1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League đã xong... BENELUX tiếp tục chiến đấu = trang 72...!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi psd2030, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đến giờ mờ vẫn còn nóng hổi .
    "Là một cô gái xinh xắn dễ thưong " : có nên nhận ko nhỉ Suy đi tính lại thì tớ xin nhận vì câu này nghe khen có vẻ thật lòng; nhất là hôm wa đã giao lưu bên Quán Dưa Lê chán chê, dễ thương thế nào thì Too biết rồi nhờ.
    Vầng, thì tự nhận là hơi xinh xắn nhưng rất dễ thương , em nghĩ là như thế này:
    Nói "Con gái càng xinh càng kiêu" thì oan còn hơn oan Thị Kính, nào bọn em có muốn thế đâu.
    Mỗi lần ra đường là mỗi lần em được thoả thê ngắm nghía trai thanh gái lịch, từ những bạn đẹp kiểu Hàn Quốc tóc nâu mâu trầm ( đấy là hồi cách đây 3 năm ạ, giờ thì em chịuuuuuuuuuu ) đến những bạn đẹp dịu dàng mờ ko loá mắt; tóc thề chấm vai miệng cười như ngọc, ôi thôi thì đủ cả .. làm em đi mà cứ mê đắm cả người.
    Đấy, đến em là con gái mờ còn phải mê nữa nói chi là đấng nam nhi, luôn biết tôn thờ cái đẹp.
    Hiềm một nỗi là nhiều khi các bác nam nhà ta biểu hiện sự mến mộ cái đẹp mãnh liệt quá, man dại quá, làm chị em cứ gọi là hết hồn. Bác thì tấn công không mệt mỏi, cắm rễ đặt trụ sở tại nhà người đẹp, bác lại tình thư liên tiếp, khủng bố làm chị em bị quấy rầy tinh thần, còn làm ăn, học hành gì được nữa.
    Mà làm thân con gái đâu chia năm xẻ bẩy được các bác có hiểu cho không? Người con gái thương chỉ một chàng nhưng người mến mộ nhiều khi ko đếm được trên 10 đầu ngón tay.
    Vậy theo các bác với các vệ tinh đáng yêu nhưng nhiều khi đáng sợ ấy thì cô ấy nên làm gì ạ?
    - Nói nhẹ nhàng, tế nhị em chỉ quý anh như một người bạn, một người anh trai, thì các bác cay cú..
    - Mờ nói có người yêu rùi thì với bản tính hiếu thắng các bác lại càng khoái tiến lên, ờ thành có địch mới xứng cho ta chiến chứ lị, dễ quá chán chết.. chẳng hạn thế...
    - Cuối cùng bí quá, rồi cáu lên vì bị làm phiền nhiều quá, có nàng huỵch toẹt: "Em ko thích anh đâu, người đâu mà trơ"..
    Vầng đến lúc này hậu quả nó mới to nhớn ạ, các chàng có chứng cớ rõ ràng là "Sao em kiêu thế, làm như trên đời này chỉ mình em xinh, mình em đẹp!" rồi hát rất phẫn uất:
    Có yêu thì nói rằng yêu
    Không yêu thì nói một lời cho xong
    Làm chi giở đục giở trong
    Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư ​
    Em đảm bảo nàng nào nghe hát xong cũng khóc rưng rức vì bị oan .
    Và từ đó, các chàng truyền nhau kinh nghiệm xương máu trong tình trường từ những lần thất bại cay đắng và cay cú " Con gái càng xinh càng kiêu" ( đấy là các bác nghĩ thế chứ em cho là thất bại vì lẩm cẩm).
    Vâng túm lại là loại trừ trường hợp
    - những cô gái hơi ảo tưởng quá về bản thân, quyết tâm làm công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử tuấn tú cưỡi bạch mã đến hun chụt phát vào trán nàng mới dậy
    - những cô gái thực dụng tôn thờ thời đại kim tiền nên chỉ những anh công tử bạc liêu mới lọt vào mắt đen, mắt nâu, mắt màu contact lens của các nàng (anh Cong_tu_bac_lieu ko được kiện em, anh lấy nick đó là phải chịu tiếng xấu rùi)
    - và một trường hợp đặc biệt nữa là xinh xắn nhưng bị gia đình quản chặt, các chàng không thể tiếp cận; và tính tình gà công nghiệp quá nên không biết cách bày tỏ tình cảm kể cả khi gặp được Mr Right.
