1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2008 - Dừng bước

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Tối nay Liverpool đá với Chelsea mấy năm gần đây 2 đội chạm nhau liên tục... quen quá nhỉ
    Lâu lắm rồi, từ hồi chung kết 2005 giữa tay phải (Liverpool) đá với tay trái (AC.Milan) hiệp 1 bắt AC, hiệp 2 bắt Liv tớ không cá độ nữa, chỉ thỉnh thoảng thả vị 4-0, 4-1 cho vui... Nay con đã lớn, thấy Liv càng đá càng sung có khi quay lại nghề cũ cũng hay.. Đêm nay không biết có còn cửa cho Chelsea???...
  2. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Mascherano, dẫn trước mà cóng quá. Thót tim liên tục...
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Thiếu Mascherano thì Liv thiếu hẳn sức mạnh hàng tiền vệ. Khi đó hàng tiền vệ ko giữ được nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự rồi. Lucas quá yếu và ko đủ trình độ liên tục để hàng tiền vệ của Chel xẻ sườn vào.
    Bên cạnh đó phòng ngự ở các tình huống cố định của Liv cũng ko tốt lắm. 2 bàn thua là do phạt góc.
    Và cũng phải công nhận hàng tiền vệ của Chel hôm nay đá quá tốt, đặc biệt là Esien, đã khóa thành công Gerrard và Torres.
    Hy vọng lượt về thiếu vắng Terry, và sự trở lại của Mascherano thì Liv sẽ giành được chiến thắng chung cuộc.
    Hơi buồn 1 chút những vẫn hy vọng.
  4. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Miẹ. Chán vãi cả nồi. Éo mún nói nữa
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Còn bao nhiêu cơ hội cho Liv?
    Khi mà tỷ số lượt đi là 1-3 ngay tại Anfield. Hay là bám víu vào việc Terry sẽ vắng mặt ở lượt về.
    Một số fan Liverpool(chắc là quá yêu đội bóng của mình)đã có những phát biểu cứ như là Liv mạnh nhất châu Âu. Chê bai Manu quá tải, bế tắc?h đây thì chính Liv mới là nạn nhân của vòng quay nghiệt ngã. 2 trận/tuần liên tục đã đánh gục Liv ở thời khắc quan trọng nhất. Manu hòa 2-2 sân nhà nhưng họ còn cả lượt về để làm lại. Liv còn j khi tỷ số lượt đi là 1-3, thắng 3-0 ngay trên sân khách ư? Sau đây 1 tuần là S.Bridge chứ k phải Istanbul, Chelsea cũng khác Milan và khoảnh khắc kỳ diệu thì sẽ chỉ đến 1 lần duy nhất mà thôi. Còn chưa đến 10% hy vọng, Liv làm j để đi tiếp?
    Lucas vẫn chỉ là Lucas, giá như đấy là Marscherano thì thế trận có thể đã khác. Trong 1 ngày mà cả Aurelio và Gerrard không giữ đc phong độ, Kuyt mất hút, may ra người ta chỉ thấy những người TBN trong đội hình Liv: Torres, Alonso, Arbeloa, Reina chơi khá tốt. Nhưng như thế là chưa đủ, trx 1 Chelsea chơi hợp lý và hay đến mức khó tin. Cộng 1 chút may mắn, Chelsea đã gần như có mặt ở vòng sau. Cảm giác gần như bị loại khi vẫn còn 1 trận trong tay, đau quá Liv ơi. 1-1: uh hiệp 2 ghi 1 bàn lấy lợi thế cho trận lượt về, 1-2: chỉ có ý nghĩ là 1 bàn thắng gỡ hòa, 1-3: k thể hình dung nổi Liv sẽ bắt đầu trận lượt về ntnao` nữa? Xem Liv đá bao h cũng tràn đầy hy vọng, nhưng sao hnay k có nổi lấy 1 chút niềm tin.
    Sẽ chỉ còn 1 con đường, nhưng đó k còn là ở CL nữa. Phải vượt qua Blackburn thứ 7 này để níu giữ những hy vọng mong manh cuối. Nếu thắng, thất bại trx Chelsea chưa hẳn là thảm họa. Sẽ là cơ hội để Liv dốc sức vào PL. Nhưng nếu lại 1 trận đấu bế tắc nữa, khi mà Liv đá hay hơn các mùa trx nhưng vẫn chưa phải là người mạnh nhất? Ngay cả ở nước Anh.
  6. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Thực sự hôm qua hàng thủ Chelsea chơi quá hay.
    là người Liv mà thấy không có đường vào khung thành của Cs.
    không hiểu ông Hiddink kiếm đau ra cái thằng hậu vệ trái công thủ toàn diện, chọn điểm rơi tốt thế. tuyến giữa thì số 5 Cs bịt hết đường đánh trung lộ, mất cánh trái... chỉ còn đường cánh phải mà Arbeloa còn lo thủ những đợt phản công của Chelsea.. thua thế trận dù ghi bàn quá sớm (6'') ông Tez chắc phải xem xét lại ... nhưng dù sao còn trận lượt về (ít hy vọng cũng cứ phải đá)...
    LFC we''ll never walk alone
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    thằng IVANOVIC trận này Hidding xếp đá cánh phải quá hợp lý.Là gương mặt cũ trên ghế dự bị lâu rồi,công nhận HDing giỏi dụng quân.Nhìn Malouda , Ballack và nhất là Ivanovic đá trận vừa rồi mà khâm phục.Liv thua vì thiếu Masche là 1 phần,phần còn lại là do HDing đã
    1.làm cho tinh thần của từng cầu thủ Chel rất hưng phấn và tự tin
    2.đánh trúng vào điểm yếu của Liv (chống bóng bổng không tốt - khoảng trống Masche để lại )
    ===> chiến thắng là xứng đáng cho Chelsea.
    p/s : Liv đang đà hưng phấn nên Tét râu chọn lối đá tấn công với Chel cũng là một sai lầm (khi mà Masche ko đá )
    ====================================================
    Tóm lại : Liv nên tập trung vào PL thì hơn , nếu chiến thắng tất cả các trận còn lại ,hy vọng vô địch là ko hề nhỏ . Khi mà MU đang tỏ ra đuối sức trong giai đoạn hiện tại.

