1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ... 10 fans thì gần 9 muốn chúng ta sài PS ViệtNam ở tứ kết, nhưng chẳng biết có phải mỗi mình muốn Liver gặp Juve hay AC không (không phải là lo chúng ta hết cơ hội thư hùng với họ ), nhưng thiết nghĩ tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa , nhưng được cái là TBN không còn nổi mống nào vào tứ kết, tránh được đống vỏ vừa cứng vừa kị dơ. Cô 0wen bili quá, với cái phong độ bất thường này thì sao mà biết trước được cái j cơ chứ
  2. andypham

    andypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mắc cười lần nào coi LIV cũng bực mình thằng Garcia đá dở tệ,2 bàn,
    Cloudwalker mùa giải năm ngoái có hay xem Barca đá không?Chắc bạn ít xem nên bạn mới đanh giá Garcia như vậy.Nói chung một khi Garcia mà hoà nhập tốt vào với đội bóng thì lúc đấy Liv sẽ không thiếu bàn thắng đâu.
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là chúng ta sẽ gặp sẽ gặp Juventus ở vòng tứ kết Champions League với trận lượt đi trên sân anfield vào ngày
    5 hoặc 6 tháng tư .Lượt về trên sân Del Anpil vào 12 hoặc 13 thángt tư .

    Liverpool lần cuối cùng gặp Juventus là ở trận trung kết European Cup Final vào năm 1985 định mệnh.Juven thắng 1-0 bằng bàn thắng từ chấm phạt đền của Platini .Đó cũng là trận đấu chấm dứt sự Cai trị của Liv tại đấu trường này .
    Nếu đánh bại Juven Liv rất có thể sẽ gặp lại Chelsea khi anh đồng hương này chỉ phải tiếp Bayern Munich
    Một trận đấu hứa hẹn đầy thú vị đây
  4. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kết quả bốc thăm Champions League
    UEFA Champions League quarter-finals
    1st leg: 5/6 April
    2nd leg: 12/13 April
    1 Liverpool FC v Juventus FC
    2 AC Milan v FC Internazionale Milano
    3 Olympique Lyonnais v PSV Eindhoven
    4 Chelsea FC v FC Bayern München

    2004/05 UEFA Champions League semi-finals
    1st leg: 26/27 April
    2nd leg: 3/4 May
    1 Winner quarter-final 4 v Winner quarter-final 1
    2 Winner quarter-final 2 v Winner quarter-final 3

    2004/05 UEFA Champions League final
    Atatürk Olympic stadium, Istanbul, Turkey
    Wednesday 25 May
    Winner semi-final 2 v Winner semi-final 1

