1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nếu không giành lợi thế sân nhà mà thắng niều chút thì mệt với trận lượt về. Leverkusen rất mạnh trên sân nhà.
    Không hy vọng mấy vào tuyến giữa đâu pretty à. Biscan hôm nọ cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi phen này chỉ sợ gặp bạch tạng Ramelow là vãi hết cả ra, Hamann thì xuống phong độ trầm trọng nhưng khổ nổi thay = Diao thì còn chết nhanh hơn, Kewell thì chưa đá trận chính thức nào sau thời gian dài nằm viện mà ngay cả trước khi chấn thương thì chơi cũng chả ra ngô ra khoai gì, dù sao sự có mặt của Kewell cũng giải quyết được vấn đề nan giải mang tên Traore. Nunez nhìn mặt vẫn còn ngô ngố chắc không chịu nổi áp lực C1 đâu, Garcia thì nói ra Amore lại "Hố hố" nữa thì chẳng ai hiểu gì.
    Phân tích ra thì chán thế đấy nhưng mình vẫn nghĩ là chúng ta sẽ thắng thậm chí còn tưng bừng là đằng khác, niềm hy vọng chính là ở 4,5 vạn khán giả nhà nơi chúng ta đã có những chiến thắng tưởng chừng như không thể.
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 22/02/2005
  2. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói làm em sợ .
    Chúng ta có quyền hi vọng .
    Một chiến thắng dù là tối thiểu .
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Liv sẽ chơi như với Deport tại Riazor, chỉ có cách đó mới chiến thắng được. Tỷ số vẫn là 1-0
  4. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tức thiệt . Không thể xem trực tiếp trận này rồi .
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Liverpool quyết không để Leverkusen chiến thắng lịch sử
    [​IMG]
    Kewell phục hồi chấn thương nhanh hơn dự kiến, quyết chứng tỏ giá trị của mình trong trận gặp Leverkusen nếu được tin dùng.
    Đội bóng thành phố cảng nước Anh chưa khi nào chịu thua trong những lần đón tiếp các CLB của Đức. Và đêm nay, sân Anfield đón chờ thêm một thất bại của Leverkusen - đội đang có phong độ cao tại Bundesliga. Cũng ở vòng hai Champions League, PSV của HLV Hiddink khát khao trả hận Monaco.
    Liverpool hiện có phong độ thất thường và gây thất vọng tại giải vô địch Anh quốc. Đêm nay, họ còn gặp khủng hoảng về lực lượng. Trong khi đó, đối thủ của họ là Leverkusen đã trở lại với đỉnh cao phong độ kể từ đầu năm mới. Giờ đây, đội bóng Đức này đã quay lại với cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga: thắng 3 trong tổng số 4 trận kể từ sau kỳ nghỉ đông, củng cố vị trí thứ tư với 6 điểm ít hơn hai đội đầu bảng - Bayern và Schalke. Sự hồi sinh của CLB này diễn ra ngay sau khi Rudi Voeller trở thành tân Giám đốc thể thao của Leverkusen.
    Nhưng trên mặt trận châu Âu, Liverpool chưa hề thất bại trong 13 lần đón tiếp các đội bóng Đức trên sân Anfield (thắng 10, hoà 3). Ngay sau khi biết kết quả bốc thăm chia cặp vòng 16 đội Champions League năm nay, ông Benitez cũng tỏ rõ sự hài lòng vì được gặp Leverkusen, thay vì các đội bóng của Italy hay Tây Ban Nha. Lần mới đây nhất hai đội gặp nhau tại thành phố cảng, Leverkusen cũng đã phải nhận thất bại 0-1 ở tứ kết lượt đi Champions League mùa 2001-2002. Vì thế, chiến thắng trước Liverpool đêm thứ ba này là điều mà đội bóng đang đứng thứ tư tại Bundesliga mong ước trước khi nghĩ tới giấc mộng cao xa hơn. Còn với đội quân của HLV Benitez, một chiến thắng ở lượt đi này không chỉ giúp họ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ mà còn giúp tạo lợi thế trước ngày tái ngộ hai tuần sau đó. Nếu không duy trì được thành tích tuyệt vời khi nghênh đón các đối thủ đến từ Đức, Liverpool nhiều khả năng sẽ bị loại. Trong 13 lần đọ sức trên đất Đức, đội bóng vùng Merseyside mới chỉ có một thắng lợi. Lối đá hiện tại của Liverpool không có dấu hiệu nào cho thấy họ đủ sức đảo ngược tình thế một khi đã thất bại tại Anfield đêm thứ ba. Bởi Leverkusen hiện là đội có sức công phá mạnh thứ ba tại Bundesliga, sau Bayern Munich và Bremen. Ở mùa giải 2001-2002, Leverkusen cũng đã vượt qua Liverpool trên đường vào chung kết Champions League, cho dù chịu thất bại ở tứ kết lượt đi tại Anfield.
