1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lolzz mày hiểu nhầm ý tao rồi
    Sức mạnh đâu phải thước đo level của 1 đội bóng Arsenal là một đội bóng đầy sức mạnh đó thôi còn Ac Milan có ai nói họ đầy sức mạnh đâu.
    heheh UEFA thật là khôn ngoan, họ mượn Liver để loạt đội bóng khó ưa Chel Khi Liver gặp Chel, UEFA nói rằng Liver có thể tham dự C.L mùa sau nếu là nhà vô địch tức vuợt qua Chel tại BK còn khi Liver vuợt qua rồi thì họ lại nói no way for Liver if ... thế là giờ muốn tham dự C.L mùa tới Liver buộc phải vuợt qua Everton tại Premiership 2004/2005 thôi
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tằng tằng tằng.... ợ...! cho chết lão trọc phú Ambramovic!
    Kể cũng đau cho Murinho! Mặc dù Chelsea thua nhưng em vẫn phải công nhận lão Mu này có tài!
    Hè, vấn đề ở chỗ là Liver phải đá với Milan, em đều khoái 2 ông này! Em muốn Milan vô địch hơn Liver để đuổi kịp bằng được thằng nhà giàu Real, vì dù sao thì Milan cũng hơn Liver 2 cúp! Nhưng với kiểu đá hiện nay thì khả năng Liver thắng em thấy nhiều hơn!
    Thôi, ông nào vô địch cũng tốt, miễn làm sao nhanh chóng vượt mặt được thằng Real!
    Em ít vô đây, bác nào cuồng nhiệt Liver quá đừng chửi em nha!
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trước khi muốn leo đến đỉnh núi thì cần vượt qua từng ngọn núi ... Để vượt qua người khác thì trước hết phải vượt qua chính mình đã ... Chính mình chưa vượt qua được bản thân mình thì làm sao mà vượt được qua người khác
    Mơ mộng là tốt nhưng nên thực tế tí , điều đó còn tốt hơn ....
  4. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Lozz nói đúng đó, phải vượt qua chính mình trước đã.
    Tối mai hy vọng Liv sẽ thắng Ars bằng lối chơi đã thắng Che. Trong 2 trận cuối, hy vọng Liv sẽ có 6 điểm còn Eve chơi 3 trận chắc chỉ có 2,3 điểm thôi. Trận với New có lẽ là trận quyết định, bởi Eve mà đá với Ars và Bol chắc ko ăn được đâu.
    À mod nào của Liv box cho tớ làm Liv member với nhỉ? Hôm nọ vừa được tặng cái mô hình sân Anfield, đẹp tuyệt
    MOD: Hoan nghênh bác đến với LFC... Mời bác vào topic đăng kí thành viên..

    Được rico sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 10/05/2005
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Đường tới Istanbul của The Reds & Rossoneri - Cuộc hội ngộ của 2 sắc đỏ
    Trận đấu cuối cùng của Champions'' League mùa bóng năm nay đã chọn được 2 gương mặt cuối cùng là Milan và Liverpool,cả hai câu lạc bộ đã chiến đấu hết sức mình và họ xứng đáng được tưởng thưởng cho những nỗ lực đó,nhìn lại chặng đường đã qua,có vẻ như Milan và Liverpool cùng bước trên cùng một con đường,đều có rất nhiều khó khăn và không phải lúc nào cũng là hoa hồng,nhưng trận đấu cuối cùng phải có kẻ bị đánh bật ra vì chỉ có một đội chiến thắng mà thôi,chúng ta hãy dành chút ít thời gian cùng nhìn lại xem cả Milan và Liverpool đã vượt qua các đối thủ của họ như thế nào trong 12 trận đấu đã qua,riêng với Liverpool là 14 vì họ còn phải thi đấu thêm vòng sơ loại!
