1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thì 2 thằng ăn may gặp nhau rồi đấy, xem ai may hơn đây
    Tớ thì thích bóng đá Anh nên mong Liv vô địch. Nhưng vô địch mà đá giải ngoại hạng kiểu đó thì chẳng có tác phong nhà vô địch. Mong bác Bez đừng có mà TBN hoá đội bóng mà CĐV Liv cứ tự hào là "truyền thống" nữa
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cảm xúc à ?
    Hãnh diện và vui thích :) thế thôi
    AC đã để lộ ra hầu hết các điểm yếu của mình trước PSV vậy thì chả có lí do gì mà Liverpool không biết khai thác
    Nên nhớ Liverpool đã thắng Chel ở vòng BK vừa qua nhờ "cái đầu" của Benitez, ông đã biết điều chỉnh để Liver chơi tỉnh táo hơn, chậm rãi hơn so với những lần đối đầu kể từ đầu giải và lối chơi của Chel phá sản. Tôi tin Benez (Benitez) sẽ một lần nữa thành công và trị đuợc Ancelotti.
    Và còn 1 điều nữa cần fải nói tới là thành bại của Milan có thể còn được quyết định bởi danh hiệu Scudetto
    20 năm đã qua kể từ cái ngày 29/5, cái ngày xảy ra thảm hoạ Heysel khiến bóng đá Anh bị thụt lùi và giờ bóng đá cần phải trở về với cội nguồn Liverpool đã đến lúc trả nợ bóng đá Anh rồi đó
  3. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    khà khà, nhìn mấy chú nhảy vào sân chạy nhảy mà thèm... Đúng là điềm báo cho thất bại đau đớn nhất của Mourinho.
    Sân Anfield một đêm không ngủ?
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái này gọi là biết người biết ta
    Nếu như Liver căng sức ra mọi mặt trận thì thử hỏi họ sẽ thu được gì cuối cùng ? tôi tin là chẳng gì cả :) vì sao ưh ? vì họ chưa đủ lực ! Benez biết thế, các cổ động viên của Liver biết thế và niềm tin họ đặt vào Liver đủ lớn để Benez cùng các học trò vững bước trên con đuờng đưa bóng đá Anh trở lại chinh phục Châu Âu. Để đi tới trận cuối cùng của một giải như CHampions League, sức mạnh chỉ là thứ yếu so với chiến thuật và may mắn. Còn ở giải vô địch quốc nội người ta cần sự ổn định và phần nhiều là sức mạnh (lực lượng) mà điều đó xét ở thời điểm hiện nay Liverpool chưa thể so bì với những Chel, Arse hay Man được Benez thật khôn ngoan !
  5. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Một sự khởi đầu hoàn hảo của Benitez tại Anfield, cho dù hiện tại ông vẫn chưa mang về cho LFC một chiếc cúp nào nhưng không một ai có thể phủ nhận được tài năng của ông.
    Benitez cần có 3 năm để mà đưa LFC, nhưng có lẽ chỉ cẩn một mùa giải năm nay ông đã làm bằng 1/4 thế kỷ kể từ lần cuối cùng chúng ta đăng quang tại đấu trường C1.
    Đã từng có những thời điểm LFC tưởng chừng không thể thi đấu, tinh thần suy sụp hoàn toàn, các cầu thủ trụ cột lần lượt ra đi.............................. Nhưng mà Benitez vẫn nhào lặn nên hình, nên cái! tuyệt
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, chiến thắng bằng tất cả ý chí và niềm tin,Liverpool tiến lên.
    Khóai nhất là nhìn thấy cái cảnh thằng nhà giàu bị loại.
    Tiền không thể mua được tất cả,chiến thắng luôn giành cho những người đã can đảm chiến đấu.
    You''ll never walk alone.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng với tình hình này cũng chẳng thể trông chờ 1 trận chung kết cởi mở ... Rất có thể là Liv sẽ thắng Milan bằng chính cách Milan thắng PSV heheh ... Sẽ là 1 bàn thắng chộp giật ở phút thứ 90 + ... ... Còn 90 phút của trận đấu sẽ là sự tẻ nhạt và không bên nào ghi được bàn thắng heheh
    Nào cố gắng lên , cơ hội nghìn năm có 1 cho Liv trở thành vị vua mới của bóng đá châu Âu mùa bóng năm nay ... Bây giờ hoặc không bao giờ
    Còn AC Milan có lẽ nên làm á quân thì hợp lí hơn
    Được losmerengues2711 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 05/05/2005
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bài này tui cũng đã viết bên bõ Chelsea rùi nhưng paste lại cho mọi người cùng đọc nhé
    We never Walk Alone
    Có lẽ đã từ rất lâu rồi kể từ sau thảm hoạ Heysel các CĐV Liverpool mới vui đến như vậy.Trận tứ kết vừa rồi để lại cho những người hâm mộ nhiều cảm xúc buồn vui khó tả.Với Liverpool đó là trận đấu tìm lại quá khứ hào hùng khi xưa.Còn Chelsea lại là sự khẳng định vị thế của 1 đại gia trong tương lai ko xa.
