1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chú Biscan hôm nay chơi hay quá, đĩnh đạt ghê. Từ giờ trở đi sẽ không anti chú nữa trừ khi chú đá ..trung vệ. Đầu trận Kewell có cơ hội thử sức trên hàng tiền đạo cùng Baros khi Garcia lùi về cánh phải và Riise được đôn lên bên trái và ngay ở phút đầu tiên lẽ ra tỷ số đã được mở nếu như Baros chọn giải pháp tốt hơn khi 1 chọi một với thủ môn, thay vì sửa bóng dễ dàng thì cố gắng (khỉ) đột phá của anh chỉ đủ làm cho Molina chảy máu mũi. Tuy nhiên Biscan, kẻ tội đồ cứu thế, đã cho các cđv đến Riazor ngây ngất. Sau khi dùng tiểu xảo huỵch cùi chỏ vào cổ Valeron và đoạt bóng, Igor đại đế dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ khác của Deport trong sự ngơ ngác của các CĐV LIV trên khán đài cũng như màn ảnh TV(cứ tưởng là Ronaldonho) trước khi xẻ thoáng cho Riise bên trái, anh này bình tĩnh điều nghiên rồi căng ngang một đường thẳng như cây thước của Hung_ho cho Baros ập xuống, với tinh thần võ sĩ đạo trung vệ Jorge Andrade đã không cho Baros được chạm chân vào trước khi bóng vô lưới - đó là phút 24 của trận đấu.
    Trận này quả thật Luis Garcia chơi khá dở khi thường xuyên làm mất cơ hội của mình và đồng đội, những nỗ lực cá nhận của Baros luôn làm các hậu vệ chủ nhà phải vất vả nhưng các đường đột fá của anh thường không thông minh, chủ yếu dùng sức.
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cụ Hoangop đã rộng lòng mà mỉm cười với Biscan rồi, ngày trước trong danh sách các cầu thủ cần bán của cụ Biscan chiếm vị trí đầu tiên mà , bây giờ lại còn được phong tước "Igor đại đế" nữa chứ (cái dòng họ Igor này mà làm đại đế thì em mới nghe lần đâu nha, còn lại thì toàn Ivan móc-lốp với Vladimir đi-dép-lốp thôi), sự tiến bộ này có thể do cá nhân Biscan, và cũng có thể do Benitez đã biết phát huy năng lực của các cầu thủ, dù vì lý do gì thì cũng đều là những tin vui cho đội bóng, và những chiến thắng mang lại là niềm vui cho chúng ta cụ nhể
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mỗi tướng có 1 cách dùng binh khác nhau ... cũng ko ngờ Bênitoét lại có thể phát huy trở lại Biscan và Traore 1 cách xuất sắc vậy, những người nằm trong danh sách cho đi ở đầu mùa ... đúng là anh em cứ chửi các cầu thủ thế thôi chứ có biết cái quái gì đâu, đời lắm cái đíu ai mà ngờ được
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he he, bác Hoangop cứ nói quá chứ, em thấy chú Igor đại đế của bác thất thường lắm... May mà bác đó luôn giữ được niềm tin cho HLV cũng như khán giả ở những trận đấu quan trọng kiểu như trận vừa rồi...
    Chỉ còn 2 loạt trận nữa thôi, liệu LFC có thể lọt qua vòng đấu bảng... Một trận gặp Monaco và trận còn lại là tiếp những thằng điên Olympiakos trên sân Anfield nữa chứ...
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Livepool- Monaco đêm nay . Live lúc 2:30 trên ESPN
    Đêm nay Bánh tét và các học trò tạm gác nỗi đau bại trận hồi cuối tuần trước Bôrô để để làm một chuyến sống còn đến đảo quốc Monaco xinh đẹp. Với hàng tấn công chắp vá như hiện nay thì 1 điểm tại Monaco cũng đủ làm Rafa hài lòng dù các CĐV thì luôn muốn nhiều hơn. Họ đang kém chúng ta 1 điểm và sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để bứt lên và cũng để đòi lại món nợ 0-2 tại Anfield.
    to all: Nhớ đặt Alarm 2:45 nhé !
  6. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Có lẽ chúng ta cố lắm cũng chỉ đủ sức kiếm nổi 1 điểm ở đó thôi. Hoạ chăng có bất ngờ xảy ra...
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra.Mà điều kỳ diệu này nằm trong tầm tay của Liverpool .Mặc dù gặp khó khăn do khủng hoảng nhân sự trên hàng tấn công nhưng Monaco cũng chẳng khá gì hơn .Liverpool cứ thắng 1 trận tưng bừng la` lại có trận hoà hoặc thua ,tuần trước chúng ta thua 0_2 hy vọng trận này.Lâu lắm rồi mới được xem Liverpool đá trực tiếp mà thua thì thất vọng quá .
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám nói trước điều gì, vì bây giờ vẫn là ngày 23, chỉ tuân lời cụ Hoangop Alarm lúc 2h30 và hy vọng, hôm nay được ngủ ở nhà rồi, sướng wé!!!!
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một trận thua hoàn toàn có thể thấy ngay từ phút thứ 3 khi Garcia bị cáng ra sân , với sự thiếu vắng của hai tiền đạo chủ chốt, sự có mặt của Garcia cùng với lối chơi kỹ thuật và khéo léo của anh là hy vọng duy nhất của Liverpool trong trận đấu này, vậy mà... buồn quá. Thực ra Monaco cũng không phải khá hơn, trên sân nhà nhưng họ cũng không tận dụng được những cơ hội của mình, bên phía Liverpool nếu các cầu thủ chơi tập trung hơn có lẽ đã có một tỷ số hoà, người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ có lẽ là Traoe khi anh đã kèm tốt cả Saviola và Chaventon khi hai anh này đổi cánh, Hamman chơi tồi nhất và vô trách nhiệm, gánh nặng tuổi tác đã đè quá nặng lên vai anh, Mellor thì mặc dù được trông đợi nhiều nhưng lực bất tòng tâm. Mà tại sao chúng ta là một CLB lớn nhưng các cầu thủ phòng ngự lại thiếu chuyên nghiệp đến thế nhỉ??? thay vì lao vào cản phá thì tất cả đứng như trời trồng đồng loạt giơ tay mà chẳng có tiếng còi nào cất lên (nhiều tình huống như vậy chứ không riêng gì bàn thua), không thể chịu được
  10. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trước lượt đấu cuối Kốt đã giành 1 vé sau khi thắng Deport 1-0 và tiễn luôn đội này về vườn. Liv của chúng ta giờ không thể tự quyết, hy vọng rất mong manh vì lượt cuối cả Deport và Kốt sẽ tung đội hình chủ yếu để cho biết Champions League là thế nào. Live chỉ còn trông mong Monaco không thắng Deport tại Riazo và chúng ta sẽ thắng Kốt tại Anfield hoặc là trở về đúng với đẳng cấp của chúng ta là...C3.

Chia sẻ trang này