    - ko biết còn trường hợp đặc biệt nào nữa không ... em để ngỏ, bác nào biết điền thêm hộ em, em củm ơn
    thì các cô gái khác bị oan ( vâng, nên nếu ai bảo em kiêu là em bị oan) .
    ( tại chị I_am_joking nên bây giờ trả lời gì cũng phải phân trường hợp, mệt quá gơ ).
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, cái box Benelux này máu me hoành tráng nhể, toàn các chị xinh tươi thôi..........He he , em bên box Đức, bon chen vô đây cổ vũ tinh thần các thí sinh tí tẹo, dù sao cũng sát vách nhau, cố lên nhá
    Gib mir ein BBB, gib mir ein EEE , gib mir ein NNN , gib mir ein EEE , gib mir ein LLL , gib mir ein UUU , gib mir ein XXX
    BENELUX cố lên !
  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Các người đẹp relax cái nhé.
    Câu hỏi của gà nhà đây: Bạn cảm nhận thế nào về bài hát này??? (Câu hỏi cảm thụ âm nhạc)








     
  4. SadSmile

    SadSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hix .... bài này hay quá .... em đã một thời nghe đi nghe lạ bài này .... quả thật thì đây là bài hát hay ... giai điệu nhẹ nhàng .... dễ đi vào lòng người .... bài hát khá giống với tâm trạng của em bây giờ .... nghe buồn .... đúng là lời hứa không bao giờ đến một cách dễ dàng .... để thực hiện được lời hứa thì quả thật là rất khó khăn .... nhất là trong tình yêu để thực hiện được lời hứa thì thật sự là rất khó .... em đã trong hoàn cảnh này nên em rất hiểu .... chính vì vậy em rất thích bài hát này .... cám ơn anh Judele vì bài hát này ..... nó rất hay
    u?c JudeLe s?a vo 23:25 ngy 22/03/2005
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ bon chen 1 chút nhé Lời bài hát ngắn gọn giản dị, nhìn chung là khá ổn. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người ( nhất là những người bị người yêu ... hứa lèo ). Lời bài hát rất phù hợp tâm trạng đang buồn, ai nghe vào cũng nghĩ là giống trường hợp mình quá
  6. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    -->He he kinh! nhẫn nại ngâm nghi!
    đọc xuyên suốt từng câu cú mới thấy cái thâm thuý sành đời của THÍ SINH PSD!!
    Nhưng BGK chợt nhận ra sự lan man phiêu đãng quá thể,từ lúc nhập đề không kịp nhận ra đâu là ý chính đâu ý phụ!.............Đúc kết ,nặn óc phân tích, cố gắng hiểu cái mông lung sâu xa lại huyền ảo trong câu trả lời của thí sinh!hic hic! -->(khéo tăng lên mất mấy tuổi...chứ đùa -->trán nhăn rồihu hu)
    Túm lại ! thí sinh chưa trả lời đưọc câu hỏi cụ thể đề bài ra,dẫn dắt BGK tí lạc đưòng,thêm vào đấy... thí sinh PSD chỉ mới nêu được dẫn chứng,và vd cũng khá sinh động qua đó rút ra đc lí do tại sao con gái phải tỏ ra "kiêu" và cách đối phó trước các "tiều phu đốn củi"---->....kết luận lạc đề!!
    .................Đến câu hỏi ngụ ý của BGK là định nghĩa "Kiêu"!
    thì thí sinh PDS mới chỉ nêu lên được vd...điển hình ở một số cô gái!,nguyên nhân dẫn tới kiêu và vì sao kiêu!--->thế kiêu là cái gì thì đáng tiếc em chưa "giả nhời" đưọc cụ thể!
