1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League đã xong... BENELUX tiếp tục chiến đấu = trang 72...!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi psd2030, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    em Washabee cho anh hỏi, mít patê là cái rì? & ở đâu vậy? tờ mờ tò mò wá
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao biết người ta nói sai hả anh?
    Dù trong trường hợp nào chắc em cũng chỉ cười đáp lễ thôi ạ, vì đâu chỉ bằng 1 câu nói mà làm thay đổi được quan niệm của người khác.
    Nếu người đó chỉ tiếp xúc với em thoáng qua rồi ko có cơ hội gặp lại, em sẽ rất tiếc vì cái em ko có dịpđể giúp người ta đánh giá cái nhìn ban đầu của người đó về em là đúng hay sai nữa.
    Còn nếu được gặp nhau lâu dài, em tin là dù ấn tượng của người ta ban đầu về thế nào đi nữa, cũng sẽ quý em, tôn trọng em dù có thể khác quan điểm, quan niệm sống và cách sống.
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, những câu hỏi như vầy là hay nhất đời. Đừng hỏi những câu cao hơn.
    Cho chị hỏi vài câu thế này:
    -Em yêu mẹ hơn hay bố hơn? Vì sao?
    -Cái gì làm cho em thấy xấu hổ nhất?
    -Đang được người yêu chở sau xe, trông thấy một em bé rất nhỏ đang muốn qua đường em sẽ làm gi? Có kêu người yêu dừng xe lại để dẫn em bé qua đường không?
    -Em đang nói chuyện với một người về một vấn đề gì đó, bỗng nhiên người này nói với em "bạn nói sai rồi", thì phản ứng của em như thế nào?
    ....................................
    Có rất nhiều những câu hỏi phù hợp với kiến thức tuổi hồng của các em. Các em chỉ nên trả lời những câu này thôi, lờ đi những câu hỏi cao hơn, vì rằng các em trả lời như vẹt ấy.
    Các bạn khác cũng nên thông cảm với các em nó, đừng hỏi những câu hỏi khó quá các em nó cứ trả lời như máy, thiếu chiều sâu, không bộc lộ được cá tính cũng như trí tuệ của các em.
  4. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đối với em, ranh giới giữa khiêm tốn với ngạo mạn rất mờ nhạt, mà ko phải ai cũng tự nhận xét được là mình đang tỏ ra khiêm tốn hay ngạo mạn.
    Và ai cũng có thể rơi vào cái mạng nhện này, vì luôn có người giỏi hơn mình và có người vẫn còn thua mình, về điểm này hoặc điểm kia (nhất là khi người đó dùng con mắt chủ quan của mình để đánh giá về người này người khác).
    Chẳng hạn một người đánh giá người kia hãy còn thua kém mình, nhưng lại nói: " Cám ơn bác quá khen, tôi vẫn còn phải học hỏi ở bác nhiều". Tưởng mình khiêm tốn lắm nhưng thực ra là đang ngạo mạn đấy!
  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    cái ông này, ông có biết trong tpp 100 mỹ nhân của Tung Của thì cũng có đến quá bán nhờ dao kéo k?
    Các em Benelux cứ yên tâm đi thi đê
  6. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    OK, em trả lời chị, rồi chị trả lời hộ em một câu nhé!
    (1) Em yêu bố hơn yêu mẹ vì em luôn cảm thấy trong hành động, lời nói của em có gì đó là hình ảnh của bố, ngay trong bài giới thiệu bản thân, em cũng đã nhắc đến bố 2 lần.
    Nhưng người em thương hơn lại là mẹ, vì dù em có thế nào thì mẹ vẫn yêu em, vẫn hi sinh tất cả vì em và em trai em, mà cho đến giờ em chưa làm được gì để đền đáp cả.
    (2) Là khi em phải nói không thực lòng mình.
    (3) Tất nhiên là có, và không chần chừ.
    (4) Câu này cũng tương tự như Bạn trả lời như một con vẹt ý chị nhỉ? =? Em trả lời và cũng hỏi luôn chị IMJ và chị grasshoper thế sai ở đâu, vẹt ở đâu, bi bô ở đâu? Dã chịu nghe người ta nói cả buổi mà ko đủ thời gian để giải thích à?
    Kính 2 chị, nếu 2 chị tâm huyết với thế hệ trẻ, thì yêu cho roi cho vọt, mà vừa vọt vừa phải nói cho nó biết là sai ở đâu, thì nó mới biết đường mà sửa. Chứ không nó càng lì hơn thôi chị à!
  7. SadSmile

    SadSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hì ..... việc gì phải phản ứng chứ .... người ta chê em ....em mặc kệ .... mình phải tự tin chứ ... nhưng .... nếu chê bạn em (nếu tự thấy ko đúng như lời người đó nói ).... em phản kháng ngay .... bảo vệ bạn bè mà
    Được sadsmile sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 21/03/2005
  8. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh tdna em thấy cũng lâu lâu rồi mà ái ngại mãi ko dám trả lời, thế mà anh lại phũ phàng quá cơ! Anh xin lỗi anh tdna đi!
  9. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    É, mấy câu hỏi "có chiều sâu" dành cho bậc "lão thành như chị" thế này mà chị lại đem sao chép hỏi tuổi nhỏ chúng em..Khổ, chị góp ý thì bọn em xin nhận nhưng chị ạh tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chúng em nghĩ thế nào thì giả lời thế chứ có phải làm văn đâu mà " sâu xát" được. Coi như cố gắng giành được giải " Trung thực" đồng đội.
    Thôi, chị đã có lòng hỏi như vẹt thì em cũng xin cố gắng " bi bô" giả lời như vẹt.... chẹp....
    Câu 1. Thực lòng thì em ko muốn trả lời cái kiểu câu hỏi này tẹo nào, thật ấu trĩ khi so sánh yêu mẹ hơn hay yêu bố hơn. Chốt lại, em yêu gia đình em ( Bố, mẹ, chị gái, em gái và Misa) Và em ko muốn đem bất cứ sự so sánh nào vào trong gia đình.... Mà chị làm em tự dưng nhớ đến mấy bà bán hàng nước, hồi em còn nhỏ hay dỗ kẹo rồi hỏi mấy câu kiểu kiểu thế này........ Hồi đó, quan điểm của mình đã rất vững vàng: " Cháu yêu bố mẹ" ... khà khà.....
    Câu 2. Điều làm cho em xấu hổ nhất là phải cố trả lời những câu hỏi linh tinh mà thực sự thì trong lòng ko muốn trả lời...... just kidding.......... Em thấy xấu hổ nhất là khi phải hối tiếc với những việc mình đã làm....
    Câu 3. Chị hỏi khó thế! Chắc chị cũng ko giả lời được nên mới tham khảo bọn em đúng ko???..... Thú thật với chị, khi người yêu chở sau xe, mắt em nhắm tịt, úp mặt vào lưng người yêu để tránh bụi Hà Nội chứ ít khi em mở mắt nhìn đường lắm....... Mà có mở mắt thì cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đó cả( trẻ em bây giờ nó bạo lắm chị ạh, em thấy các bé cứ lao ầm ầm qua đường ý).... Nhưng theo lí thuyết thì.......... nếu em nhìn thấy một em bé rất nhỏ đang cần sự giúp đỡ thì em sẵn sàng giúp ngay...... vì tương lai của con em chúng ta.....
    Câu 4. Chẹp người ta nói thế thì... để cho người ta nói tiếp để biết xem vì sao mình sai chứ làm sao.... hehe.... Chị cho bọn em câu hỏi " khó" thía.....
    Nhìn mấy câu hỏi mà chỉ ước được lớn như chị để đủ trình độ giả lời.... ......
    ( Câu trưởng thôn em dạy sau khi giả lời xong ạh): Cảm ơn chị và mong chị hãy ủng hộ box Benelux chúng em!
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    OK, em trả lời chị, rồi chị trả lời hộ em một câu nhé!
    (1) Em yêu bố hơn yêu mẹ vì em luôn cảm thấy trong hành động, lời nói của em có gì đó là hình ảnh của bố, ngay trong bài giới thiệu bản thân, em cũng đã nhắc đến bố 2 lần.
    Nhưng người em thương hơn lại là mẹ, vì dù em có thế nào thì mẹ vẫn yêu em, vẫn hi sinh tất cả vì em và em trai em, mà cho đến giờ em chưa làm được gì để đền đáp cả.
    (2) Là khi em phải nói không thực lòng mình.
    (3) Tất nhiên là có, và không chần chừ.
    (4) Câu này cũng tương tự như Bạn trả lời như một con vẹt ý chị nhỉ? =? Em trả lời và cũng hỏi luôn chị IMJ và chị grasshoper thế sai ở đâu, vẹt ở đâu, bi bô ở đâu? Dã chịu nghe người ta nói cả buổi mà ko đủ thời gian để giải thích à?
    [/quote]

    Thôi xin lỗi em nếu chị làm em giận nhé, chị post bài này là bài cuối cùng nhé. Chị chỉ mong các em suy nghĩ nhiều hơn khi trả lời câu hỏi thôi, bởi vì câu hỏi ở đây không phải là câu hỏi bấm giờ. Chị thừa nhận chị sai khi nói là "các em trả lời như vẹt" bởi vì các em có suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút, còn con vẹt thì không. Chị lấy vài ví dụ chứng tỏ các em không suy nghĩ nhiều khi trả lời câu hỏi nhé:
    Câu 2: Mẹ em vừa học được một món ăn ngon từ một quyển sách dạy nấu ăn nào đó và nấu cho cả nhà em cùng ăn, và rất hào hứng với món mới của mình. Nhưng em lại thấy món ăn đó quá tệ, nếu không muốn nói là ăn không được. Mẹ em hỏi em xem em ăn có ngon không. Em trả lời như thế nào? Em có xấu hổ với câu trả lời của em không? Có phải lúc nào nói không thật lòng mình cũng đáng xấu hổ không?
    Câu 3: Không phải lúc nào cũng có thể dừng xe lại và dẫn đứa bé qua đường được. Nếu người yêu em đang chở em đến bệnh viện vì có người thân đang cấp cứu thì sao? Em có dừng lại không?....Tất nhiên là có nhiều trường hợp nữa, nhưng chị chỉ lấy ví dụ một trường hợp cho em thấy là em chưa suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
    Câu 4: Em nhạy cảm quá thôi. Chị chỉ muốn biết khi có ai đó nói thẳng với em là em sai thì em sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chị không có ý gì khác đâu.
    À nói thêm nhé, em hỏi chị "em bi bô ở chỗ nào, nói như vẹt ở chỗ nào" thì em cũng trả lời câu 4 rồi. Và chị đánh giá cao thái độ của em. Nếu ai nói chị sai, chị sẽ hỏi lại người đó xem chị sai ở chỗ nào và suy nghĩ kỹ xem có đúng là chị sai hay không. Nếu biết là chị nói sai thì chị sẽ cảm thấy khá xấu hổ, nhưng cũng sẽ thừa nhận là chị sai.
    Thôi vui nhé, đừng giận nhé. Chị thừa nhận là chị nói sai ở trên rồi nhé.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 21/03/2005

Chia sẻ trang này