1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, nhưng chính ra bị chấn thương nhiều như thế này thì bác Benitez nhà ta đỡ phải băn khuăn trong việc chọn lựa cầu thủ cho 1 vị trí... ha ha ha. Chiến thắng chứ, ai bảo mình bàn lùi nào...
  2. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vì Giáo hoàng, bóng đá Italia tạm hoãn
    (Baobongda.com.vn) - Ban đầu, những kẻ ngông cuồng còn nói xướng lên rằng, Serie A sẽ vẫn tiếp tục kể cả khi Giáo hoàng đang hấp hối. Nhưng, sự tĩnh lặng trong lòng Vatican cùng những lời cầu nguyện cứ nhiều dần lên suốt ngày đêm bên ngoài quảng trường Thánh Peter, những tin tức buồn thảm về sức khoẻ của Đức Giáo Hoàng John Paul II được truyền đi khắp nơi, khiến thế giới như muốn đóng băng. Serie A vào lúc này ư? Nguội lạnh rồi...

    Thế giới sắp mất đi một trong những cổ động viên bóng đá vĩ đại nhất

    Qua truyền hình, phát thanh và thậm chí cả internet, hàng triệu triệu tín đồ Thiên Chúa giáo khắp thế giới dài cổ ngóng về Toà thánh Vatican, để biết được dù chỉ một thay đổi nhỏ từ khung cửa sổ có ánh đèn vàng, nơi Giáo hoàng John Paul II đang chuẩn bị hành trang về bên Chúa. Chốc chốc, sự xuất hiện của Joaquin Navarro-Valls (phát ngôn viên Vatican) lại khiến mọi người giật mình. Nhưng tin dữ vẫn chưa đến.
    Với những người kính Chúa, John Paul II là hiện thân của đức tin, là bầy tôi tin cẩn của Chúa. Hình ảnh của chàng thanh niên Karol Joseph Wojtyla (tên thật của Đức Giáo hoàng) cũng vì thế mà lùi dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một John Paul II thần thánh. Nhưng, vẫn có những tình yêu, sự kính trọng dành cho chàng thanh niên Karol Wojtyla của quá khứ, bởi ở đó, ngoài lòng yêu Chúa, chàng thanh niên Ba Lan này còn có một thứ tình yêu ?otrần tục? dành cho trái bóng. Khi còn theo học khoá đào tạo linh mục ở Roehampton, Karol Wojtyla từng là một thủ môn cừ và luôn cảm thấy thèm được chơi bóng. Tháng 11/1982, tức 4 năm sau khi nhậm chức Giáo hoàng, tình yêu bóng đá lại dẫn dắt John Paul II đến với sân Nou Camp. Trước 120.000 khán giả, Chủ tịch Barcelona Josep Liuis Nunez đã trao tặng Giáo hoàng tấm thẻ thành viên trọn đời của CLB. Đó là niềm vinh dự của cả xứ Catalan, trong mắt họ, Barcelona là CLB vĩ đại nhất thế giới vì thành viên thứ 108.000 chính là Đức Giáo hoàng. Chưa dừng lại ở đó, cổ động viên của những SS Lazio (thành Rome), AS Roma và đặc biệt là Quỷ đỏ xứ sương mù Liverpool cũng được dịp vỗ ngực vì Giáo hoàng có chung niềm đam mê với đội bóng của họ. Như có sự trùng lặp về cả hai phía, câu chuyện của chàng thủ môn người Ba Lan đang trấn giữ khung thành Liverpool là Jerzy Dudek sau chuyến thăm Vatican đã làm bàng hoàng các CĐV vùng Mersyside. Trong cuộc trò chuyện với 2 người thân cận bên Giáo hoàng, Dudek được biết Giáo hoàng rất mê Liverpool và rất quan tâm đến vị trí của anh (trùng lặp về vị trí?). Dường như Giáo hoàng chưa bỏ sót trận nào Liverpool thi đấu . Vào dịp Lễ Phục sinh năm 1999, Ken Myers, đại diện cho CLB Fulham đã gọi điện thẳng đến Vatican chỉ để khẳng định tin đồn trên tờ The Sun rằng Giáo hoàng là fan của họ? Và có rất nhiều những câu chuyện như vậy liên quan đến cái tên John Paul II. Vậy mà giờ đây, thế giới bóng đá sắp phải chia tay một tín đồ đặc biệt, chia tay mãi mãi.
    Trở lại với Serie A, có lẽ hơi thở yếu ớt của một ông già 84 tuổi (Giáo hoàng) không làm cho những kẻ ngạo mạn phải suy nghĩ. ?oSerie A ấy à, chẳng việc gì phải hoãn cả? ?" đó là câu nói được phát ra từ cái miệng đầy quyền lực của Chủ tịch Lega Calcio Adriano Galliani khi ông này trả lời qua điện thoại câu hỏi ?ocó hoãn vòng 30 hay không?? của Chủ tịch CLB Livorno Aldo Spinelli vào chiều thứ Sáu (1/4). Giáo hoàng có thể ra đi bất cứ lúc nào, và chẳng còn ai buồn nói lời phản đối quyết định của Galliani, tất cả chìm trong im lặng. Nhưng quyết định hoãn tất cả các trận đấu cuối tuần ở cả Serie A, B có phần muộn mằn của Gianni Petrucci - Chủ tịch Ủy ban Olympic Italia (CONI) ?" có lẽ đã cứu Serie A và cả danh phận của Adriano Galliani khỏi một nỗi nhục. Galliani không những cảm thấy mình trở nên lạc lõng, vô vị mà còn thấy mình rất, rất nhỏ bé trước Giáo hoàng, người mà hàng tỷ tín ngưỡng khắp hành tinh đặt trọn niềm tin. Nhục nhã thay cho Galliani, Đức cha, người sắp ra đi lại mang trong mình tình yêu lớn dành cho bóng đá. Đá hay ngừng hỡi Galliani!
