1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Liverpool cầm truỵch bảng đấu này là cái chắc . Chắc chắn sẽ vào vòng 2 rồi tiến thẳng đến chức vô địch C1 !
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mừng là sao ? Panasonic với PSV chẳng lẽ không bằng CSKA hay Kiev à , không khéo lại chết cóng 3-1 hay 4-1 ở Rosenborg chứ chả chơi
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chắc em cũng biết Liv không phải là hạt giống, hạt giống trong bảng là Deport cũng không phải là nặng hạt so với những tên tuổi lừng lẫy khác.
    Anh không nghĩ là em lại sợ Monaco đến thế, họ tuy là á quân và thắng 9-0 thì cũng chỉ là Monaco. Ngay cả giả sử Liv nằm trong bảng có cả Porto, Monaco đương kim vô địch và Á quân đi nữa thì anh cũng cho là dễ chịu hơn là đụng độ với thể loại như Juve (đội năm ngoái bị loại từ vòng bảng và chỉ thường thắng 1 bàn chứ không thắng 9-0)
  4. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bác ộp nói nghe làm mình càng thấy lo lo.Tớ nghĩ không khéo Deport,Mona dắt tay nhau đi tiếp ý chứ.
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Liv cứ đá vật vờ như mấy trận qua thì em chắc rằng hai đội sẽ lọt vào vòng 2 là Monaco và Depor đấy
    Monaco năm ngoái có Moro năm nay lại có sát thủ mới mà theo em còn đáng nể hơn là Saviola , chả hiểu sao Barca lại cho Monaco mượn nữa, mùa bóng năm ngoái Saviola có công lớn đưa Barca tới ngôi á quân, vậy mà....
    Barca và Real nó tàn nhẫn lắm
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Khả năng Deport và Monaco loại Liv của chúng ta không phải là nhỏ, điều đó có xảy ra thì cũng bình thường thôi, bóng đá mà. Bây giờ bóng chưa lăn thì nhìn chung bảng đấu này cũng chả đến độ quá khó với Liv, theo như em Owen thì Liv hiện đang rất yếu, mà Deport với Monaco chỉ thít ăn xương , đập AC/Real 4-0/3-1 chứ lại chết với Porto, thế nên gặp đội "nhỏ" như Liverpool chúng ta họ "chê" không thèm ăn đâu mà lo.
    Còn chuyện hô vừa có Saviola chỉ là mừng cho Monaco có được 1 tiền đạo khá mà không mất tiền chuyển nhương vì họ đã mất đi những trụ cột đã mang về ngôi á quân là Giuly và Morientez.
    Tóm lại mọi người đừng quá bi quan, hai đối thủ chính của chúng ta chỉ là những đội bóng khá, mới nổi thôi, Liv vẫn có rất nhiều cơ hội. Mục tiêu của Benitez và các học trò sẽ còn xa hơn, họ còn phải đến đất Thổ, nếu không thì nhà thổ
  7. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trong bà?ng nà?y, LFC nĂ? nhẮt là? Depor. Vì? càc 'Ặi bòng Anh luĂn cò dớp thua càc 'Ặi TBN, xèt vĂ? khà? nfng thì? Depor cùfng hơn cơ LFC. Nhưng chùng ta lài cò Ăng thĂ?y Benitez và? càc 'Ắu sìf TBN nĂn cùfng cò phĂ?n 'ơf lo.
    Cò?n Monaco là? mẶt 'Ặi bòng khò chơi, kẮt quà? cù?a hò ơ? French Ligue 1cò?n tẮt hơn cà? LFC. Nhưng tĂi tin chiẮn thf́ng nf?m trong tĂ?m tay cù?a LFC khi gf̣p Monaco .
    Cò lẽ 'Ắi thù? Olympiakos là? ìt thĂng tin nhẮt. Hàfy nhì?n lài Euro vư?a rĂ?i, cò thĂ? hò lài là?m nĂn 'iĂ?u thĂ?n kỳ? trong bà?ng 'Ắu nà?y .
    Tòm lài, càc 'Ắi thù? 'Ă?u 'àng gơ?m, chùng ta phà?i tẶp trung hẮt khà? nfng và?o tư?ng trẶn 'Ắu, nhẮt là? trẶn 'Ă?u tiĂn. Chứ cứ như nfm kia khi phà?i quyẮt 'Ắu với Basel ơ? trẶn cuẮi mà? lài thua thì? mang tiẮng quà .
    COME ON LIVER!​
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Triển vọng Champions League 2004/05: Bảng A





     



    [​IMG]


    Trước giờ Champions League 2004/05 khai màn, các hãng tin lớn trên thế giới bắt đầu đưa ra những đánh giá chung nhất về triển vọng của các đội, xin được bắt đầu từ bảng A. 
     
