1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League 2008 - Dừng bước

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Liệu có một điều kỳ diệu sẽ diễn ra đêm nay như cách đây 4 năm...
    Liv cố lên!
  2. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bác 0508 này giống em. Đến giờ, em vẫn không tài nào lý giải đc tại sao em lại yêu cái đội Liver củ chuối này đến như vậy. Xem Liver đá, không biết bao nhiêu lần em đã phi dép vào mặt Tivi. Em từng réo tên ông bà, cha mẹ, cố nội cố ngoại các đời HLV và cầu thủ của Liverpool ra mà chửi đến lạc cả giọng. Mười hai năm xem the Kop đá, thống kê lại thì số lần đau đớn và bực tức chiếm đến 3/4, chỉ còn vỏn vẹn 1/4 là những khi được sung sướng hoan hỷ. May mà em không bị cao huyết áp, hay là tim bẩm sinh. Chứ với cái biểu đồ tình cảm nó chạy kiểu phanh gấp hình thước thợ ấy có lẽ em tăng xông chết lâu rồi mới phải
    Nhiều khi em tự vấn mình: tại sao mình lại đi yêu một đội bóng mang lại cho bản thân nhiều đau khổ đến vậy? Băn khoăn mãi mà cuối cùng em cũng đếch trả lời đc bác ạ. Tình yêu của em với đội bóng này nó cứ như tình yêu của một anh chàng nhà quê si tình với một cô tiểu thư chốn thị thành vốn trời sinh õng ẹo vậy. Dẫu bị nàng hành hạ, vùi dập, đánh đập cho tan nát con tim vẫn ngày ngày bám theo nàng lẽo đẽo. Chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho nàng. Rằng em cứ ị, để anh đổ bô cho. Nếu táo bón, anh mua khoai lang em ăn sẽ nhuận tràng ... Đói khổ thế nào anh cũng chịu được, em đánh em chửi, em lột da anh, anh cũng chịu đc, chỉ cần thi thoảng em ban ơn cho một nụ cười (dầu có là cười khảy) thì cũng đủ anh sướng âm ỉ mấy tuần. Khốn nạn thế đấy bác ạ!
    Biết làm sao nhỉ? Con tim thì lúc đếch nào chẳng mù quáng. Mà tình yêu, thì nó lại cứ nhè cái chỗ mù ấy mà chọn làm điểm khởi đầu. Thế mới ác chứ. Yêu Liver em dần dần nhận ra rằng: sự nhẫn nại trong con người em quả là không có giới hạn. Giờ thì em không còn quá thấp thỏm về chức vô địch nữa rồi, dầu mùa nào cũng thầm hy vọng. Lắm lúc em nghĩ: nếu chẳng may từ giờ đến lúc mình 80 tuổi mà The Kop vẫn ko vô địch, có lẽ mình vẫn ... nhẫn nhịn được thôi Vì mọi thứ danh hiệu có lẽ cũng chỉ là phù du, thoả mãn nhất thời cái cơn khát đang bị dày vò trong sa mạc sĩ diện khô cằn. Chỉ có tình yêu với đội bóng, càng mù quáng càng tốt, mới là bất tử, phải ko bác
    Đêm nay Liver lại xung trận, với cái thế được ăn cả ngã về không này, có lẽ chúng ta chẳng còn nhiều nhặn gì lắm những gì gọi là cơ hội. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo chín chết một sống này, mới chính là lúc chúng ta được thấy những gì gọi là máu lửa nhất của tinh thần và bản lĩnh Liverpool. Sâu thẳm trong tim, vẫn bập bùng một ngọn lửa có tên "HY VỌNG". Xung phong !!!!!!!!!!!!!!!
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Thật sự đêm nay, các Liverpudlian đều hy vọng cái tính cảm đó sẽ thắng lí trí. Dù vẫn còn hy vọng, vẫn còn cổ vũ.
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    thế chó nào em lại tưởng tượng ra cái kịch bản Liv fệt 3 fát vào hĩm Chel ngay trong hiệp 1 :P
  5. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Hiệp 1 tỷ số là 1-2, sau đó là 1-3, 2-3 và cuối cùng là cú phạt góc của Alonso đưa bóng đến đầu Agger rồi qua Torres tung nóc lưới Cech. 2-4 và London nổ tung bởi màu đỏ thắm...
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Kịch bản à, thế nào cũng được, vấn đề là vào được bán kết. Ví dụ như:
    Hiệp 1 : hòa 1-1
    Hiệp 2 : phút 60, Cech bị thẻ đỏ, tất nhiên là penalty.
    sau đó : khoảng phút 75 ghi 1 bàn (ai cũng đuợc), và tỷ số cuối là 1-4
    Tại sao lại ko thể nhỉ: Man U đá chật vật với Blackburn và kết quả là 2-1. Liv chơi luôn 4 bàn ko gỡ.
    Với Chel: chỉ trong 8 phút, thủng luới 3 lần, vậy thì Liv cũng có thể chọc thủng hơn thế trong 90 ph chứ nhỉ.
    Lạc quan chút trước giờ bóng lăn. Chúc các bác xem vui vẻ.
  7. AndyMay

    AndyMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói y trong phim ý .Thôi để e đóan nè Liv thắng 4-1:)
  8. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Các bác thức đêm ác phết nhỉ, hay add nick YM chat cho xôm tụ nhể?
    YM: hoanglan_fc
  9. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Em Aurelio đá phạt đẹp quá! 1 bàn rồi, cố lên KOP ơi!!!
  10. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Các bác bỏ lỗi cho tôi. Tôi đoán sai mất rồi, chưa gì đã 2-0. Hà hà...
    Ngay từ đầu đã thấy ông Cech nhớn nhác, chắc chưa hoàn hồn sau khi bị nã 3 bàn trong 8 phút. Thương thay.

Chia sẻ trang này