    --------------------------
    Như vậy là Juve được nghỉ nhiều hơn Liv rồi. Nhưng mà lúc thua thì đừng có bảo là do quá thương tiếc giáo hoàng Jean Paul II mà ảnh hưởng đến phong độ nhé
    Chú Dudek cũng là người Ba Lan không ngờ lại là thần tượng của giáo hoàng. Sau khi giáo hoàng mất biết đâu tên Dudek này lại thành thủ môn thần thánh của Liv, ăn đứt Buffon.
  3. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    LIVERPOOL v JUVENTUS - Sẽ vẫn lại là Pennaty
    Vào thời hiện tại khi người dân và các fan hâm mộ bóng đá đang hết sức đau buồn sau sự ra đi của Giáo hoàng John Paul II. Có lẽ vì vậy trận đấu giữa LIVERPOOL v JUVENTUS cũng không thực sự được quan tâm nhiều thậm chí nó cũng không được chú ý nhiều như trận MIlan-Inter hay Chelsky-Bayer. Tuy nhiên với những cổ động viên của hai đội bóng thì đây thực sự là một cuộc đối đầu không thể bỏ qua.
    20 năm sau thảm hoạ Heysel họ lại gặp lại nhau một lần nữa trong khuôn khổ cúp C1. Quá khứ đã dần lùi vào dĩ vãng và đây không phải là lúc nhắc lại lịch sử, hãy nhìn vào trận chiến sẽ bắt đầu vào thứ ba. Đây là thời điểm khó khăn nhất với hai đội trong mùa giải, tại Ý các chú ngựa vằn thành Turin đang cạnh tranh quyết liệt Scudetto với Milan thì ở Anh The Reds cũng chật vật để giành vị trí thứ tư tại Premiership. Những rắc rối về doping, trọng tài, penanty, 1-0, 1-0, 1-0 thế là đủ ... Juve vẫn vậy. Hiện tại Juve là một đội bóng có nhiều cầu thủ tên tuổi, giàu kinh nghiệm được dẫn dắt bởi HLV cáo già Capello. Phía bên kia chiến tuyến Rafael Benitez đang xây dựng một đội bóng giàu tiềm năng với nhiều cầu thủ trẻ. Vào lúc này lối chơi của Rafa đang ngấm dần vào đội bóng và trong một buổi chiều đẹp trời họ có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào. Chưa thể nói gì trước trận đấu này ngoại trừ một điều, nếu bạn không phải là fan của hai đội bóng này hãy tắt tivi vầ đi ngủ bởi đây không phải là cuộc đối đầu của những pha bóng tấn công đẹp mắt, cả Rafael và Capello đều hiểu điều đó.
    20 năm trước Boniek đã bị phạm lỗi ngoài vòng cấm, trọng tài Daina đã cho Juve hưởng phạt đền và Platini ghi bàn duy nhất. 20 năm sau công lý sẽ được lấy lại tại chính sào huyệt của Juve, tại Delle Alpi trong trận lượt về cả Cannavaro và Thuram không sao ngăn chặn nổi Baros đành phải phạm lỗi trong vòng cấm và Gerrard đã ghi bàn duy nhất cho cả hai lượt trận đấu từ chấm phạt đền. Tôi tin là như vậy.
    Nhưng dù kết quả có thế nào chúng ta cũng mong muốn thảm hoạ của 20 năm trước không xảy ra.
    Được nvlinh12t sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 03/04/2005
  4. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Trezeguet có thể không đến Anfield cùng Juve
    Tiền đạo người Pháp sẽ gần như không thể có mặt trong trận lượt đi tại tứ kết Champions League.
    David Trezeguet sẽ lại tiếp tục trở thành ?othương binh? sau khi tiền đạo của Juventus này trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong trận gặp Israel (Pháp đã phải chia điểm với tỷ số 1-1). Trong trận đấu này, Trezeguet đã gặp phải chấn thương mắt cá chân. Rất có thể anh sẽ không có tên trong danh sách cầu thủ dự trận tứ kết gặp Liverpool.
    Trezegol luôn được HLV Fabio Capello xem là cầu thủ có tầm quan trọng với cả đội bóng. Mùa giải này anh mới thi đấu 13 trận, và chỉ có 6 trận trong số đó được ra sân ngay từ đầu.
    Tuy nhiên Pavel Nedved sẽ có thể ra sân trong đội hình xuất phát trong trận đấu này cho dù cầu thủ này đã không chơi bóng được 2 tháng.
    http://www.24h.com.vn

  5. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dị thường
    Năm ngoái, ?oThe Incredibles? (Quái nhân) đã tấn công thế giới. Sự lạ thường của bộ phim, với những nhân vật có nhiều tài phép khác người, đã khiến mọi người kinh ngạc và gây nên một cơn sốt toàn cầu. Năm nay, lại một cái tên dị thường nữa xuất hiện: Liverpool, nhưng họ chính là ?oThe Improbables? (những kẻ không thể tin tưởng được).