    DEPORTIVO CORUNA (Tây Ban Nha)
    Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp Deportivo góp mặt tại vòng đấu bảng của giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Không có nhiều đội bóng ở châu Âu có sự ổn định cao như thế. Tuy nhiên, sức mạnh của đội bóng xứ Galicia đang bị đặt dấu hỏi lớn khi những khó khăn cả trong và ngoài sân bắt đầu ảnh hưởng xấu đến phong độ của họ. Tại vòng sơ loại, Deportivo đã khá vất vả mới vượt qua được Shelbourne của Ireland. Một mùa giải mới đầy thử thách đang chờ đón đội quân của HLV Irureta.

    [​IMG]

    Javier Irureta.
    Trong số 4 đại diện của Tây Ban Nha tại Champions League năm nay, duy nhất Deportivo là không có sự tăng cường cầu thủ nào đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Những khó khăn về tài chính buộc ông chủ tịch Lendoiro ''''''''thắt lưng buộc bụng'''''''' và thay vì đưa về sân Riazor những tên tuổi lớn thì Deportivo làm điều ngược lại. Những công thần một thời như Naybet, Djaminha, Donato... đã ra đi. Một số khác đang rục rịch...
    Trong bối cảnh đó, hy vọng của Deportivo buộc phải đặt lên vai những danh thủ đang sa sút phong độ. Đó là những Juan Carlos Valeron, Diego Tristan hay Victor, những cầu thủ đã không thể ''''''''vượt ngưỡng'''''''' để tiến lên một trình độ cao hơn. Càng đáng lo hơn cho Deportivo khi đội ngũ dự bị của họ được đánh giá kém nhất trong những năm gần đây.
    Deportivo đã khởi đầu một cách chật vật tại cả Champions League lẫn Liga. Dù không thể bị đánh giá thấp nhưng thật khó cho Irureta và các học trò nếu muốn tái lập thành tích lọt vào bán kết Champions League mùa trước. Bảng đấu của họ cũng chẳng dễ dàng gì và nếu Deportivo không sớm bắt nhịp, nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng không phải là nhỏ.
    Đánh giá:  Javier Irureta: "Đây là một bảng đấu rất phức tạp và sẽ rất khó để lọt vào vòng trong. Càng khó hơn khi cả Monaco và Liverpool đều đã sớm nhập cuộc tại giải VĐQG của họ. Điểm mấu chốt của Deportivo là phải có sự khởi đầu tốt khi tiếp Olympiakos trong trận đầu tiên trên sân nhà''''''''.
    LIVERPOOL (Anh)

    [​IMG]

    Rafael Benitez.
    Được tham dự Champions League đã là một thành công đáng kể của Liverpool nếu biết họ đã từng chật vật như thế nào tại giải Ngoại hạng mùa trước. Tham vọng rất nhiều nhưng luôn gây thất vọng, Champions League năm nay có thể là thời điểm để Liverpool gây ấn tượng sau khi họ đã thực hiện một cuộc cải tổ lớn trong mùa hè vừa qua.
    Thay đổi lớn nhất là sự ra đi của Houllier sau 6 năm cầm quyền. Về thay ông là Rafael Benitez, người được đánh giá cao ở tinh thần làm việc và tính cách quyết đoán. Benitez là mẫu người ''''''''nói ít làm nhiều'''''''' và có lẽ là lựa chọn đúng đắn của Liverpool vào thời điểm này.
    Về lực lượng, việc Michael Owen ra đi có lẽ chỉ gây nên cú sốc tâm lý chứ khó ảnh hưởng đến chất lượng của Liverpool bởi thực tế tiền đạo này không còn nhân vật trụ cột trong lối chơi của đội bóng Áo đỏ. Steven Gerrard xứng đáng là thủ lĩnh thật sự và việc anh quyết định gắn bó lâu dài với sân Anfield là bảo đảm cho thành công của CLB trong tương lai.
    So với các đối thủ trong bảng A, Liverpool là đội chi tiêu nhiều nhất để tăng cường lực lượng trong mùa hè qua. Theo chân Benitez đến sân Anfield là một loạt những hảo thủ Tây Ban Nha: : Xabi Alonso, Antonio Nunez, Luis Garcia và Josemi. Ngoài ra không thể quên Djibril Cisse, chân sút số 1 của giải VĐQG Pháp, người cùng với Milan Baros lập thành một cặp tiền đạo đáng mơ ước.
    Nếu chỉ xét trên lý thuyết, có lẽ Liverpool đã nắm trong tay một vé của bảng A bởi không đối thủ nào trong bảng có tiềm lực dồi dào như họ. Vấn đề của Benitez lúc này là cần nhanh chóng thiết lập được sự gắn kết trong lối chơi và trong cả quan hệ giữa các cầu thủ Anh và Tây Ban Nha. Phong độ kém ấn tượng đầu mùa (lẹt đẹt ở giải Ngoại hạng, suýt bị loại khỏi Champions League) có thể được giải thích bởi sự lúng túng của Benitez khi có trong tay quá nhiều lựa chọn. Liverpool thường xuất phát không tốt nhưng khi đã bắt nhịp, đó là một đối thủ đáng gờm.
    Đánh giá: Giám đốc điều hành Rick Parry: "Chúng tôi đã tránh được việc phải di chuyển xa. Đó là một thuận lợi. Rafa (Benitez) cũng hiểu rất rõ Deportivo. Tôi nghĩ chúng tôi có khả năng để tạo nên ấn tượng trong mùa giải này''''''''. 
    MONACO (Pháp)

