1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1


    [​IMG]

    Baros (đỏ, Liverpool) rất cố gắng ở trận này.Liverpool đêm qua bị cầm hoà 0-0 ngay tại Anfield, cho dù đội bóng hoàn toàn kiểm soát thế trận khi đón tiếp Deportivo không lấy gì làm mạnh ở đầu mùa bóng hiện nay. Đội bóng thành phố cảng nước Anh đã mất điểm vì khả năng dứt điểm kém, và cả bởi hậu vệ cũng như thủ môn đội bóng Tây Ban Nha đã có một đêm thi đấu xuất sắc.
    Deportivo tạo cơ hội ăn bàn đầu tiên của trận đấu, nhưng sau nỗ lực kết thúc bằng đầu của Cesar Martin, Arne Riise đã kịp thời có mặt phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Sau tình huống này, Liverpool đáp trả bằng hàng loạt pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng, nhưng đều lãng phí. Hậu vệ Manuel Pablo bên phía đội khách có hai pha can thiệp siêu hạng, đoạt được bóng ngay trong chân Djibril Cisse và Milan Baros, khiến hai sát thủ này không thể lập công. Deportivo giữ được sạch lưới ở cuộc chạm trán này còn nhờ tài năng của Jose Molina, khi thủ thành này có ba pha cứu thua tuyệt vời: hai lần chặn đứng nỗ lực của Cisse; từ chối pha dứt điểm của Luis Garcia trong tư thế không bị kèm.
    Liverpool chiếm ưu thế gần như trong suốt trận, nhưng chỉ đạt được một kết quả thất vọng. Nhưng dù sao thì các CĐV đội bóng này và cả HLV Benitez vẫn có lý do để tự tin sau trận đấu này. Vì đêm qua, Vua phá lưới Euro 2004 - Milan Baros - đã chơi tốt, hoạt động không biết mệt mỏi trong lần hiếm hoi được xếp đá cặp tiền đạo cùng Cisse trong thành phần xuất phát. Djimi Traore cũng tạo được ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái. Còn Xabi Alonso có màn trình diễn xuất sắc ở khu trung tuyến, góp phần khiến Deportivo trở nên gần như vô hại kể từ sau tình huống nguy hiểm mà họ tạo được ở phút 15 (cú đánh đầu của Martin bị Riise từ chối ngay trước vạch vôi cầu môn).
    Trận hoà này đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ phải có điểm bằng mọi giá trong hai chuyến du đấu khó khăn sắp tới, trên sân của Deportivo và Monaco, nếu muốn có suất ở vòng loại trực tiếp. Đoàn quân của HLV Rafael Benitez hiện mới có 4 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 bảng A sau Monaco (6 điểm) và Olympiakos (4 điểm).
    Đội hình:
    Liverpool: Kirkland, Josemi, Hyypia, Carragher, Traore, Luis Garcia (Sinama Pongolle 84), Alonso, Hamann, Riise (Kewell 66), Baros, Cisse (Finnan 76)
    Deportivo: Molina, Manuel Pablo, Cesar, Andrade, Capdevila, Victor, Mauro Silva (Scaloni 58), Duscher, Luque, Valeron (Fran 86), Pandiani (Romero 82)
                                                                                              (vnexpress.net)
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Một trận hoà chưa phải là thảm họa. Nếu cứ chơi quyết tâm như 2 trận vừa qua Liverpool sẽ đi tiếp
  3. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình không coi được trận này,bạn ơi có cách nào coi lại không?(Thời gian cụ thể)
    Liverpool lại hoà như thế chiến dịch trở lại thời hoàng kim lại càng khó khăn hơn nữa...Mình để ý mùa này Liverpool sau 1 trận thắng thì sẽ có 1 trận không tốt lắm....
  4. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật mất Steven là mất đi trụ cột , khó đá quá !!
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Rafa : Chúng tôi không thể thất bại tại Tây Ban Nha !
    Rafael Benitez đã tin tưởng khi nói về khả năng của Liverpool trong chuyến làm khách gặp Deportivo La Coruna vào thứ 4 này...

    Đội bóng Tây Ban Nha Deportivo ở vòng đấu trước đã cầm hoà được Liverpool tại sân Anfield cách đây 2 tuần, điều đó là cho Liverpool không thể lên được vị trí cao hơn trong bảng A.