    Liverpool bắt đầu chiến dịch tiến tới Istanbul mùa bóng năm nay<điều mà họ chẳng dám nghĩ tới khi bắt đầu> với một câu lạc bộ của Áo là Grazer AK.Trận luợt đi tại sân vận động Arnold Schwarzenegger thì Liverpool đã dành chiến thắng với tỉ số 2-0 đều nhờ công của Steven Gerrard,điều này cho thấy Gerrard là một cầu thủ đa năng và có ảnh hưởng với Liverpool thế nào,từ thủ lĩnh cho đến một cầu thủ ghi bàn,chiến thắng này đảm bảo cho Liverpool một suất trong vòng đấu bảng.Trận lượt về thật bất ngờ khi ngay tại Anfield<This is Anfield>Grazer AK đã vượt qua Liverpool với bàn thắng duy nhất của Tokic,điều mà Chelsea có mơ mà cũng không làm được trong trận bán kết lượt về vừa qua,như vậy Liverpool lọt vào vòng đấu bảng sau cú hút chết với tổng tỉ số 2-1
    Liverpool nằm ở bảng A cùng với các đội A.S Monaco<đương kim Á quân>,Deportivo La Coruna R.C<lọt vào bán lết sau trận lội ngược dòng ngoạn mục trước Milan mùa trước> và đội bóng có lối đá rất khó chịu đến từ Hy Lạp là Olimpiakos Piraeus,đây là một bảng đấu khá cân bằng nhưng không nhiều người tin rằng Liverpool sẽ vuợt qua vòng đấu bảng,ưu thế đó được dành cho 2 hiện tượng mùa trước là A.S Monaco và Deportivo La Coruna
    Còn Milan thì sao,kết quả bốc thăm đã đưa Milan nằm cùng bảng F với Barcelona<một đội bóng cực mạnh với rất nhiều anh tài>,FC Shakhtar Donetsk<đương kim vô địch Ukraina,đứng trên cả Dinamo Kiev> và Celtic Glasgow.Rõ ràng cuộc cạnh tranh ở bảng này sẽ là Milan và Barca,đôi chút nào đó là Celtic.Tham vọng của Milan ngay từ đầu giải là tiến đến Istanbul để phục thù cho thất bại cay đắng và nhục nhã trước Deportivo La Coruna mùa trước.
    Chúng ta hãy xem 2 đội bóng đã vượt qua vòng đấu bảng như thế nào!
    Cả Milan và Liverpool đều có những sự khởi đầu rất thuận lợi ngay trong lượt đấu đầu tiên vào ngày 14 và 15/09,Milan vượt qua đội bóng đến từ Ukraina ngay tại đây bằng bàn thắng duy nhất của Clarence Seedorf,trong khi đó Liverpool gây nên bất ngờ khi đánh bại đương kim á quân Monaco nhờ 2 bàn thắng của cặp tiền đạo Baros và Cissé ở Anfield,một đối thủ đáng gờm xuất hiện!
    Ngày 28 và 29/09:tại Hy Lạp Liverpool đã ngã ngựa với thất bại 0-1 trước Olimpiakos,Ieroklis Stoltidis ghi bàn,còn Milan vẫn thẳng tiến trên bước đường chinh phục khi hạ gục Celtic tại San Siro với tỉ số 3-1,chiến thắng này có công không nhỏ của "người kính" Filippo Inzaghi,anh ghi bàn giúp Milan vượt lên dẫn trước ở phút thứ 89,một tỉ số hòa đã được nghĩ tới khi Varga ghi bàn,dù rằng trước đó Sheva đã có bàn thằng mừng sinh nhật thứ 28 của chính anh<29/09> ngay phút thứ 8.Pirlo ấn định chiến thắng cho Milan ở phút đá bù giở mở ra một chương mới cho Milan,đó là ghi bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu
    Tâm điểm của vòng đấu thứ 3<ngày 19,20/10> là cuộc đọ sức giữa Milan và Barcelona tại thánh địa San Siro,cả 2 câu lạc bộ đều giành được số điểm tuyệt đối sau 2 lượt,cả 2 đều là bộ sưu tập những ngôi sao sáng chói của châu Âu trên từng vị trí.Một cuộc đọ sức cực kì đáng chú ý,vì một phần nào đó nguời ta muốn xem,Ronaldinho và Sheva,ai sẽ là ông vua của bóng đá châu Âu và thế giới năm 2004,và người chiến thắng là Sheva,với bàn thắng duy nhất ghi đuợc ở phút thứ 31,anh đã đạt được 2 mục tiêu:mang chiến thắng và 3 điểm cho Milan,thêm nữa là tiến một bước dài trên con đường chinh phục quả bóng vàng châu Âu,một danh hiệu cá nhân cao quý,quả là "một mũi tên bắn trúng 2 đích".Còn Liverpool đã phải chấp nhận một tỉ số hòa khi cả họ và Deportivo La Coruna đều không ghi được dù chỉ một bàn thắng ngay tại Anfield
    Tháng 11 bắt đầu,một lần nữa,cả thế giới cùng nhìn về Noucamp để chứng kiến trận lượt về giữa Barcelona,lượt đi Sheva đã trở thành người hùng và lượt về hoàn toàn ngược lại,Sheva giúp Milan vượt lên trước nhưng Barca còn có Ronaldinho,phút 89 pha sô lô của anh vượt qua cả Nesta và ghi bàn mang về chiến thắng cho Barza,trước đó thì Eto''o đã gỡ hòa.Một lần nữa Liverpool thể hiện họ rất có duyên sân khách khi vượt qua Deportivo La Coruna ngay tại Riazor<chính nơi đây Milan đã bị chôn vùi không thương tiếc>nhờ quả đá phản luới nhà của Jorge Andrade.Lúc này Milan và Barca đang dẫn đầu bảng F và gần như chắc chắn sẽ đi tiếp,còn Liverpool mới có 7 điểm
