1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Liv thắng Monaco 2 - 0 rồi, do công của 2 tiền đạo Cisse và Baros. Nhưng nếu để enzogoy bình chọn "man of the match" thì enzogoy lại chọn Garcia.
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại đi làm muộn , nhưng bù lại đêm qua Liv đã có một trận đấu hay và dành thắng lợi không quá khó khăn trước á quân Monaco. Hai cầu thủ chơi hay nhất bên phía chúng ta có lẽ là cặp 2G = Garcia và Gerrard, Garcia vẫn thể hiện được kỹ thuật và độ tinh quái của mình nhưng có lẽ anh này vẫn còn thiếu một chút may mắn, cú đánh đầu chuyền bóng của Finan ở cuối hiệp 2 kiểu Heskey dọn cỗ cho Owen như vậy mà anh cũng đưa bóng chệch cột dọc. Hiệp một có phần sôi động hơn nhưng trong hiệp này Finan có vẻ vất vả với chú Vera, ý quên chú Evra, cứ gặp chú này là thấy ngã lăn quay , Caragher có tiến bộ hơn nhưng nhìn chú này đá cặp trung vệ cùng Hypia thấy khó coi làm sao ấy nhỉ??
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sân Anfield như thường lệ không còn một chỗ trống, lọt thỏm trong rừng người ca hát ấy là cựu HLV Gerrard Houllier với vẻ
    mặt rất căng thẳng. Liverpool ra sân với bộ quần áo rực lửa, hàng hậu vệ vẫn không thể thay đổi trong khi ở tuyến giữa, khán
    giả nhà có cơ hội chứng kiến cặp tiền vệ trong mơ Alonso và Gerrard sát cánh cùng nhau và họ đã không phải thất vọng,
    Hamann ngồi dự bị, Finnan và Kewell đảm trách ở hai cánh. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Wes Brom cách đây ít ngày
    Luis Garcia tiếp tục thể hiện mình trên hàng công cùng gã đầu bạc Cisse.
    The Reds nhập cuộc chắc chắn, triển khai tấn công đều đặn nơi cánh phải có Finnan và Josemi rất tích cực tham gia tấn
    công. Phút thứ 22 trong một pha đá phạt nhanh ở vị trí giữa sân bóng từ chân Alonso đến đội trưởng Gerrard rồi Garcia ->
    Gerrard-> Cisse trước khi tung lưới thủ thành Roma, tất cả đều một chạm, 1-0 cho Liverpool, cả sân vận động tưng bừng
    hứơng về nơi ăn mừng của Cisse. Đội khách chơi khá mờ nhạt có lẽ do lực lượng đã suy giảm đáng kể sau sự ra đi của
    hàng loạt trụ cột, thành phần ra sân của họ rất lạ mặt, chỉ duy nhất một gương mặt quen thuộc là Mohamed Kallon, một cựu
    cầu thủ Inter. Liverpool chơi khá nhàn hạ, Thủ thành Roma đã liên tiếp từ chối 2 pha dứt điểm uy lực của Luis Garcia trong
    vòng cấm, một bằng đầu và một bằng chân trái sau các pha kiến thiết của Gerrard và Kewell. Sang hiệp hai Monaco có dự
    điều chỉnh nhân sự nhưng sự xuất hiện của một cầu thủ có tên Camara vẫn chỉ giúp Monaco có được thời gian cầm bóng
    nhiều hơn chút, không có pha nguy hiểm thật sự nào cho Dudek trong khi ở khung thành bên kia Cisse và Garcia liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội chắc ăn trong thế 1 chọi 1, Cisse sút mạnh vào người thủ môn còn Garcia sút ra ngoài ở khoản cách 7m, cả 2
    tình huống trên đều không có người kèm. Mày sút không vào thì để tao :), Baros vào sân thay Cisse ở giữa hiệp và anh đã
    làm được chuyện đó, từ cánh phải sân nhà Josemi chuyền bổng lên cho Baros, anh khống chế 1 nhịp bằng vai trước khi
    vược qua sự truy cản của Squillaci và đối diện với Roma ở 1 góc rất hẹp chết về bên phải, một động tác giả làm Roma lỡ bộ
    trước khi Baros dùng chân phải kéo bóng cho góc sút rộng ra rồi dứt điểm gọn gàng bằng chân trái trong sự hân hoan cao độ
    của các CĐV, lúc này là phút 84, cả cầu trường tràng ngập tiếng ca cho đến khi hết trận.
