1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Riêng em thì vẫn mong một trận chung kết giữa Liverpool - AC Milan hơn. Một trận chung kết giữa hai " the red ", một trận chung kết của hai trong số những đội giàu thành tích nhất Champions League, 4 của Liv và 6 của AC. Chứ xem trận chung kết giữa một đội 4 lần với 1 đội mới chỉ 1 lần hay thậm chí chưa 1 lần vào chung kết thì..khập khiểng thế nào ấy.
    Một trận chung kết giữa Liv và AC là đẹp nhất!
  2. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    khà khà, không thể là LFC với AC được, LFC phải gặp PSV thì mới đúng là nhận định. Nhưng liệu trận lượt về tới đây chúng ta có thể thắng nổi Chelsea vừa mới hưng phấn với chiếc cúp PL lần đầu tiên sau 50năm không nhỉ?
    Cứ nhìn cách mấy chú LFC đá tại PL là thấy khó chịu thế nào ấy, đá rất vô trách nhiệm trong khi Everton thì thua liên tiếp, cơ hội không có nhiều, nếu không biết tận dụng thì không thể dự C1 năm sau được.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt còn phải vượt qua Chelsea đã,xem trận tối qua Liverpool đá với Boro,rõ rằng là Liverpool đá chẳng mấy nhiệt tình cả,chắc là giữ chân cho trận gặp Chelsea.Liverpool cố lên,giữa tuần loại Chelsea,cuối tuần thắng Asenal nữa là đẹp.
    Liverpool tiến lên.
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói cho công bằng dường như thể lực , phong độ và đẳng cấp của các cầu thủ Liv bây giờ là không cao , chúng ta có thể thấy điều đó qua việc mặc dù Everton liên tiếp thua nhưng Liv không thể tận dụng cơ hội đó để bứt lên nhằm chiếm 1 vé dự C1 năm tới ... Mà theo luật của FA thì Liv năm tới nếu không nằm trong Top 4 sẽ không được dự C1 dù có vô địch đi nữa ... Đáng thất vọng ...
    Tuy nhiên dường như ở ChampionsLeague các cầu thủ Liv 1 phần vì tài năng chiến thuật của Benitez , phần vì họ gặp may mắn trong việc bùng nổ và thể hiện 1 phong độ cao , ngoại trừ trận Chelsea có thể thấy các đối thủ của họ đã chủ quan ...
    Tuy nhiên giữa tuần này liv vẫn cứ sẽ loại Chelsea và vào chung kết thôi , mong là Liv gặp PSV hehheh ! Như thế thì cơ hội cho Liv vô địch sáng hơn
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    khoảng cách 3 điểm hay 1 điểm hiện tại cũng chả khác nhau là mấy, một trận thắng(hiệu số của Liv cao hơn Everton). Vẫn chưa hết hi vọng.
    Tui chả thấy Liv may mắn ở điểm nào, những trận thắng ở CL hoàn toàn thuyết phục, ko có gì đáng bàn cãi.
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    1 trận thắng của Liv và 1 trận thua của Everton là chúng ta bằng điểm họ, nhưng Everton vẫn còn một trận .......bỏ ngỏ.
    Vô địch Champions League mà không được tham dự C1 năm sau......đó sẽ là niềm vui....niềm vui không trọn vẹn. Nhưng dường như chỉ có những cổ động viên của Liv mới tin Liv sẽ vô địch CL. Tớ vừa hy vọng vừa tin...nhưng.........
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ mong Liverpool loại Chelsea rồi vô địch C1 mùa này thôi,vô địch rồi mà mùa sau không được tham dự C1 cũng tạm tạm,vẫn sướng,bây giờ muốn đuổi kịp Everton thì hơi khó vì kém 3 điểm và nhiều hơn 1 trận,còn có mấy vòng đấu nữa thôi.hic.
    Liverpool tiến lên.
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt Liv đã loại Chelsea theo đúng 1 kịch bản mà mình đã dự đoán , 1 chiến thắng vừa đủ với 1 thế trận tẻ nhạt và kém hấp dẫn .... Tỉ số 1 - 0 đẹp quá , hôm qua ăn đẹp cá độ tỉ số đó heheheh ...
