1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn gặp Chelsea, ít ra thì cũng có cơ hội cho thằng láo toét coi trời bằng vung MuNhô một bài học. Nếu không Chel thì gặp PSV hơ85c Lyon la nhẹ hơn mấy đại gia kia rất nhiều.
  2. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vòng tứ kết này chưa gặp Chelsea đâu, nếu thày trò nhà Nhô may mắn có mặt ở bán kết thì mới có cơ hội gặp lại chúng ta. Còn Lyon ư họ sẽ gặp ta tại trận chung kết, sẽ khó khăn đây.
    Vòng tới này chắc chúng ta phailoại thêm một đại gia nữa.
  3. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ... lâu lắm rồi mới xem Liver đá mà thắng Lượt đi có chú Biscan, thì lượt về chú Garcia tỏ ra không kém ...
    Nhiều lúc nghĩ thấy đội hình LFC đâu phải tồi, có đủ cả các loại bóng vàng Âu, Phi, Úc ... thế mà thành tích lẹt đẹt quá ... ... biết đâu năm nay ... run rẩy lại simulate chú Porto, chôm về Anfield cái C1 thì ...
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Gặp ai thì cũng out thôi...hiz...nhìn thấy Liver phập phù quá.
    Gặp Chel thì chắc nó đập cho tơi bời quá...không dám xem,chắc thê lương lém
    Đùa tý chứ em nói thật....hi vọng vào tiếp của Liver rất mong manh, trừ khi gặp Lyon. Thằng này đá kém nhất trong các đội vào vòng này.
    PSV còn mạnh hơn. Không tin các bác cứ chờ mà coi.
    Lyon thắng Bremen rùa thui
  5. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hố hố...
    Em nghĩ bác Sơ ri út nên quay trở về cái rạp tuồng Album mà buôn dưa lê với mấy em xinh xinh nhưng hơi ít i ốt, là vừa! Bác càng nói em càng muốn hờ hờ... muốn gì nhỉ.... muốn gì nhỉ một ai đấy nhỉ ....
  6. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Em linh cảm chúng ta sẽ gặp Juve hoặc gặp PSV. Không biết linh cảm này có đúng ko...
  7. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gặp đội nào ở CL thì Liv cũng đập cho như dập bọn Lever ku thôi !
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Lyon chúng ta sẽ gặp họ trong trận chung kết, trước mắt sẽ là Juventus và AC Milan (Chelsea sẽ bị AC loại ở vòng tới) tại sao thế thì đã nói với ai đó rồi.
    Mọi người nghe Owen nói gì hôm qua chưa dzậy: "LIVERPOOL HAVE EVERY RIGHT TO WIN THE CL"
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử luôn đứng về phía những vệ binh quả cảm Trong 8 em còn sót lại thì thế này đây, hic, chặng đường gian nan nhưng cứ thế tạm lấy cái sườn thế này đã hì hì
    quarters
    liverpool 2-0 juventus
    juventus 0-0 liverpool
    semis
    milan 0-1 liverpool
    liverpool 0-0 milan
    final
    liverpool 2-0 lyon
  10. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Để vượt qua vòng 1/8 thì đội nào cũng mạnh cả không thể coi thường hay xem kiêng nể đội nào cả.LFC chúng ta đâu có thiếu cầu thủ giỏi việc vào tới sâu là hoàn toàn có thể ,ông Tét đang xây dựng lại LFC như trước đây việc lấy lại niềm tự hào vinh quang xây dựng 1 thời đại LFC hùng mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh đoàn kết và tinh thần quyết chiến ,chiến đấu vì máu cờ sắc áo vì lòng tự hào của đội bóng.
    Tôi thực sự thấy thích gặp Chel hơn bởi lẽ mặc dù chúng ta klhông đạt kết quả tốt trong năM NAY nhưng khi gặp chel đều thi đấu hết mình chỉ thua nhờ có quả rùa chính hiệu của Joe cole....còn gặp Juve lạy trời ..vì bọn này thi đấu những 12 người(11 cầu thủ+Trọng tài)..AC thì đó là cái dớp của nước Anh...

Chia sẻ trang này