    Vòng đấu thứ 5 khẳng định sức mạnh của Milan,họ có trận thắng thuyết phục nhất từ đầu giải khi đè bẹp Shakhtar nhờ công của Crespo và Kaká,2 bàn chia đều cho mỗi người,chỉ cần hòa trận cuối Milan sẽ đầu bảng<trận này mở ra chuỗi trận không để thủng lưới của Milan>.Bảng A chứng kiến sự phục thù của Monaco khi họ đánh bại Liverpool nhờ bàn thắng của cầu thủ người Argentina Saviola,trận cuối cùng của vòng đấu thì Liverpool phải thắng mới có cơ hội đi tiếp
    Dù bị một cựu cầu thủ của Milan là Rivaldo ghi bàn trước,tưởng chừng cánh cửa tương lai đóng sập ngay tại sân Anfield nhưng Liverpool có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhờ công của tiền đạo chuyên ngồi ghế dự bị Florent Sinama-Pongolle,Neil Mellor và đội trưởng Gerrard,cả 3 bàn thắng đều được ghi ở hiệp 2,nhờ 3 bàn thắng cực kì quan trọng này Liverpool đã vượt qua chính Olimpiakos Piraeus bằng tính đối kháng trực tiếp<2 đội bằng điểm>,thần may mắn đã mỉm cười với họ,Monaco đầu bảng A sau khi đánh bại với cách biệt tương tự mùa năm ngoái là 5 bàn trước Deportivo La Coruna<nhưng câu lạc bộ Tây Ban Nha không ghi được bàn nào cả>.Trong khi đó Milan có trận hòa nhẹ nhàng tại Scotland và giữ vững ngôi đầu bảng F.
  6. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Trước khi lễ bốc thăm vòng 2 diễn ra,ông Ferguson muốn có cuộc gặp gỡ với đại gia Italy là Milan và ông đã toại nguyện,chúng ta hãy xem Manchester Utd sẽ thi đấu thế nào mà Sir Alex lại tự tin như vậy,Liverpool gặp cựu Á quân mùa 2001/2002 là Bayer Leverkusen
    Trận đọ sức với đội bóng Anh sẽ rất khó khăn,và khó khăn càng chồng chất với Milan khi trước đó vài ngày chân sút chủ lực của Milan là Sheva gặp một chấn thương cực kì nghiêm trọng và chắc chắn không có mặt trong 2 trận vòng 1/16,một cú đánh quá nặng,các Milanista thì lo lắng,người Anh thì ngạo mạn và tin tưởng họ đã có suất ở Tứ kết,ít người tin Milan sẽ vượt qua M.U đang lấy lại sức mạnh của họ,cầu thủ và người hâm mộ Milan thì bình lặng và cùng đón chờ trận đấu.Vậy điều gì đã xảy ra?Lượt đi tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Roy Carroll và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời của cầu thủ bị ghẻ lạnh tại xứ sở sương mù Hernan Crespo đã mạng lại rất nhiều lợi thế cho Milan,đến lúc này nguời Milan vẫn bình tĩnh,như họ vốn như vậy.Một trận đấu khác Liverpool có một buổi tối trình diễn tuyệt vời khi đánh bại Bayer Leverkusen với tỉ số 3-1 nhờ công của García,Riise và Hamann,bàn gỡ phút cuối nhờ sai lầm của Dudek do công của França mang lại chút ít hi vọng cho đội bóng Đức.
    Có lẽ Sir Alex sẽ nhớ mãi 2 cuộc đọ sức với Milan,bởi nó cho thấy phong cách bóng đá của ông không còn phù hợp nữa,M.U thua hoàn toàn từ con người cho đến chiến thuật,họ lại bị đánh bại bởi tiền đạo Argentina Hernan Crespo nhờ pha đánh đầu không chê vào đâu được,dù rằng trước đó họ cũng tạo được vài cơ hội nguy hiểm.Nhìn sang bên nước Đức,tỉ số y hệt lượt đi được lặp lại,Bayer không còn là chính mình nữa khi họ dễ dàng bị dẫn trước 3-0 nhờ 2 bàn của García,bàn còn lại của Baros,bàn thắng danh dự do công Krzynówek,Liverpool và Milan đều đánh bại đối thủ qua cả 2 lượt trận,Milan được nhìn nhận là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch còn Liverpool vẫn chưa để lại được điều gì
    Kết quả bốc thăm và chia cặp tứ kết tại Nyon đã khiến nhiều người thất vọng khi 2 đội bóng cùng thành phố Milan chạm trán nhau,điều mà họ muốn phải là trận chung kết,có thể là như vậy,Liverpool gặp một đội bóng Italy khác là Juventus,không mấy người tin họ sẽ vượt qua Bà đầm già thành Turin,một trận đấu tái hiện lại lịch sử ở Heysel 20 năm trước