    ........Lại một lần nữa BGK lao vào bàn luận một cách căng thẳng nhưng không vì thế mà mất đi tính nghiêm túc,
    kết quả cuối cùng xin đưọc xót xa công bố.......!! thí sinh em PSD ....nhận 9,2! cho kinh nghiệm và sự sành sỏi thói đời!...............Xin chúc mừng
    .....
    ..... Mời thí sinh kế típ!
    u?c JudeLe s?a vo 00:31 ngy 23/03/2005
  7. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đang luyện chưởng Statistic trong thư viện, trốn ra giả lời bác Tô- răng hô- bô bô- lô nhô .... hĩ hĩ....
    Mí hôm nay bận bịu luyện chưởng, đêm qua lại đua buôn dưa trái phép với PSD, ngu ngơ mà lại cán đích bây giờ vẫn sướng âm ỉ nên bi giờ mới ngồi cắn... bút giả lời câu hỏi của bác được, mong bác lượng thứ........ Nhưng thật ra em chưa giả lời được ngay vì có một số thắc mắc ( đâm ra cũng e thẹn hẳn... hĩ hĩ....)
    Vâng thưa anh Tô, trước khi giả lời câu hỏi nì em có chút thắc mắc ạh.... Câu hỏi của anh chỉ dành cho các em xinh xắn dễ thương về cái KIÊU thôi àh???... Em tự nhận là mình được trời thương cho tí nhan sắc trông dễ coi thôi chứ chưa dám liệt mình vào hàng "Là một cô gái xinh xắn dễ thưong" như câu hỏi bác đưa ra ( cái này bác cứ hỏi trưởng thôn Tô lì làng em thì rõ....chuyên gia chê bai em đủ điều đấy.....).....
    Thế nên tình hình là rất tình hình bác ạh........ Ngại quá cơ .... Em đành "thẹn thùng" giả lời như sau: ( e hèm, cố gắg rạch ròi...)
    "Thế nào là kiêu?"-----------> Từ "kiêu" được phát sinh từ khía cạnh "chủ động" và "bị động".
    Em thì em rất ủng hộ chuyện "chủ động" kiêu. Con gái đến tuổi, xinh xắn, duyên dáng, đáng yêu và ... rất có LÍ DO để kiêu. Theo lí thuyết thì vui vẻ hoà đồng thì sẽ được yêu quí hơn nhưng thói đời là cái gì mà thừa thãi thì người ta vẫn ko trọng bằng cái .... thiêu thiếu.... ( e hèm, đoạn này là do ko biết diễn đạt ra sao ). Thế nên "kiêu" một chút sẽ càng tôn vinh cái "đẹp" hơn nhỉ?!( chả thế mà các bác giai cứ chạy ầm ầm theo các em gái kiêu kiêu dù các em ý hiếm tặng cho 1 nụ cười ....) Thế nên cũng không trách được khi con gái xinh xắn Kiêu vì họ kiêu chủ định, kiêu có mục đích và mục đích đấy rất đáng được ủng hộ . Hơn nữa là em thấy mỗi khi con giai nhắc về một bạn gái nào đó với chữ KIÊU, thường với tình cảm rất quí trọng, " hâm mộ " và yêu mến............ Thế nên, theo suy nghĩ của em, từ KIÊU với con trai là một từ rất dễ thương mỗi khi họ nhắc về một người con gái nào đó họ quí mến.... còn với con gái, từ KIÊU là một vũ khí sắc bén và.... là niềm tự hào " thầm kín" ( gì chứ bạn gái nào mà được khen là " em đấy xinh mà kiêu thế" thì có bao giờ tức đâu, đêm về lại cười hi hí ko ngủ được....)....
    Tất nhiên, với kiểu KIÊU chủ động này, các bạn gái cần có một cái điều chỉnh Volume, Kiêu vừa phải thì đáng quí, còn Kiêu lí quá quá thì .... chẹp......thì......ơ, mọi người tự biết nhỉ.... ( ôi, ko biết nói gì hơn,,,, mọi người hiểu giúp vậy......)