    [​IMG]
    Liverpool gần như đã mang hai bộ mặt: lầm lũi, đôi khi nhịn nhục, ở Premiership; còn ở Champions League lại như một con quỷ với đầy đủ nanh vuốt, xảo quyệt. Ban ngày, họ có thể lớ ngớ như những thằng khờ, khi gặp Birmingham, Blackburn hay Southampton, nhưng về đêm, nanh nọc của quỷ lại xuất hiện để rồi nuốt chửng những Bayer Leverkusen, Monaco hay Deportivo La Coruna. Liverpool rõ ràng rất dị thường.
    Khi họ vượt qua Bolton 1-0 cuối tuần qua, thêm một lần nữa sự lầm lũi được thấy ở sân Anfield, bởi chủ nhà đã thắng không phải nhờ sự vượt trội (Biscan đánh đầu phút 86). Họ vẫn thiếu tiền đạo, vẫn phòng ngự sơ hở, vẫn thi đấu không đường nét và vẫn ?okhông thể tin tưởng được?. Đêm mai, họ sẽ phải tiếp Juventus ở Anfield (tứ kết Champions League), khi mà người Ý có 2 nhà VĐ Thế giới, 3 người từng VĐ Champions League, 1 từng đoạt QBV châu Âu, 1 thủ môn giỏi nhất thế giới và 1 người đang đeo băng đội trưởng ĐT Brazil còn Liverpool chẳng có gì. Đội hình Liverpool ra sân kém người Italia đến 52 triệu bảng, chấn thương 7 người trong khi Fernando Morientes và Mauricio Pellegrino không được quyền thi đấu (hồi đầu mùa đã khoác áo Real Madrid và Valencia). Nếu không phải là một điều dị thường nữa xuất hiện, chắc chắn chủ nhà sẽ thua trong trận đấu gợi lại kỷ niệm buồn Heysel cách đây 20 năm?
    Ở trận lượt đi vòng 1/8 gặp Leverkusen, đội trưởng Steven Gerrard bị treo giò thế nhưng, 3 bàn thắng của Garcia, Riise và Hamann đã vùi dập người Đức. Trước đó, nhiệm vụ ghi 3 bàn trong hiệp 2 trận gặp Olympiakos (để giành vé đi tiếp) Liverpool cũng vượt qua với sự xuất thần của Mellor, Sinama-Pongolle cùng thủ lĩnh Gerrard. Tất cả đều là những điều kỳ diệu. Còn đêm mai? ?oBạn chẳng thể làm được gì với những cầu thủ chấn thương?, HLV Rafael Benitez thừa nhận. ?oChúng tôi khó có thể thay đổi hoàn cảnh khi tiếp Juventus. Đừng chờ đợi kỳ diệu. Và không còn cách nào khác là phải luyện tập nhiều hơn nữa?. Benitez nói đúng. Nhưng, chỉ tập luyện thôi là đủ?
    Morientes chắc chắn không ra sân, Djibril Cisse bị gãy chân, Harry Kewell đau háng, còn Mellor, Sinama-Pongolle, Hamann đều chấn thương đầu gối. Việc thiếu tiền đạo khiến Benitez muốn đẩy Gerrard lên cao hơn (như trận gặp Olympiakos) nhưng lỗ hổng ở tuyến tiền vệ sẽ buộc Gerrard lại trung tâm. Đó là bài toán quá khó! Vẫn biết, Benitez từng đưa Valencia lên ngôi vô địch Tây Ban Nha năm 2002 với một đội hình không có ai ghi quá 10 bàn thắng, tức là ?ođội bóng quyết định chứ không phải một vài cá nhân nào đó làm nên chức VĐ? nhưng, liệu những cá nhân kém có thể khiến ông đạt mục đích? Không phải ngày nào họ cũng có thể trình làng một bất ngờ mới như khi thắng Olympiakos, và không phải lúc nào họ cũng ghi được 2-3 bàn toàn từ tình huống cố định như trận gặp Leverkusen. Trước khi dẫn dắt Valencia, Benitez từng có một năm nghiên cứu các phương pháp huấn luyện của các HLV nước ngoài. Và nơi đầu tiên ông chọn là Milan, khi CLB này còn đang dưới sự chỉ đạo của chính Capello. Và vị HLV người TBN đã có 3 ngày để tìm hiều về triết lý bóng đá trong 15 năm của Capello. Nhưng rõ ràng, ?o3 ngày là rất không đủ để ?osoi? suy nghĩ và tư duy của ai đó, nó càng chẳng là gì nếu đối tượng là một người khôn ngoan như Capello?, Benitez tâm sự. Và ở tứ kết Champions League 2003, chính Benitez đã bị người Ý dạy cho 1 bài học (Inter Milan loại Valencia).
    Nếu không có một điều dị thường, Liverpool - ?oThe Improbables? của năm 2005 - đang nắm khoảng 70% thất bại.
    Theo http://baobongda.com.vn
  6. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Những gì đã xảy ra tại sân Heysel ngày 29/5/1985