    Tháng tư bắt đầu,mùa xuân đã về,với nhiều người tháng 4 thật có nhiều kỉ niệm<sự ra đi của The Pope John Paul II là một mất mát lớn của thế giới>,và các Milanista cũng không là ngoại lệ,những hình ảnh sân San Siro chìm trong khói và lửa được truyền đi khắp thế giới,đây được xem là nỗi nhục của bóng đá Italy,nó cho thấy tính bạo lực trên sân cỏ Italy ngày càng phát triển và vượt qua các Hooligan nước Anh,những kẻ phân biệt chủng tộc ở nước ĐỨc...Với đội bóng Inter nói riêng và đất nước Italy nói chung,hình ảnh đất nước hình chiếc ủng thân thiện và mến khách đang mất dần,thay vào đó là sự cố chấp đến bảo thủ của các Tifosi,sự manh nha cho bạo lực sân cỏ hoành hành,điều này được thể hiện qua 2 trận đấu lượt về tứ kết Champions'' League tại Italy.Lượt đi,người Liverpool ra sức hàn gắn nỗi đau 20 năm trước thì người Italy lại không chấp nhận điều đó,tuy rằng trận đấu giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất của 2 cường quốc diễn ra khá suôn sẻ,với 2 bàn thắng ngay trong 25 phút đầu tiên của Hyypiä và Garcia báo hiệu sự khó khăn cho Bianconerri,bàn gỡ của Cannavaro mang lại cho họ nhiều hi vọng ở trận lượt về,trong khi đó tại San Siro với tư cách chủ nhà Milan vùi dập nguời anh em Inter nhờ 2 bàn thắng của Stam và Sheva vừa trở lại sau chấn thương,báo hiệu một thách thức rất lớn cho đội quân của ông Mancini
    Ngày 12/04.Phút 73,Milan đang dẫn trước bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Sheva,sau bàn thắng không được công nhận của Cambiasso,một quả pháo từ đằng sau cầu môn Milan ném trúng đầu thủ thành Dida của Milan,Dida gục xuống và trận đấu bị tạm dừng.20'' sau trận đấu lại tiếp tục nhưng những quả pháo vẫn rơi xuống như mưa,trọng tài xuất sắc nhất thế giới năm 2004 Markus Merk buộc phải dừng trận đấu lại,điều này đồng nghĩa chiếc vé vào bán kết gần như đã là của Milan!Sân San Siro với những hình ảnh của khói và lửa trở thành nỗi đau của người dân Italy@Cách thành phố Milan vài trăm cây số sau 1 ngày,một nỗi đau khác của người dân Italy khi các Tifosi đe dọa trả thù thảm họa Heysel nhưng nhờ có sự chuẩn bị tốt,đã không có điều gì đáng tiếc xảy ra,trên sân Delle Alpi mặc dù Juventus đã rất cố gắng nhưng không thể nào khoan thủng được hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Liverpool,đội bóng của thành phố sản sinh ra nhóm nhạc huyền thoại The Beatles đã dùng chính lối chơi của người Italy để vượt qua người Italy,họ đã đưa phòng ngự trở thành nghệ thuật
    Vòng bán kết lần đầu tiên chứng kiến cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng toàn Anh,Chelsea-Liverpool,ở bên cặp đấu kia người Italy có cơ hội phục thù thất bại của đội tuyển Italy tại World Cup 2002 khi họ chạm trán đoàn quân của Guus Hiddink và 2 người học trò Lee&Park.Trước khi đến Bán kết Chelsea đã vượt qua 2 đội bóng rất mạnh là Barca và Bayern Munich,thế nên họ được đánh giá cao hơn hẳn Liverpool,dù rằng Lão già thành Turin đã phải khóc hận khi gặp họ,cũng nói thêm trong 3 lần chạm trán trước đó đoàn quân của ông Rafael Benitez đều không thể vượt qua "Nguời đàn ông chỉ sau Chúa" Jose Mourinho.PSV Eindhoven với lối đá phòng ngự phản công đã tiến đến bán kết sau khi vượt qua đương kim vô địch Pháp Olimpique Lyon bằng loạt đấu súng và đương kim Á quân Champions'' League A.S Monaco,họ không được xem là đối thủ tương xứng của Milan và ít có khả năng vô địch nhất,trận chung kết trong mơ Chelsea-Milan chỉ còn 2 trận đấu nữa sẽ trở thành hiện thực
    Milan gặp PSV tại San Siro,bằng một lối đá cực kì chặt chẽ Milan không thể nào vượt qua hàng phòng ngự của PSV và thủ môn Gomes trong hiệp 1,mãi tới phút 42 pha băng xuống đầy tốc độ vượt qua Bouma sau đường chuyền cực kì thông minh của cầu thủ cận thị Kaka Rossoneri đã có bàn thắng đầu tiên,hiệp 2 diễn ra với thế trận hoàn toàn thuộc về PSV nhưng các chân sút của đội bóng HÀ Lan không tận dụng được dù chỉ 1 cơ hội,điều mà chắc chắn về sau họ sẽ còn phải hối hận rất nhiều,còn Milan thì có bàn thắng ở phút cuối nhờ công của Tomasson,cánh cửa đến Istanbul chưa bao giờ mở rộng đến thế!
