1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2004 -2005 : CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH (Vào www.lfcvn.com bình luận đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế là thua trận tối qua rồi,lâu lắm mới được xem 1 trận thì Liverpool đá thì lại thua.Cơ hội vào vòng trong không thể tự mình quyết định được,chán thật.
    Đã thế chúng ta lại mất thêm Garcia vì chấn thương.Thế này đành phải chờ vào mùa bóng sau vậy...........
    Cuộc khủng hoảng nhân sự tại Liverpool ngày càng trầm trọng sau khi tiền vệ tấn công Luis Garcia phải nghỉ thi đấu một tháng do bị chấn thương gân kheo ngay ở phút thứ 2 trong trận Liverpool thất thủ 0-1 trước Monaco tại bảng A Champions League.
    "Rõ ràng đó là một chấn thương gân kheo và Luis sẽ phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong khoảng thời gian từ 3 tới 4 tuần", HLV Liverpool Rafael Benitez thông báo, và nói thêm rằng việc Luis Garcia bị chấn thương nặng như vậy là tổn thất rất lớn với Liverpool.
    Hiện nay, Liverpool đã mất nguyên cặp tiền đạo chính thức Djibril Cisse và Milan Baros do bị chấn thương, còn tiền vệ người CH Czech Vladimir Smicer vẫn chưa biết bao giờ mới trở lại sân cỏ, và hậu vệ phải Josemi, người vào thay Luis Garcia, cũng phải sớm rời sân sau 60 phút thi đấu do bị chấn thương bởi một pha va chạm.

    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 24/11/2004
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta vẫn còn có thê tự quyết định số phận của mình nếu trận tới chúng ta chiến thắng 2-0 trước Olympiacos thì bất kể trận đấu trên sân kia như thế nào chúng ta vẫn vào vòng trong .Tình hình của chúng ta hiện giờ y hệt như năm 2001 khi cũng phải thắng Roma trên sân nhà mới vào được vòng trong và mọi người hi vọng huấn luyện viên Benitez sẽ làm được như ông Houllier đã làm .
    Mặc dù ở vào tình thế rất giống nhau nhưng hoàn cảnh của 2 huấn luyện viên thì hoàn toàn khác .Nếu như ở năm 2001 chúng ta có hàng phòng ngự rất chắc chắn và hàng tấn công còn khá đầy đủ với cả Owen ,Heskey và Jari Litmanen thì ở hiện tại Liv không còn ai có thể nói là tấn công ra hồn trong khi đó hàng hậu vệ thì cực kì tồi tệ .
    Hi vọng lớn nhất của chúng ta hiện tại là các cầu thủ chơi khá tốt trên sân nhà ,nhưng hi vọng đó cũng hơi bị giảm chút nhiều khi chỉ các đây chưa lâu chúng ta thất bại trước Birmingham ngay tại đây .Hic hic nói chung là không thể đoán trước điều gì .Mọi việc sẽ chỉ ngã ngũ khi ở sân Anfield chúng ta tiếp Olypimpiacos vào rạng sáng ngày 9-12 .
    Garcia bị chấn thương 4 tuần trong trận đấu đêm qua đây là dịp chúng ta kiểm chứng tầm nhìn của huấn luyện viên Benitez khi Antonio Nunez sẽ có dịp ra sân thay thế anh ở vị trí tiền vệ cánh hoặc hộ công .Hi vọng ông Benitez đúng đắn với quyết định đổi Owen của mình lấy Nunez
  3. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Traore also out, ngán ngẩm
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Why not ? Chúng ta có thể tự quyết định số phận nếu thắng ở trận cuối bất chấp kết quả giữa Monaco và Deportivo.
    Mình đã đoán từ đầu Liv sẽ được 10 điểm, chắc chắn sẽ như vậy. Cũng không ngờ ứng cử viên số 1 cho vị trí đầu bảng Deportivo lại mất luôn cả suất tham dự UEFA .
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Các phương án:
    - Liverpool thắng Olympiakos, Monaco thắng Deportivo: Khi đó Monaco chắc chắn giành vé do được 12đ. Liverpool và Olympiakos (cùng được 10đ) sẽ phải so thành tích đối đầu để quyết định chiếc vé còn lại. Đến đây, lại xảy ra các phương án sau:
    + Nếu Liverpool thắng Olympiakos với cách biệt từ 2 bàn trở lên (chẳng hạn 2-0 hoặc 4-1): Liverpool sẽ giành vé thứ hai do hơn Olympiakos đối đầu (lượt đi Liverpool thua 0-1 trên sân Olympiakos).
    + Nếu Liverpool thắng Olympiakos với cách biệt 1 bàn nhưng Olympiakos ghi được bàn thắng (chẳng hạn 2-1 hay 3-2): Olympiakos sẽ giành vé do hơn đối đầu vì ghi được bàn thắng trên sân đối phương.