    Vòng 16 đội Champions League (loại trực tiếp sau hai lượt)
    2h45, ngày 23/2
    Real Madrid - Juventus
    Liverpool - Bayer Leverkusen
    PSV Eindhoven - Monaco
    Bayern Munich - Arsenal
    2h45, ngày 24/2
    Porto - Inter
    Barcelona - Chelsea
    Werder Bremen - Lyon
    MU - AC Milan

    Để thắng ngay tại thánh địa của Liverpool, Leverkusen ngoài sự quyết tâm còn cần phải xem xét kỹ vì sao họ có thành tích tệ hại trong những chuyến du đấu tại Anh mấy năm gần đây. Ngay trong giai đoạn hai năm gây ấn tượng trên đấu trường châu Âu (từ 2001), đội bóng Đức cũng đã thua liên tiếp 4 trận trong tổng số 5 lần viếng thăm xứ sương mù (trận còn lại họ thu được kết quả hoà).
    Liverpool có lợi thế khán giả nhà trận lượt đi. Nhưng với họ, điều đó giờ cũng đồng nghĩa với sức ép. Đội bóng "quỷ đỏ" sẽ phải vào trận với áp lực buộc phải thắng, để mong cải thiện hình ảnh trong mắt các CĐV. Mới tuần trước, Liverpool chịu thất bại 0-2 trước đội chiếu dưới Birmingham, và do đó tiếp tục phải nằm ngoài top 4 Premiership - nhóm có vé dự Champions League mùa tới (2 chính thức, 2 qua sơ loại). Không những vậy, đội chủ sân Anfield sẽ phải thi đấu trận lượt đi mà không có sự góp sức của ngôi sao tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard (bị treo giò). Trên hàng công, do vắng Djibril Cisse, Florent Sinama-Pongolle dài ngày vì chấn thương, HLV Benitez đã quyết định tăng cường tiền đạo bằng việc mua Fernando Morientes từ Real Madrid. Nhưng sát thủ tại Champions League mùa trước sẽ không thể thi đấu tại châu Âu trong màu áo Liverpool ở mùa này, bởi đầu mùa đã ra sân với tư cách là người của Real. Chân sút trẻ Neil Mellor cũng chưa hoàn toàn khoẻ mạnh, khiến đội bóng thành phố cảng nhiều khả năng phải thi đấu với chỉ một tiền đạo là Milan Baros. Nhưng rất may cho Liverpool là Harry Kewell phục hồi chấn thương nhanh tới mức kinh ngạc, đủ sức nhập cuộc từ đầu ở trận đêm nay.
    Về lực lượng, Leverkusen cũng gặp trở ngại không nhỏ ở cuộc giao đấu đêm thứ ba. Hậu vệ trụ cột Nowotny và tiền vệ Marko Babic đều vắng mặt vì chấn thương.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Liverpool: 1-Jerzy Dudek; 3-Steve Finnan, 4-Sami Hyypia, 21-Djimi Traore, 23-Jamie Carragher; 6-John Arne Riise, 25-Igor Biscan, 16-Dietmar Hamann, 18-Antonio Nunez, 11-Vladimir Smicer; 5-Milan Baros
    Leverkusen: 1-Hans-Joerg Butt; 25-Bernd Schneider, 29-Jan-Ingwer Callsen-Bracker, 4-Juan, 35-Diego Placente; 28-Carsten Ramelow, 10-Paul Freier, 7-Robson Ponte, 16-Jacek Krzynowek; 9-Dimitar Berbatov, 12-Andriy Voronin
    Trọng tài: Kyros Vassaras (Hy Lạp)
    VNEXPRESS.NET
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    quote-easyboy viết lúc 05:13 ngày 23/02/2005:
    Igor Biscan xuất sắc nhất
    [/QUOTE] Chưa bao giờ thấy Liv ghi bàn dễ dàng đến thế cơ chứ .Mới vào đầu trận đấu chú Can đại đế cho chúng ta biết rằng nếu như cú chuyền của Harì Kì Cục cách đây 2 tháng chỉ mới đạt đẳng cấp Pro còn cú chuyền ở phút 13 của mình phải đạt đẳng cấp " Điên rồ " .Không thể ngờ được . Nếu cú chuyền đó chậm trong 1/1000 giây thì có lẽ Garcia đã việt vị còn sớm chút nữa thì chú Butt đã lao lên phá .