  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nhân sự kiện Liv gặp Juven lại Nói lại thảm hoạ Heysel đã diễn ra cách đây 20 năm
    ]
    Đã có tới 39 người thiệt mạng trong trận đấu giữa Liv và Juven năm đó trong đó hầu hết là các fan đến từ Địa Trung Hải Khi các HôLigân Anh bất ngờ tấn công sang bên khán đài bên kia sau bàn thắng mở tỉ số của Platini ghi cho Juventus và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu .
    Sau thảmNgay lập tức liên đoàn bóng đá Anh The FA tạm đình chỉ các trận đấu của các câu lạc bộ tại Euro trước khi họ bị UEFA cấm thi đấu trong 5 năm tại đấu trường châu lục này .
    "It''''''''''''''''''''''''''''''''s a long time since we played," giám đốc điều hành của Liverpool ông Rick Parry phát biểu với Reuters. " Chúng tôi đã nỗ lực vài ba lần để có một trận giao hữu kỉ niệm sự kiện trên nhưng đã không thành ".
    "Tôi phải nói rằng giữa 2 câu lạc bộ cũng như các cổ động viên của cả 2 đều có mối quan hệ khá mật thiết .
    "It was all a long time ago Nhưng đó sẽ là điều mà mọi người không thể quên được . Nhưng tôi hi vọng rằng mọi người sẽ tập trung nhiều vào bóng đã hơn là quá khứ và đó là điều cần thiết để thay đổi mọi thứ ."
    Rõ rằng thảm hoạ trên đã ảnh hưởng rất lớn đến các đội bóng của Anh tại Châu Âu .Chỉ trong có 7 năm từ 1977 tới 1984 các câu lạc bộ của Anh vô địch 7 lần European champions (tiền thân của CL hiện nay ) và kể từ đó đến này chỉ duy nhất một đội bóng Anh là Manchester United làm được vào năm 1999.
    Trong khi đó cựu đội trưởng của Liverpool Phil Thompson,người vắng mặt trong trận trung kết vào năm 1985 rằng đã có khá nhiều nỗ lực của 2 bên để nỗi lại mối quan hệ trong những năm gần đây .
    "Chúng tôi đã cùng nhau giúp sức để cả 2 vượt qua sự kiện trên .Nó đã mang lại rất nhiều kỉ niệm ,vui có buồn có nhưng hiện tại tôi đang hướng về phía trước "
    Sân vận động The Heysel Nơi diễn ra thảm hoạ trên nay đã không còn .Thay vào đó là sân mới King Baudouin nơi tổ chức vòng trung kết châu âu năm 2000 .
    Mọi thứ giờ đây đều thay đổi .Quá khứ đã trôi qua và hi vọng các Fan chúng ta được chứng kiến một trận đấu đẹp mắt phía trước

