1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Sáng chưa mua được tờ báo nào nhưng xem trên www.baobongda.com.vn thấy Liverpool ......thăng hoa,dù kết quả trận lượt về thế nào đi nữa thì tối qua thật tuyệt vời....
    (Baobongda.com.vn) - Tưởng nhớ Heysel, trên khán đài, một băng rôn được giương lên với một tuyên ngôn: "In Memoria e Amicizia" (Tưởng nhớ và tình bạn). Trên đó có đầy đủ họ tên 39 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc. Những người vào sân Anfield được phát một vòng vải đeo tay 3 màu trắng-đen-đỏ, màu áo truyền thống của hai CLB.


    Khúc ca "You''ll Never Walk Alone" ("Bạn sẽ không bao giờ cô đơn"), bài hát truyền thống đầy ý nghĩa của Liverpool được cất lên. Họ hát vì Heysel, vì 39 người đã ra đi mãi mãi. Cuối cùng là 1 một phút mặc niệm.
    Người ta tự cảm thấy phải có trách nhiệm với quá khứ. Nhưng họ, Liverpool và Juve, cần phải sống vì tương lai. Tiếng còi khai cuộc trận đấu cất lên. Quá khứ tạm thời gác lại. Hiện tại là Champions League?
    Đội hình xuất phát khiến người ta choáng váng, mà cụ thể hơn là vị trí các chân sút. Liverpool sử dụng Le Tallec đá cặp với Baros ngay từ đầu trong khi bộ đôi tấn công của Juve là Del Piero và Ibrahimovic, tức không có Trezeguet (dự bị).
    Hiệp 1 mang sắc đỏ Liverpool. Tự tin, phối hợp nhanh, chính xác, chủ động đẩy cao tốc độ?"bầy Quỷ đỏ" ào ào tiến lên bao vây khung thành đối phương. Hướng đánh của chủ nhà là cánh trái của Juve, nơi có sự diện của một Nedved vừa hồi phục chấn thương và phía sau là Zambrotta. Miếng đòn này quá hiệu quả. Luis Garcia, một cầu thủ bị chê "ẻo lả" và tưởng chừng như khó sống sót trước hàng phòng ngự thiên về cơ bắp của Juve, đột nhiên bùng nổ với lối chơi đậm chất kỹ thuật của mình. Không ít lần, Zambrotta xoay như chong chóng trước những pha đi bóng lắt léo của anh.
    Tất nhiên, Liverpool không chỉ có Garcia. Điểm tựa của họ ở hiệp 1 chính là sự kết dính, những pha đan bóng hợp lý của hàng tiền vệ, được dẫn dắt bởi linh hồn Gerrard, vẫn cày ải không mệt mỏi và toả sáng. Bàn mở tỷ số cũng xuất phát từ anh. Phút thứ 10, chính cú đá phạt góc chính xác của Gerrard đã tạo điều kiện cho Hyypia dứt điểm cận thành. 1-0 cho Liverpool. Cầu trường Anfield nổ tung trong sung sướng.
    Juve ở một thái cực đối lập: bế tắc, yếu đuối, bất lực. Tuyến 2 của Juve gần như tê liệt, vỡ nát hoàn toàn. Camoranesi và Blasi mất hút, cầu nối giữa các tuyến bị đứt gãy. Áp lực dồn nén xuống hàng thủ. Mưu đồ sử dụng kỹ thuật khéo léo Ibrahimovic (đá cắm) để trị lại một Hyypia già cỗi, chậm chạp cũng trôi theo mây gió.
    Bàn thua thứ 2 đến với Juve là tất yếu. Phút 25, sau một loạt pha bật tường tuyệt đẹp với Finnan và Le Tallec, Garcia tung cú vuốt bóng ngoạn mục từ khoảng cách 20m, bóng xoáy vào góc cao, đánh bại những nỗ lực của Buffon. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.
    Sau 20 năm, mọi thứ đã thay đổi. Anfield hoà mình vào những tiếng ca chứ không đen tối như Heysel. Kẻ chiến thắng không thuộc về "Ngựa vằn thành Turin". Hiện tại đang thuộc về sắc đỏ Liverpool.
    Bây giờ phải đi ăn sáng cái đã rồi mua tờ báo đọc cho phê...
  2. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tớ đã không xem trực tiếp, nỗi lo lắng vì cái gọi là "danh tiếng" của Juventus với việc sợ đội nhà "sẩy chân"... thế là vừa ngủ vừa đọc tin nhắn vừa nghe điện thoại
    Sáng ra ôm ti vi từ 6h. Không thể diễn tả hết cảm xúc được. Đó là điều nó mong đợi phải không nhỉ. Một chút tiếc nuối phải không nhỉ... một trận hoà trên đất Ý sau 2 tuần nữa.... Cứ nhìn theo những gì xảy ra trên sân thì hoàn toàn có quyền tin tưởng, chứ không phải hy vọng. Người ta vẫn luôn đánh giá Liverpool dưới cơ đấy thôi, nhưng họ rụt rè cho thêm một câu "không thể xem thường" để đỡ hố, mấy ai nghĩ Liverpool có thể chơi hay đến thế nếu họ không phải là Liverpudlians Trái bóng tròn, nín thở thêm hai tuần nữa...
