1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League đã xong... BENELUX tiếp tục chiến đấu = trang 72...!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi psd2030, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    bác nì ở cuba hả , anh hybnos nào mà có sức quấn hút vậy
    Buồn là vì ... không hạnh phúc ? hay là... vì cô đơn anybody can help her ? JK
    thường thì life như em nói nó gồ gà gồ ghề ở nhiều điểm lắm , chẳng hạn như nó chứa đựng một đống các thứ bất ngờ có , tiềm ẩn có , đôi khi nó kiểm soát được và đôi khi không , khi cuộc sống mà trở nên lòi phòi í , thì người ta thường có khuynh hướng tọc mạch cái óc mình để dằn vặt bản thân .
    kiểu suy nghĩ này chỉ có nước làm con người ta không sáng tạo không tự tin , luôn trốn tránh tìm một thế giới khác ....
    Nên nhớ là e hèm , lại life , trái đất nó còn ở cái trục nghiêng nghiêng meo méo , ờ ý em nói là cái gì gì đó nó cũng không hoàn thiện đâu , em thấy thế
    Điều này cũng có nghĩa là cách kiểm soát vấn đề của chúng ta trong các tình huống cũng không phải là toàn diện , ý em là ta chỉ kiểm soát được vài phần thôi
    Tức là è è dài dòng quá nếu tình huống xâu xấu xảy ra thì cũng không hoàn toàn do lỗi của bản thân
    in short : vậy cứ bu đầu vào dằn vặt bản thân và chạy vòng vèo sang thế giới mới chắc cũng không tốt bằng việc mất tí thời gian lườm thẳng vào vấn đề và phân tích cội nguồn của lỗi sai , mà sai thì sửa luôn đi , rồi còn tranh cử miss
    Thí xinh của box đang buồn ai giúp đỡ với nào , cô í đang đứng một mình đấy .
  2. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có em có em .....
    Phần 1. Giới thiệu bản thân:
    a) Tuổi "Xỉu"
    b) Sở thích: Ngủ ( ko bít có phải tại mình tuổi Xỉu ko nhờ....)
    c) Nick name: Mỗi lần chuyển địa điểm là một lần được đặt một nickname mới... bố khỉ.........thế nên các bác vào box Benelux mà nghe người ta gọi nick name của em thì cũng đừng có tin nhá, vì trưởng thôn cái làng ấy gian ác lắm... hehe....
    d) Thói xấu: Ham hiểu biết nhưng dễ nản chí.... ( ngu vật... chẹp)
    e) Đức tính tốt: Yêu bố mẹ, chị gái, bạn bè, đặc biệt dịu dàng với con cún Misa nhà em....
    Phần 2. Giả lời câu hỏi....
    Câu 1. Chiến thắng thì có sướng thật nhưng chưa đủ làm nên hạnh phúc. Em nghĩ hạnh phúc là cái gì mình rút ra được từ sau chiến thắng đó chứ ko phải bản thân chiến thắng làm ta hạnh phúc......
    Câu 2. Thói đời thì đúng là người ta chỉ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc khi nó không còn nữa nhưng em tin rằng những ai đã từng nếm trải đau khổ của sự thất bại thì sẽ cảm nhận được nhiều hơn cái giá trị đích thực của hạnh phúc.... Suy ra là 2 vế trong câu hỏi của bác đều đúng..... ( Ôi, trả lời linh tinh, ngượng wé....)
    Câu 3. Câu hỏi hơi phức tạp nhểy..........Nói chung là mỗi lần em đạt được ước mơ thì em tự cho phép mình hài lòng một thời gian với những gì mình đạt được đã....Sau đó thì là tiếp tục ước mơ và cố gắng.... Nhưng suy cho cùng, em vẫn ko hiểu câu hỏi này lắm vì theo em nghĩ thì tại sao lại phải ước mơ hạnh phúc nhỉ??? Đôi khi hạnh phúc nằm trong những điều giản dị xung quanh ta, cái căn bản là mình có để ý và nhận ra ko thôi...Mỗi ngày một niềm hạnh phúc, còn ước mơ gì nữa nhỉ...
    Câu 4. Khi buồn em chả làm gì, chỉ ngủ thôi ( mẹ em dậy thế)... Ngủ dậy là quên hết ngay ý mà... buồn càng nhiều thì nên ngủ càng lâu ......... Nên chọn lúc tỉnh dậy là buổi sáng sớm, soi gương, trang điểm một chút để mỉm cười thấy đời tươi sáng rồi tung tăng ra đường....
    Thực ra thì em là người hay dễ bị rơi vào trạng thái đao nặng (tức trầm cảm triền miên ) và em đã.... ngủ, hình như gần một ngày thì phải .....Bây giờ thì em nhận ra rằng nỗi buồn là do chính mình tạo ra, vậy thì tại sao ko ko tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho mình để quên đi nỗi buồn. Chúng ta cứ hay nghĩ cuộc sống phức tạp quá để rồi làm cho bản thân buồn bực quay cuồng, hãy nhìn cuộc sống đơn giản hơn một chút thì lòng ta cũng sẽ thấy nhẽ nhõm hơn. Bên ngoài cửa sổ kia còn có biết bao niềm vui nho nhỏ và giản dị dành cho ta.....
    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 21/03/2005
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đừng đứng trong hiện tại và nuối tiếc về quá khứ, vì sẽ đến một ngày trong tương lai bạn sẽ hối tiếc, vì cái khoảng thời gian trong hiện tại dùng vào việc nuối tiếc.