    1-0, 1-0, 1-0...cái tỷ số buồn chán thể hiện sự bất lực nuối tiếc của kẻ thua cuộc cũng như sư hả hê sung sướng của người thắng bởi chỉ với khoảng cách mong manh 1 bàn mà nó có thể quyết định cả 1 trận đấu.Kể từ đầu mùa bóng tới nay bắt đầu từ trận thắng MU 1-0 các cầu thủ Chelsea đã thấm nhuần với tư tưởng đó.Ghi 1 bàn thắng rồi quay về cố thủ bảo toàn lưc lương.Họ luôn kết thúc với chiến thắng chỉ 1 bàn cách biệt. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi trận đấu vưa rồi cũng diễn ra kết quả tương tự nhưng có sự khác biệt là người thất bại lại chính là Chelsea.Còn gì đau đớn và hổ thẹn hơn khi con thú lại chết bởi chính nanh vuốt của mình, người dũng sĩ chết bởi chính ngón đòn sở trường vũ khí của chính bản thân mình.Những tiếng cười rạng rỡ những chai sâm banh vừađược mở tuần trước để ăn mừng chức vô địch ngoại hạng sao bây giờ đắng ngắt và khó uống đến vậy. Những giọt nước mắt của Lampard Terry, vẻ mặt bơ phờ của Mourinho, nụ cười gượng gạo của tỷ phú người Nga Abar nét thất vọng trên những khuôn mặt của CĐV Chelsea đã nói lên tất cả.Chelsea đã thua chính đối thủ mà họ đã từng vượt mặt rất nhiều lần ở mùa giải này, đã thua trong 1 canh bạc ko được phép thua đã gục ngã ở trước cửa thiên đường vào lúc họ được kỳ vọng lớn nhất. Trận đấu mà họ buộc phải thắng để có được tất cả. Thắng để khẳng định vị thế của những nhà ĐKVĐ Anh thắng để khẳng định sự lớn mạnh của 1 đại gia trẻ thắng để tạo tiền đề cho việc chinh phục trong tương lai cho việc "Tô Xanh trái đất" Nhưng họ đã thua. Số phận của họ sao mà giống Arsenal mùa giải trước đến thế. Cũng băng băng về đích ở PL nhưng lại thua ở CL khi ít ai ngờ tới. Nụ cười Liên Xô của Abram đâu rồi những trò bẩn thỉu đê hèn cái giọng điệu cao ngạo của Mourinho nay đâu ? Sao chua xót và đắng cay đến thế. Cả 180phút cái đội hình hàng triệu USD đó làm được những gì nhỉ ? 1 cú sút phạt hàng rào nguy hiểm của " người không phổi" Lampard 1 cú sút sạt sà của Gud và 1 cú sút quá ẩu của Lampard. Còn gì nữa nhỉ ? Không còn gì ? Có chăng chỉ còn những nguy hiểm do đối phương tạo ra mà thôi.Còn Chelsea mất hút trong cái màu xanh xấu xí đó. Cái áo quá rộng cho 1 đứa trẻ muốn học đòi làm người lớn muốn chen chân vào hàng đại gia của Châu Âu.Nực cuời. Giá trị truyền thống luôn là thước đo quan trọng nhất.Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi. Con vua thì lại làm vua mà. Đến đây hẳn bạn bạn sẽ cho tôi là cổ hủ nhưng để đến thành công người ta phải trả 1 cái giá nào đó nhưng tối kị là đừng bao giờ tự mãn và kiêu ngạo quá sớm. Cái cung cách mà Mourinho làm việc thì chỉ khiến cho mọi người quay lưng lại mà thôi. Chẳng thế mà tất cả người Anh đều đứng cùng Liverpool chứ ko phải Chelsea trong trận đấu vừa rồi. Là 1 đội bóng lớn thì cần phải biết cách chiến thắng biết cách áp đặt lối chơi và biết cách chấp nhận thất bại. Như Barca vẫn biết khắc chế và khoan thủng bất cứ hoàn hàng thủ nào dù đối phương có chơi cù nhầy đi như thế nào chăng nữa. Như Juve hay AC vẫn biết cách dành thắng lợi trong những hoàn cảnh bất lợi nhất. Như MU và Real cũng phải cúi đầu trước những thất bại mà lỗi là do của chính bản thân họ. Hay như chính Liverpool vẫn giành thắng lợi cho dù họ gặp đủ mọi khó khăn. Đó mới chính là những đội bóng lớn những đội bóng có bề giầy lịch sử cũng như thành tích của Châu Au chứ ko phải là Chelsea. Kẻ nhà giàu học đòi làm sang bám vào những đồng tiền rúp và cái giá chỉ đáng 1 bảng. Cái cách mà họ bất lực trước lối chơi của Liverpool.Cái cách mà Mourinho bất lực nhìn đồng hồ khi trận đấu vẫn còn khi Benitez vẫn gào thét khản cổ(phải chăng Mou đã sớm đầu hàng ?)Lại còn nói cứng "đội chơi hay hơn lại bị thua".Hay hơn mà luợt đi bị dồn ép và số cơ hội tạo ra chỉ đếm trên 1 bàn tay.Hay hơn mà ko biết cách ghi bàn khi đối phương đã nhường cả thế trận....Phải chăng đó là cách chơi của đội bóng hay của Mou ?!? Hãy chấp nhận thất bại đi Mou ạ.