    [​IMG]

    Didier Deschamp.
    Monaco không hy vọng lặp lại được thành tích lọt vào chung kết Champions League mùa giải vừa qua bởi có vẻ như đó là việc ''''''''bất khả thi''''''''. Tuyên bố đó của Didier Deschamps cho thấy đội Á quân nước Pháp bước vào Champions League với trạng thái hoàn toàn thanh thản.
    Không nhắc lại những kỳ tích của Monaco trong mùa giải qua, hãy nhìn vào đội hình hiện tại của đội bóng xứ công quốc. Đó là một đội bóng gần như mới hoàn toàn bởi những trụ cột đã tìm được bến đỗ mới sau một mùa giải thành công: Giuly đến Barcelona, Morientes trở lại Real Madrid, Dado Prso sang Serie A, Rothen sang Paris SG... Tất cả những cầu thủ giỏi nhất không còn khoác áo Monaco.
    Thay vào đó là những cái tên: Chevanton, Kallon, Saviola... Không hề thua kém về tài năng nhưng đang ở vào giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Không nên hy vọng vào một điều thần kỳ nữa ở Monaco nhưng dù sao Deschamps vẫn ở lại và với một tinh thần ''''''''không có gì để mất'''''''', biết đâu họ lại làm nên một số bất ngờ. 
    Đánh giá: Hậu vệ Sebastien Squillaci: "Liverpool là một trong những CLB mạnh nhất châu Âu. Về phần Olympiakos, chẳng bao giờ dễ dàng khi chơi bóng tại Hy Lạp. Song ít nhất chúng tôi cũng biết rõ Deportivo. Chúng tôi đã gặp nhau trong mùa bóng vừa qua và hẳn là chưa ai quên trận thắng 8-3''''''''.
    OLYMPIAKOS (Hy Lạp)

    [​IMG]

    Dusan Bajevic.
    Olympiakos là cái tên rất quen thuộc với Champions League dù chẳng mấy khi họ tiến sâu được trong giải đấu này. Tuy nhiên, sau thành công của ĐT Hy Lạp tại EURO 2004 và sự góp mặt của cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Rivaldo, Olympiakos hy vọng sẽ làm nên chuyện tại Champions League năm nay.
    Tại Olympiakos, Rivaldo sẽ gặp lại người đồng hương và đồng đội cũ Giovanni và bộ đôi cũ của Barcelona này là hy vọng chính của đội bóng. Ngoài Rivaldo, đội Á quân Hy Lạp cũng có một vài bổ sung đáng kể như hậu vệ Argentina, Gabriel Sura và tiền đạo người Cyprus Yannakis Okkas. Trong khung thành, thủ môn VĐ EURO 2004 Nikopolidis là sự đảm bảo chắc chắn.
    Đánh giá:HLV Dusan Bajevic: "Liverpool có rất nhiều cầu thủ mới và 1 HLV mới. Chúng tôi không biết họ thực sự mạnh đến đâu. Monaco và Deportivo Coruna thì tôi biết. Đó là những đội bóng mạnh và chơi một thứ bóng đá hấp dẫn. Chúng tôi không đánh giá thấp đối thủ nào nhưng chúng tôi tin tưởng mình có thể tiến vào vòng sau''''''''.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 10/09/2004
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bảng A tuy không phải là bảng tử thần nhưng mà để mà lọt vào vòng sau cũng không dễ dàng với bất cứ đội nào. Derportivo đã khá quen với chiến trường Champions League và họ cũng được đánh giá cao cho một vé vào vòng 2. Còn đội quân của ông Deschamp cho dù là á quân mùa giải năm ngoái nhưng mà họ cũng không được đánh giá cao hơn chúng ta là mấy.
    Bởi vậy chúng ta hãy vui mừng khi lọt vào bảng A, tuy nó không phải là bảng đấu dễ xơi nhất nhưng trong giai đoạn giao thời như thế này LFC cần phải có được sức ép, cần phải cạnh tranh quyết liệt để mà tích luỹ kinh nghiệm nhiều hơn để đối phó với những thử thách sau này.
    Giữa tuần sau chúng ta sẽ gặp Monaco, một chiến thắng sẽ giúp được cho chúng ta rất nhiều. Vạn sự khởi đầu nan.
  10. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy đội bóng của anh tham gia CL thì có lẽ LIV là đội đen đủi nhất khi rơi vào bảng đấu này ! khi mà trình độ các đội ngang nhau thì lại càng khó chơi là bởi chỉ một sơ sẩy nhỏ là sẽ không còn cơ hội để sửa chữa nữa !
    Với phong độ như hiện nay thì có thể nói cánh cửa của LIV để vào vòng hai là hẹp hơn so với DEPO...và MONA...
    Để vượt qua cánh cửa hẹp này thì không thể mang một thân thể chậm chạp, quyềnh quàng và thiếu linh hoạt mà vào được !

Chia sẻ trang này