    Người hâm mộ kỳ vọng hôm đó sẽ được chứng kiến một trận chung kết tuyệt vời giữa CLB đang giữ Cup C1, Liverpool, và đội giành Cup C2 mùa trước đó, Juventus. Nhưng các CĐV quá khích đã biến bữa tiệc bóng đá đang chờ sẵn thành một thảm hoạ kinh hoàng.
    Cảnh sát đã không kịp khống chế các cổ động viên Liverpool.
    Ngày 29/5/1985, trận chung kết Cup C1 châu Âu giữa Liverpool và Juventus được tổ chức tại SVĐ Heysel ở thủ đô Brussels, nước Bỉ. Các khán giả đã ngồi gần như kín sân từ trước giờ thi đấu khoảng vài tiếng đồng hồ. Tại khán đài Z, nơi được dành cho các cổ động viên trung lập của nước Bỉ, xuất hiện rất nhiều tifosi của Juventus (theo quy định, xen kẽ giữa hai nhóm cổ động viên đối địch là nhóm cổ động viên trung lập). Sở dĩ xảy ra chuyện này là vì, các fan của Juve đã tìm mọi cách để mua lại vé của người Bỉ để được vào sân. Và không ngờ đó là những tấm vé định mệnh.
    Trước giờ thi đấu khoảng một tiếng rưỡi, các hooligan người Anh ở khán đài bên cạnh phá được hàng rào, và tấn công một cách điên cuồng vào nhóm người Italy này, bằng tay không, gậy, và cả dao găm, gây ra rất nhiều thương vong. Một bức tường của khán đài Z không chịu nổi sức nặng đã sụp đổ, càng làm tăng thêm số nạn nhân của ngày hôm đó. Cảnh sát không kịp can thiệp, bởi khán đài trung lập chỉ bố trí hai cảnh sát.
    Cảnh tan hoang của khán đài Z sau thảm họa.
    Hậu quả là 39 người thiệt mạng và 376 người bị thương. Thế nhưng, BTC vẫn cho tiến hành trận đấu, sau khi bị hoãn hơn 1 tiếng. Các cầu thủ của hai bên do ở trong phòng thay đồ nên chỉ được biết rằng có người chết, có bạo loạn, nhưng không thể nắm rõ được chi tiết những gì đã xảy ra. Sau này, Boniek, cầu thủ đã ngã đẹp mắt để kiếm quả penalty quyết định cho Juventus giành chiến thắng, kể lại: "Người ta (UEFA) đã nói với chúng tôi con số thương vong là không đáng kể, nhưng chúng tôi biết là có khá nhiều. Họ còn dọa rằng nếu không ra thi đấu, chiếc Cup sẽ được trao cho đối thủ". Và các cầu thủ đã buộc phải ra sân với những nụ cười nhỏ trên môi.
    Đội hình thi đấu hồi đó:
    Juventus (HLV Trapattoni): thủ môn Tacconi; hậu vệ Favero, Cabrini, Brio, Scirea; tiền vệ Bonini, Platini, Tardelli; tiền đạo Briaschi (Prandelli), Rossi (Vignola), Boniek
    Liverpool (HLV Fagan): thủ môn Grobbelaar; hậu vệ Neal, Beglin, Lawrenson (Gillespie), Hansen; tiền vệ Nicol, Dalglish, Whelan, Wark; tiền đạo Rush, Walsh (Johnson)
    Sau thảm họa này, UEFA đã cấm những CLB Anh thi đấu tại các Cup châu Âu trong 5 năm liên tiếp. Và nền bóng đá xứ sở sương mù phải trả giá đắt hơn bằng sự lạc hậu không thể cứu vãn so với các cường quốc bóng đá trong khu vực. Điều này thể hiện rất rõ qua các con số. Trong 14 năm trước thảm họa (1970-1984), bóng đá Anh đoạt 7 Cup C1, 2 Cup C2, và 6 chiếc Cup C3. Còn 14 năm sau khi trở lại với đấu trường châu lục (1990-2004), quê hương của bóng đá chỉ được đón nhận có 1 Cup C1, 3 Cup C2, và 1 Cup C3. Đó chính là hậu quả không thể lường hết của bạo lực.
    UEFA cũng bị chỉ trích bởi những sai lầm của họ: Không có kế hoạch kiểm soát hooligan. Xem thường công tác phân phối vé, để quá nhiều vé tuồn ra ngoài. Sử dụng SVĐ quá cũ kỹ cho một sự kiện quan trọng (Heysel được xây từ năm 1930), hậu quả là tường rào không chịu được sức ép từ các cổ động viên.
    [​IMG]
    Tại Euro 2000 đồng tổ chức ở Bỉ, thủ quân đội tuyển Italy, Maldini (trái) đã đến đặt hoa bên bức tường tưởng niệm các nạn nhân xấu số.
    Cuộc tái đấu sau 20 năm, dành cho tình bạn và bóng đá chân chính
    Trải qua 20 năm, dù rất nỗ lực tổ chức giao hữu nhưng không thành, hai CLB Juventus và Liverpool vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ hữu hảo. Hai năm sau thảm họa Heysel, tiền đạo Ian Rush từ đội bóng thành phố cảng nước Anh gia nhập sân Delle Alpi với giá 3,2 triệu bảng. Và dù thi đấu không thành công, nhưng anh cũng để lại tình cảm đẹp trong việc hàn gắn lại các vết thương.
    Đêm thứ ba này, cầu thủ hai đội sẽ tay trong tay bước ra sân Anfield để đấu một trận để đời tại tứ kết lượt đi Champions League, và tất cả chỉ dành cho bóng đá. Để kỷ niệm sự kiện này, Bỉ cho xây một bức tường tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số. Nó cao 60 m, với sự đóng góp thép từ Italy, đá của Bỉ và các vần thơ ghi lên sẽ do nước Anh đảm nhận.
    Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những hooligan Anh hung bạo, các ultra Italy quá khích tuyên bố sẵn sàng gây náo động và trả thù. Dù vậy, đó cũng chỉ là những nhóm nhỏ so với các cổ động viên chân chính. Một tifosi nói: "Tất cả đã là quá khứ, hãy để nó trôi qua. Hận thù và bạo lực chỉ đem lại những kết cục buồn. Và chúng tôi thì không muốn bóng đá Italy bị cấm thi đấu như họ".
    Còn Jacques Van Camp, một thành viên kỳ cựu của tổ chức những fan cuồng nhiệt của Liverpool (Kop) phát biểu: "Những gì xảy ra năm xưa thật đáng sợ. Tôi sẽ không bao giờ quên những hình ảnh kinh hoàng đó. Hãy dành chỗ cho bóng đá chân chính được tồn tại".
    vnexpress.net
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 04/04/2005
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Chùm ảnh về thảm họa Heysel 1985
    Một nhóm CĐV quá khích Liverpool phá được hàng rào ngăn cách, lao vào tấn công các tifosi của Juventus trước trận chung kết Cup C1. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, không thể kiểm soát nổi. Và hậu quả khủng khiếp xảy ra: 39 người thiệt mạng, 376 người bị thương.
    Trước giờ thi đấu khoảng một tiếng rưỡi trên sân Heysel (Bỉ), các cổ động viên Liverpool phá rào và lao vào tấn công tifosi của Juventus ở khán đài Z bên cạnh.
    Các tifosi của Juventus hoảng loạn và chịu thương vong
    [​IMG]
    Một nạn nhân người Italy xấu số

