1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League đã xong... BENELUX tiếp tục chiến đấu = trang 72...!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi psd2030, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    E hèm, giả lời tiếp nào...
    Cảm ơn câu hỏi của bác.
    Nếu người ta khen " em xinh quá cơ" thì em sẽ.... cười sướng... thế này này....... Dù trong lòng biết họ nói " có phần sai" hoặc dùng thủ pháp " nói quá" , nhưng em ko bao giờ từ chối lời khen hết ( mẹ em hay bảo em là thích được xu nịnh, ưa của ngọt.....----> ko hiểu vì sao nhờ?).... Cứ được khen là em thấy yêu đời thêm làm sao ý... hĩ hĩ......... Thôi thì, người ta đã có lòng khen xinh, thì mình cũng có lòng nghĩ .... người ta nói đúng 100%.........hí hí.... Vừa thấy yêu đời hơn, biết yêu quí bản thân mình hơn lại vừa có động lực để làm đẹp và hoàn thiện bản thân mình hơn ( để hôm sau được khen tiếp chứ còn làm sao...)
    Nếu người ta nói " em xấu tệ" thì em cũng cười sướng......... vì chắc chắn họ đang dùng thủ pháp " ăn ko nói có" ... hĩ hĩ....." Chắc anh/chị ấy nghĩ mình xinh nhưng muốn khen ngược cho nó độc đáo ý mờ"..... cứ phải nghĩ thế cho đời tươi sáng....
    Cảm ơn câu hỏi của bác, cảm ơn bác đã ủng hộ cho làng Benelux chúng em.... ( Nói nhỏ với bác: Khi nào reply bài, nhớ khen bọn em một tiếng nhá, tính em vốn hảo ngọt mà....)
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Này này nhà cô Twinkling nhá, cô trả lời thì chị biết là mềm mỏng, khéo léo, dịu dàng rồi (thảo mai ). Nhưng mà cô đá xoáy đồng đội thế là ko được, ai lại kêu ai hỏi yêu bố hơn yêu mẹ là ấu trĩ, thế là cô kết luận cả người hỏi lẫn người trả lời (chị ) là ấu trĩ phỏng.
    Bé mà hư quá, đang đi thi nhá, giữ mặt mũi cho chị tí chứ, thấy ấu trĩ thì nhắc chị ngoài yahù là đưọc rồi, sao lôi lên đây.
    Mất mặt bầu xô, ngượng là ko làm quản lí nữa đâu đấy, muốn tác chiến thế nào kệ cô, ko quân sư nữa đâu .
    Mà vẫn còn vài câu cô chưa trả lời đấy, liệu mà giải quyết đi, ko trốn tránh nhé !
  3. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin lỗi em nếu chị làm em giận nhé, chị post bài này là bài cuối cùng nhé. Chị chỉ mong các em suy nghĩ nhiều hơn khi trả lời câu hỏi thôi, bởi vì câu hỏi ở đây không phải là câu hỏi bấm giờ. Chị thừa nhận chị sai khi nói là "các em trả lời như vẹt" bởi vì các em có suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút, còn con vẹt thì không. Chị lấy vài ví dụ chứng tỏ các em không suy nghĩ nhiều khi trả lời câu hỏi nhé:
    Câu 2: Mẹ em vừa học được một món ăn ngon từ một quyển sách dạy nấu ăn nào đó và nấu cho cả nhà em cùng ăn, và rất hào hứng với món mới của mình. Nhưng em lại thấy món ăn đó quá tệ, nếu không muốn nói là ăn không được. Mẹ em hỏi em xem em ăn có ngon không. Em trả lời như thế nào? Em có xấu hổ với câu trả lời của em không? Có phải lúc nào nói không thật lòng mình cũng đáng xấu hổ không?
    Câu 3: Không phải lúc nào cũng có thể dừng xe lại và dẫn đứa bé qua đường được. Nếu người yêu em đang chở em đến bệnh viện vì có người thân đang cấp cứu thì sao? Em có dừng lại không?....Tất nhiên là có nhiều trường hợp nữa, nhưng chị chỉ lấy ví dụ một trường hợp cho em thấy là em chưa suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
    Câu 4: Em nhạy cảm quá thôi. Chị chỉ muốn biết khi có ai đó nói thẳng với em là em sai thì em sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chị không có ý gì khác đâu.
    Thôi vui nhé, đừng giận nhé.
    [/quote]
    Hi hi thật sự là em ko giận chị một chút nào hết, mà em rất vui vì chị chịu chỉ cho em cái mà chị cho là vẹt.
    Cho em giải thích với chị một chút nhé.
    (2) Em đã suy nghĩ kỹ trước khi trả lời rồi chị ạ, mấy cái nếu của chị em cũng tính đến là chị sẽ vặn lại em nhưng em vẫn chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi. Vì em nghĩ câu hỏi của chị mang tính bao quát, nếu trả lời 1 câu hỏi bao quát mà em phải chia ra rất nhiều trường hợp như vậy thì ko đạt yêu cầu.
    Em nghĩ chị hiểu em đang muốn nói điều gì, xấu hổ nhất vì thấy điều trái tai gai mắt, đi ngược lại quan điểm sống của em. Mà em không dám nói vì em sợ 1 thế lực nào đó!
    Còn tất nhiên, người Việt mình còn có câu "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" em ko quên đâu chị ạ.
    Nhất là với bố mẹ, với những ngươì thân nhất, yêu quý nhất của mình mà em còn không biết cách cư xử thì em cũng không dám liều mình lên đây đâu chị ạ. (Dù thực sự em chỉ thi để cổ vũ các em gái Benelux thôi, em muốn các em ý phải biết tự tin vào mình).
    (3) Câu này tương tự câu (2)
    Câu (4) , ko ạ, em ko nhạy cảm với câu này, mà em nhạy cảm với câu chị nhận xét bọn em trả lời rất vẹt, nhưng ko nỡ bỏ nốt chút công mà chỉ bảo bọn em.
    Chị trả lời lại là em vui rồi, còn hơn nhiều người nhận xét nhưng
    ko chịu chỉ bảo tận nơi.
    P.S. Em đọc bài của chị ở box TBTY hay đâu đó mà em ko nhớ, nhưng em thích cách hành văn của chị, vừa bỡn cợt nhưng mà đầy ngụ ý.
  4. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin lỗi em nếu chị làm em giận nhé, chị post bài này là bài cuối cùng nhé. Chị chỉ mong các em suy nghĩ nhiều hơn khi trả lời câu hỏi thôi, bởi vì câu hỏi ở đây không phải là câu hỏi bấm giờ. Chị thừa nhận chị sai khi nói là "các em trả lời như vẹt" bởi vì các em có suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút, còn con vẹt thì không. Chị lấy vài ví dụ chứng tỏ các em không suy nghĩ nhiều khi trả lời câu hỏi nhé:
    Câu 2: Mẹ em vừa học được một món ăn ngon từ một quyển sách dạy nấu ăn nào đó và nấu cho cả nhà em cùng ăn, và rất hào hứng với món mới của mình. Nhưng em lại thấy món ăn đó quá tệ, nếu không muốn nói là ăn không được. Mẹ em hỏi em xem em ăn có ngon không. Em trả lời như thế nào? Em có xấu hổ với câu trả lời của em không? Có phải lúc nào nói không thật lòng mình cũng đáng xấu hổ không?
    Câu 3: Không phải lúc nào cũng có thể dừng xe lại và dẫn đứa bé qua đường được. Nếu người yêu em đang chở em đến bệnh viện vì có người thân đang cấp cứu thì sao? Em có dừng lại không?....Tất nhiên là có nhiều trường hợp nữa, nhưng chị chỉ lấy ví dụ một trường hợp cho em thấy là em chưa suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
    Câu 4: Em nhạy cảm quá thôi. Chị chỉ muốn biết khi có ai đó nói thẳng với em là em sai thì em sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chị không có ý gì khác đâu.
    Thôi vui nhé, đừng giận nhé.
    [/quote]