    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 09/04/2009
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Buồn không biết nói gì nữa, mà thằng cu ghi 2 bàn bằng đầu hay thật, cứ như ở dưới đất lôi lên vậy. Lãng xẹt, 2 quả phạt góc, 2 trái, thật tệ cho Liv.
    Dù sao thì vẫn hi vọng đôi chút mong manh ở trận lượt về.
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem trận ấy cũng thấy bất an ngay từ đầu trận. Dù Torres đã mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Rất khó tin là ngay tại Anfield, nơi mặt trận Champion League mà Liver lại để đối thủ giã đến 3 bàn vào lưới, để rồi nhận thất bại chung cuộc 1-3. Xem xong nhắm mắt vào mà cụ nó chứ, không tài nào ngủ được. Đúng là trái bóng tròn. Chả nói trước được cái đếch gì cả!
    Bình tĩnh và phân tích, mổ xẻ thất bại ngày hôm qua của đội bóng thân yêu. Thì nguyên nhân số một là cả đội tự dưng chơi sa sút một cách khó hiểu. Tất cả đều chơi dưới mức trung bình. Sau mấy phút đầu hăng tiết vịt, thì từ phút 20 trở đi, đã thấy sự mỏi mệt xuất hiện trong từng bước chạy của những Gerrard, Torres ...
    Nguyên nhân thứ hai là sự vắng mặt cực kỳ đáng tiếc của Masche. Thiếu Masche dọn dẹp, đeo bám ở giữa sân, đôi chân nghệ sỹ của Alonson phải chạy cuống lên lo phòng thủ. Chả có đường chuyền nào ra hồn. Cặp trung vệ thép Carragher - Skrtel tự dưng thấy lộ ra trước vòng 16m50 những khoảng trống mênh mông. Các quả xẻ nách trung vệ - hậu vệ của hàng tấn công Chelski tự dưng ngọt và sắc còn hơn cả dao cạo. Hôm qua mới thấy, hai thằng hậu vệ cánh của Liver nó tồi tệ đến mức nào.
    Trận đấu tối qua là trận đấu của Ivanovic. Chú này đá như Thánh cho ăn lộc vậy. Chính hai bàn thắng bằng đùa của chú ấy đã kết liễu số phận của Liver trong trận đấu ngày hôm qua. Chao ôi, những trận thế này thì mới tiếc Sissoko. Vắng Masche thì chú tiền vệ to cao đen hôi ấy chính là sự thay thế hoàn hảo nhất. Đen đủi thay cho The Kop của chúng ta, Sissoko đã té sang Juve từ đời nào. Còn trơ lại mỗi cục nợ người Brazil có tên Lucas ... Nhìn cái thằng cựu đội trưởng của U20 Brazil này thi đấu mà có cái cảm giác nó phải gọi những Ballack, Essien bằng cha nuôi mới phải.
    The Kop - Chelski thật nhiều duyên nợ. Hồi còn anh Dâu, cứ hễ anh ấy đập chú Tét nhà ta ở PL thì y như rằng anh Dâu sẽ bị chú Tét phang lại những nhát chí mạng ở C1. Hai mùa nay, hoàn cảnh tự dưng đổi khác, Liver thường xuyên thịt Chelski ở PL, và dính những cú đòn đắng cay từ chính đối thủ này ở đấu trường Châu Âu. Hình như đó chính là định mệnh an bài ....
    Mà thôi, thua cụ nó rồi. Có nói nữa thì trận đấu đêm qua the Kop vẫn là người chiến bại. Nhưng từ trong tâm thức, có thể vì quá yêu đội bóng này chăng, vẫn le lói một hy vọng về 3 bàn thắng cho Liver trong trận lượt về sắp tới tại Standford. Ngày xưa AC thắng Deportivo 4-1 lượt đi, để rồi thua trắng 4-0 lượt về đấy thôi. Mong điều kỳ diệu ấy xảy ra ...
  10. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Chia buồn với các bạn LVPFC nhé, hôm qua đến luợt the Kops mệt mỏi like MU,... và Hiddink qúa cao tay truớc một Benitez có phần chủ quan...
    but cố lên, Kops sẽ win the PL,
    S dự đoán tiếp Blues sẽ gặp Arsenal ở CK....

Chia sẻ trang này