    [​IMG]
    Một người Italy khác đang được cứu chữa trong tình trạng nguy kịch

    [​IMG]
    Những xác người được kéo xuống sân
    [​IMG]
    Cảnh hoang tàn ở khán đài Z sau khi tình hình được kiểm soát.
    [​IMG]
    Ở phía bên trái là bức tường đã bị sụp đổ, khiến số thương vong trực tiếp tăng cao

    [​IMG]
    Ở các khán đài khác, những cổ động viên Liverpool nổi loạn và xung đột với cảnh sát
    [​IMG]
    Một nhóm tifosi quay lại trút hận lên đầu một fan của Liverpool...

    [​IMG]
    ... Nhưng anh này may mắn được lực lượng an ninh cứu thoát, sau khi chịu vết thương ở mặt.
    [​IMG]
    Báo chí Anh, tờ Time thốt lên: "Ngày ô nhục của bóng đá"
    Trận đấu vẫn được tổ chức, sau khi cầu thủ hai bên được thuyết phục rằng thảm kịch không lớn như họ tưởng
    [​IMG]
    Các cầu thủ Juventus
    [​IMG]
    Những đồng nghiệp bên Liverpool

    [​IMG]
    Họ vẫn chiến đấu trong tâm trạng khá hoang mang
    [​IMG]
    Quả penalty quyết định ở phút 57 của Platini.

    [​IMG]
    Các nhà vô địch ăn mừng chiến thắng. Sau trận đấu, khi biết tường tận sự khủng khiếp của thảm họa, Platini và đồng đội đã lên tiếng xin lỗi các cổ động viên và tuyên bố coi như không có chiếc Cup C1 trong cuộc đời họ. Một năm sau, Platini giải nghệ khi mới ngoài 30, vì cảm thấy không còn ý nghĩa trong bóng đá.
    Sau 20 năm, ký ức Heysel vẫn không thể nào quên
    [​IMG]
    SVĐ Heysel được xây lại và đổi tên thành King Baudouin.
    [​IMG]
    Tại Euro 2000 đồng tổ chức ở Bỉ, thủ quân đội tuyển Italy, Maldini (trái) đã đến đặt hoa bên bức tường tưởng niệm các nạn nhân xấu số.
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Tứ kết Champion League: 02giờ 45 ngày 6/4: Liverpool-Juventus
    Trong cơn khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng, Liverpool trông cậy hoàn toàn vào tài nặng của Steven Gerrard cùng ''''''''vũ khí tinh thần'''''''' khi tiếp Juventus trên sân Anfield chiều nay trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League.