    Bây giờ đến "Kiêu bị động ", đây là kiểu Kiêu của một nhóm nhiều bạn gái ko hề Kiêu nhưng bị một nhóm các " thanh niên" theo đuổi gán cho cái chữ KIÊU... Các bác giai rút kinh nghiệm cái nhá, con gái xinh xắn, duyên dáng, kín kẽ chứ gì đâu mà có thể với ai cũng cười, cũng chưa gặp đã "over" thân thiết được đâu........ Các bác ko tìm cách mà tìm hỉu người ta, thấy khó quá, bỏ cuộc rồi gắn ngay cho người ta cái "mệnh danh" KIÊU.......... Với kiểu KIÊU bị động này, em là em ... chả thích tẹo nào......và em nghĩ chắc là các bạn gái khác cũng thế thôi.............. Mẹ em bảo, trong cuộc sống ko có cách xử sự nào sai tuyệt đối và đúng tuyệt đối, mỗi người có một lí do riêng và có những nguyên nhân gián tiếp sâu xa, thế nên, trước khi đánh giá về người khác hay cách xử sự của họ, hãy nhớ bỏ chút thời gian tìm hiểu đã......
    Có cái Kiêu đáng yêu, có cái Kiêu quá liều....Xinh xấu ko quan trọng..... nhưng chung qui lại, em cho rằng "KIÊU" là một từ rất dễ thương- một món quà "ngọt ngào" mà con giai dành tặng cho con gái...........thế nên, KIÊU rất đáng được trân trọng và ... phát huy triệt để.... ( nhưng vẫn phải nhớ ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.....)
    Cảm ơn câu hỏi và sự ủng hộ của bác cho box Benelux chúng em!
    ( PM: hẹn bác trong một buổi đua đẹp giời gần đây, em vẫn đang luyện tay nghề đã..... hĩ hĩ...)
    u?c JudeLe s?a vo 01:42 ngy 23/03/2005
  8. Zzzbaby_tocvangzzZ

    Zzzbaby_tocvangzzZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    choày em quang minh chính đại dzô đây chứ có phải thập thò lén lút đâu .. bác kia cứ vui tánh ..
    Thay mặt các người đẹp khác trong ttvnol em xin có mấy nhời chào đến toàn dân ttvnol hội người già cao tuổi và mí em nhỏ tủi ...theo iu cầu em cũng xin trích ngang tí lí lịch ạ..
    kính gửi : ẹc min và mót cùng toàn thể thân bằng cố huũ bạn bè gần xa pà kon dzô ttvnol chơi.. hum nay ngày ko nắng thì cũng chẳng co mưa em xin đăng kí cuộc thi mis ttvnol
    mở đầu em xin giới thiệu tên em ạ..
    Tên thật : Ly... con bác Chén , vợ bác nồi, cháu bác Niu... em ruột của anh Chão..
    Tên giả :chảnh thị nở hay còn gọi là guốc
    YM:xachgu0c_timch0ng
    Đang trốn tại: zec măn nì (germany)
    Ngay oe oe: 26-8-1987
    Quê wén:hà lội mí chục phố phường
    hì hì viết chơi thui rất vui wen dc lèm wen với các cô các bác cá anh chị em a.
    muahzzz cả nhà
    ngày buồn tháng nhớ năm thương ..
    u?c JudeLe s?a vo 01:39 ngy 23/03/2005
  9. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vừa luyện xong mấy bài Xì ta tít tic, chóng cả mặt... vào giao lưu nốt cho thư giãn cái nào....
    Câu hỏi này PSD bầu giục em trả lời lâu lắm roài nhưng căn bản khó quá, ko biết giả lời gì cho nó phải... thôi thì em đoán mò vậy, bác hài lòng hay ko thì tuỳ nhá....
    Em định nghĩa:
    Khiêm Tốn là Tiết Kiệm, còn Ngạo Mạn là ko Tiết Kiệm Khiêm Tốn....
    ( Ôi, thấy mọi người trợn mắt lên thế kia là biết giả lời sai rồi........ thôi thì em có sao nói vậy )
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Khung bé đi khoảng 1 phân cả ngang cả dọc, chữ BeNeLux anh làm cho dày lên, chữ hãy đến với nhỏ đi và rõ hơn, GC nhỏ đi hoặc mờ hơn càng tốt. Cố lên bác mèo già. Thành công em tặng 5 phát nữa.

Chia sẻ trang này