    Được pretty sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 18/03/2005
    Được pretty sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 18/03/2005
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Gặp Juve cũng được, trận đấu hay như thế này chắc VTV3 truyền đây. Mau thiệt mới đó đã 20 năm. 29/5/85 một trong những ngày đen đủi của Liv nhưng lại là birthday của dangduyphuong(tự hào quá ,khoe chút)
  7. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Michelle Platini và những Liverpudlians quá khích đã đặt dấu chấm hết cho một đội bóng chỉ biết có chiến thắng, vinh quang và vinh quang! Những đôi mắt đầy nước mắt, những cánh tay giơ lên cầu khẩn, những gương mặt xấu hổ cúi gằm. Người ta bảo, trong những đôi mắt ấy có cả màu máu.
    6 năm trên những bản công bố rộng rãi, 5 năm trên thực tế. Một quãng thời gian để cho Đoàn quân Đỏ đang hừng hực khí thế, đội quân hùng mạnh đang bước đi như những cơn lốc, cuốn phăng tất cả bất kỳ một chướng ngại vật nào, trở thành một kẻ chầu rìa trong tất cả các cuộc chơi suốt 20 năm sau đó. Một chút niềm vui trong cả một thập kỉ với những chiếc cúp nho nhỏ, niềm sung sướng tột cùng của năm 2001 và 4 năm sau đó là những nỗi buồn vô hạn. Những danh hiệu ít ỏi không thoả lòng người hâm mộ, không xứng tầm cho một câu lạc bộ lớn như thế. Bước ngoặt định mệnh năm 1985 là câu trả lời cho tất cả. Vẫn biết không một đội bóng nào có thể đứng mãi trong ánh hào quang, không thể đánh bại. Không cần phải có một thảm hoạ để đội bóng đi xuống. Nhưng, rõ ràng cú sút penalty thành công khiến cho các cổ động viên của Liverpool trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Sự quá khích đầy bạo lực đó đã khép lại những trang vàng trong lịch sử câu lạc bộ, và mở ra những ngày giông bão sau này.
    Tái ngộ sau 20 năm. Tình thế nay đã khác hoàn toàn. Thế hệ đi sau đến nay chưa làm được điều mong đợi. Cả Juventus, cả Liverpool đều khao khát những danh hiệu. Hai câu lạc bộ là hai hoàn cảnh trái ngược nhau ở giải nội địa. Juve đang có tất cả trong tay để thực hiện giấc mơ của mình. Liv đang mất quá nhiều cũng phải cố gắng theo đuổi để biến những khao khát cháy bỏng thành hiện thực. Tham vọng của cả hai là chia đều, lợi thế theo giới chuyên môn sẽ nhỉnh sang đội đến từ đất nước có hình chiếc ủng. Còn chúng ta, chúng ta mong muốn điều gì? Dĩ nhiên niềm tin bấy lâu nay chúng ta giữ trong lòng, mơ ước từ ngày mới yêu cái câu lạc bộ ấp ủ từ nhiều năm nay khiến ta trông đợi một chiến thắng hơn bao giờ hết. Quan trọng hơn nữa, đó là ngày hội ngộ sau 20 năm. 20 năm sau, Liverpool muốn trả nợ, cổ động viên của họ càng muốn xoá đi những hình ảnh đau thương năm nào...
    Và hơn hết, có một con bé đã ngồi im lặng xem Juve cách đây gần 9 năm trên sân vận động Hàng Đẫy, rồi sau đó đã trở thành một cổ động viên bóng đá, nhưng lại chưa bao giờ xem lại đội bóng đó về sau, có dịp để xem lại những chiếc áo sọc đen trắng, thư hùng cùng với đội bóng đã mãi mãi ở trong trái tim nó. Tiến lên, hỡi những chàng trai áo đỏ!
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc đối đầu trong mơ ! Nếu trận đấu của 20 năm trước đã đặt dấu chấm hết cho sự bành trướng của quỷ đỏ tại đấu trường châu lục thì cuôc trùng phùng hôm nay sẽ hưa hẹn nhiều đều thú vị.
    Tương quan lực lượng đã hoàn toàn khác xưa nhưng tên tuổi của cả 2 vẫn còn hằn sâu trong ký ức người hâm mộ.
  9. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Rico , cầu được ước thấy ... Chúc mừng cho linh cảm của cậu
    Nói chung có thể thấy rõ 1 điều rằng Juve nhỉnh hơn so với Liverpool , nhưng như thế không có nghĩa là Liverpool không có cơ hội .... Chỉ cần 1 chút may mắn thì Benitez sẽ đưa Liver vượt qua Juve thôi ...
    Cá nhân tôi đánh giá thì đây cũng sẽ là 1cặp đấu có rất ít bàn thắng , rất có thể sẽ căng thẳng đến hiệp phụ . Phải tôi nghĩ sau 180 phút bất phân thắng bại và lại là hiệp phụ tiếp ....
    Còn Chelsea của Abramovic không đi được nữa đâu , Chelsea có quá ít kinh nghiệm ở Champions League , và Chelsea chưa được coi là 1 đại gia đâu , để có kinh nghiệm và có thể xếp vào hàng ngũ đại gia thì Chelsea cần phải nỗ lực nhiều theo thời gian dài ... thậm chí rất dài ... 10 đến 20 năm ...
    Ngoài ra Mourinho cùng Abramovic không được lòng FiFa & UEFA , đặc biệt nhóm G-14 cũng như hiệp hội trọng tài .... Vì thế có thể nói Chelsea cửa đã hẹp lại càng hẹp hơn ... Cả Châu Âu tẩy chay Chelsea ... Và chỉ cần G-14 ghét thì Chelsea không bao giờ khá lên được
    Cá nhân tôi tin rằng Bayern Munchen vô địch UEFA Champions League năm nay ... !
  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi ! Gặp Juve !
    Nói chung đã vào đây gặp đội nào chả như nhau . Gặp Juve để ôn lại chuyện cũ . Cũng hay đấy chứ .
    Gặp những ông lớn như " bà già " xem mới sướng . Nói độc miệng có thua thì cũng đỡ tức tưởi . Nhưng chúng ta có quyền hi vọng . Đây là trận đấu dành cho những khoảnh khắc loé sáng của các ngôi sao . Hi vọng đó là một cầu thủ áo đỏ .
    Cũng may thiệt . Không phải gặp AC . Lúc đó không biết cổ vũ ai . Liverpool la số1 nhưng AC chỉ kém 1 bậc mà thôi !

Chia sẻ trang này