    Bệnh viện Liverpool
    HLV Rafael Benitez có quá nhiều thứ phải lo bởi sân Anfield giờ như một ''''''''bệnh viện'''''''': Tiền đạo đắt giá người Pháp, Djibril Cisse bị gãy chân; Harry Kewell đau háng, Xabi Alonso nghỉ hết mùa bóng, còn Neil Mellor, Chris Kirkland, Sinama-Pongolle, Hamann đều chấn thương đầu gối. Fernando Morientes và Mauricio Pellegrino còn khoẻ mạnh thì lại không thể ra sân vì đã khóac áo Real, Valencia ở Champions League trong giai đoạn đầu của mùa bóng.
    Vẫn còn may cho Benitez là tiền đạo Milan Baros, người bị cấm 3 trận ở Premiership nhưng đã thể hiện một phong độ chói sáng trong trận vòng lọai World Cup 2006 dưới màu áo ĐTQG, đã trở lại.
    ''''''''Milan muốn chơi với phong độ tốt nhất trước Juventus để chuộc lại lỗi lầm sau khi nhận thẻ đỏ và bị cấm 3 trận'''''''', HLV Benitez nói trước trận đấu. Không chỉ muốn chuộc lỗi, Baros còn muốn chứng tỏ giá trị của mình trước người Italia, vì trên khán đài của sân Anfield sẽ có những chuyên gia ''''''''săn đầu người'''''''' của Fiorentina, Udinese và Palermo, những đội bóng Serie A đang muốn có chữ ký của anh theo dõi.
    Tuyến giữa và tuyến phòng ngự của Liverpool vẫn còn nhiều mối lo. Jerzy Dudek đã quay trở lại khung thành sau khi bình phục chấn thương háng nhưng thủ môn người Ba Lan sẽ thi đấu ra sao trước những chân sút siêu hạng của Juve khi bản thân anh thường mắc sai lầm trong những trận đấu quyết định? Tiền vệ đầy kinh nghiệm người Đức, Dietmar Hamann vắng mặt do chấn thương buộc Benitez phải dùng đến Igor Biscan, người hùng trong trận thắng Bolton hôm thứ Bảy vừa qua (ghi bàn thắng duy nhất ở phút 86).
    Lợi thế của Juve
    Làm khách nhưng Juve có những lợi thế lớn. Trước hết, đội quân của Capello được nghỉ ngơi nhiều hơn do cuối tuần qua Serie A bị hoãn (Giáo Hoàng qua đời).
    Tiền đạo nguời Pháp, David Trezeguet và tiền đạo người Uruguay, Marcelo Zalayeta- những người hùng trong chiến thắng Real Madrid ở vòng 1/16 đưa Juve lọt vào tứ kết, đang vật lộn với những chấn thương mà họ đã gặp phải trong loạt trận quốc tế tuần trước nhưng bù lại, Juve sẽ đón nhận sự trở lại của Pavel Nedved.
    Nạn chấn thương hoành hành sẽ khiến Capello phải sử dụng Nedved ngay từ những phút đầu dù anh không chơi bóng trong vòng 2 tháng qua.
    Bộ đôi Trezeguet và Zalayeta không thể ra sân, Capello vẫn còn cặp tấn công Zlatan Ibrahimovic và Alessandro Del Piero. Ở hàng tiền vệ, Manuele Blasi sẽ chơi cặp cùng với cầu thủ người Brazil, Emerson ở trung tâm, Nedved sẽ chơi ở cánh trái còn Mauro Camoranesi sẽ chấn giữ ở cánh phải quen thuộc (cầu thủ người Ghana, Appiah đã không còn nằm trong kế hoạch của Capello; Alessio Tacchinardi bị treo giò do nhận thẻ đỏ trong trận gặp Real Madrid).
    Ở hàng thủ, Juve hoàn toàn yên tâm với thủ môn, Gianluigi Buffon, cầu thủ mới gia hạn hợp đồng ở lại sân Delle Alpi tới năm 2010 và hàng hậu vệ cứng như đá gồm Jonathan Zebina, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram và Gianluca Zambrotta.
    Vũ khí tinh thần
    ''''''''Juve đang có lợi thế hơn chúng tôi, bởi vì họ đang có trong tay nhiều cầu thủ rất giàu kinh nghiệm. Những cầu thủ như Nedved hay Del Piero thường đem đến những thành công cho đội bóng'''''''', Banitez nói trên website của CLB, ?oPhần lớn các đội bóng Italia đều rất nguy hiểm?.
    Với tuyên bố của nhà chiến thuật người Tây Ban Nha, không có nghĩa là Liverpool không có cơ hội trước Juve? Đội bóng vùng Merseyside thi đấu khá thất vọng ở Premiership, nhưng ở Champions League họ thi đấu rất ấn tượng. Những chiến thắng trước á quân mùa trước, Monaco và đội bóng Đức, Bayer Leverkusen để giành quyền vào tứ kết trong điều kiện hết sức khó khăn đã cho thấy ''''''''quỷ đỏ'''''''' không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt.
    Dưới sự dẫn dắt của Benitez và có đến 6 cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình, Liverpool không còn là một đội bóng Anh thuần túy. Đó chính là lý do tại sao mà Chelsea, Liverpool còn tồn tại ở Champions League, còn những Arsenal, Manchester United, những đại gia của bóng đá Anh đã bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu. Theo như lời của HLV Benitez, Liverpool của ông vẫn có cơ hội chiến thắng Juve nếu chơi bằng một cái đầu tỉnh táo.
    ''''''''Tôn trọng Juve, nhưng không có nghĩa là Liverpool không có cơ hội. Vấn đề nằm ở cái đầu, công việc của tôi là tìm ra điểm yếu của họ và khai thác triệt để chúng'''''''', cựu HLV Valencia tuyên bố, ''''''''Điều quan trọng là phải giữ tinh thần thật thỏai mái. Liverpool sẽ nhập cuộc với tinh thần chiến thắng, bởi kết quả hòa sẽ là một bất lợi cho chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng không được phép để cho Juve ghi bàn''''''''.
    Tinh thần đang là vũ khí tối thượng của Liverpool. Bởi vì theo đội trưởng Gerrard, đội bóng của anh chẳng có gì để mất nên cho dù đối mặt với ứng cử viên nặng ký như Juve cũng không thể làm anh nao núng. ''''''''Tuần trước, khi tập trung cùng đội tuyển Anh, tôi đã hỏi Beckham và Owen về Juve. Họ nói với tôi Liverpool chẳng có gì mà phải sợ'''''''', Gerrard nói trên tờ nhật báo Gazzetta dello Sport, ''''''''Chúng tôi không được đánh giá cao, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu quyết tâm cho đến tận những giây phút cuối cùng của trận đấu''''''''.
    Sự quyết tâm của Gerrard còn thể hiện ở chỗ anh sẵn sàng thi đấu bất cứ ở vị trí nào theo yêu cầu của HLV Benitez, thậm chí là đá cặp tiền đạo với Baros. ''''''''Chúng tôi không còn nhiều tiền đạo, nhưng tôi sẳn sàng chơi trên hàng công cùng với Baros'''''''', Gerrard nói, ''''''''Tôi muốn đóng góp một cách tốt nhất cho Liverpool''''''''. Tuy nhiên, HLV Benitez đang rất trông mong sự tỏa sáng của Gerrard ở khu vực giữa sân và những cú sút xa đầy uy lực của cầu thủ này.
    Đội hình dự kiến
    Liverpool (4-4-1-1): 1-Jerzy Dudek; 3-Steve Finnan, 4-Sami Hyypia, 21-Djimi Traore, 23-Jamie Carragher; 18-Antonio Nunez, 8-Steven Gerrard, 25-Igor Biscan, 6-John Arne Riise, 10-Luis Garcia; 5-Milan Baros
    Juventus (4-4-2): 1-Gianluigi Buffon; 27-Jonathan Zebina, 28-Fabio Cannavaro, 21-Lilian Thuram, 19-Gianluca Zambrotta; 16-Mauro Camoranesi, 8-Emerson, 20-Manuele Blasi, 11-Pavel Nedved; 10-Alessandro Del Piero, 9-Zlatan Ibrahimovic.