    Úi giời, phản biện rất thâm thuý.........
    Chị mà phản biện thế thì khác nào tổ chức tiêt mục "Đố vui" bọn em, toàn đứa người trần mắt thịt, đứa lớn nhất cũng hơn 20 tuổi tí, kinh nghiệm đời còn ít, phẩy Văn hồi cấp 2, cấp 3 cũng chỉ tương đối, chưa có được giải Văn cấp xã nào... chị mà đưa ra các tình huống phản biện kiểu ấy thì bọn em cứ gọi là trượt hết.....đành chờ đến khi đầu 3 hoặc đầu 4 đít chơi vơi mới dám lên tiếng mất...
    Ví dụ thế này nhá.
    Câu 2. Em thấy cái ví dụ của chị hơi.... vô lí, psd chắc gì đã trả lời ko thật lòng mình, chị ý sẽ nói cách khác ví dụ như " Món ăn mẹ nấu vị lạ lạ", nhờ psd nhờ......... Với lại món ăn thì cũng chỉ là món ăn, mẹ hỏi thì giả lời là " Được được mẹ àh" cho mẹ vui, cái đấy là " ko trả lời thật với ĐẦU MÌNH"...chứ em nghĩ khi psd nói đến LÒNG thì nó thuộc khái niệm về cảm xúc nhiều hơn....
    Câu 3. Thế sao chị ko ví dụ như là "Người yêu em đang chở em đến bệnh viện vì có người thân đang cấp cứu mà em bé kia thì đang bị chẩy máu chân tay vì vừa bị ngã mà ko có ai dắt qua đường"... nghe có vẻ li kì hơn, sẽ khó trả lời hơn, toán 3 * đấy nhờ......... Biết thế, với mỗi câu hỏi của chị, em sẽ viết được một bài lí luận dài một trang, với mỗi trường hợp là một gạch đầu dòng. Ví dụ như, " Trong trường hợp A, nếu.....thì.... " , "Trong trường hợp B, nếu... thì...."...... Nghĩ mà đã nản muốn rút tên ra khỏi danh sách ý...... hix...
    Cảm ơn chị đã bỏ chút thời gian chăm sóc cho topic này của chúng em và đưa ra những lời góp ý bổ ích. Mong chị ủng hộ cho làng BENELUX chúng em.---> ( tặng hoa ghi công đàng hoàng....)

