1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Hai tâm trạng trái ngược sau trận Liverpool - Leverkusen
    HLV trưởng Liverpool, Rafael Benitez, hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của đội nhà trong chiến thắng 3-1 trước Leverkusen, không một chút hoài nghi nào về khả năng lọt vào vòng tứ kết. Trong khi đó, người đồng nhiệm Klaus Augenthaler của Leverkusen tỏ ra tức tối.
    [​IMG]
    HLV Rafael Benitez của Liverpool.
    "Trước trận đấu, nếu ai đó nói với tôi về tỷ số 3-1, tôi sẽ tán đồng ngay mà không lưỡng lự. Tỷ số 3-0 hiển nhiên sẽ tốt hơn, nhưng 3-1 cũng là một kết quả khả quan. Chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu hôm nay. Liverpool hoàn toàn có thể ghi bàn để giành chiến thắng. Khi bất kỳ đội bóng nào thi đấu một trận quan trọng tại Champions League, ghi được ba bàn, đội bóng đó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Tôi rất tự tin".
    Benitez không đồng ý về việc có nhiều người đã phê phán Dudek không thể ngăn cản pha làm bàn của Franca ở cuối trận. Thay vào đó, ông nói nhiều về những nỗ lực mà thủ môn quốc tế người Ba Lan này làm được trong trận đấu.
    Ông Benitez cũng hài lòng vì sự xuất hiện lần đầu tiên của Harry Kewell sau hơn hai tháng dưỡng thương. Dù vậy, ông vẫn khẳng định, cầu thủ người Australia này sẽ phải ngồi ghế dự bị trong trận chung kết League Cup với Chelsea vào chủ nhật. "Harry đã hoàn thành mọi việc chúng tôi giao hẹn trước trận đấu. Tôi đã nói với anh ấy nhiều về khả năng di chuyển và phòng ngự. Đó là điều khó khăn sau hai tháng, nhưng với tôi, anh ấy đã có một trận đấu tốt", ông Benitez nói.
    Trong khi đó, HLV của Bayer Leverkusen, Klaus Augenthaler, tức giận với các học trò và cho rằng cầu thủ của ông đã có một trận đấu tập chứ không phải quyết đấu. Những quả đá phạt đã giữ vai trò quyết định, với hai pha làm bàn thành công của cầu thủ người Nauy, John Arne Riise, và tiền vệ người Đức, Dietmar Hamann, sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha, Luis Garcia, mở tỷ số ở phút thứ 15.
    Trong buổi họp báo sau trận đấu, Augenthaler phát biểu: "Điều này đáng lẽ ra không thể xảy ra. Ở quả đá phạt đầu tiên, Paul Freier di chuyển khỏi hàng rào nên đã tạo một khoảng trống, khiến bóng bay vào lưới. Còn ở quả thứ hai, các hậu vệ làm hàng rào của chúng tôi giống hệt những hình nộm trong các buổi đá tập, không có phản ứng gì cả. Điều đó không thể được gọi là cầu thủ trong các trận đấu lớn".
    vnexpress.net ( AFP, Reuter )
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cho chết ! Ai bảo coi thường Liverpool ! Lũ kiêu binh nước Đức tưởng thắng được Real Madrid là đã thắng được Liverpool sao ?Chắc trước trận đấu nó tưởng rằng sẽ thắng ta dễ dàng đó mà. Đợi đấy, trận lượt về cho bẽ mặt nữa. Ke ke...
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 24/02/2005
  2. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Liverpool Niềm tự hào của nước Anh
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Bayer 04 Leverkusen v Liverpool
    Trở lại năm 2002, Liverpool giành chiến thắng 1-0 tại Anfield ở lượt đi. Thế nhưng điều đó là không đủ vì những người Đức đã giành lại chiếc vé vào vòng sau với chiến thắng 4-2 tại thánh địa Bay Arena, họ vượt qua Liverpool với tổng tỷ số 4-3.
    Leverkusen sau đó đã đánh bại Manchester United ở bán kết trước khi thua Real Madrid ở trận chung kết tại Glasgow. Trong trận đấu đó, Fernando Morientes- tiền đạo hiện thời của Liverpool vẫn còn trong hàng ngũ của "những con kền kền trắng".
    Morientes cùng với Mauricio Pellegrino đã thi đấu ở Champions League mùa này dưới màu áo của 2 đại gia Tây Ban Nha Real Madrid và Valencia.
    Đã có nhiều thay đổi với nhà á quân Champions League Leverkusen từ sau lần chạm trán năm 2002. Họ đã có HLV mới là Klaus Augenthaler, người thay thế Klaus Toppmoller.
    Leverkusen đã ko còn 4 trụ cột năm 2002 là Balllack, Lucio, Basturk và Ze Roberto. Trụ cột năm ấy của Leverkusen còn lại là thủ thành Hans-Jorg Butt, hậu vệ cánh trái Diego Placente(Argentina), trung vệ Jens Nowotny và tiền vệ Carsten Ramelow. Trong trận đấu hạ Liverpool năm 2002, chân sút người Bungari Dimitar Berbatov là người ghi bàn từ băng ghế dự bị.
  4. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bayer 04 Leverkusen v Liverpool
    Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VCTV2 của đầu thu kỹ thuật số mặt đất vào lúc 2h45 ngày thứ năm 11/3. Mời quý vị và các bạn đón xem
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Sau trận ngày mai là khỏi gặp luôn rồi,
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Valencia của Benitez nổi tiếng thủ giỏi nhưng sao Liverpool của Benitez lại chơi thoáng thế nhỉ? Trận ngày mai cứ đổ bê tông trước khung thành xem nó ghi bàn kiểu nào. Hi vọng đừng bị ghi bàn sớm, hi vọng 1-0 hoặc 2-1, hồi hộp!
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bi quan quá ! Thắng 2-0 cho mà xem.
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là Leverkusen sẽ máu ghi bàn rồi, nhưng mọi người đừng quên cơ hội chúng ta ghi bàn vào lưới họ cũng rất cao. Họ còn mất hai cầu thủ vì án treo giò (thẻ vàng trận trước). Mà chỉ cần có bàn thắng mọi chuyên sẽ an bài. Cứ rung đùi uống cafe đi, không vào mới lạ.
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bóng đá Anh sẽ chỉ còn lại Chelsea và Liverpool sau lượt này thôi. Ú ớ thế nào lại chọi nhau thêm 2 hoặc 1 trận nữa thì thích nhỉ
  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trận này không được coi rồi . Bố khỉ ! mấy quán Cafe ko chịu tường thuật trận này .
    Trận này thua chắc chắn rồi ! Hi vọng thua 1 bàn cách biệt thôi ( 0-1 , 1-2 , 2-3.......... )hoặc là 2-4 !
    Nói thật cũng chán xem rồi ! không trận nào tạo được niềm tin cả ! Niềm tin bây giờ là 1 thứ xa xỉ !
    Mà tên Chelsea kia ! Vào đây làm gì ! Ta ngứa mắt thằng Mourinho lắm . Nên tên chelsea nào để ta thấy ta làm thịt đó .

Chia sẻ trang này