    Trong trận này, các vị trí đều chơi rất hay, đặt biệt là Gerrard và Garcia, Alonso cũng thể hiện được phẩm chất của mình khi
    được bố trí chơi vị trí của Hamann.
    Một sự khởi đầu hoàn hảo cho Liverpool, trong 1 cuộc chiến Anh - Pháp khác MU suýt chết trên sân Lion khi bị dẫn trước 0-2 ngay hiệp 1, Real thảm bại 0-3 trước Kusen trong trận đấu không có Owen.
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Nếu xem kết quả 1 số trận đấu cùng giờ thì có thể nói, chiến thắng của Liverpool thật ngọt ngào. Đã có 2 bất ngờ xảy ra nhưng điều đó không đến với Liv. Hồi hộp chờ đợi để rồi sung sướng. Liv đang đi đúng hướng.
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Benitez hài lòng với chiến thắng
    Sau trận đấu, Benitez đã không dấu diếm sự vui mừng khi quỉ đỏ đánh bại Monaco với tỉ số 2-0.
    Với 2 bàn thắng của Djibril Cisse và Milan Baros Liverpool đã vươn lên dẫn đầu bảng(Deportivo hoà Olympiacos 0-0).
    "Chúng tôi đã chơi 1 trận rất hay" Benitez nói:"Chúng tôi đã chơi tập trung và đáng lẽ tỉ số còn cao hơn."
    "Chúng tôi biết đây là 1 trận đấu khó khăn. Monaco đã chơi với đội hình 5 hậu vệ, chính vì vậy chúng tôi đã phải kiên nhẫn. Việc ghi được 2 bàn thắng thật là tuyệt."
    "Khi tỉ số là 1-0 nếu bạn không ghi bàn và mắc nhiều lỗi có thể bạn sẽ phải trả giá, rất may điều đó không xảy ra với Liv."
    "Điều quan trọng là chúng tôi đã giữ sạch lưới, nó làm cho toàn đội thêm tự tin."
    "Đây là chiến thắng thứ 2 trên sân nhà mùa này(thứ 3 chứ nhỉ) nó rất ý nghĩa cho đội bóng, và CĐV . Nếu bạn tiếp tục chiến thắng bạn sẽ càng tự tin."
  6. savage_warrior

    savage_warrior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ui tiếc vì mình ko được xem, chỉ đến lớp nghe bọn nó bảo Liv thắng mà mừng, như giải toả cho nhiều lo lắng đầu mùa giải khi thấy Liv đá vẫn chưa thuyết phục.
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, rất vui khi bạn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi, xin có lời chào đến @Dangduyphuong.
    Quay lại trận đấu tối hôm qua, đúng như anh BMW nói đó, chấp nhận đi làm muộn một chút cũng xứng đáng. LFC chơi rất đa dạng trong tấn công, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều yếu điểm. Khi mà đối thủ chơi áp sát và nhiệt tình thì các cầu thủ của chúng ta không hiểu do mặt sân trơn quá hay sao mà rất vụng về. Khâu dứt điểm cũng nên phải xem xét lại, với những cơ hội mười mươi như thế thì không thể bỏ lỡ được.
    Dù sao là một fan của đội bóng chứng kiến sự mở màn thành công như thế tôi tin rằng chúng ta sẽ lọt vào đến tứ kết. LFC đang đi đúng hướng. Điểm tới của chúng ta sẽ là sân Old Trafford. Cơn lũ đỏ mang tên Benitez sẽ nhấn chìm tất cả những gì cản nó.
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa suốt cả 5 năm đi học không có đồ án nào là không lụt , giờ thói quen chống lụt không bỏ được, đi làm việc gì cũng phải rơi vào tình huống nước đến chân mới nhảy thì công việc mới trôi nhanh. Tuần vừa rồi căng quá đi mất, mãi đêm qua mới xong. Cảm giác ngủ trên giường nhà mình đúng là thỏai mái hơn ngủ trên ghế trong cơ quan rất nhiều. Có lẽ vì thế nên đêm qua dù đã hẹn giờ rồi nhưng TV nó tự bật lên rồi tự tắt đi lúc nào cũng không biết. Sáng nay mở mắt ra đã 8h kém 15, chi kịp mặc quần áo rồi đi làm, ăn sáng cũng không dám vì sợ muộn. Nói tóm lại là Amore với Rico vẫn chưa phải là nạn nhân duy nhất bị lỡ mất trận đêm qua.
