1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cứ đá như vậy thì em là người đầu tiên đoán Liv bị loại đấy, ai tin không
    Đá như những trận qua thì Liv của chúng ta cũng chẳng xứng đáng vào sâu ...
    Tình yêu bây giờ cũng nên gắn liền với lý trí một chút các bác ạ
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Một bảng đấu khá cân bằng Derpo, Monaco và Liverpool đều có cơ hội. Đó là chưa kể đến Olympiakos có thể sẽ trở thành ngựa ô vì trong đội hình của họ có những cầu thủ có thể làm nên chuyện như Giovani, đặc biệt là cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Rivaldo. Theo tôi chiếc vé đầu tiên của bảng này sẽ thuộc về Derpo bởi đây là đội bóng quá đồng đều, có những cầu thủ chất lượng, và thêm 1 HLV lão làng như Iureta trong một ngày đẹp trời đội bóng này có thể làm được tất cả. Chiếc vé thứ 2 có thể là cuộc chạy đua giữa Monaco và Liverpool(không tính Olympiakos). Cũng giống như Liv, Monaco đã đầu tư rất nhiều trong mùa hè vừa qua nào là Saviola, Chevanton, Kallon...họ đều là những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi tại những đấu trường khắc nghiệt như Serie A, La Liga. Cũng với 1 tập thể cũ chơi đoàn kết Monaco sẽ một vật cản khó vượt qua.
    Chính vì vậy, chỉ có dành 1 kết quả thuận lợi trước Monaco chúng tab mới có cơ hội đi tiếp. Nhiều người cho rằng Benitez đã sai lầm khi cho Xabi và Garcia chơi cả trận với Bolton nhưng theo tôi nghĩ có lẽ Benitez muốn họ hoà nhập nhanh với cả đội để chuẩn bị cho trận đấu này. Benitez trước khi đến Anfield đã tuyên bố: ông muốn chinh phục những thử thách mới. Nói như vậy có nghĩa tham vọng của ông không chỉ dừng lại ở chiếc cúp vô địch PL mà cả CL. Việc Liv đánh bại WBA 3-0 trong đó có bàn thắng của Garcia sẽ là cú hích tinh thần rất tốt cho toàn đội. Hãy chờ xem, với Liverpool mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]Trận đấu đầu tiên của Liverpool ở Champions League 04 - 05
    Liverpool vs Monaco
    Đội bóng á quân mùa giải Champions League năm ngoái - Monaco đến thăm sân Anfield với bản hợp đồng mới từ Barcelona Javier Saviola.
    Những người hùng của Monaco mùa giải trước là Fernando Morientes , Dado Prso và Ludovic Giuly đều đã ra đi. Bản hợp đồng giá trị duy nhất của Monaco mùa này là tiền đạo nhỏ con người Argentina Saviola.
    Liverpool tiếp đón vị khách này với lực lượng khá mạnh với 2 sự bổ sung đúng lúc Xabi Alonso và Luis Garcia cho chiến dịch chinh phục Châu Âu của mình. Mục tiêu của Quỷ đỏ ở trận đấu này đương nhiên là 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà.
    John Arne Riise sẽ được tái ngộ lại CLB cũ của mình trong trận đấu tới này.
    Monaco ở trận chung kết năm ngoái đã thua Porto với tỷ số 3 - 0 . HLV người Pháp Didier Deschamp - kiêm cựu cầu thủ của Chelsea đã hạ gục chính đội bóng cũ mình từng thi đấu để bước tới trận chung kết gặp Porto.
    Lịch thi đấu của Liverpool tại bảng A :
    15/9 : v Monaco (sân nhà)
    28/9 : v Olympiakos (sân khách)
    19/10 : v Deportivo La Coruna (sân nhà)
    3/11 : v Deportivo La Coruna (sân khách)
    23/11: v Monaco (sân khách)
    8/12 : v Olympiakos (sân nhà)
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay, 1 loạt các ông lớn ở các bảng E,F,G,H sẽ xuất quân.
    Lượt đấu này chính là cuộc kiểm tra dành cho các đại gia như AC Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Barcelona và Valencia.
    -Arsenal có cơ hội để thử xem liệu những gương mặt trẻ của họ, đang hô phong hoán vũ tại giải Ngoại hạng, liệu có bị khớp khi bước ra sân chơi tầm châu lục hay không?
    -Barcelona sẽ phải tìm ra cách phát huy sức mạnh như đang thể hiện tại giải Primera Liga hai lượt đấu vừa qua dù không có Ronaldinho và phải thi đấu trên sân khách.
    -Đội bóng đến từ thủ đô Paris của nước Pháp - Paris Saint Germain, chưa biết đến hương vị chiến thắng sau 5 trận ở giải vô địch quốc gia, thì việc đầu tiên phải quan tâm là phòng thủ sao cho chắc chắn trước Chelsea, đối thủ mà HLV Halihodzic nhận xét với không nhiều sự ngoại giao là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Những sự khởi đầu luôn được chú ý dư luận đang tập trung quan sát xem Chelsea của Mourinho có khác gì Porto đoạt hai Cup châu Âu trong hai năm trước đây.
    -Dù có thể cũng rất yêu thích danh tiếng AC Milan như bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới nhưng những người thợ vùng công nghiệp Donetsk của Ukraina sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo sọc đỏ đen để khoác lên mình chiếc áo đỏ da cam truyền thống của CLB Shakhtar khi hai bên gặp nhau.