    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 21/03/2005
  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    sắc nước hương trời, thông minh thiên fú thế này k khen mới là lạ
    Dù zì thì zì, trong số các topic tranh cử ghế mít, nàng Benelux vẫn đang dẫn đầu muh.
    ----------------------------------------
    À mà này, các em vote 5* khích lệ anh đê nhớ msg cho anh để anh còn bít vote lại & nếu gặp JuLe nhắn hộ chỉnh sửa titile cho anh như trong ''nàng'' Benelux đã pót
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Các em gái xinh tươi của Benelux ơi, cố lên Hãy tự hào là chúng ta là những người đẹp có nếp nhăn ... í quên, có nếp nhăn trên vỏ não
    Các em đã trả lời khá tự tin và bình tĩnh, khi nào rảnh, anh sẽ vote sao cho, bây giờ lười quá Hãy nhớ một điều, cho dù có cảm thấy khó chịu với những câu hỏi của người khác, hãy bình tĩnh suy nghĩ cặn kẽ hơn 1 tí, có thể đó là một câu hỏi đầy ngụ ý, có khi lại là một câu hỏi thiếu suy nghĩ. Tóm lại là phải bình tĩnh và thật bình tĩnh! Đây cũng là nơi để các em thực tập khả năng giao tiếp, ứng xử của các em. Một lúc nào đấy, những kỹ năng này sẽ được áp dụng trong cuộc sống thực tế chứ không phải chỉ là những câu hỏi vu vơ "ảo" nữa.[r2)]
    Veel Succes
  7. SadSmile

    SadSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hì .... em yêu mẹ em.... gì cũng kể cho mẹ em hết á ..... còn bố .....umm có yêu nhưng ..... ko phải gì cũng kể ..... bố với con gái .... em thấy ko được gần gũi như mẹ ...... nhưng em tôn trọng bố em lém .... gì cũng hỏi ý kiến của bố .... nói chung ...mỗi người em yêu một kiểu .... ko thể nói yêu ai hơn được ....
    Còn điều em thấy xấu hổ nhất .....là .... khi em thấy mình làm những việc mà tự em thấy tội lỗi ......( em xin phép ko nói là việc gì nhé )
    câu tiếp theo ...em xin trả lời là có ....
    Khi đang nói chuyện với một ai đó .... nếu người đó nói em sai .... thì tất nhiên .... em sẽ phải hỏi xem em sai ở đâu ... tại sao em lại sai .... nếu người đó nói đúng thì em tiếp thu ... còn em thấy họ sai thì tiếp tục đấu tranh bảo vệ ý kiến ... he he he
    Em có ý kiến .... tại sao lại là trả lời như vẹt ạ .... câu trả lời trước của em .... rất thật lòng .... ko hề sách vở .... vậy sao lại là vẹt chứ
  8. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí trưởng thôn, đồng chí làm em nhớ đến anh "liên đội trưởng" quá ..........
    ( Bác đi đâu mà bỏ bê topic cho chúng em gánh vác thế này....... Bác chả cần vâu cho em, chỉ cần dạy free fee cho em mấy món ăn bí truyền của bác là được....)
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    [red]Có người dám cho rằng " Con gái càng xinh thì càng kiêu!"
    Là một cô gái xinh xắn dễ thưong em sẽ nghĩ sao về nhận định này???và như thế nào gọi là "kiêu"??!!!!!!!
    Bạn có...5 giây suy nghĩ!.....
    5 giây bắt đầu!........xin hãy bấm chuông thật nhanh để giải đáp!
    5
    ..
    4
    ..
    3
    ..
    2
    ...

  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chị định không post nữa, nhưng vì chị thấy em tuy khó chịu nhưng vẫn tặng hoa ghi công cho chị nên chị post trả lời em một tí.
    Câu 3 nhé, em chỉ cần trả lời ngắn gọn 2-3 câu thôi nói rằng không phải lúc nào cũng có thể giúp đứa bé, rồi dẫn chứng ra một ví dụ như chị đã làm là được rồi. Thêm vài ba câu nữa không mất công em bao nhiêu, nhưng nó chứng tỏ em có bỏ công suy nghĩ.
    Chị biết là các em còn nhỏ nên chị nghĩ những câu hỏi tốt nhất nên là những câu hỏi đưa ra những tình huống để xem em giải quyết tình huống đó như thế nào. Thông qua cách ứng xử của các em mà người ta có thể thấy được cá tính, quan niệm sống và một phần trí tuệ cảm xúc của các em.
    Chị không thích các câu hỏi trực tiếp về quan niệm sống, mang tính bác học quá vì người được hỏi sẽ thấy được ngụ ý của câu hỏi rất dễ dàng và tìm cách thổi phồng bản thân mình lên, hoặc là trả lời như máy, nhại theo sách vở.
    Em bình tĩnh, đừng nên nóng giận như vậy. Ở trang truớc chị thấy em hơi thiếu bình tĩnh.
    Chúc em đoạt Miss nhé.

Chia sẻ trang này