1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Juventus vs Liverpool
    1h45, 14/4, Delle Alpi

    Liverpool có chuyến làm khách đầy nguy hiểm tới SVĐ Delle Alpi - sào huyệt của bà đầm già thành Turin Juventus. Nếu giành được 1 tỷ số hoà trở lên, Liverpool sẽ là đội bóng có tên ở vòng bán kết.
    1 màn trình diễn tuyệt vời ở hiệp 1 lượt đi đã giúp Liverpool ghi được 2 bàn vào lưới đội bóng có hàng phòng ngự vững chắc nhất châu Âu. Nên biết rằng, số bàn để lọt lưới của Juventus đến trước khi gặp Liverpool chỉ là ...1 bàn, vậy mà chỉ trong 30'' hiệp 1, Liverpool đã làm được điều mà các đội bóng kia ko thể làm được.
    Steven Gerrard - trái tim của Liverpool đã bị chấn thương và ko thể cùng các đồng đội tới Turin. Đối với các CĐV của Liverpool, đây quả là 1 tin rất xấu. Mọi hy vọng đổ dồn vào sự trở lại của chàng tiền vệ TBN Xabi Alonso. Xabi đã thi đấu trở lại trong trận đấu tập hôm thứ 7. Những đường chuyền - vũ khí của Alonso có thể sẽ là chìa khoá quan trọng giúp Liverpool ghi bàn thắng ở Delle Alpi.
    Cuối tuần qua, Juventus đã có 1 trận hoà 3-3 trước Fiorentina , qua đó tiếp tục bám đuổi AC Milan - đội bóng đang dẫn đầu Seria A .
    Sân Delle Alpi đang tiếp đón những vị khách đầy duyên nợ với 1 thái độ thù địch.Những gì xảy ra ở San Siro đêm hôm qua đem lại 1 dự cảm ko lành cho đội bóng áo đỏ. Bóng đá Italia thật kinh khủng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay ? Mong là ko có chuyện gì.
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Sự trở lại gây sốc của Djibril Cisse
    06:27'' 13/04/2005
    [​IMG]
    Sau gần 6 tháng dưỡng thương, tiền đạo da màu người Pháp Djibril Cisse bất ngờ có tên trong danh sách các cầu thủ Liverpool thi đấu với Juventus tại lượt về tứ kết Champions League. Cùng trở lại dịp này còn có tiền vệ người Tây Ban Nha Xabi Alonso.
    Khi Cisse được cáng khỏi sân với cái chân gẫy trong trận gặp Blackburn hồi tháng 10/2004, nhiều người tưởng rằng anh không bao giờ có thể ra sân được nữa. Vậy mà cựu cầu thủ của Auxerre đã bình phục nhanh chóng và đêm nay sẽ có mặt trên ghế dự bị trong trận đấu trên sân Delle Alpi.
    Ngay cả Cisse cũng phải ngỡ ngàng. Anh tâm sự: ''''Không hiểu vì sao tôi tại bình phục nhanh đến như vậy. Tôi nói với HLV Benitez rằng chỉ nên đưa tôi ra sân chỉ khi ông cảm thây thực sự cần đến tôi, chứ đừng chỉ để cho tôi cảm thấy hài lòng''''.
    Dĩ nhiên là Benitez rất cần đến Cisse trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. ''''Anh ấy là một cầu thủ đầy sức mạnh và từng là vua phá lưới giải hạng nhất Pháp'''', HLV người Tây Ban Nha đánh giá về Cisse, ''''Anh ấy sẽ là quân bài quan trọng của tôi trong 20 phút cuối trận''''.
    Trở lại sân cỏ lần đầu tiên kể từ năm mới, Xabi Alonso lĩnh ngay trách nhiệm nặng nề: Thay thế vị trí của đội trưởng Steven Gerrard. HLV Benitez cho biết: ''''Xabi hoàn toàn có thể ra sân bởi chấn thương mắt cá chân giờ không còn vấn đề gì. Anh ấy chuyền bóng và chế ngự trận đấu rất tốt nhưng tôi vẫn phải cân nhắc liệu đưa anh ấy ra sân ngay từ đầu hay trong hiệp hai''''.