    Mãi lúc nãy vào đây đọc bài mới biết là ESPN sẽ chiếu lại, vội vàng bật lên thì đã phút 65 mất rồi. Nhưng nói chung là méo mó có hơn không, trâu chậm có nước đục mà uống đã tốt. Có lẽ là vì lúc đó dẫn bàn rồi nên quân ta chủ yếu quan tâm đến phòng ngự, chỉ chờ đối phương sơ hở là cù cho vài phát vào nách. Mấy chú học trò của hlv Những Cánh Đồng cầm bóng nhiều hơn quân mình nhưng lại không phối hợp được nhiều, thỉnh thỏang có được vài anh noi gương Triệu Tử Long một mình một bóng xông pha giữa rừng áo đỏ. Và tất nhiên kết quả là một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại cũng chỉ được cái mô đất, còn lâu mới được làm đồi, nói gì đến thành hòn núi cao. Ngược lại bên ta có bóng là phối hợp rất nhanh, đập một chạm tanh tách, nhiều lúc nhanh quá không kìm được tốc độ nên phối hợp luôn cả với hậu vệ đối phương.
    Điểm khác biệt rõ nhất cho tới thời điểm này giữa Liv của Hou và Liv của Ben đó là một Liv thích biểu diễn sức mạnh còn một Liv thích biểu diễn sự lắt léo. Dạo này nhiều lúc thấy Gerrard, Riise, Warnock? cầm bóng cũng cũng múa may như lên đồng, còn cỡ như Baros với Kewell thì khỏi nói. Pha bóng hay nhất của 25 phút cuối chính là the wonderful second goal của Baros. Đó là thành quả của đường chuyền rất dài và rất cong của Josemi cộng với sự tự tin đến mức hơi tinh vi của Baros. Bàn thắng này cũng một phần nhờ vào 3 chú hậu vệ áo trắng đã quá tin tưởng vào thủ môn nhà, không chịu chặn đường sút mà chỉ chăm chăm bắt bài đường chuyền vào trong, khẩu B41 dí vào thái dương rồi mà còn không lo đỡ lại cứ đi tìm cách tránh khẩu súng phun nước cách đấy hàng cây số. Trước đấy hơi tiếc một chút cho Garcia khi chú này mắm môi mắm lợi táng một quả quá mạnh để bóng đi chệch ra ngòai. Sao phải khổ thế nhờ, đệm nhẹ cái thôi là nó đứt rồi. Sau đấy Baros cũng đánh rơi xuống đất một quả gần giống quả ghi bàn, nhưng không sao, tiền đang nhiều, tiêu xài hoang tí cho nó sành điệu.
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    giờ thói quen chống lụt không bỏ được, đi làm việc gì cũng phải rơi vào tình huống nước đến chân mới nhảy thì công việc mới trôi nhanh.
    Câu này của ngài Hững hờ rất chính xác, cái này gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa VN, việc đến chân mới nhảy thì công việc làm nhanh lắm, lúc đó mới thấy mình hoá ra thực sự có năng lực còn làm xong kịp tiến độ rồi mặc nó muốn ra sao thì ra, xây nhà xong nó đổ cũng mặc kệ phải không ngài ... Việt Nam quang vinh muôn năm!!
    Tối qua không biết ngài bỏ lỡ trận Liv - Monaco nên không nhắn tin để ngài xem lại, có nhắn cho cô Amore nhưng chắc cô này trốn ba má vào công viên tâm sự nên không thấy động tĩnh gì cả.
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Hic ! Ko biết kênh Star sports có chiếu lại ko nhỉ? Liv đã chiến thắng nhưng mới là 1 trận thôi.. ! Nếu ko cải thiện khâu dứt điểm thì thứ 3 này chúng ta sẽ ko thể thắng nổi MU đâu !

Chia sẻ trang này