    Lúc sáng thấy Xabi ngồi trên băng ghế dự bị vừa cười vừa huých mấy chú ngồi cạnh mà xao xuyến cả người. Xabi ơi anh làm gì, anh ở đâu trong suốt mấy tháng qua ... Đề nghị mod thả nick xabiamode ra nhờ... đi thương lượng "mua" lại nick phát
  3. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của Liverpool. Đội chơi hiệu quả hơn đã giành chiến thắng. Juve đã mắc sai lầm khi để Liverpool có nhiều khoảng trống và ghi bàn quá sớm. Benitez đã làm tốt ở hiệp 1. Nhưng một sai lầm ở hiệp hai đã được Capello tận dụng. Mình tin rằng cuộc chiến ở Turin cũng sẽ diễn ra như vậy. Cả Capello và Benitez đều là những người rất giỏi về chiến thuật. Ai mắc sai lầm nhiều hơn sẽ phải rời cuộc chơi. Hy vọng bàn thắng của Cannavaro sẽ giúp Juve tự tin giành chiến thắng 1-0 tại Turin.
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    1h45'' điện thoại báo thức, TV cũng đã tự bật, dậy trễ khoảng 1'' trước mắt mình diễn ra những hình ảnh như trên trò chơi, không biết do mới ngủ dậy CPU xử lý chậm hay không nhưng rõ ràng tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh, bóng đan vèo vèo chóng cả mặt, và ngạc nhiên hơn các anh cao cầu toàn mặc áo đỏ
    Phút thứ 10 lưới đội khách đã rung lên, lúc này bắt đầu thấy giống anh GogoLiv, nhịp tim tăng cao theo từng đường bóng và phút 25 cú vuốt bóng tuyệt đẹp của Garcia làm yên lòng người hâm mộ. Thủ môn trẻ Carson đã chơi rất tốt kể từ trận đấu gặp Bolton, và ngày hôm qua cũng không ngoại lệ, bàn thắng rút ngắn tỷ số của Juve chỉ là một sự cố nhỏ mặc dù nó mang lại không ít khó khăn cho chúng ta ở trận lượt về, hãy cùng tin vào chiến thắng
    Hôm qua xem đủ 90'' sáng nay đi làm muộn cũng đủ 90''
  5. LoveLivLink

    LoveLivLink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Theo tớ, bàn gỡ của Canavarro dù là đáng tiếc nhưng vẫn có cái hay: Raf sẽ tỉnh táo hớn trong điều chỉnh trận đấu, bọn trẻ sẽ đá tấn công rực lửa hơn, và chúng ta sẽ được xem trận lượt về bùng nổ từ đầu đến cuối.
    Phải vậy không các anh em?
  6. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chỉ sau 10 phút (khi mà Gacia ghi bàn) không hiểu tay chân thế nào ném ngay cái điều khiển tivi lên cái bóng đèn Tuýp..kết quả Bóng vỡ điều khiển hỏng....Đang đói lại càng đói thêm....Trong cái may có cái rủi trong cái rủi lại có cái may...Sướng vì chiến thắng của LIV ...cuối trận hát vang điệp khúc Liverpool...
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ngài đi muộn 90" còn tôi thì off luôn. Nước mắt nước mủi chảy ròng ròng nhưng tốc độ tấn công của Liv và khúc ca rền vang trên khán đài đã làm hoangop quên mất rằng mình đang bị cảm cúm hành hạ. CPU của BMW không xử lý chậm đâu mà là CPU của quỷ đỏ bị Benitez overlock, đến chú bọ ngựa cũng đã lột xác hòan tòan so với khả năng thực tế.
    Benitez đã chơi một nước cờ quá thông minh, tấn công dồn dập như với trẻ con, ngay từ quả giao bóng đầu tiên của Juve. Có lẽ bị thôi miên bởi bài hát truyền thống của Liverpool mà tiền vệ cứng cựa Emerson đã quỵ, báo hiệu một đêm chẳng lành cho đội bóng áo tù. Không phải Rafa không biết mình biết người mà nếu không giành được bàn thắng trong những phút đầu tiên để khi bà già đã "quen nhiệt" thì có mơ cũng khó mà thấy lưới Buffon rung lên, hơn ai hết ông phải hiểu đều đó và chỉ có ông làm được một thứ mà ở C1 năm nay chưa ai làm được, đó là ghi được 2 bàn vào lưới của Buffon.