    Trong khi Liverpool liên tiếp đón nhận tin vui thì đối thủ của họ, Juventus, lại gặp bất lợi lớn khi tiền đạo Trezeguet không kịp bình phục để tham dự trận đấu đêm nay.

  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hãy cứ mơ đi!Liverpool sẽ thua trong 1 trận cầu tâm phụ khẩu phục!
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Liverpool khá lắm , chúc mừng các bạn .... Cố gắng lên , các bạn chỉ cách vinh quang 270 phút nữa ... và cách Istanbul có 180 phút nữa thôi ...
    Giỏi thật , loại Juventus 1 cách đau đớn ... Lolzzz , Benitez cũng rất tuyệt !
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Tội nghiệp quá, mình không biết phải an ủi bạn thế nào. Ha ha, tui rất thích cười trên nỗi đau khổ của người khác. Liverpool đã dạy cho Juve biết thế nào gọi là phòng ngự.
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói bóng đá Anh năm nay chắc chắn có 1 đại diện ở Chung kết Cup C1 Châu Âu rồi ... và ấn tượng nhất chính là Liverpool , đội bóng dẫn người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , với 1 đội hình thiếu sự ổn định ( do chấn thương ) và không nhiều những ngôi sao ....
    Bị coi là kẻ ngoài cuộc nhưng Liverpool đi 1 mạch đến trận bán kết .... và rất có thể cả trận chung kết nữa ... Xét cho cùng Chelsea chưa chắc đã cản được Liverpool ....
    Cuộc so tài đỉnh cao giữa 2 trong số những hlv hàng đầu Châu lục , 1 siêu Cup thu nhỏ của 2 hlv ( 1 người dành C1 mùa trước và 1 người dành C3 mùa trước ... )
    Hi vọng Liverpool không theo bước Inter Milan khi đối đầu cả Milan
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Một trận đấu như mong đợi. Đối với Chelsea đó là sự khẳng định sức mạnh còn đối với Liverpool là món nợ của ba trận thua trước, là sự khẳng định của truyền thống...Hơn hết đó là cuộc chiến giành giật Steven Gerrard. Tất nhiên, Quỉ Đỏ sẽ chiến thắng
  8. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí CĐV của Juve chạy đâu hết rồi nhỉ
    Cách đây hơn một tuần thấy to mồm lắm cơ mà chắc là bây giờ đang ngồi như mình ( tôi vẫn a cay MU bị Milan loại).
    Trận Chel - Liv mà cứ đá ntn thì chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhỉ. Thôi đành mong cho Petr Cech có vài ngày không ở đỉnh cao phong độ.
    Ghét nhất Chelsea
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế là Liverpool đã vào bán kết với 1 đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương,sức mạnh tập thể của chúng ta đã chiến thắng.Đoàn kết là sức mạnh tập thể.
    Trận bán kết là để chúng ta trả lại món nợ với Chelsea,cả 3 lần gặp Chelsea trong mùa giải năm nay,Liverpool đều thua do Chelsea " may mắn " hơn,nhưng vận may không thể đến mãi được,ghét nhất là hôm nào đọc báo cũng thấy nói về Chelsea.
    Liverpool không thể ngồi chờ những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà chính họ đã chiến đấu cật lực và không khoan nhượng để đến trận bán kết.
    Liverpool tiến lên........
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Thời cơ trả hận Chelsea đã đến với Liverpool
    Trận hòa 0-0 trên sân của Juventus đêm qua đưa Liverpool vào vòng 4 đội Champions League, sau thắng lợi chung cuộc 2-1. Đội bóng đất cảng xứ sương mù cùng Chelsea tạo ra trận bán kết toàn Anh đầu tiên trong lịch sử Cup C1. Trong ba trận đã giao đấu mùa này ở nội địa, CLB thành London toàn thắng.
    Niềm vui sướng của Liverpool.