    Quả sút phạt của Risse thì làm cho chúng ta liên tưởng đến Mihailovic với bàn thắng vào lưới của Chelsea cách đây mấy mùa .
    Cũng công nhận ông Tez có mắt chiến thuật quá đỉnh cao khi đưa Le Tallec vào sân . Một cú ngã mà Inzaghi cũng phải lác mắt ra của tiền đạo trẻ đẹp trai này đã đem cơ hội đến cho Hamann và anh này đã chứng tỏ rằng "xưa nay tao đá xẩy mấy quả phạt chỉ là đen thôi ,cứ nhìn bàn thắng hôm qua thì biết " Cú đá phạt đỉnh cao của Hamann khiến Butt chỉ đứng nhìn vào lưới và lẩm bẩm " bà mẹ nhà ló cứ tưởng ló lại sút quả sút Trâu bò như mọi khi cơ chứ " ai dè
    Còn bàn thua cuối cùng của trận đấu công nhận nếu không có pha chụp ếch đó thì em sẽ bầu chú này suất sắc thứ nhì trận đấu ,nhưng thôi "vua bọ ngựa " Traore mới xứng đáng đứng sau "Can đại đế " trong trận này . Cú xoạc bóng ở hiệp 2 trong pha tiền đạo của đối phương đối mặt với thủ môn đáng phải đưa vào sách giáo khoa để cho những chú West Brown ,Sives học thuộc lòng .Điều này quả là đúng khi hôm qua trên đất Đức già mà chú Kolo Toure có cuốn đó thì Arsenal đâu đến lỗi thua bàn đầu tiên .
    Nói sao thì nói bàn thua cuối trận qua có khi lại hay .Nó sẽ cho ta chứng kiến một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn ở lượt về ,và nếu cả 2 cứ chơi tấn công liên tục như trận vừa qua thì tôi tin là Liv có thể ghi hơn 1 bàn trên đất Đức
    Thui anh em chuẩn bị ăn mừng trận thắng Chelsea tiếp theo đê
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Ý mình chửi chú Dek bao nhiêu thì có lẽ bọn Leverkusen nó chửi 2 chú tiền đạo Berbatoz và Freier bấy nhiêu .Không hiểu sao mấy chú này cứ đối mặt với chú Dek lại sơ như kiểu nếu ghi bàn thì bị chặt chân hay sao ấy mà toàn sút ra ngoài . Chú Ros nhà mình cũng thế nữa . Bao nhiêu cơ hội .Owen mà xem lại trận này thì thế nào cũng lẩm bẩm " Ros ơi giá mà lúc đấy ở Real tao có cơ hội như mày nhỉ "
    Nói gì thì nói nhưng Dudek hôm qua cũng bắt hay đi .không ngờ đấy .Pha bay người đẩy bóng chỉ bẳng hai đầu ngón tay trước cú sút tuyệt đẹp của Freier giữa hiệp 2 thể nào cũng nằm trong top " great save " của mùa bóng năm nay .
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    LIVERPOOL 3 - 1 BAYER LEVERKUSEN, QUỶ ĐỎ CHIẾM THẾ THƯỢNG PHONG.
    [​IMG]
    Hamann vs Berbatov
    [​IMG]
    Garcia ăn mừng bàn thắng...

    Liverpool đã đặt 1 chân vào vòng tứ kết sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên thánh địa Anfield với 3 bàn thắng của Luis Garcia, John Arne Riise , Didi Hamann trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League 2004-2005.
    Garcia và Riise đã ghi 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 trước khi Hamann ghi bàn thắng cuối cùng của Liv ở trận này. Có điều, ngay sau bàn thắng đó là bàn thắng gỡ của Franca bên phía Leverkusen. Bàn thắng của Franca có ý nghĩa khá quan trọng đến kết quả cuối cùng nhưng xét cho cùng thì khi đến sân Bay Arena - sân nhà của "quỷ đỏ" nước Đức Leverkusen thì Liverpool của chúng ta vẫn đứng ở thế thượng phong...