    Trở lại với diễn tiến trận đấu, ngay từ giây đầu tiên áo đỏ đã cướp được quả giao bóng của Juve và xông thẳng về phía trước, phát súng đầu tiên của Baros đã mang lại một quả phạt góc ngay ở giây thứ 10. Sau đó là nhửng pha tấn công với sự di chuyển linh họat ra biên của cặp Baros-Tallec đã đặt hàng thủ Tus vào thế Red Alert. Finnan sang tận vòng cấm của đối phương để dành bóng trong chân Zambrota và tung một cú sút chân phải làm náo lọan cầu trường. Liên tíep những quả phạt góc lên phần sân Tút và chính xác như các tờ báo đã nói, điều gì đến ắc phải đến, từ quả corner bên cánh phải Garcia đánh đầu bật ra sau cho Hyypia lặng lẽ lao lên và Buffon nhìn chẳng khác nào Từ Hải lúc lâm chung. Sau bàn thắng sớm Liv đá rất tự tin, phối hợp đan bóng như trên sân tập trong khi Juve lúng túng rất rõ bằng những đường chuyền ra biên hoặc vào thẳng quân ta. Cú sút dội cột của Zatalan chỉ chứng tỏ một điều : Đức Giáo Hòang đã không đứng về phía họ. Baros bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi cú rướn của anh không thể chạm được bóng từ đường tạt của Garcia nhưng ở cơ hội kế tiếp thì Garcia đã làm việc không thể tốt hơn, có lẽ không cần phải tường thuật thêm về bàn thắng ngoạn mục này. Lúc này dtdd của hoangop cũng phải overlocking để nhật hàng lọat những mess từ mọi miền đất nước. Công bằng mà nói Juve xứng đáng là một đối thủ đáng gờm, nếu không phải là bà đầm già mà là một đội bóng yếu rơ khác thì họ đã ngã quỵ Họ có một điểm yếu khác đó là chú đội trưởng Del, cầu thủ dở hơi nhất trong các ngôi sao xẹt, nếu kô cá nhân trong pha đối mặt cới Carson thì có lẽ chúng ta đã thua bàn trong tình huống đó. Lippi đã Del hắn khỏi đội tuyển rồi mà Capelo mãi đến hiệp 2 mới remove.
    Có một quyết định rất khó hiểu là việc Ben rút Milan Baros ra ở hiệp 2. Dù không ghi được bàn nhưng anh đã tạo được một áp lực nặng nề lên hàng thủ Juve, sau bàn thua khá là ngớ ngẩn thì Baros rồi Talec lần lược rời sân và chúng ta lại chơi theo kiều không tiền đạo, Juve làn chủ trận đấu khiến CĐV chúng ta như ngồi trên lửa. Những phút cuối yên tâm phần nào vì có vẻ cả 2 đều hài lòng với một tỷ số mở này và không muốn mạo hiểm thêm nữa.
    Đành phải chờ một trận tử chiến tại Turin, hôm nay như thế là hài lòng rồi. Liverpool chúng ta đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công rực lửa, xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ.
  8. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rủ rê cả phòng đi xem . Dù ví phải mỏng đi nhưng vẫn thoả mãn vô cùng . Sướng hơn cả lần đầu chụp ảnh chung với người ấy
    Hiệp một chúng ta chơi tấn công cực kì hiệu quả . Số lần dứt điểm nhiều hơn hẳn Juve . Và tất nhiên số lần dứt điểm hiệu quả cũng nhiều hơn.
    Nói khách quan thì hiệp hai chiến thuật có vẻ không hợp lí lắm . Phòng ngự quá sâu . Có nhiều đường chuyền không chính xác . Hay chuyền vào chân đối thủ . May chỉ thủng lưới một bàn .
    Alonso ngồi trên ghế dự bị . Ui ! vừa thấy mà mừng muốn chết luôn . Hi vọng anh có thể đá trận lượt về nhỉ . Lúc đó thì đá ở đâu cũng chẳng sợ Juve nữa .
    Baros đá quá chán . nhiều tình huống xử lí quá kém . nếu chính xác hơn thì chúng ta không chỉ có 2 bàn .
    Gerrard chơi quá hay ở trận này . Chạy nhiều . Tranh chấp bóng hiệu quả . Và có nhiều đường chuyền chính xác .
    2 - 1 là một tỉ số mong manh . Nhưng lợi thế đang ở chúng ta . Hi vọng trận lượt về chúng ta cứ đá như thế này .
    Bây giờ phải vào học cái đã . Không vào điểm danh là đứt môn CNXH ngay
  9. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình xem trận đấu mà hồi hộp cho đến tận khi trọng tài thổi còi thì mới thở phào... Nhắn tín tùm lum, ngủ cũng tủm tỉm cười, may mà không ai nhìn thấy mình lúc đó.
    khà khà, chú Ibrahimmovich đá tỉnh táo và may mắn một chút thì chúng ta nào có thắng được. Nhưng xét cho cùng thi LFC đã đá một trận quá hay, thử nói xem, đội hình thì toàn những cầu thủ trẻ.
    Nhưng mà trận lượt về tại Turin không biết liệu chúng ta có làm được điều bất ngờ không?
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Anthony Le Tallec có một trận đấu thật tuyệt vời .Lăn xả trước cả các đàn anh Thuram và Canavaro , chọn điểm rơi và tranh chấp bóng bổng rất tốt .Chỉ cần 2 năm nữa thôi tôi nghĩ chàng trai trẻ này còn chơi tốt hơn cả Baros hiện giờ .Wait and see

Chia sẻ trang này