    Còn đối với Liverpool thì xin ngả mũ bái phục họ.Họ đã chuẩn bị khá kỹ để có thể chơi trận CK.Chấp nhận mất cả mùa bóng chấp nhận bị lép vế và chịu nhiều sức ép để có thể đi được đến thành công của ngày hôm nay.Chắc họ đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của họ.Nhất là 2 trận thua duy nhất của Chelsea mùa bóng này trước Newcaster và Manchester C. Chứ ko như sự kiêu ngạo chủ quan của Chelsea khi bước vào trận đấu sinh tử này. Chính sự chủ quan khi họ nghĩ đã thắng Liverpool cả 3 trận mùa bóng này đã giết chết họ.Đã khiến họ ko thể ghi bàn ở trận lượt đi và bất lực ở trận lượt về.
    Đừng buồn và bực tức nhé hỡi những CĐV của Chelsea. Thắng thua là lẽ thường tình mà và khi thắng người ta có thể nói rất nhiều điều còn khi thua chúng ta phải biết chấp nhận thôi. Chẳng phải các bạn đã viết đã nói những lời khó nghe khi Chelsea vượt qua Barca-đội bóng mà tôi hâm mộ nhất đó sao ? Có chăng chỉ trách đội bóng của mình mà thôi.Còn điều này nữa.Năm ngoái khi Chelsea thua Porto ở BK họ đã cuỗm mất Mou còn năm nay thì sao nhỉ liệu có cuỗm được Gerrard ko vậy.Như thế thì các bạn sẽ mạnh quá đó.
    Hãy nhắn tin cho tôi nếu Chelsea thành công nhé !!!
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài phân tích tuyệt lắm ... Cần phải khẳng định lại là Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền ... Nhưng kể cả rất , rất nhiều tiền cũng không bao giờ mua được đẳng cấp và bản lĩnh ... Trong bóng đá lại càng như vậy ... Đẳng cấp , và bản lĩnh của 1 đội bóng lớn phải được bắt đầu bằng truyền thống , để có truyền thống đó phải là sự nỗ lực không phải của 1 tập thể , 1 thế hệ mà của rất nhiều tập thể và thế hệ phát huy không ngừng theo thời gian ... Chính vì thế Chelsea đừng có mơ đứng vào hàng ngũ đại gia cho dù Abramovic có dốc cả 8 tỉ bảng vào đi nữa .... Lolzzzzzzzz
    Chelsea có thể là vua của bóng đá Anh , nhưng ra Châu Âu thì never ! Mourinho cũng chỉ có thể đoạt được C1 ở cái năm mà bóng đá thế giới lũng đoạn tạm thời , còn từ nay về sau thì đừng hòng Mourinho ạh ... Lolzzzz màu xanh không bao giờ che lấp được cả bầu trời với vô số những vì sao lấp lánh
    Cả thế giới đều hài lòng khi Chelsea bị loại
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không đồng tình với ý kiến ... Để đi tới trận cuối cùng của một giải như CHampions League, sức mạnh chỉ là thứ yếu so với chiến thuật và may mắn. ....
    Bởi vì ngoại trừ 1 vài trường hợp ra ( rất ít ) thì tất cả các clb đoạt C1 đều là những đội bóng thực sự mạnh , họ chính là những clb vô địch của các quốc gia ... đại diện cho quốc gia của mình ... Ngay cả khi thể thức C1 có thay đổi thì những đội bóng góp mặt và đoạt được C1 đều là những đội bóng mạnh và sức mạnh ...
    Tất nhiên trong mọi chuyện thì may mắn chính là yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định thành bại ...
    Còn chiến thuật àh , cái đó chỉ là 1 phần rất nhỏ trong thành công của đội bóng !
    Nói 1 cách chính xác , đội bóng nào đoạt được C1 phải là đội bóng thực sự bản lĩnh , truyền thống , là 1 đội bóng lớn .... và tất nhiên đó cũng là đội bóng mạnh ... Bởi họ là vị vua của tất cả các vị vua Châu Âu trong năm !

Chia sẻ trang này