    Mỗi lần vấp ngã, con người ta biết được tại sao mình vấp ngã để lần sau không bị ngã nữa.
    Hôm trước một cô gái hỏi "chuyện mà làm anh buồn được chắc phải là chuyện ghê gớm lắm".....Đúng!! nhưng anh chỉ buồn trong một ngày.
    Thôi không nói lung tung tranh chỗ của các thí sinh nữa.....
  4. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi lần vấp ngã, con người ta biết được tại sao mình vấp ngã để lần sau không bị ngã nữa. "
    đấy nhìn avatar của anh í đi và bạn sẽ hiểu anh í là người đàn ông thẹo thiếc đầy mình , kinh nghiệm lỗ chỗ
    JK
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    nào không được phơi bầy sự thật của nhau ở đây nhé, cho các em ý biểu diễn. Chết chung một lỗ mà ác với nhau thế àh
  6. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Rất rất cảm ơn pinacola đã vào an ủi tức thì, đang buồn mà đọc bài của bác, toàn lòi phói với trục nghiêng nghiêng meo méo làm em cũng loạn óc thêm .. nhưng mà dù sao vẫn còn tốt hơn đầu óc vườn ko nhà trống
    Còn bây giờ là
    (1) em ở Hà Lan nhưng thích Cuba, nghe tên kêu ...nên nhận vơ thế thôi .
    (2) ko vì 2 lí do trên, mãi đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân .
    (3) em thì chả sao chứ bác cẩn thận lại bị đánh hội đồng ví can tội sính hàng ngoại .
    (4) em lại luôn tâm đắc câu tiên trách kỷ hậu trách nhân, nên rất nghiêm khắc với bản thân, sửa mãi vẫn ko được .
    (5) nhiều khi biết rõ là mình sai ở đâu, rõ lắm rồi mà vẫn làm thế, vậy gọi là ko biết phục thiện nhỉ , nhưng em vẫn phải nhắc bác lần này em buồn mà ko hiểu tại sao thật, ko trách móc gì bản thân, cứ đờ ra thôi .
    (6) em may nhờ bác tdna bác ý rủa nên vưỡn có người thương, ảnh toàn gửi cái 1 mình vì em tôn trọng sự riêng tư của người khác ạ, nên nhiều ảnh cười tít cả mắt cũng ko dám đưa lên.
    (6)
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Twinkling :
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi anh dê , em xin hứa sẽ sửa sai và lần sau không thế nữa hụ hụ hụ khụ hụ quác quác quác
  9. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    ợ theo điều ba của bộ luật miss sự , đâu có vụ này đâu nhầm rồi nhầm rồi .
    theo điều 5 , xin bác lên giường đắp chiếu ngủ một giấc cho bớt thăng cẳng . Nhiều khi stress cũng gây ra bịnh khó chữa vậy đó . .
    Ờ mà cũng nói thêm là vượt rào qua cái thằng thân ( í em nói là ...self đó) cũng khó phết đấy . Hay bác đi seize the day the một cái đi , ngồi thử trong phòng kín rồi nghe the sound of silence đi rồi sẽ tĩnh tâm lại rồi lườm vào e hèm vấn đề xem đã đủ confident chưa .
    ai giải sầu cho thí sinh này chút nhờ
  10. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh này nói hơi ngòng ngọng có lẽ em í hơi ngượng nghịu vì tham dự vào cuộc thi lớn thế này . Em xinh năm Xỉu , nghe tên đã thấy "hiền thục" + "nữ tính" đầy mình . ] ... anh muốn "xỉu" quá ( à ờ là ...đang viết lách nên mỏi lưng ... nên mệt mỏi đó ) JK
    Em trả lời các câu hỏi cũng khá dế bén dù có một số câu anh lại phải cho em "ỉn" nhà anh nó học kinh nghiệm .
    câu 1 : nếu anh hiểu không nhầm thì ý em là những điều hậu chiến thắng là hạnh phúc ? chà , em mang trong mình tính cạnh tranh hơi cao đó nha . Những người có khuynh hướng cạnh tranh thái quá sẽ luôn cảm thấy "hi vọng" ( reference : hỏi anh nào theo chủ nghĩa hi vọng có fan club nha) đó nha vì nếu mà chiến thắng thì coi là bình thường mà thất bại thì là một nỗi ám ảnh đó nha .
    câu 2 : "những ai đã từng nếm trải đau khổ của sự thật bại thì sẽ cảm nhận được nhiều hơn cái giá trị đích thực của hạnh phúc" trả lời được cái này thì chứng tỏ cũng hay hơn hơn miss nào gần đây nhất vừa dù đây mới chỉ là thí sinh . Nhưng 2 vế đó không giống nhau ! Nhìn xa thì lai lai nhau nhưng soi kĩ thì một gen trội một gen lặn đó em ạ .
    câu 3 : em nói đến " hạnh phúc là giản dị , là cảm nhận được những điều bình thường trong cuộc sống" chứng tở dù em là e hèm Xỉu nhưng em cảm nhận khá tinh tế đó vì em phần nào cảm nhận được ý nghĩa của những điều giản dị e hèm hụ hụ hụ
    CÂU 4 : Em có bác má mì tuyệt vời nhỉ anh cũng thử cảm nhận xem bằng cách này có hiệu quả không JK
    -------------------------------
    Gói gọn lại trong mấy words về thí sinh này :
    Young , Wild and ... Free , and Emotion + Romantic + Bắng nhắng ....
    http://www.ttvnol.com/Album/493443/trang-2.ttvn
    You gotcha love her for the very first time ..........

Chia sẻ trang này