1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kopite1892

    Kopite1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    amỏre_mio là ai thế nhỉ , viết bài hay quá . Liverpool từ đầu giải đến giờ bị gán cho cái mác là "underdogs" , cái này giúp ta được khối việc .

    Thật ra mà nói , từ đầu đến giờ Liv chỉ toàn gặp "chicken" , nhưng được cái phong độ ở Chams khá ổn định nên chẳng chú nào bắt nạt được. Hic nhưng trận sắp tới không phải là "chicken" nữa rồi , mà là diều hâu , mụ già Juve , nên đây sẽ là cơ hội để cho Benitez thể hiện tài năng , và cũng là dịp để chúng ta xem xét Liv có thật sự "may mắn" từ đầu giải đến giờ hay kô ?

    Capello lần này sẽ lại thất bại trên sân Anfield thôi
    Thua cũng được , nhưng phải thua đẹp .
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm không xem bóng đá Ý, không biết họ đá đấm, mạnh yếu thế nào. Đọc báo chỉ toàn thấy Juve được trọng tài giúp đỡ gì gì đó...Trận này mới đúng là liều thuốc thử xem sức mạnh Quỉ Đỏ đến đâu
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cách đây 4 năm cũng Capello dẫn dắt AS Roma với đội hình vô địch Scudetto cũng hoà với Liv trên sân Olympiaco rồi sau đó thua Liv với tỉ số 2-0 trên sân Anfield , Nói chung tình thế của Liv với Juven cũng là 50 với 50 thôi .Đã vào tới đây rồi chả ai mạnh hay yếu cả .Ai may mắn thì người đó thắng thôi .Juven cũng chả đáng ngại đâu
  4. MinhXoDe

    MinhXoDe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhé, gặp đối thủ nhẹ ký. Gì chứ đại gia Liverpool nhà mình đại gia hơn cái bọn Du ve du côn gì đấy là cái chắc rồi. 4 C1 chứ có phải ... gà đâu. Gấp đôi chúng nó. Trình độ thì Nunez, Josemi, Dudek, ... ăn đứt Nedved, Canavaro, Buffon, ... Chẳng hiểu tại sao mấy nhà cá độ lại cứ đặt cửa vào mấy tiểu gia, còn 2 đại gia Liverpool với PSV thì bị nhét tít xuống bét bảng nhìn mãi mới ra. Ngu. Đã thế đá cho chúng mày biết thế nào là đại gia nhé. Cố lên Liverpool, chúng tôi luôn ở bên bạn!
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Benitez đã khéo léo gợi ý rằng chúng ta sẽ chơi trận lượt đi trên sân nhà và sẽ gây khó dễ cho Juve. Lượt về tại Ý sẽ có điều đặc biệt. Chúng ta luôn đặt mình vào cửa dưới, ngay cả khi dẫn Lever 3-1 vẫn bị coi là có nguy cơ bị loại, Rafa luôn biết mình biết người. Tôi đoán tổng tỉ số 2 trận sẽ là tỉ số tối thiểu, tất nhiên là nghiêng về cửa dưới
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá sức mạnh Juventus đuợng nhiên nằm ở của trên, vị trí thủ môn là chênh lệch nhất . Mình vẫn nghĩ rằng trận lược về trên sân nhà luôn lợi thế hơn là lược đi. Đơn giản đó là trận quyết định.
    Nếu loại được Juve thì đây là thìanh tích cao nhất ở C1 trong 20 năm qua, xem như Benitez đã làm được một chút gì rồi.,cố gắng lên.
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Grù bác gì dám gọi Juve của tớ là diều hâu hả? nhưng ko sao vì khả năng chiến thắng của Liv là ko cao nên cũng xí xoá :D
    Dù sao thì nhìn thực lực Liv đang trong giai đoạn cải tổ lại và tìm tới vinh quang đã mất nên chưa thể thành công ngay được. Ví dụ như trận chung kết Carling Cup vừa qua, dẫn Chelki (cũng của mình) gần hết giờ rồi lại để thua và cuối cùng là chung cuộc với tỷ số 3-2. Rõ ràng Liv đang thiếu cả bản lĩnh lẫn kinh nghiệm - cái mà họ đã từng có trong những năm tháng vẻ vang...20 năm rồi còn nhớ hây-sen...
  8. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Biết bao mùa bóng mong cho Liv chiến với bọn Juve ở cúp C1, giờ mới thành hiện thực. Từ hồi biết đến bóng đá đến giờ không biết chính xác từ khi nào Liv thành default của mình thì cũng từ ấy đã anti Juve. Đơn giản chỉ vì một số thằng dù là bạn thân nhưng tinh tướng coi thường Liv mà tâng bốc bà đầm già nhà chúng nó.
    Trận đấu không chỉ đem lại nhiều cảm xúc cho cácLiverpudlians vốn luôn sống với quá khứ qua những thời điểm hào hùng cũng như những giờ phút đau thương mà còn rất có ý nghĩa với những ai đang mong chờ một cơ hội cho Liv vùi dập bọn đầm già đáng ghét
    Về mặt lực lượng Liv được đánh giá thấp hơn nhưng chúng ta vẫn có những cầu thủ có thể đặt niềm tin yêu và hi vọng. Bị coi là cửa dưới thì dù thua vẫn không quá đau nhưng chiến thắng thì hì hì....
    Về mặt trọng tài cũng không đáng ngại vì bà đầm già chỉ mê hoặc được lũ trọng tài nội địa thôi chứ ở C1 thì đừng hòng,
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá là cái gì cơ chứ, nếu mà ai cũng nói là đội mạnh hay cửa trên sẽ thắng thì nói làm gì. LFC dạo này phọt phẹt ở giải nội địa nhưng trên đấu trường quốc tế thì lại khác nhẩy.
    Juventus thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu, bị AC đuổi sát đít trong khi xém chút nữa thì bị Real cho đi tại sân nhà nếu mà không nhờ có chú da đen A - La - Y - Eta gì gì đó.

Chia sẻ trang này