    + Nếu Liverpool thắng Olympiakos 1-0: Hai đội bằng điểm (10đ), bằng đối đầu (cùng thắng 1-0 trên sân nhà). Khi đó sẽ phải xét đến hiệu số bàn thắng, thua và Liverpool sẽ đi tiếp do hơn hiệu số so với Olympiakos (khi đó hiệu số của Liverpool sẽ là +2 còn Olympiakos +1).
    - Liverpool thắng Olympiakos, Monaco hoà Deportivo: Liverpool và Olympiakos sẽ giành vé cho dù khi đó cả 3 đội cùng được 10đ và thành tích đối đầu giữa 3 đội với nhau cũng bằng nhau (cả 3 đều thắng 2 trận, thua 2 trận). Khi đó, Liverpool giành vé bởi chỉ cần thắng Olympiakos với tỷ số cách biệt tối thiểu (chẳng hạn 1-0), đội bóng Anh sẽ có hiệu số bàn thắng, thua lớn hơn Olympiakos (hiện hiệu số của Olympiakos là +2, Liverpool và Monaco là +1). Chiếc vé thứ hai sẽ thuộc về Olympiakos do bằng điểm với Monaco nhưng hơn hiệu số đối đầu (thua 1-2 trên sân khách, thắng 1-0 trên sân nhà).
    - Liverpool hoà Olympiakos, Monaco thắng Deportivo: Monaco và Olympiakos giành vé. Monaco xếp đầu bảng với 12đ, Olympiakos thứ hai với 11đ.
    - Liverpool hoà Olympiakos, Monaco hoà hoặc thua Deportivo: Olympiakos xếp đầu bảng với 11đ, Monaco xếp thứ hai (10đ hoặc 9đ).
    - Liverpool thua Olympiakos: Olympiakos và Monaco sẽ giành vé bất chấp kết quả trận Deportivo - Monaco. Olympiakos xếp đầu bảng với 13đ, Monaco xếp thứ hai.
    Trận đấu quyết định Liv-Olym sẽ diễn ra vào đêm mai (thứ tư rạng sáng thứ năm) vào lúc 2:45. Mọi người nhớ đặt Alarm để cổ vũ. Chỉ có chiến thắng thì cái topic này mới còn tồn tại
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nếu, nếu hoặc hoặc cái gì cho rắc rối
    Chỉ cần Liv thắng với bất kỳ tỷ số nào chúng ta cũng vào vòng sau mà chẳng cần quan tâm đến bọn chúng làm ăn thế nào, em thì em chúa ghét cái kiểu " nhờ vả " người khác hoặc ăn may để vào vòng sau. Chúng phải thắng, đơn giản thế thôi!!!
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nếu, nếu hoặc hoặc cái gì cho rắc rối
    Chỉ cần Liv thắng với bất kỳ tỷ số nào chúng ta cũng vào vòng sau mà chẳng cần quan tâm đến bọn chúng làm ăn thế nào, em thì em chúa ghét cái kiểu " nhờ vả " người khác hoặc ăn may để vào vòng sau. Chúng ta phải thắng, đơn giản thế thôi!!!
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sorry ! Cái này là đoạn anh copy trong 1 bài phân tích của VNN nên hơi dài dòng !
    Tóm lại là fải thắng 1-0 hoặc 2 bàn cách biệt thì chắc vào
  9. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chính xác , cứ LFC thắng bằng tỉ số nào thì chúng ta cũng sẽ nghiễm nhiên được vào vòng sau thôi , không cần đợi Monaco nó đá thế nào !
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    02h45 ngày 09/12, Liverpool - Olympiakos: Không có ngoại lệ​
    (Baobongda.com.vn) - Những đám mây đen vẫn chưa tan trên bầu trời Anfield, Liverpool vẫn chưa thể vững bước trên con đường chiến thắng. Trận hoà Aston Villa tại Premier League cuối tuần qua khiến ?oQuỷ đỏ? tiếp tục bị đội đầu bảng Chelsea bỏ lại tới 15 điểm trong BXH. Cơ hội đăng quang tại Premiership ngày một rời xa đội bóng thành phố cảng.
    [​IMG]

    Trở về từ Birmingham, thầy trò Benitez lại khẩn trương chuẩn bị cho tuần quan trọng nhất của mùa bóng: gặp Olimpiakos ở loạt đấu cuối Champions League và chạm trán Everton trong trận derby kinh điển của thành Liverpool.
    Không còn mấy hy vọng đua tranh ở đấu trường quốc nội, Champions League như là cứu cánh mùa bóng của Liverpool. Tuy nhiên, để tiếp bước phiêu lưu, ?oQuỷ đỏ? sẽ phải leo dốc trong cảnh ?othương tật? tại Anfield. Liverpool sẽ phải thắng Olimpiakos 1-0, hoặc cách biệt 2 bàn trở lên mới có vé đi tiếp. Một nhiệm vụ mà nhiều người cho rằng rất khó khăn!
