1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Liv tấn công công nhận nhanh thật, bật tường tanh tách, 1 phần cũng do Monaco lởm quá mà công nhận là lâu rồi mới xem 1 trận Liv tấn công hay đến thế, nhất là những quả chuyền, chọc khe cực nhanh, mạnh như sút, thể hiện sự quan sát tuyệt vời của Alonso, Gerrard thể hiện rõ người cầm trịch trận đấu, đá lăn xả, lại có những pha thể hiện không giống mọi ngày. Steve Finnan chơi quá tiến bộ ... coi bàn thắng của anh hôm thứ 7 không còn nhận ra Finnan cứng như cục gạch cách đây vài tuần.
    Theo tớ cầu thủ xuất sắc nhất lại là Garcia với những pha xử lý rất nghệ, mang tính đột biến. Nếu như trước đây Liv chỉ trông chờ vào những quả chuyền bất ngờ của Gerrard thì bây giờ Alonso, Garcia đều có thể làm điều đó, đôi khi còn ngoài sức tượng tượng. Những con quỷ đỏ đang đi đúng hướng
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm ngồi canh từ 7h. Và dẫu đó là một trận quay lại, nó cũng để lại trong tớ nhiều cảm xúc. Houllier trên khán đài đầy lo âu, có HLV nào sau khi bị sa thải vẫn đến xem những trận đấu của CLB đó không? Bàn thắng được xem ở các bản tin đến thuộc lòng rồi thế mà lúc Cisse ghi bàn tớ vẫn thấy gai cả người. Anh đã khiến các cổ động viên nhảy chồm lên hò reo, gỡ bỏ gánh nặng trên đôi vai Rafa và trên hết, hẳn Houllier rất tự hào về anh. Ông đã quyết tâm đưa anh về Anfield cho chúng ta. Chiến thắng ngày hôm ấy là sự pha trộn của những cầu thủ trưởng thành dưới bàn tay ông và những cầu thủ mới cộng với một ý đồ chiến thuật chỉ có ở Rafael Benitez. BLV của ESPN đã phải hét lên "Wonderful football for Liverpool!". Sự cơ động của hàng tiền vệ và tiền đạo đã làm các cầu thủ áo trắng rối tinh rối mù lên, chẳng biết đường nào mà lần! Garcia thường xuyên lùi sâu về phối hợp cùng đồng đội và chính anh cũng khá tâm đầu ý hợp với Cisse. Tính chất biểu diễn chỉ có ở trên mặt sân cỏ TBN đã được truyền vào cả Gerrard, Kewell và Finnan. Đâu đó cũng có một vài điểm yếu, nhưng như thế là chấp nhận được. Rafa vẫn còn rất nhiều việc phải làm...

  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    híc híc em vẫn chưa được coi trận này .Tiếc quá là tiếc
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đen quá,trận này em cũng không được xem nhưng mà nhìn kết quả là em sướng lắm rồi.Nghe các anh tường thuật lại em thấy Liv đá trận này quá hay,đáng đời cho mấy thằng bạn em,chúng nó bắt Monaco.Cảm ơn các anh,các chị đã lập cái box này để em có thể biết thêm thật nhiều về đội bóng mà mình yêu thích.
    Thank......
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với các cậu nhé, đã xem bóng đá là phải xem trực tiếp, còn khi đã biết kết quả rồi, biết bàn thắng rồi thì xem lại không có 1 ý nghĩa vật lý gì ... Tớ chưa bao giờ biết xem replay bóng đá là gì hết ( kể cả chung kết C1) ... nói thế cũng bốc phét quá nhưng mà ... trừ khi là làm research mới phải xem lại hehhe .... Thôi Amore, đến giờ rồi đó, đang ngủ thì dậy đi, dậy rồi thì bật TV lên, hình như tớ nghe nói nhà khu nhà cậu hôm nay sẽ mất điện vào 9h tốihi`hi`
  6. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Liv thế mới là Liv chứ , đá với đội Á quân mùa giải C1 trưóc mà không hề run sợ thế nào cả ! Hôm đấy mà khâu dứt điểm ngon ngon 1 tí là phải đến tầm 9 hay 10 - 0 cũng nên nhỉ !
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    OLYMPIAKOS V LIVERPOOL
    Liverpool sẽ có chuyến làm khách tới Hy Lạp và cụ thể là gặp đội bóng Olympiakos ở lượt đấu tới này.
    Quỷ đỏ đã có sự khởi đầu khá suôn sẻ khi chiến thắng thuyết phục nhà Á Quân Champions League AS Monaco.Tuy vậy, đội bóng của người Hy Lạp cũng đã thi đấu khá tốt khi cầm hoà được 1 đội bóng mạnh của Tây Ban Nha là Deportivo La Coruna.
    Lần cuối cùng Liverpool gặp Olympiakos là trận đấu trong khuôn khổ cúp EUFA hồi tháng 11 năm 2000.
    Trận đấu đó kết thúc với tỷ số hoà 2 - 2 , tác giả của 2 bàn thắng phía Liverpool là Nick Barmby và Steven Gerrard.
    Tại Anfield, Liverpool đã giành chiến thắng 2 - 0 (Emile Heskey và Nick Barmby ghi bàn) để vượt qua vòng bán kết EUFA Cup.
    Hiện tại, Olympiakos đã có HLV mới là Dusan Bajevic. Olympiakos đứng thứ 2 ở giải bóng đá Hy Lạp mùa giải vừa rồi, kếm đội vô địch Panathanikos 2 điểm.
    Lực lượng của đội chủ nhà hiện nay có 1 gương mặt đáng chú ý là Rivaldo. Rivaldo đã suýt là cầu thủ của Bolton, Celtic, nhưng vì 1 lý do nào đấy anh lại trở thành cầu thủ của Olympiakos.
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý đón xem vào lúc 4h sáng mai (thứ 4 29/9) trên ESPN (phát lại ngay sau khi kết thúc)
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Theo nhận xét thì Olympiakos không phải là đối thủ dễ chịu chút nào. Nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà, một lợi thế rất lớn, đã không biết có bao nhiêu clb tên tuổi đã phải ngậm ngùi trở về trắng tay ở đây. Với quyết tâm cao như vậy liệu LFC có làm gì được đội chủ nhà không?
    Chúng ta có một HLV khá dày dặn kinh nghiệm trong khuôn khổ cúp châu Âu. Cộng với sự hưng phấn sau chiến thắng 3-0 hồi cuối tuần, thì có lẽ một trận thắng cũng không phải là quá khó cho các cầu thủ đến từ Liverpool. Không có Gerard nhưng Garcia, Hamann, Alonso, Finnan và Kewell vẫn rất sung sức, đây là đội hình tốt nhất mà LFC có thể có được vào thời điểm này.
  10. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lic lại đại thắng trở về thôi ! Mọi người cứ chờ xem nhá !

Chia sẻ trang này