    Tại đất nước hình chú thỏ,trên sân Stamford Bridge nguời ta chứng kiến cuộc đọ sức giữa 2 ông vua mùa trước trong một trận đấu lẽ ra phải là Siêu cup châu Âu nếu họ không thay đổi đội bóng,một lần nữa Rafael Benitez khiến người ta phải ngỡ ngàng bắng lối đá phòng thủ tầng tầng lớp lớp,người ta không thể hiểu tại sao Liverpool lại phòng thủ tốt đến vậy trước đội bóng đã đánh bại họ 3 lần trước đó và vượt hơn 33 điểm trên bảng tổng sắp giải vô địch quốc gia,không bàn thắng nào được ghi hứa hẹn trận lượt về tại Anfield sẽ cực kì đáng xem
    Ngay từ phút thứ 4,Garcia có bàn thắng mở tỉ số gây rất nhiều tranh cãi,không một ai biết bóng đã vượt qua vạch vôi hay chưa,nhưng trọng tài người Slovakia đã phất cờ công nhận bàn thắng,và đau đớn thay khi đó lại là bàn thắng duy nhất của trận đấu,một bàn thắng gần giống với bàn thắng của Geoff Hurst tại chung kết World Cup 66,cũng tại nước Anh,có lẽ sẽ còn gây nhiều tranh cãi về sau.Sau đó người ta được chứng kiến cảnh trứng chọi bê tông khi bức tường thành màu đỏ không thể sụp đổ trước màu xanh đầy tham vọng,Mourinho,huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới 2 năm liên tiếp và vài ngày trước đó trở thành ông Vua mới của Premier League đã phải cúi đầu bước ra khỏi sân Anfield,đây có lẽ là thất bại đau đớn nhất và đáng giá nhất trong cuộc đời huấn luyện viên của ông,còn Benitez chứng tỏ ông có rất nhiều kinh nghiệm tại châu Âu,dù Liverpool không chơi tốt trong giải quốc nội nhưng họ lại thành công ở châu Âu,một tương lai sáng ngời đang mở ra,một đội bóng Anh mang màu sắc Tây Ban Nha!
    Tại thánh địa mang tên Philips,mọi cái ở đây đều liên quan đến Philips,người ta được chứng kiến một bi kịch,một bi kịch mà có lẽ những Shakespeare có sống lại cũng chẳng thể viết được,giữa bi kịch và thảm họa,2 cái có vẻ như là tương đồng nhưng sắc thái hoàn toàn khác nhau,trước một thảm họa được tái hiện đến với mình,bằng một bản lĩnh và may mắn hiếm thấy những đứa con thành Milan đã viết lên một bi kịch cho đối thủ của họ,ông vua của đất nước Hà Lan PSV Eindhoven.Sau khi vượt lên dẫn trước bằng 2 bàn thắng san bằng cách biệt lượt đi,cùng một lối chơi áp đảo đối phương hoàn toàn,thảm họa Riazor đang được tái hiện từng phần,nhưng cũng thật may mắn,đoạn kết của thảm họa đã không diễn ra.Một sai lầm của Tướng Guus Hiddink đã tạo cơ hội cho Milan lấy lại được sự cân bằng trong lối chơi,vào giây phút mà ai cũng nghĩ sẽ phải giải quyết trận đấu thêm hiệp phụ và có thể bằng loạt đấu súng thì pha chuyền bóng vào trong của Kaka được cụ thể hóa bằng bàn thắng của đội trưởng Ambrosini đưa Milan thẳng tiến đến Istanbul,niềm vui vô bờ bến của Milanista,các cầu thủ PSV như rơi xuống vực thẳm,nhưng họ vẫn chưa rơi khi chỉ ngay sau đó 30 giây Cocu đã có bàn thắng nâng tỉ số lượt về lên 3-1,không ít người đã nghĩ đến kết cục của Bayern Munich năm 1999 nhưng rất may,thời gian còn lại không đủ để PSV làm được điều gì đó,bàn thắng của Cocu chính là nét chấm phá cho bi kịch của họ.Một cánh cửa tưởng là đã đóng lại nhưng bằng bản lĩnh họ đã đến được với trận đấu của ước mơ
    Chúng ta vừa cùng nhìn lại chặng đường đã đi của 2 đội bóng được Thượng đế chọn chơi trận đấu cuối cùng của mùa bóng năm nay ở Champions'' League,họ đã chiến đấu đến sức lực cuối cùng và bây giờ,những nỗ lực đã được đền đáp.Dù người thắng là ai,tất nhiên với một Milanista sẽ là AC Milan rồi,nhưng chúng ta hi vọng sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá của bóng đá châu Âu,và người xứng đáng hơn sẽ chiến thắng,ngay từ bây giờ các bạn hãy bắt đầu dự đoán về một cuộc chiến sẽ rất khốc liệt tại Thổ Nhĩ Kỳ,như mảnh đất nằm trên 2 châu lục này vốn vậy,một bên là nguời Italy chống lại sự kết hợp giữa Anh và Tây Ban Nha,ba cường quốc bóng đá lớn nhất châu Âu cấp câu lạc bộ
    ( tt0812us,acmilanvn.com )
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    CLOUDWALKER post:
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hãy Fair-play!