    Cùng với sự vắng mặt của 2 chủ lực là Steven Gerrard và Fernando Morientes, trận đấu này được đánh giá là khó khăn hơn trận đấu mà Liverpool gặp Leverkusen năm 2002 đối với đội chủ nhà. Harry Kewell trở lại sân cỏ sau 2 tháng dưỡng thương, trong khi đó Sami Hyypia mang băng đội trưởng thế chỗ Gerrard.
    Bàn thắng đầu tiên của trận đấu là từ đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự của Leverkusen của Igor Biscan cho Garcia đua tốc độ vượt qua hậu vệ Lever và sút chìm hạ gục thủ thành Butt.
    Dudek thi đấu khá tốt trong trận đấu này khi anh cản phá được nhiều pha bóng rất nguy hiểm do Berbatov,Ponte và Schneider tạo ra (dù cuối trận mắc lỗi dẫn đến bàn thua..). Phút thứ 35, Liverpool nhân đôi cách biệt. Harry Kewell bị phạm lỗi bởi Placente ( cánh phải khung thành Leverkusen). Riise lại có một pha ghi bàn từ đá phạt hàng rào ngoài vòng cấm. Sau bàn thắng này, Quỷ đỏ còn có khả năng ghi được nhiều bàn thắng hơn khi Baros, Kewell và Carragher tạo ra liên tiếp cơ hội ghi bàn không thành. Ở những phút cuối trận đấu, Hamann ghi bàn thứ 3 cho Liverpool - 1 cú đá phạt tuyệt vời ngoài vòng cấm , bàn thắng mang đầy tâm sự của anh : ta vẫn còn giá trị với Liverpool. Ngay sau bàn thắng này là pha ghi bàn rút ngắn tỉ số khá quan trọng của Franca ở những giây phút cuối cùng. Dudek một lần nữa thể hiện sự thất thường khó tả của mình... Mong là bàn thua này sẽ không đóng vai trò gì đến kết quả cuối cùng.
    Quỷ đỏ chiến thắng 3-1 và tạo được lợi thế trước khi đến sân là khách của Leverkusen vì lúc đó Liverpool đã có sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard - linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ hiện thời. Điều quan trọng mà Liverpool phải làm là ghi được bàn ở trận lượt về và nếu ghi được 2 bàn trở lên thì càng tốt và hạn chế số bàn thua. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, Leverkusen cực mạnh trên chảo lửa Bay Arena ( Real phơi xác ở vòng bảng )và Liverpool của chúng ta thì lại quá yếu trên sân khách ( thường không ghi được bàn trên sân khách..)... Và để giải quyết được vấn đề này, Quỷ đỏ sẽ phải có 1 cữ tập dượt tốt khi gặp Chelsea ở trận Chung kết League Cup trước khi bước vào trận quyết chiến tại sào huyệt của đội bóng nước Đức...
    Thông tin đội hình :
    Liverpool Leverkusen
    Jerzy Dudek Hans-Jorg Butt
    Djimi Traore Diego Placente
    Jamie Carragher Jan Bracker
    Sami Hyypia Juan
    Steve Finnan Bernd Schneider
    John Arne Riise Jacek Krzynowek
    Igor Biscan Robson Ponte
    Dietmar Hamann Carsten Ramelow
    Luis Garcia Paul Freier
    Milan Baros Dimitar Berbatov
    Harry Kewell Andriy Voronin
    -Dự bị:
    Scott Carson Daniel Bierofka
    Anthony Le Tallec Gonzalo Castro Randon
    Antonio Nunez Landon Donovan
    Darren Potter Sascha Dum
    Vladimir Smicer Clemens Fritz
    Stephen Warnock Tom Starke
    John Welsh Franca
    -Bàn thắng :
    Garcia (15) Riise (35) Hamann (90) Franca (90)
    -Thay người:
    Le Tallec (Kewell 76) Potter (Baros 85) Smicer (Riise 89) Franca (Voronin 68) Donovan (Ponte 68) Bierofka (Freier 83)
    -Trọng tài chính : Kyros Vassaras (Hy Lạp)
    Thẻ phạt (vàng): Dudek (52) Hamann (58) Booked: Ponte (44) Freier (50)
    -Sân bóng:Sân Anfield ( 45,362 ghế ngồi)
    Số ghế trên sân : 40,952
    -HLV : Rafael Benitez (Liverpool)
    Klaus Augenthaler (Bayer 04 Leverkusen)
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 23/02/2005
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Suy ra thì chú Butt là người đau hơn cả. Garcia thường ngày vào rừng "săn bắn" thì hôm nay lại ở nhà "xỏ chỉ" cho vợ l Hamann và Riise trước giờ chỉ biết sút theo kiểu "trúng thằng nào chết thằng đó" thì hôm nay lại "iểu điệu thục nữ" đến lạ thường --> thế là Butt bị lừa.