    Có thể nhận thấy các cầu thủ Liv chuyền bóng quá cẩu thả , tận dụng cơ hội kém và khống chế bóng cũng rất kém ... Rất nhiều cơ hội do Liv phản công khi Chelsea để hở nhưng thường có cảm giác các cầu thủ Liv lúng túng khi cầm bóng và chuyền cho đồng đội rất thiếu chính xác , có vẻ họ cóng ...
    Còn Chelsea với 1 đội hình mạnh hơn và đánh giá cao hơn hẳn nhưng đã phải trả giá đích đáng cho lối chơi cù nhầy , bẩn bựa ... Tuy nhiên có thể thấy Liv đã khá may trong pha bóng cuối cùng của trận , khi quả bóng căng ngang qua , tí nữa thì thành bàn ... Hết hồn
    Thế là Liv đã thể hiện 1 điều tuyệt vời và ngọt ngào khi vào trận chung kết C1 sau 20 năm , mặc dù không thuyết phục lắm , nhưng khó có thể đòi hỏi hơn với 1 đội hình như vậy ... Benitez giỏi thật ...
    Hehheh Chelsea và Mourinho thì vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đoạt UEFA ChampionsLeague nữa đâu ... tập trung giải Anh thôi
    Đêm nay PSV bật lại và loại AC Milan nữa là đẹp
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết còn lại AC Milan may mắn quá , mặc dù thể hiện được bản lĩnh và phẩm chất của 1 đội bóng lớn nhưng có điều không thể ngờ được đã vô , vô vàn , vô số lần Milan ăn may , hầu như toàn ghi bàn ở phút 90 .... Và ở trận lượt đi cũng thế cho dù PSV xứng đáng với ít nhất 1 trận hoà ....
    Còn trận lượt về rõ ràng PSV xứng đáng đi tiếp nhưng 1 lần nữa AC quá may khi mà lại ghi được 1 bàn thắng ở phút thứ 90 để mà đi tiếp ....
    Đúng là bóng đá , tuy nhiên thật là không thuyết phục được nếu Milan vô địch bằng lối chơi thế .... Vì vậy hợp lí nhất là Liv sẽ đánh bại AC và vô đich mùa bóng năm nay !
    Benitez xứng đáng với điều đó hơn Carlo Alcelotti !
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Xúc cảm sân Anfield...
    (VietNamNet) - 20 năm sau thảm họa đen tối Heysel, các CĐV của ''''Quỷ đỏ'''' Liverpool mới lại được nở mày nở mặt trên đấu trường châu lục trong niềm vui đầy xúc cảm trên sân Anfield, đêm 3/4...
    Bàn thắng duy nhất (sẽ còn gây ra nhiều tranh cãi) của cầu thủ Tây Ban Nha, Luis Garcia ở phút thứ 4 của trận đấu đã đưa đoàn quân của HLV Benitez vượt qua ''''gà nhà'''' đáng gờm Chelsea - tân vô địch Premiership, để đoạt tấm giấy thông hành đến Istanbul tranh ngôi Vua Champions League 2005 diễn ra vào ngày 25/5 tới đây. Sân Anfield những phút cuối, đặc biệt là thời gian đá bù giờ căng như dây đàn.
    [​IMG]
    Người hùng Garcia...
    Trên khán đài, là những gương mặt đầy lo lắng trong sự hồi hộp quá mức, tay đặt lên ngực trái trông chờ tiếng còi tan cuộc của trọng tài nhanh chóng vang lên. Cái cảm giác đội nhà tiến gần đến thắng lợi nhưng lại sợ bị đối phương đánh đổ vào phút chót khiến các fan của đoàn quân Đỏ cứ nhấp nhổm không yên.