    Juventus đã bị loại khỏi Champions League - sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Họ phải trả giá đắt cho sự yếu kém trong khâu dứt điểm, sau khi lãng phí những cơ hội mười mươi. Trước trận đấu, "Bà đầm già" tỏ ra tự tin bởi chiến thắng 1-0 là vừa đủ để họ tiếp tục cuộc chinh phục vinh quang. Trên sân nhà tại giải đấu số một châu lục mùa này, CLB thành Turin đã thắng cả 4 trận trước đó với cùng tỷ số 1-0 sau thời gian thi đấu chính thức (riêng ở vòng hai đã thắng Real Madrid 2-0 khi có thêm bàn ở hiệp phụ). Tuy nhiên, kết quả quen thuộc đó đã không lặp lại với Juve đêm qua. Trong cả 90 phút, các chân sút khét tiếng của chủ nhà không một lần làm tung lưới đối phương, dù HLV Capello đã sử dụng tất cả những phương pháp có thể, từ thay người đến đổi chiến thuật. Họ tỏ ra bất lực trước hàng thủ kín kẽ và kỷ luật của Liverpool, để rồi phải chấp nhận kết quả hòa 0-0, đồng thời bị biến thành kẻ ngoài cuộc trên "sân chơi dành cho các bậc đàn anh".
    Và màn trình diễn phòng ngự siêu hạng đã đưa Liverpool tới vòng bán kết, gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ ở mùa này - Chelsea. Tại giải nội địa mùa bóng hiện nay, đội quân của Mourinho thắng cả 3 trận đã đấu với "những chú quỷ đỏ vùng Merseyside": 2 tại Premiership, và 1 ở chung kết League Cup. Tuy nhiên, thành tích tốt cũng như phong độ cao ở giải trong nước không luôn luôn đồng nghĩa với chiến thắng ở mặt trận châu lục. Mùa trước, chính Chelsea của Ranieri đã loại Arsenal ở tứ kết Champions League, cho dù trước đó họ cũng thua liền 3 trận khi giao đấu ở Ngoại hạng và Cup FA. Bất chấp kết quả cuộc tái ngộ giữa Liverpool và Chelsea sắp tới ra sao, chắc chắn sẽ có một đội bóng Anh lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua vào tới chung kết Champions League.
    Đêm qua, trong bầu không khí u ám, người ta vẫn kịp nhận ra rằng chính Pavel Nedved là người đau buồn nhất. Khi trọng tài Ivanov thổi hồi còi mãn cuộc, Cầu thủ hay nhất châu Âu năm 2003 gục đầu bất lực. Dường như, những vinh quang ở Champions League luôn lẩn trốn anh. Hai năm về trước, ở độ chín nhất về tài năng, Nedved đã tỏa sáng và đưa Juventus vào tới trận chung kết. Nhưng thẻ vàng tai hại ở bán kết buộc anh phải làm khán giả bất đắc dĩ rồi đau đớn chứng kiến các cầu thủ Milan nâng cao chức vô địch tại "Nhà hát của những giấc mơ". Đến năm nay, cơ hội mà Nedved cho là cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình, đội quân áo sọc trắng đen kiêu hùng lại chịu đầu hàng khi họ không thể ghi bàn vào lưới đối phương ở lượt về và dễ dàng nhận hai bàn thua ở lượt đi. Nedved buồn bã tiến vào đường hầm một cách lặng lẽ. Và lúc đó, trên sân Delle Alpi, những ngọn đèn cũng không còn sáng nữa.
    [​IMG]
    Nỗi thất vọng của Nedved.
    Thất bại 1-2 trên đất Anh buộc Juventus phải nỗ lực hết mình ở trận lượt về đêm qua. Họ cần chiến thắng 1-0 hoặc cách biệt ít nhất hai bàn để giành qụyền lọt vào bán kết, và đó cũng là mục tiêu cao nhất của đoàn quân áo sọc trắng đen. HLV Capello cũng chủ trương chơi tấn công bằng quyết định xếp đội hình chiến thuật 3-5-2. Trong khi đó, HLV Benitez là bậc thày của lối chơi phòng ngự phản công. Và Liverpool đêm qua đã chủ động chơi theo phong cách này, nhằm bảo vệ thành quả mong manh ở lượt đi. Ngoài sự chắc chắn của hàng thủ, tuyến tiền vệ của đội khách, dưới sự chỉ huy của Luis Garcia và Xabi Alonso (chơi thay Steven Gerrard), hoạt động hết sức hiệu quả và tạo ra một thế trận có lợi cho đội bóng Anh quốc.