    www.24h.com.vn
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Baros sẽ ghi bàn và Liv sẽ thắng 1-0 !
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 05/04/2005
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    "Juve là đội bất khả chiến bại "
    [​IMG]
    Trước trận thư hùng giữa Liverpool và Juventus vào tối thứ tư ngay tại sân Anfield, HLV của ?oQuỷ đỏ? đã có những lời nhận xét và bình luận về đối thủ của mình.

    Theo ông Rafael Benitez, trận đấu gặp Juventus sẽ rất khó khăn cho chủ nhà Liverpool, nhất là khi ở vào thời điểm hiện nay đội bóng của ông đang gặp phải không ít chấn thương.
    HLV nay cho biết:?Thật khó để có thể đánh bại Juventus. Các vấn đề hiện nay của chúng tôi càng làm trận đấu trở lên khó khăn hơn. Họ là đội có kinh nghiệm và có các cầu thủ xuất sắc như Nedved và Del Piero. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là tinh thần đồng đội, điều đã giúp Juve có được sức mạnh thật sự.?
    Tuy nhiên, Benitez cũng tin rằng đội của ông có thể sẽ vượt qua Juve để thẳng tiến vào bán kết Champions League.
    ?oCông việc của tôi là tìm ra điểm yếu của Juve và tận dụng tối đa lợi thế này. Chúng tôi muốn chiến thắng nhưng cũng muốn ngăn Juventus ghi bàn.?