    Liverpool có thể trở thành cựu VĐ ngay khi họ vừa giương cao chiếc Cup Champions League (nếu đánh bại AC trong trận CK), đó là một sự thực phũ phàng, một thực tế cười ra nước mắt đằng sau sự hào nhoáng của đấu trường danh giá nhất châu Âu?
    Phán quyết của LĐBĐ Anh (FA) cử 4 đội đứng đầu Premiership tham dự Champions League mùa bóng sau đã phủ bóng tối lên danh hiệu vẫn còn trong giấc mơ của người Liverpool. Nếu đội bóng vùng Merseyside đăng quang, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League mùa giải mới sẽ bắt đầu mà không có đội đương kim vô địch. Như thế, chẳng khác nào một cuộc chinh phạt của những đạo quân nhắm vào thành trì không chủ. Một vương triều không vua, một giải đấu không có tính biểu tượng sẽ rớt giá đi rất nhiều lần. Hãy thử tưởng tượng ĐKVĐ Thế giới Brazil bị loại khỏi World Cup sắp tới?
    FA đã rất khôn ngoan, công bằng và chuyên nghiệp khi đá quả bóng về phía LĐBĐ châu Âu (UEFA). Họ chẳng có lý do gì để là người phải đứng mũi chịu sào, đổ vỏ cho những thiếu sót, bất hợp lý trong luật lệ của cơ quan điều hành bóng đá châu Âu. Trước áp lực đè nặng, ngày hôm qua Chủ tịch UEFA Lennart Johansson buộc phải xoa dịu dư luận bằng tuyên bố: ?oTrong trường hợp bóng đá Anh muốn có thêm suất dự Champions League họ nên chính thức đề nghị với UEFA. Sau đó mọi cuộc đàm phán sẽ được tiến hành theo đúng thủ tục?.
    Khi cánh cửa hy vọng mở ra cho Liverpool, cùng đồng nghĩa dội nước lạnh vào giấc mơ cháy bỏng của một nhà VĐ thuộc quốc gia không ở ?omâm trên? trong nền bóng đá châu Âu. Đó có thể là Albania, Síp, Latvia? lúc này chúng ta chưa biết được.
    Nhà VĐ có quyền được bảo vệ danh hiệu, điều đó hoàn toàn hợp logic. Nhưng ai có thể khẳng định con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu của Liverpool gian nan, nhọc nhằn hơn việc Skonto Riga (Latvia), Tirana (Albania)? trải qua cuộc marathon kéo dài gần 1 năm để giành chức VĐQG, đồng nghĩa với phần thưởng là tấm vé dự vòng sơ loại đấu trường danh giá và béo bở?
    Uỷ ban điều hành UEFA có thể phủ quyết, hay ngay lập tức thay đổi bất cứ điều lệ nào của Champions League. Nhưng nếu họ làm điều đó vào lúc này thì chẳng khác nào hành động giật gấu vá vai, đem của nhà nghèo cho nhà giầu. Đi ngược lại nguyên tắc Fair-play mà ngày ngày thế giới bóng đá vẫn đang nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu đó. Tránh né sự chỉ trích, cứu vãn uy tín một giải đấu mà phải bôi nhọ hình ảnh mất hơn 50 năm gây dựng, có đáng không UEFA? Hãy Fair-play!
    (Theo Báo bóng đá)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    RICO: Nói 1 chút về bài viết này, chẳng hiểu cái thằng cha này định làm gì đây. Chắc ý của ông này là ko nên để bóng đá Anh có thêm 1 suất tham dự C1 mùa sau đây.
    Như lời của bác PV ( gọi vậy cho lịch sự ), bác ấy nêu ra 1 cái lý lẽ về việc đòi sự công bằng cho các đội bóng vô địch của các giải VĐQG trình độ thấp ở Châu Âu:Nhà VĐ có quyền được bảo vệ danh hiệu, điều đó hoàn toàn hợp logic. Nhưng ai có thể khẳng định con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu của Liverpool gian nan, nhọc nhằn hơn việc Skonto Riga (Latvia), Tirana (Albania)? trải qua cuộc marathon kéo dài gần 1 năm để giành chức VĐQG, đồng nghĩa với phần thưởng là tấm vé dự vòng sơ loại đấu trường danh giá và béo bở?