    Còn ba vòng đấu nữa và cơ hội đều còn cho bất cứ đội nào trong bảng. HLV Benitez nhận định về trận đấu này : " Đây chắc chắn sẽ là 1 trận đấu khó khăn cho chúng tôi vì họ chơi ở sân nhà với 1 phong độ khác so với sân khách. Ở sân khách họ dễ bị đánh bại hơn.."
    "Tôi nghĩ rằng họ Deportivo sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.."
    "Họ sẽ đá tấn công nhiều hơn so với lúc họ ở Anfield. Họ có những vấn đề ngoài sân cỏ, nhưng ở sân nhà, họ là 1 đội bóng mạnh"
    " Chúng tôi cần phải thắng trận đấu này và suy nghĩ duy nhất của chúng tôi lúc này là 3 điểm."
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới được xem 1 trận đấu gọi là được thế này của Liv, nói vậy là vì đây là trận cầu đinh, với 1 đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, việc Liv chủ động chơi phòng ngự phản công là điều tất yếu vì đối phương quá mạnh. Có thể nói trận đấu này tẻ nhạt nhưng diễn biến của nó gần như diễn ra theo ý đồ của bác Benitez. 1 bàn thắng từ khá sớm đã đẩy Dep bị cuốn vào lối chơi phòng ngự phản công, món ăn khoái khẩu của The Reds mà lâu ngày rồi chưa thưởng thức. Baros chơi rất nhiệt tình và lăn xả, vẫn những pha bứt tốc độ trông rất bắt mắt. Kewell tạm được, Garcia chơi quá kém, dưới mức trung bình. Việc để Alonso ngồi bỏng đít trên ghế dự bị đến phút 92 mới cho vào càng thể hiện ý đồ chơi phản công. Và người được giao trách nhiệm điều khiển trận đấu bên Liver hôm nay là Biscan, anh chơi hay hơn mức quy định, khống chế nhịp độ quá tốt ... và bàn thắng của Liv thể hiện rõ dấu ấn của anh, 1 pha đi bóng từ giữa sân vượt qua 2 cầu thủ, xẻ nách cực chuẩn cho Risse căng ngang, Baros áp sát chuẩn bị đệm bóng ghi bàn làm cho cựu chiến binh Cesar lóng ngóng đá bóng vào gôn nhà. Xét cả trận đấu thì Liv có nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn Dep ... hàng phòng ngự chơi tốt, đặc biệt là các hậu vệ biên, đã khóa chặt hai hướng tân công chính từ 2 tiền vệ cánh Dep. Carragher luvs đầu hơi cà cuống nhưng càng chơi càng hay, truy cản rất tốt ... hàng tiền vệ hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là cụ jà Hamann với những pha cản phá mãnh liệt đến tận phút cuối trận đấu.
    Trận đấu kết thúc, cả ban huấn luyện yèah 1 cái ôm nhau chúc mừng. Liv có 3 điểm, lên đứng thứ 1 bảng, đẩy Dep ra sát bờ vực buộc lòng họ phải cố gắng 2 trận còn lại, cũng có nghĩa là đi theo chiều hướng có lợi cho Liv.
    Buồn ngủ quá, 5h rồi, té đây
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Cả tối không vào mạng được lo muốn chết. Quỉ Đỏ thắng thật không tin nỗi. Thế mà có tờ báo lại dự đoán thêm 1 trận AC Milan thứ 2. Bọn này chắc bị điên. Sung sướng quá đi mất. Rafa thật vĩ đại
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá,sáng vừa ngủ dậy là em ra ngay mạng xem "tình hình thế nào".Thích thật,thắng ngay Depor trên sân khách,không còn gì để nói hơn.Vắng "chú đầu bạc" và Gerrard nhưng mà chúng ta vẫn thắng.Các bác ơi,bao giờ chiếu lại trận này và trên kênh nào đấy,cho em biết với.Thank......
    Liverpool vĩ đại.........sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin phép được chửi: Tiên sư bố bọn đài truyền hình, cắt cáp của ông. Bao nhiêu ngày rồi không được xem bóng đá, sáng ra việc đầu tiên khi đến cơ quan là phải xem livescore, và sau đó thì... sướng quá he..he. Như vậy là hai lần đối mặt với Dep ta đều bất bại, phong độ của Liv đang dần ổn định và đặc biệt các cầu thủ đang rất tự tin vào chính mình, quá tuyệt vời!!
  10. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua coi Liverpool đá mà sướng conmắt...đá hay quá.
    Mặc dù chúng ta chơi phòng ngự phản công nhưng cơ hội của chúng ta lại gấp 3 hay gấp 4 hơn đội chủ nhà,nếu tận dụng tốt hơn những pha đối mặt thủ môn(Baros đầu trận,Risse hậu vệ cản phá trên vạch cầu môn và chú Garcia) thì có lẽ tỷ số là 4-0 hay hơn nữa rồi.Nói chung Liverpool hôm qua đã bắt buộc đối thủ chơi theo ý mình và ngày hôm qua là trận đấu quá kém với đội chủ nhà...

Chia sẻ trang này