1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Phê bình "xã hội đen Rico" vì quá khiêm tốn mà hạ thấp đội nhà. Đã dự đoán thua rồi còn lại ví Liv với Porto.
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    1 số bức ảnh về trận đấu

    [​IMG]
    Quỷ đỏ Garcia ăn mừng bàn thắng
    [​IMG]
    Garcia ăn mừng bàn thắng tập 2
    [​IMG]
    Andriy Voronin (Bayer 04 Leverkusen) & Steve Finnan (Liverpool FC)
    [​IMG]
    Milan Baroš (Liverpool FC) & Diego Placente (Bayer 04 Leverkusen)
    [​IMG]
    Jacek Krzynówek (Bayer 04 Leverkusen) & Igor Bišcan (Liverpool FC)
    [​IMG]
    Marko Babic (Bayer 04 Leverkusen) & Luis García (Liverpool FC)
    [​IMG]
    Niềm vui của Benitez sau trận đấu
    [​IMG] Benitez...gáy
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 10/03/2005
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Đã xem lại toàn bộ trận đấu.
    2 bàn thắng đầu của Garcia thì hơi rùa.
    Nhưng Liver thắng xứng đáng...nếu 2 bàn của Garcia không vào thì cũng sẽ có người khác đá vào vì Liver có một tá cơ hội...Lever đá chán quá...he he
  4. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là rùa hả?
    Bàn đầu tiên là từ một đường chuyền chính xác và cú chạm chân cực nhạy cảm, vào chân chú khác chưa chắc đã chạm được chân vào bóng ấy chứ.
    Bàn thắng thứ hai khi Butt đang chuẩn bị đón cú đánh đầu của Biscan thì Garcia như từ dưới đất chui lên và thế là 2-0.
    Bàn thứ ba mới hơi rùa tự dưng bóng tới chân Barros và anh này đành lập công chuộc tội.
    Tưởng kết quả phải là 5-0 ấy chứ nhưng hôm qua Liverpool chơi khá Fair Play lại còn để chủ nhà gỡ bàn danh dự nữa.
    Kéo bà còn trở lại mặt đất một chút. Thực ra hôm qua Leverkusen đá quá tệ chứ thực ra đội bóng của chúng ta đã cũng tàm tạm thôi cũng chẳng có gì xuất sắc lắm đâu. Nếu đá kiểu đó thì rồi anh em ta vẫn phải nay vui mai buồn thôi.
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ làm mặt lại vênh lên được rồi.....Quả này giành cúp C1 có khi lại ra đường gặp ai cũng chào mất thôi
  6. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi 2 cha Alonzo và Cisse tỉnh lại ngay tuần này thì Liv mới đá ngang cơ với các đội khác được.
    Nhưng Benitez rất giỏi phán đoán ý đồ của các HLV đổi thủ --> chơi bắt bài là chính ,cầu chúa Liv sẽ lọt vào CK.
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói Stephen Warnock đá trận này tốt lắm hả các bác .Em không xem nhưng thấy Liverpoolfc.tv cho tới 4 điểm hơn cả đội trưởng Gerrard lận .Mừng quá một tài năng mới lại xuất hiện bên cạnh Anthony Le Tallec ,Sinama
  8. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Má ơi... nó đoán xong mình còn cười nó mới chết chứ
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    18/3 , bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2004-2005, điểm mặt các đối thủ luôn các bác nhỉ?
    Liverpool
    Lyon
    Bayern Munich
    Juventus
    AC Milan
    PSV
    Chelsea
    Inter / Porto
    Theo các bác, chúng ta sẽ gặp ai và ai sẽ là đối trọng thích hợp nhất với chúng ta ????
  10. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Tui thích Liv gặp thằng Chelsea, vụ Carling cup vẫn còn ấm ức lắm. Mà nói cho cùng thì đã vô tới đây thì thằng nào cũng nguy hiểm cả.

Chia sẻ trang này