    Mấy cái đội bóng vô danh đó chẳng qua chỉ tham gia C1 để kiếm tí tiền chứ chẳng có vai trò gì đáng kể cả, cũng chẳng để lại ấn tượng gì ( chuyên môn ko cao ...) Cuộc marathon mà cái bác PV này nói với các đội bóng vô địch các giải QG hạng thấp ở châu Âu có vẻ kinh khủng ghê. Như thể bác ấy cho rằng , vô địch ở các giải đó thì HƠN xếp thứ 5 ở giải ngoại hạng Anh ko bằng. Lại còn so sánh C1 với giải vô địch QG các nước có trình độ thấp, ha ha... , trình độ phóng viên chỉ có thế này thôi sao ?
    Khách quan mà nói, Liv xứng đáng có mặt ở CL mùa sau nếu giành chức vô địch C1. Chẳng lẽ DKVD lại phải nhường suất cho 1 đội bóng vô danh, thi đấu chỉ để kiếm tiền, vô thưởng vô phạt, nhường suất cho những đội bóng mà chẳng bao giờ tiến xa được CL ? Điều đó có hợp lý ko, ngay cả những CĐV bóng đá khác cũng hiểu rõ điều này. Ông PV này biết rằng :Nếu đội bóng vùng Merseyside đăng quang, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League mùa giải mới sẽ bắt đầu mà không có đội đương kim vô địch. Như thế, chẳng khác nào một cuộc chinh phạt của những đạo quân nhắm vào thành trì không chủ. Một vương triều không vua, một giải đấu không có tính biểu tượng sẽ rớt giá đi rất nhiều lần. Hãy thử tưởng tượng ĐKVĐ Thế giới Brazil bị loại khỏi World Cup sắp tới?, vậy mà còn đưa ra ý kiến ko để bóng đá Anh có 5 suất???
    Như chúng ta biết, UEFA đã có thiếu sót trong hệ thống luật lệ, thế nhưng trong thời hiện đại như thế này, cái gì cũng phải linh hoạt chứ ko thể mãi cứng nhắc, bảo thủ. Tiền lệ DKVD CL ko được quyền bảo vệ danh hiệu của mình ở mùa giải sau là 1 tiền lệ rất xấu, nó sẽ làm mất đi tính hấp dẫn vốn có của giải đấu này. Nhưng vẫn còn có thể sửa đổi được và UEFA cũng biết điều này, do vậy nếu Liv đoạt chức vô địch, em tin 100% chúng ta sẽ tiếp tục được dự CL thay vì phải nhường suất cho 1 đội bóng vớ vẩn nào đó.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 11/05/2005
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Milan - Khi không còn đủ sức cho những chặng đường đua...
    Thực tế cho thấy Milan đang sa sút đáng ngại về cả thể lực lẫn tinh thần. Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn đón chào những thử thách lớn còn lại của mùa bóng bằng lời lẽ đầy lạc quan. Theo Ancelotti, Milan vẫn còn cơ hội vô địch Serie A và vượt qua hệ thống phòng thủ của Liverpool ở trận chung kết Champions League.

    1- Hy vọng bảo vệ chức vô địch Serie A bị tổn hại nghiêm trọng. Chiến dịch chinh phục chức vô địch Champions League đã xuất hiện những dấu hiệu đáng lo. Tất cả xảy ra trong vòng chưa tới một tuần. Đầu tiên là trận thua PSV Eindhoven 1-3 ở lượt về bán kết Champions League và 4 ngày sau là thua Juventus 0-1 ngay trên sân nhà San Siro trong khuôn khổ Serie A.
    Trong 2 trận thua này, Milan đều tỏ ra bất ổn ở hàng phòng thủ và thiếu sắc bén trên hàng tấn công. Đáng ngại nhất là tuyến hậu vệ gồm Cafu, Alessandro Nesta, Jaap Stam và Paolo Maldini ?" với độ tuổi trung bình gần 33 ?" đã tỏ ra dị ứng trước khả năng tăng tốc của đối thủ, nhất là khi đối phương dẫn bóng vào trong từ hai cánh. Đồng thời, họ thường xuyên lúng túng khi đối phương sử dụng những quả đan bóng ngắn, nhanh ở khu vực trước vòng cấm địa.
    Không những thế, hàng hậu vệ Milan cũng đã phản ứng chậm hẳn khi bị đối phương tiếp cận khung thành. Về bản chất, quả đánh đầu của tiền đạo David Trezeguet ở phút thứ 28 trên sân San Siro có lẽ không khác gì cú đánh đầu của Cocu trên sân Philips trước đó 4 ngày. Cũng là một quả rót bóng bổng từ phía cánh trái. Cũng là một mũi nhọn băng lên dứt điểm khi chỉ có duy nhất một hậu vệ Milan kịp nhận ra mối nguy hiểm và bám theo...không kịp. Đó là chưa kể đến tình huống Del Piero ?" cầu thủ nhỏ bé nhất trên sân ?" lẩn ra phía sau Jaap Stam và đánh đầu trúng xà ngang.