    HLV Rafael Benitez lại không cùng quan điểm đó, ông tin chắc Liverpool sẽ vượt qua vòng bảng Champions League bằng một chiến thắng đậm đà trước Olympiakos: ?oNhiều người nói rằng sẽ rất khó để thắng Olympiakos 1-0 hoặc 2 bàn cách biệt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi tiếp dù phải ghi 2 bàn hoặc hơn. Còn nếu Liverpool không thể làm được điều đó, thì bị loại cũng là xứng đáng. Không điều gì không thể xảy ra trong bóng đá. Hãy xem Real Madrid, khi cần họ có thể thắng 4-0 hoặc 6-2 tại sân nhà của họ. Và khi bạn nói về bầu không khí tại Anfield, thì nó cũng tương tự như Bernabeu?.
    Những lời tuyên bố của Benitez xem ra không quá viển vông. Cứ nhìn cái cách Liverpool đánh bại Arsenal cách đây 1 tuần cũng tại Anfield, thì quả là điều gì cũng có thể xảy ra. Khi Liverpool bị dồn đến đường cùng, họ sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh tinh thần, điều đó có thể tạo ra rất nhiều khác biệt.
    Niềm tin chiến thắng của Liverpool càng được củng cố khi tiền đạo Milan Baros đã bình phục chấn thương gân kheo nhanh hơn dự kiến và sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tiền vệ Luis Garcia cũng kịp hồi phục chấn thương tương tự như Baros, và sẽ thay thế vị trí của Dietmar Hamann, không thể thi đấu do bị treo giò. Cùng với việc tiền vệ Kewell chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 10 tháng trong trận gặp Aston Villa cuối tuần qua, những CĐV của Liverpool có thể hình dung ?ocơn mưa bàn thắng? sẽ đến thế nào?!Olimpiakos hành quân tới Liverpool trong tâm trạng rất phấn chấn, sau khi đánh bại Panathinaikos trong trận derby Athens, bằng bàn thắng duy nhất từ cú sút phạt của Rivaldo, qua đó leo lên ngôi đầu giải VĐQG Hy Lạp. Chỉ cần hoà là chắc chắn giành quyền đi tiếp, Olimpiakos lại được đón nhận sự bổ sung đáng kể cho hàng thủ khi trung vệ người Argentina Gabriel Schurrer kịp bình phục chấn thương bắp đùi, sẵn sàng cho trận cầu tại Anfield. Tuy nhiên, Mavrogenidis, Grigoris Georgatos và Kostoulas sẽ vắng mặt do vẫn đang phải ?ochống nạng??
    Hoà là đủ, nhưng HLV Dusan Bajevic của Olympiakos tỏ ra rất ?omáu? khi tuyên bố sẽ không thèm chơi phòng thủ trước Liverpool: ?oChúng tôi sẽ tiến lên để tìm kiếm những bàn thắng. Chúng tôi không chỉ biết phòng thủ, đó không phải là phong cách của chúng tôi.
    Olympiakos luôn tỏ ra rất mạnh mẽ trên sân nhà, nhưng khi đi làm khách tại Cúp châu Âu họ lại khá yếu bóng vía. 5 lần hành quân đến nước Anh trong quá khứ họ thua cả 5 và lần này cũng không có ngoại lệ dành cho Olympiakos!
    Dự đoán: 2-0
    Đội hình dự kiến
    Liverpool: Kirkland; Josemi, Carragher, Hyypia, Arne Riise; Nunez, Gerrard, Alonso, Luis Garcia; Kewell, Milan Baros.
    Olympiakos: Nikopolidis; Venetidis, Anatolakis, Schurrer, Pantos; Rivaldo, Stoltidis, Kafes, Djordjevic; Giovanni, Okkas
    Trọng tài: Manuel Mejuto Gonzalez (TBN)
    Thành tích đối đầu
    28/09/04 Olympiakos-Liverpool 1-0
    07/12/00 Liverpool-Olympiakos 2-0
    23/11/00 Olympiakos-Liverpool 2-2
    Thành tích gần đây
    Liverpool
    04/12/04 Aston Villa-Liverpool 1-1
    01/12/04 Tottenham-Liverpool 0-0
    28/11/04 Liverpool-Arsenal 2-1
    23/11/04 Monaco-Liverpool 1-0
    20/11/04 M?Tbrough-Liverpool 2-0
    Olympiakos
    04/12/04 Olympiakos-Panathinaikos 1-0
    28/12/04 Ionikos-Olympiakos 0-4
    23/11/04 Olympiakos-Deportivo 1-0
    20/11/04 Olympiakos-OFI 3-0
    07/11/04 AEK-Olympiakos 0-0
    Kiên Anh

Chia sẻ trang này