    -Các ông lớn khác như Valencia, Inter cũng khởi đầu bằng những cuộc chạm trán gặp các đối thủ ko hề dễ nuốt như nhà ĐKVĐ Bỉ Anderlecht và ĐKVĐ Đức W.Bremen - 1 ẩn số của mùa giải năm nay.
    -Trở lại trận đấu của chúng ta, có 1 chút thuận lợi khi đối thủ của chúng ta - Monaco ko có Saviola thi đấu. Mong rằng Garcia sẽ có phong độ tốt để lại có thể làm lại như thế này này :[​IMG]
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 14/09/2004
  5. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là gặp đội nào "giết" đội đấy thôi !
  6. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Thế à ! Đang sợ ko qua được vòng bảng đây này....
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Liv đêm mai mới đá nhỉ ... Monaco cũng không còn mạnh như trước, không đáng ngại lắm ... tớ đánh giá không cao bằng Panathinaikos ... bảng này sẽ không có gì bất ngờ, Liv đứng vị trí số 2, Deport số 1 .... đấu trường C1 quá lớn, chỉ có Gerrard, Alonso, Garcia mới đảm đương được, các cầu thủ khác thì hơi khó
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Quả thực đây là test quan trọng dành cho các cầu thủ của hoc trò huấn luyện viên Benitez . Từ đầu mùa giải trở lại đây Monaco vẫn chưa thể hiện được phong độ của mình - phong độ đã giúp đội bóng pháp lọt vào trận trung kết CL .Ở giải League 1 Monaco hiện đang đứng thứ 5 và thi đấu không được thuyết phục cho lắm . Một yếu tố khác là những ngón đòn bất ngờ và lợi hại của Monaco đã thể hiện rõ và đó là cơ hội để cho ông Benitez cùng các cộng sự của mình tìm cách hoá giải . ( Cũng vì khá hiểu biết Porto nên sang nay CSKA Moscow đã tìm được trận hoà quý giá trên sân đội bóng Bồ này ) .Chơi trên sân nhà là một lợi thế của đội bóng công quốc tuy nhiên đó cũng là một bất lợi vì như chúng ta đã biết hầu hết các cầu thủ có kinh nghiệm của Monaco như Ludovic Giuly đã ra nhập Barcelona, Jerome Rothen tới Paris Saint-Germain, Dado Prso với Rangers và đặc biệt là Fernando Morientes .Nếu các cầu thủ của Liv chơi phòng ngụ chắc chắn chờ thời cơ thì rất có thể những cầu thủ trẻ cũng như những người thiếu kinh nghiệm sẽ nôn nóng và đó là cơ hội cho chúng ta .
    Về phía Liv may mắn là chúng ta vừa có 1 trận thắng rất thuyết phục trận đấu mà theo ông Benitez là trận suất sắc nhất của Liv từ đầu muà giải .Luis Garcia hoà nhập khá nhanh với các đồng đội và nếu có thể chơi đồng đội hơn nữa thì rất có thể anh sẽ thay thế xứng đáng lỗ hổng mà Owen để lại cho câu lạc bộ .
    Alonso sẽ trở lại đội hình thi đấu trong trận này và rất có thể anh sẽ thay thế Steve Finnan bên cánh phải và bên cánh trái sẽ vẫn là Kewell ,nếu đội hình này không hiệu quả thì rất có thể Gerrard sẽ sang cánh trái Kewell cánh phải và Alonso đá trụ cùng Hamann .Còn hàng công vẫn sẽ là Cisse và Gacia .
    Derportivo trong thời điểm này cũng không đoạt được phong độ tốt và đang vật vờ tại Liga .Nếu dành được kết quả tốt trong trận đấu đêm nay thì các fan chúng ta thậm chí còn h i vọng đứng đầu bảng để vào tứ kết gặp đội mềm hơn chứ không phải vị trí thứ hai .Hi vọng là như thế
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ngày này cách đây 18 năm, trong trận chung kết C1, cổ động viên Liv đã lùa cổ động viên Juve vào chân tường để rồi tường sập làm chết 30 người để rồi thua trận và bị cấm 5 năm ko được đá. Từ đó đến nay Liv chưa có 1 thành công nào tại giải này Hôm nay Liv lại bước vào 1 cuộc chiến mới hy vọng mọi thứ sẽ đổi khác.
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Thiên thời - địa lợi - nhân hoà đều đang thuộc về chúng ta ! Còn chờ gì nữa, chiến thắng đêêêê.... !!!!
    Thiên thời là :Chúng ta đang có cơ hội tiến ra châu Âu với 1 đội quân khá mạnh và 1 HLV Benitez tài năng Các sát thủ như Chevanton, Saviola của Monaco đều ko thể tham gia trận đấu này, 1 số cầu thủ khác là trụ cột của họ cũng ko có mặt . Chúng ta đang có được đội hình mạnh nhất..
    Địa lợi : Sân nhà to tướng ra thế kia còn cái gì có thể kích thích sự hưng phấn của các cầu thủ hơn nữa ??
    Nhân hoà : Sự cổ vũ của các CĐV , sự tin tưởng của giới chuyên môn, giới truyền thông trên thế giới.
    Tất cả những yếu tố ấy sẽ làm nên 1 trận thắng ! Phải là 1 trận thắng chứ, hoà sao được ??

Chia sẻ trang này