    Không thể bào chữa cho chú Dek được vì đây không phải là cái sự lần đầu nữa nó như một chu kỳ không tránh khỏ. Nhiệm vụ của Leverkusen từ 4 bàn bây giờ chỉ còn 2-0. Hy vọng chuyện này sẽ không fải nhắt lại sau trận lượt về.
  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Liverpool giành chiến thắng áp đảo
    Bất chấp phong độ yếu kém tại giải nội địa, CLB thành phố cảng nước Anh vẫn chơi tưng bừng ở lượt đi Champions League đêm nay. Vượt qua khủng hoảng lực lượng, Liverpool đã buộc Leverkusen phải nhận thêm một thất bại tại Anfield (1-3).

    Trên mặt trận châu Âu, trước cuộc đấu đêm nay Liverpool chưa hề thất bại trong 13 lần đón tiếp các đội bóng Đức trên sân Anfield (thắng 10, hoà 3). Lần mới đây nhất hai đội gặp nhau tại thành phố cảng, Leverkusen cũng đã phải nhận thất bại 0-1 ở tứ kết lượt đi Champions League mùa 2001-2002. Tuy vậy, giới chuyên môn vẫn không đánh giá cao cơ hội chiến thắng của đội chủ sân Anfield trước CLB có sức công phá mạnh thứ ba tại Bundesliga hiện nay và từng đè bẹp Real Madrid tới 3-0 ở vòng bảng mùa này.
    Đơn giản bởi Liverpool nhập cuộc cùng phong độ lên xuống thất thường ở Premiership, trong khi Leverkusen đã trở lại với đỉnh cao phong độ kể từ đầu năm mới. Ngoài ra, ông Benitez còn không có trong tay con át chủ bài là tiền vệ Steven Gerrard (bị treo giò), thiếu gần hết các tiền đạo vì chấn thương và không được quyền thi đấu (Morientes). Liverpool chỉ còn đúng một tiền đạo thực thụ là Milan Baros cho ngày đón tiếp CLB đang đứng thứ tư Bundesliga, và may mắn có thêm Kewell kịp bình phục nhanh hơn dự kiến.
    Nhưng với một hàng tiền đạo mỏng như vậy (Kewell chơi hộ công) cùng một tuyến giữa sứt mẻ nghiêm trọng, đoàn quân vùng Merseyside vẫn được hưởng một bữa đại tiệc bàn thắng, nhờ công của hai tiền vệ cánh và một tiền vệ phòng ngự (L. Garcia 15'''', Riise 35'''', Hamann 91''''). Oai hùng hơn, họ còn dẫn trước tới 3-0, và chỉ bị gỡ lại một bàn đúng vào phút bù giờ thứ ba. Liverpool còn cả 90 phút lượt về đầy khó khăn đợi chờ ở phía trước trên đất Đức, nhưng đại thắng 3-1 đêm thứ ba đã mang lại cho họ lợi thế lớn.
    Leverkusen cũng gặp trở ngại không nhỏ về lực lượng ở cuộc giao đấu tại sân Anfield. Hậu vệ trụ cột Nowotny và tiền vệ Marko Babic đều vắng mặt vì chấn thương. Mặc dù vậy, họ vẫn khiến giới chuyên môn bất ngờ khi thảm bại và thua dễ đến vậy. Luis Garcia đưa Liverpool vượt lên dẫn trước sau 15 phút khai cuộc. John Arne Riise nhân đôi cách biệt khoảng 20 phút sau, bằng cú đá phạt thành công khi đối phương lập hàng rào không tốt. Cũng từ cú đá phạt hàng rào, tiền vệ phòng ngự Dietmar Hamann nâng tỷ số thành 3-0 ở phút 91. Liverpool lẽ ra đã có lợi thế vô cùng lớn trước cuộc tái ngộ hai tuần tới, nếu thủ môn Jerzy Dudek không mắc sai lầm tạo điều kiện cho Francoaldo Franca gỡ lại một bàn. Leverkusen có lẽ cũng đã không chịu thất thế như hiện nay, trong trường hợp Dimitar Berbatov không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tuyệt vời sau tình huống Liverpool mở tỷ số.