    Hàng hậu vệ vốn là niềm tự hào của Milan. Trong 7 trận Champions League trước khi bị PSV đánh bại, họ không để thủng lưới. Ở Serie A, Milan vẫn giữ được thành tích tốt nhất trong phòng thủ (chỉ lọt lưới 22 lần sau 35 trận). Mặc dù vậy, 2 bàn thua, 2 trận thua trên 2 mặt trận là 2 dấu hỏi lớn về cả 2 phương diện thể lực lẫn tinh thần. Quả nhiên là các đội bóng Ý hiếm khi chơi tốt khi phải tập trung cao độ trên cả 2 mặt trận.
    2- Thế mà HLV Ancelotti vẫn một mực cho rằng Milan chỉ mệt mỏi đôi chút ở phương diện tinh thần còn sức lực thì vẫn dồi dào. ?oThi đấu 10 trận quan trọng chỉ trong vòng 30 ngày, điều đó đặt chúng tôi vào tình trạng căng thẳng tâm lý đôi chút. Nhưng chúng tôi không hề mệt mỏi trên phương diện thể lực. Có thể thấy điều đó trong hiệp hai trận đấu với Juve. Chúng tôi vẫn còn chiến đấu vì chức vô địch Italia, cho dù bây giờ khó khăn hơn trước, và chúng tôi vào chung kết Champions League. Serie A còn 3 lượt trận. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng cả 3 lượt đấu tới, không tính toán gì hết. Juve vẫn có thể vấp ngã như họ mới vấp ngã khi gặp Inter?.
    Để thắng 3 lượt trận còn lại của Serie A, có lẽ Milan cần phải huy động cả sức lực lẫn tinh thần ở mức độ chưa từng thấy. Trong 10 năm qua, có lẽ chưa năm nào Milan tiến đến gần chức vô địch ở cả giải trong nước lẫn cúp châu Âu như năm nay. Và có lẽ cũng chưa năm nào những thử thách cam go lại xuất hiện với mật độ dày đặc trong giai đoạn cuối mùa giải như năm nay.
    Ngày 15-5, Milan gặp Lecce trên sân Via del Mare. Ngày 22-5, họ đón tiếp Palermo tại San Siro. Chỉ ba ngày sau đó là trận chung kết Champions League với Liverpool tại Istanbul trước khi chấm dứt mùa bóng bằng trận cầu hứa hẹn là rất khó khăn trên sân Udinese vào ngày 29-5. Cả 3 đối thủ còn lại ở Serie A đều thừa sức mang lại những thứ mà hàng phòng thủ Milan? không ưa nhất: Lecce có tốc độ, Palermo có sự quyết liệt và thể hình cực tốt, Udinese có cả tốc độ lẫn tính khôn khéo và kỹ thuật điêu luyện.
    Theo Ancelotti, ?obây giờ chúng tôi có 2 tuần để trỗi dậy. Những trận cầu sắp tới sẽ rất quan trọng. Nhưng chúng tôi đã đỡ căng thẳng hơn. Tôi tự tin. Chúng tôi có đầy đủ đội hình để chọn lựa và chúng tôi sẽ hướng tới trận chung kết tại Istanbul với phong độ tốt nhất có thể?.
    3- Thậm chí Ancelotti cũng đã nhắm trước Liverpool sẽ thi đấu như thế nào trong trận chung kết tại Istanbul: ?oLiverpool là một bất ngờ của Champions League. Họ thi đấu 4 trận gần nhất với Juve và Chelsea đúng như ý họ muốn. Trong đó, khả năng tổ chức phòng ngự của Liverpool đã chiếm ưu thế. Ngoài 20 phút đầu trong trận lượt đi với Juventus, Liverpool chỉ thi đấu trên phần sân của họ, rất hiếm những đợt lên bóng bằng 2, 3 cầu thủ. Chúng ta dễ dàng mường tượng được rằng họ cũng sẽ chơi như thế trong trận chung kết Champions League?.
    Kết luận của Ancelotti: ?oChúng tôi cần phải có phong độ tốt để đối phó với chiến thuật của Liverpool. Tôi tin Milan có đủ chất lượng để làm điều đó và giành thắng lợi?.
    (Theo FF.VN)
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến hết mùa giải chỉ còn có mỗi 1 trận được xem và đáng xem. Không biết kì chuyển nhượng mùa hè này có thêm sự khác biệt nào nữa không, nhưng có lẽ chắc chắn rằng Liverpool sẽ vô địch Champions League. Kết thúc mùa giải cũng coi như là thành công!
  10. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành tại sân bay John Lennon với đội hình mạnh nhất có thể, LFC đã hành quân đến Istanbul. Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là chúng ta có quyền được ăn mừng, chiến thắng sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi.
    Còn với Kaka, tiền vệ AC Milan, thì lần đến Istanbul này thực sự rất quan trọng đối với anh, bởi đây là trận chung kết đầu tiên mà anh được tham gia.

Chia sẻ trang này