    www.24h.com.vn
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 05/04/2005
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    ''Hiểm họa'' chờ đón Juventus tại Anfield
    20 năm trước, thảm hoạ Heysel đã đổ xuống đầu các cổ động viên Juventus. Còn giờ đây, khi bóng đá chân chính là trên hết, đội bóng Italy phải sẵn sàng chờ đón "hiểm họa chuyên môn" đến từ chủ nhà Liverpool, ở tứ kết lượt đi Champions League đêm nay.
    [​IMG]
    Năm 1985, đội trưởng hai đội Phil Neal (Liverpool) và Gaetano Sciera trao cờ lưu niệm trong trận chung kết Cup C1.
    Phải mất gần 1/4 thế kỷ, hai đại gia tầm cỡ của bóng đá Anh và bóng đá Italy mới gặp lại nhau. Sự khác biệt về lối đá, cách nghĩ, văn hóa sẽ tạo nên sự khác biệt đầy thú vị. Juventus, họ là đại diện của thứ bóng đá khoa học về chiến thuật và lì lợm về tinh thần. Còn Liverpool, từng được coi là đội có lối chơi Nam Mỹ nhất của nước Anh trong quá khứ, nhưng giờ đây là hiện thân của sự kết hợp giữa kiểu đá tốc độ của xứ sương mù và kỹ chiến thuật của Tây Ban Nha.
    Cuộc chiến đêm nay cũng sẽ gợi lại những kỷ niệm trong quá khứ, tất nhiên là ngoài một "ấn tượng Heysel" quá to lớn. Năm 2001, HLV của Juventus hiện nay, Fabio Capello, đã đưa Roma phiêu lưu đến Anfield và giành chiến thắng 1-0 tại Cup UEFA. Nhưng đội bóng thủ đô Italy vẫn bị loại vì đã thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi. Và đó là thất bại của cá nhân Capello khi ông đã thua sự kết hợp Anh - Pháp (HLV Liverpool khi đó là Houllier). Liệu lần này, nhà chiến lược gia từng trải có thắng nổi liên minh Tây Ban Nha - Anh?
    Chân sút có duyên Trezeguet (phải) nhiều khả năng sẽ vắng mặt đêm nay, dù vẫn có tên trong danh sách đến Anh.
    Mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng. Bởi Liverpool hiện tại khó có thể bì được với Juventus về sức mạnh chiều sâu lẫn thành tích. Đội bóng Anh chịu quá nhiều thất bại ở mùa này và vẫn đang xếp thứ 5 tại giải ngoại hạng, còn Juventus tỏ ra ổn định trên mọi đấu trường và đang sánh vai cùng AC Milan ở ngôi đầu Serie A.
    Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, cả hai bên đều có những thay đổi về lực lượng. Juventus khó có thể tung vào sân hai tiền đạo đang bị chấn thương nhẹ, David Trezeguet và Marcelo Zalayeta, bộ đôi đã ghi bàn đem về chiến thắng trước Real ở vòng hai. Tiền vệ Tacchinardi cũng bị treo giò do lỗi va chạm với Ronaldo ở trận đó. Bù lại, đội bóng Italy có sự trở lại của Pavel Nedved, và anh sẽ hợp với Emerson, Blasi, Camoranesi, để tạo thành hàng tiền vệ mạnh nhất của "bà đầm già". Các vị trí khác của Juventus cũng có được phương án tối ưu.
    Trong khi đó, về phía Liverpool, dù phải chịu những chấn thương từ đầu mùa và sự mất mát tiền vệ Hamann, nhưng đội hình từng đè bẹp Leverkusen 6-2 ở vòng trước vẫn còn nguyên vẹn và đang sẵn sàng nhả đạn. Xét về lực lượng về cả tài năng và kinh nghiệm, rõ ràng đội khách đang có phần nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, không thể xem thường đội bóng áo đỏ của thành phố cảng, và sẽ là sai lầm tệ hại nếu coi họ đang ở chiếu dưới.
    [​IMG]
    Gerrard và đồng đội sẵn sàng bùng nổ tại Anfield.
    Kể từ 15/1 năm nay, Liverpool chưa thua một trận nào trên sân nhà, và dường như đang tìm được đúng nhịp của mình. Mặc dù chưa thể vươn cao tại giải ngoại hạng, nhưng đội quân của HLV Benitez chơi hết sức ấn tượng tại Champions League cho đến thời điểm này, đặc biệt là trên sân nhà. Sự bùng nổ tại Anfield là nhân tố quan trọng đem lại 3 chiến thắng thuyết phục trước Monaco (2-0), Olympiakos (3-1) và Leverkusen (3-1). Bản lĩnh của Liverpool còn xuất hiện đúng vào thời điểm này khi họ vừa có 2 trận thắng cực kỳ quan trọng trước hai đội thủ trực tiếp tại giải ngoại hạng, Everton (2-1) và Bolton (1-0), qua đó vươn lên đứng thứ 5, đồng thời sống lại hy vọng đoạt vé dự Champions League mùa sau.
    Nhưng nguy hiểm nhất ở đội bóng Anh chính là độ chín của một loạt cầu thủ ở độ tuổi 24 - 27 như Gerrard, Biscan, Baros, Garcia, hay Riise, Finnan. Có thể họ chơi khá thất thường trong một số giai đoạn, nhưng hứa hẹn bùng nổ khi bước vào những cuộc chiến sống còn. Và quan trọng nhất là Liverpool được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân có kinh nghiệm châu Âu, Rafael Benitez.
    Lợi thế và sự thăng hoa trên sân nhà của đội bóng áo đỏ sẽ đối đầu với sự từng trải, lì lợm và phong độ ổn định của các vị khách. "Bà đầm già" mới chỉ thua một trận trên sân khách tại Champions League mùa này (0-1 tại Madrid) nhưng sẽ có đôi chút thiệt thòi do sự kiện Giáo hoàng John Paul II tạ thế khiến các cầu thủ chưa thể thi đấu với nhau kể từ ngày 19/3. Hãy xem Juventus đương đầu với hiểm họa tại Anfield. Nếu "sống sót ra về" bằng một trận hòa có bàn thắng, nhiều khả năng vé đi tiếp sẽ thuộc về đội bóng Italy. Còn nếu thua, dù là cách biệt tối thiểu, sẽ rất khó cho đội quân của Capello khi trở lại Turin.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Liverpool: 1-Jerzy Dudek; 3-Steve Finnan, 4-Sami Hyypia, 21-Djimi Traore, 23-Jamie Carragher; 11-Vladimir Smicer, 8-Steven Gerrard, 25-Igor Biscan, 6-John Arne Riise; 5-Milan Baros, 10-Luis Garcia.
    Juventus: 1-Gianluigi Buffon; 27-Jonathan Zebina, 28-Fabio Cannavaro, 21-Lilian Thuram, 19-Gianluca Zambrotta; 16-Mauro Camoranesi, 8-Emerson, 20-Manuele Blasi, 11-Pavel Nedved; 10-Alessandro Del Piero, 9-Zlatan Ibrahimovic.
    Trọng tài: Frank De Bleeckere (Bỉ)
    vnexpress.net

Chia sẻ trang này