    Phút 11, Juventus có cơ hội vàng khi Zambrotta dũng mãnh đột phá bên phía cánh trái, rồi lật bóng chuẩn xác vào cho Ibrahimovic. Nhưng tiền đạo người Thuỵ Điển lại đệm bóng bay lên trời trong tư thế không người kèm, và chỉ cách khung thành đội khách chừng 6 m. Những phút sau đó, Juventus tiếp tục tấn công một cách chậm rãi và kiên trì chờ đợi cơ hội tiếp theo. Sự kiên nhẫn của họ phần nào được đền đáp ở phút 35, khi Emerson chuyền bóng cho Ibrahimovic từ quả phạt góc. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cựu tiền đạo Ajax lại bị Sami Hyypia hoá giải. Trong cả 45 phút đầu tiên, Liverpool chỉ có đúng hai cơ hội nguy hiểm. Nhưng cả Luis Garcia và Milan Baros đều không vượt qua được thủ môn Buffon và Lilian Thuram trong những tình huống cuối cùng.
    [​IMG]
    Liverpool xứng đáng giành tấm vé vào bán kết Champions League.
    Sang hiệp hai, HLV Capello tung tiền đạo Zalayeta vào sân, đồng thời chuyển sơ đồ chiến thuật 3-5-2 thành 3-4-3 ưu tiên hoàn toàn cho tấn công. Nhưng khi sự thay đổi mang tính chiến thuật của Juventus chưa kịp phát huy hiệu quả, thì suýt nữa họ phải trả giá đắt ở phút 49. Milan Baros cầm bóng đột phá qua lão tướng Montero, nhưng tiền đạo người CH Czech lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc, khi mà thủ thành Buffon và các cầu thủ Juventus chỉ còn biết đứng nhìn. Đó cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của đội khách. Kể từ đó, họ tập trung nhiều cho phòng ngự và chủ động hoá giải những đợt lên bóng của Juvetnus.
    Phút 78, cơ hội thuận lợi nhất của Juventus trong trận đấu này diễn ra. Del Piero chuyền bóng từ pha đá phạt trực tiếp, Cannavaro chọn đúng điểm rơi rồi đánh đầu hiểm hóc, nhưng lại không thắng được cột dọc. HLV Capello, các cầu thủ và cả CĐV Juventus tỏ ra rất tiếc nuối. Đội chủ nhà tiếp tục xông lên nhằm tìm kiếm thắng lợi, Liverpool thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài phòng ngự. Ba phút đá bù giờ cuối cùng diễn ra căng thẳng, nhưng trận hoà 0-0 cho Liverpool vẫn được giữ cho tới khi trọng tài Valentin Ivanov thổi hồi còi mãn cuộc.
    Đội hình thi đấu:
    Juventus (3-5-2): thủ môn Buffon; hậu vệ Thuram, Montero (Pessotto, 83''), Cannavaro; tiền vệ Camoranesi (Appiah, 84''), Emerson, Nedved, Olivera (Zalayeta, 46''), Zambrotta; tiền đạo Ibrahimovic, Del Piero.
    Liverpool (4-4-2): thủ môn Dudek; hậu vệ Finnan, Hyypia, Carragher, Traore; Nunez (Smicer, 58''), Biscan, Alonso, 6-John Arne Riise; 10-Luis Garcia (13-Anthony Le Tallec 85), 5-Milan Baros (9-Djibril Cisse 76)
    Trọng tài: Valentin Ivanov (Nga)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chelsea ơi là Chelsea ! Đến lúc rồi ! Lần này thì đừng hòng !

Chia sẻ trang này