    Không hổ danh là đội bóng có sức tấn công mạnh thứ ba Bundesliga hiện nay (sau Bayern Munich và Bremen) và từng đánh bại Real tới 3-0 ở vòng bảng, Leverkusen nhập cuộc rất nhanh bằng lối đá tấn công. Ngay đầu trận, họ đã tạo được những tình huống sóng gió về phía cầu môn chủ nhà. Robson Ponte lãng phí thời cơ đầu tiên của Leverkusen, với cú dứt điểm vọt xà. Sau đó, tiền đạo chủ lực của đội khách - Dimitar Berbatov - buộc thủ môn Dudek phải trổ tại chặn cú vôlê từ xa. Nhưng một phần do sự thiếu vắng cặp trung vệ trụ cột Jens Nowotny - Roque Junior, đội bóng đến từ Đức dần để lộ những điểm yếu nơi hàng thủ. Hàng phòng ngự của Leverkusen nhiều lúc luống cuống trước tốc độ và khả năng di chuyển thông minh của Milan Baros (Vua phá lưới Euro 2004) và Garcia. Chính Luis Garcia mở tỷ số trận đấu ở phút 15, sau đường chuyền của Biscan.
    Sớm bị dẫn, Leverkusen càng cố gắng gia tăng các pha hãm thành. Và họ đã có thể tìm được bàn lập lại thế cân bằng không lâu sau đó, nếu Berbatov không để lỡ thời cơ trong tình huống ngon ăn mà lẽ ra một tiền đạo có đẳng cấp như anh phải tận dụng được. Steve Finnan của Liverpool dùng đầu trả bóng về, nhưng bóng lại bật người trung vệ Sami Hyypia và tới đúng vị trí của Berbatov. Trước mặt tuyển thủ Bulgaria này chỉ còn mình thủ thành Dudek, nhưng anh đã sút chệch đích, và chỉ còn biết ôm đầu thừa nhận lỗi lầm. Tuy nhiên, Berbatov và toàn đội Leverkusen cũng không có nhiều thời gian để tiếc nuối, bởi sau đó Liverpool đã có bàn gia tăng cách biệt thành 2-0 ở phút 35. Đội khách lập hàng rào không tốt, và Arne Riise đã trừng phạt họ bằng cú sút phạt hạ thủ môn Jorg Butt.
    Milan Baros được trao cơ hội tuyệt vời để nâng cao tỷ số cho đội chủ nhà ngay sau giờ nghỉ giải lao. Nhưng tuyển thủ Czech đã phụ công của Riise (đột phá dũng mãnh bên cánh trái và chuyền), bằng cú sút vượt qua xà ngang từ cự ly chỉ hơn 10 m. Harry Kewell cũng suýt lập công cho đội chủ nhà, sau đường kiến tạo tuyệt vời của Biscan. Baros còn thêm một lần bỏ qua cơ hội ghi tên mình vào danh sách làm bàn trận này, trong tình huống đối mặt thủ thành Butt, trước khi Liverpool vượt lên dẫn 3-0. Dietmar Hamann sút phạt hàng rào thành công khi trận đấu đã bước vào phút đá bù giờ thứ nhất.
    Trận đấu tưởng như đã chấm dứt ở đây. Nhưng vào phút bù giờ thứ 3, Francoaldo Franca gỡ một bàn, đem lại hy vọng mong manh cho Leverkusen. Franca dễ dàng đá bồi cận thành, sau khi thủ môn Dudek mắc sai lầm nghiêm trọng: không hoá giải nổi cú sút nhẹ từ xa của đối phương. Leverkusen còn tạo được một số tình huống nguy hiểm khác trong hiệp hai, nhưng Andrei Voronin sút vọt xà, còn Freier và Bernd Schneider không thắng được thủ môn Dudek.


    Xin post thêm một bài về chiến thắng này . Cách biết 2 bàn . Chúng ta đang có cơ hội rất lớn
    Ăn mừng thôi
    Được toongvit sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 23/02/2005

Chia sẻ trang này