1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Hố hố, phút 69 Liv nâng tỉ số lên 3-0. Loạn rồi
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    - Cái hình của box ko phải thay đổi gì
    - Trận đấu có đúng 1 cái thẻ vàng lãng nhách
    - 2 quả pen rõ ràng bị trọng tài không nhìn thấy, các anh Liv vẫn mặc kệ cười như nghé.
    - Garcia bỏ lỡ biết bao cơ hội lập hat trick
    - Baros còn hơn thế, nhưng dù sao cũng ăn được 1 quả trong hơn 1 tá cơ hội
    - Chú bình luận viên nói: Khi mà ngay cả Biscan cũng chơi hay thì ...
    - Các đồng chí áo vàng diễn hơi nhiều, một chút khệnh khạng ở cuối trận vẫn chưa chữa được
    - Nước Anh chỉ có xanh và đỏ vào tứ kết
    - Chia buồn cùng Owen, giấc mơ C1 đã chấm hết, 1 chút kinh nghiệm nho nhỏ cho những người khác. Hãy hài lòng với những gì mình đang có.
  3. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    có khi bây giờ chú này đang ngồi tiếc vì đã rời bỏ Liv.....
    sao mà Liv chơi trận này hay thế nhỉ, trong khi ở giài ngoại hạng thì
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Lever thua quá đáng...
    Đá chẳng có sức lực nào.Chả bù mấy hôm trước bị New nó đập cho tan tác
    Không biết đối thủ của Liver vòng tới là ai...xin chia buồn với các bác trước vậy...là ai thì vào đến đây cũng là sâu lắm rồi...gặp Juve chắc nó làm lông [:Đ]
  5. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái ông vegemit đi đâu zô đây cẩn thận ngã sưng trán ... thế bi h mới biết là Liv như dzậy hử...
    Hum wa nhận tin nhắn xong ngủ ngon thế, nói chung mình sẽ tiếp tục k xem
    Đang ở CQ he he bon chen tí, chưa ai làm việc giờ này cả
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đang vui thì đứt dây đàn, đây có phải topic "đố vui có thưởng" đâu mà cứ vào đoán loạn cả lên, đề nghị mod xử lý mấy vụ ấy cái nhỉ?
    5h sáng tưởng delay trên ESPN mò dậy xem mà chẳng thấy gì, nhìn Livescore lại tưởng mình mơ thấy kết quả trận trước, may mà có tin nhắn của Easy khẳng định sự việc, ngoài sức tưởng tượng hehe..
  7. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    còn ông sơ ri út à, đi đâu ông cũng ném đá phá hội nghị thế nhỉ, gai mắt thật đấy hê hê... khổ, nhưng cứ dự đoán sai thế mà chẳng có tí ngượng nào, người khác thì lại thấy thương hại ông quá đáng cơ hê hê
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Thắng Leverkusen trên sân của họ thật là khó tưởng tượng được. Tuyệt quá, Garcia đá càng ngày càng hay ! Nếu cứ đá với phong độ này, ko bít chừng chúng ta sẽ là 1 Porto mới đó ....
  9. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Vui thiệt . Không ngờ hôm nay giở chứng đá một trận hoành tráng thế không biết !
  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Liverpool đại thắng trên đất Đức và vào tứ kết
    Mình Luis Garcia hai lần lập công, giúp đội bóng thành phố cảng nước Anh có màn trình diễn tuyệt vời và thắng lợi 3-1 ngay trên sân của Leverkusen, ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League. Chung cuộc, Liverpool vào tứ kết với tổng tỷ số 6-2. Trong khi đó, đương kim á quân Monaco bị loại.
    Với lợi thế là chiến thắng thuyết phục tới 3-1 ở lượt đi, HLV Rafael Benitez của Liverpool đã quyết định sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công tại Leverkusen. Và các học trò của ông đã thực hiện ý đồ chiến thuật một cách tuyệt vời, nhanh chóng vượt lên dẫn 2-0 ở trận lượt về. Phút 28, Luis Garcia chất thêm khó khăn lên vai đội bóng Đức bằng bàn mở tỷ số 1-0. Tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm thành công, sau quả tạt sệt từ cánh phải của Gerrard. Ở trận lượt đi, cũng chính anh mở tỷ số. Chỉ khoảng 4 phút sau, lại là Garcia buộc thủ thành Hans-Joerg Butt phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Anh kết thúc cận thành chính xác, sau cú đánh đầu chuyền bóng của Igor Biscan. Milan Baros, nâng tỷ số thành 3-0 ở phút 67. Đường chuyền của John Arne Riise bật vào Clemens Fritz. Và Vua phá lưới Euro 2004 nhanh chân đón bóng ở sát vạch 16m50, trước khi sút hạ Joerg Butt. Jacek Krzynowek chỉ kịp gỡ bàn danh dự cho đội chủ nhà lúc trận đấu chỉ còn chừng 3 phút. Như vậy, Liverpool đã vào vòng 8 đội một cách xứng đáng, cho dù đang gây thất vọng ở giải Ngoại hạng với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
    Trước khi trận tái ngộ khai cuộc, nhiều nhà chuyên môn dự đoán Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của đội từng đánh bại cả Real, Roma lẫn Dynamo Kiev khi họ được thi đấu trên sân nhà ở vòng bảng mùa này. Và diễn biến cho thấy Leverkusen đã kiểm soát bóng nhiều hơn ở những phút đầu, sớm có hai cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, cả Landon Donovan và Franca đều lãng phí thời cơ ghi bàn ngay trong khu cấm địa Liverpool. Đó cũng là những pha bóng nguy hiểm nhất mà họ tạo được trong hiệp một. Bởi sau đó, Liverpool mới là đội không ngừng đe doạ cầu môn Leverkusen bằng những đợt phản công hiệu quả. Gerrard - cầu thủ thi đấu xuất sắc cả trận đêm qua - buộc Butt phải trổ tài, trước khi Luis Garcia phá thế quân bình ở phút 28. Chỉ khoảng 4 phút sau, hy vọng ngược dòng của Leverkusen coi như chấm dứt, khi Garcia lần thứ hai lập công. Phút 37, tiền vệ người Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick chỉ trong vòng có 10 phút. Anh tung cú sút chân trái hiểm hóc, nhưng thủ thành của Leverkusen đã xuất sắc cản phá.
    Thời gian nghỉ giữa hai hiệp không đủ để Leverkusen tìm được kế sách thực hiện cuộc ngược dòng ngoạn mục. Trong khi đó, Liverpool vẫn hừng hực khí thế. Gerrard bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Anh còn có thêm hai đường kiến tạo chính xác nhưng không được các đồng đội tận dụng thành công, trước khi Liverpool nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 67 nhờ công của Milan Baros. Krzynowek gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà ở phút 87.
    http://vnexpress.net

Chia sẻ trang này