    Niềm vui đến sớm khiến sân Anfiled như muốn nổ tung nhưng ngay sau đó là cả một khoảng thời gian dài gian nan và chông chênh để bảo vệ thành quả quý giá ấy trước áp lực dồn dập của Chelsea. Cuộc chiến của đội trưởng Gerrard và đồng đội hẳn không dành cho những fan Liverpool yếu tim vì đó thực sự là một sự chịu đựng mòn mỏi về tinh thần. 5 phút đá bù giờ đã là quá sức chịu đựng, ấy vậy trọng tài Lubos Michel còn thử thách lòng kiên nhẫn của CĐV chủ nhà khi đồng hồ chạy gần hết phút thứ 7, ông mới cất tiếng còi...
    Chỉ chờ có thế, Anfield đêm 3/4 ngập tràn trong niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Niềm kiêu hãnh của một Mourinho đầy cá tính cùng Chelsea ''''giàu có'''' kết thúc, nhường chỗ cho một cái tên cũ: Liverpool, đánh dấu sự trở lại sau 20 năm... Liverpool đã thua Chelsea ở cả 3 lần đối mặt ở mùa giải năm nay nhưng lại thắng trong cuộc so tài quyết định - bán kết C1 với tỷ số mong manh 1-0.
    Đội trưởng Gerrard thốt lên, đó là đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh từ trước đến nay, niềm vui khó diễn tả. Và chắc chắn, đâu chỉ riêng anh chàng đội trưởng mẫu mực của Liverpool cảm thấy vậy. Garcia, người hùng của đội quân áo đỏ cũng không thể ngờ, anh lại được hưởng niềm vui to lớn dự trận chung kết C1 ở ngay mùa bóng đầu tiên khoác áo cho CLB bóng đá xứ sở sương mù.
    [​IMG]
    ... mang lại niềm hạnh phúc cho các CĐV Liverpool

    HLV Benitez quả tài tình. Liverpool phải cảm ơn người Tây Ban Nha vì những đóng góp to lớn không chỉ riêng đêm qua. Ở giải Ngoại hạng Anh, đoàn quân áo Đỏ chưa gặt được kết quả như ý (đang xếp thứ 5), nhưng dưới triều đại cựu HLV Valencia, Liverpool đã có một bộ mặt khác, tươi sáng hơn. Và chiếc vé C1 mùa giải 2005 là một điều tuyệt vời.
    Ngày trước, khi nhận lời về dẫn dắt Valencia, HLV sinh ra ở Madrid đã mang về ngôi vị số 1 ở La Liga cho đội bóng này ở ngay mùa giải đầu tiên và đó là chức vô địch đầu tiên của Valencia sau 31 năm dài chờ đợi. Trước khi chuyển sang Anh, ông Benitez cũng đã giúp Valencia đăng quang thêm lần nữa và giành cả chiếc Cúp UEFA. Khi mời Benitez về, lãnh đạo cũng như các fan Liverpool cũng kỳ vọng nhà cầm quân này sẽ mang lại thành quả tương tự. Và, dường như điều ấy đang đến rất gần. Liverpool chờ đợi được giơ cao chiếc Cúp C1 lần thứ 5, và là đầu tiên kể từ trận thắng Roma cách đây 21 năm.
    20 năm, từ thảm họa Heysel đáng nguyền rủa, dù hơi trễ nhưng cũng tại sân Anfield, các CĐV Liverpool đã biết chuộc lỗi bằng tất cả sự chân thành khi gặp lại Juve năm xưa ở vòng tứ kết. Đối thủ của Liverpool ở trận chung kết năm nay, nhiều khả năng cũng sẽ là một đại diện của Serie A - AC Milan - 6 lần vô địch C1, xếp thứ nhì sau Real Madrid 9 lần. Nhưng, bất kể là Milan hay PSV thì ông Benitez vẫn lạc quan, đoàn quân Liverpool do ông dẫn dắt sẽ là người chiến thắng. Ông nói: ''''Chúng tôi từng hạ Leverkusen, Juve và Chelsea, thì chúng tôi cũng có thể qua mặt Milan hay PSV lắm chứ!''''. Chúng ta hãy chờ xem!

Chia sẻ trang này