơn vào lúc này.
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    1-0 sẽ là tỷ số đẹp nhất trên sân nhà. Liverpool sẽ ra sân với đội hình:
    -------------------Dudek-----------------
    Finnan - Carragher - Hyypia - Riise
    Nunez - Hamann - Biscan - Kewell
    --------------Baros - Garcia-------------
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ trận này chúng ta sẽ chơi tưng bừng và dành chiến thắng 2-0 trước đối thủ đến từ Đức .Không phải lạc quan quá nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh hiện tại của câu lạc bộ cũng ko phải tồi tệ cho lắm .Gerrard vắng mặt thì chúng ta đã có Biscan ,chắc hẳn mọi người vẫn còn không quên pha trình diễn tuyệt vời của cầu thủ người Croatia trong trận gặp Monaco tại sân Anfield .Vị trí sở trường của Biscan cũng giống như là của Gerrard và tôi tin là anh sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình .
    Moro vắng mặt thì đã có Kewell và sự trở lại của Smicer hứa hẹn sẽ làm cho lối chơi của hàng tiền vệ của chúng ta thêm sức sống hơn nữa . .Milan Baros cũng không lạ gì với hàng phòng ngự Đức khi anh dễ dàng ghi bàn thắng trực tiếp loại đội tuyển Đức tại Euro vừa rồi .
    Tôi cũng nghĩ tinh thần của các cầu thủ cũng sẽ tốt trở lại sau trận gặp Birmingham vừa rồi vì từ mùa giải tới giờ cứ sau mỗi một khoảng thời gian thi đấu tối tệ thì Liv thường khởi sắc trở lại , Và càng trong hoàn cảnh khó khăn thì các cầu thủ càng thể hiện được mình điều đó thể hiện rõ trong 2 trận gặp Arsenal và Olympiakos .
    Hi vọng điều đó sẽ lại lập lại trong đêm mai trước Leverkusen
  9. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tin vui nè:
    Shevchenko của Milan, W. Bridge của Chelsea, Ramelow của Leverkusen đều bị chấn thương nặng ở loạt đấu cuối tuần qua, khiến họ phải vắng mặt ở lượt đi vòng 16 đội Champions League giữa tuần này.
    Nowotny cũng vừa phải trải qua đêm ác mộng. Hậu vệ trụ cột của Leverkusen bị chấn thương đầu gối (có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp) trong trận thắng ở Bundesliga. Đêm thứ ba, Leverkusen còn thiếu tiền vệ Marko Babic trong chuyến du đấu tại Liverpool
  10. Amore1892

    Amore1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hố hố

Chia sẻ trang này