1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League đã xong... BENELUX tiếp tục chiến đấu = trang 72...!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi psd2030, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em đánh cua hơi lố rồi... Câu anh hỏi về khả ái, nó rộng hơn là người con gái khả ái. Nếu em định nghĩa xong "khả ái" thì có thể áp dụng được với tất cả mọi thứ, kô chỉ riêng gì với người con gái đâu. Em cứ suy nghĩ và trả lời lại. Trừ phi câu trả lời của em là
    khả ái là dễ thương, đáng yêu, hiền dịu
    thì thôi khỏi trả lời nữa làm gì, vì như thế thì phải thêm vào nhiều từ nữa mới đủ em ạ.
    Giời ạ, anh kô phải phụ mẫu của em, kô phải huynh trưởng của em, kô phải sư phụ của em, lại càng kô phải bầu sô của em, kô dám nhận 2 chữ "chỉ bảo" đâu. Gói ghém gửi trả lại em đây này... (em thích FedEx, UPS, hay DHL)
  2. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    đồng chí hỏi hay phết đấy , mai em í nó dậy chắc sẽ giao lưu với bạn
    mà mình vote cho bạn 5 sao rồi đấy
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình Sắp đến hạn đăng ký rồi
  4. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mất tăm ko sủi bọt vài ngày, đền mọi người nè:
    Nhật ký qua pix ngày 26/3 ( wá nóng hổi nhé ).
    E hèm, ngày bắt đầu bằng tiếng sét ngang tai khi trưởng thôn cậy cách xa về địa lí (Ams - Groningen) ngang nhiên báo tin "Anh đăng ký cho em đi tự tử rùi " => đều vô hiệu ( trưởng thôn nhớ câu này nhé :wân tử trả thù 10 năm chưa muộn , nu ba ga di).
    Hic, thế là giở xem lại đống bùi nhùi có tên là ảnh ọt, ko kím được tấm nào đc gọi là khá khẩm, phải ra ngoài làm vài tấm mới đươc.
    Trên đường đi, dù biết sắp ra pháp trường, nhưng cô nàng vẫn yêu đời như Võ thị Bảy, yêu cầu được đứng lại ngắm cảnh đẹp, miệng cười dù mắt nhắm tít vì.. nắng
    Dù trên đường nhiều cảnh trí nên thơ níu chân, cái gì fải đến vẫn cứ đến, Võ Thị Bảy hiên ngang đứng giữa pháp trường. A ha có lệnh thay đổi phương thức xử tử, ko bằng súng mà sẽ tra tấn tinh thần Võ Thị Bảy, làm nàng ta phải run sợ, mất hết dũng khí mà chết. Thế là, một con quái vật 1 mũi, 2 mắt, 2 tai, 1 miệng( quái vật mà giống người thường=> đáng khinh ) , và tay cầm 1 cái chuông được khiêng ra (ko đi được, hình như chân chỉ cho đẹp , đồ rằng chỉ vừa nhác thấy, Võ Thị Bảy hẳn fải đi đời nhà ma vì khiếp sợ.
    Nhưng người tính sao bằng người tính, ( ko fải trời tính); từ tấm bé, Võ Thị Bảy đã luyện được công năng cao siêu khác người, gặp những gì bất thường đến dị thường, quái lạ, nàng ta càng nhe nhở ác, vì buồn cười quá ý mờ ....
    Hò hò, vậy là mưu toan thâm độc đã bị đánh bại bởi một cô nàng có tâm hôn trẻ thơ ...
    Đến lúc này, nàng mới được mật bí là đây là bước đầu trong kế hoạch của đại ma Tố lỳ gay gay, hòng tôi luyện cho Võ Thị Bảy trước khi ra chiến trường thực sự Mít TTVNOL .
    Để thưởng cho kết quả ngoài mong đợi Võ Thị Bảy trình diễn vừa mới đây thôi (ai wên xem lại đoạn trc, ko hỏi lại, thắc mắc nhiều nhớ..vô duyên ); đại ma đầu cho Võ Thị Bảy được gặp bạch mã mờ cô nàng hằng ao ước được chạm vào. Tuy nhiên, vì thời buôi bấy giờ rất nhộn nhạo, mà gã chăn ngựa lại từ xứ sở thần kỳ, nên khờ khạo có thừa, rất dễ bị mấy phường lừa đảo thời hiện đại đổi cho bạch mã rởm, thế là Võ Thị Bảy chỉ được sờ vào bạch mã trong làn da đen hôi nâu . Tuy nhiên, vì được phím trước đây đúng là bạch mã zồi nên cô nàng vẫn sướng rơn...và tất nhiên lại tít mắt
    Tiếp đó, câu chuyện còn dài nhưng túm tắt lại là nàng còn kịp giải cứu một chú bồ câu mực (mực vì đen mà lại). Thì ra chú là hoàng tử bị lời nguyền độc ác, chỉ có ai trong thế giới bận rộn kia chịu dừng bước, nhặt cái mảnh giấy để sẵn đó băng bó vết thương cho bồ câu mực, khi đó hoàng tử sẽ lại làm người.
    )]
    Và tất nhiên, ở đâu có Võ Thị Bảy là ở đó có việc tốt, nàng cứu thoát hoàng tử bồ câu mực, khhiến chàng xúc động đến tận đáy lòng. Sau một hồi hỏi han, biết hoàn cảnh éo le mà Võ thị Bảy đang phải trải qua, hoàng tử hứa sẽ bày kế giúp cô nàng trừng trị tên đại ma Tố lỳ Gay gay gian ác. Nhưng trước hết làm một pô ảnh kỷ niệm ngày gặp gỡ cái nào...

    Đại khái là thế, mờ kể chi tiết quá mỏi miệng lắm
  5. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ặ, em vỏằôa nghưa lỏĂi cĂi hỏĂn cuỏằ'i 'fng kẵ thi, 00:00h 27/3 (giỏằ VN) thỏ tỏằâc là qua 'ỏn 10 tiỏng rại ỏĂ, tỏằâc là 'ỏĂi ma 'ỏĐu ko hÊm hỏĂi 'ặỏằÊc em rại ỏĂ.
    Thỏ em lỏĂi làm bỏĐu xô cho cĂc em gĂi xinh tặặĂi mặĂn mỏằYn nhặ 'oĂ hoa rỏằông (già Amazon ) làng em 'ặỏằÊc zỏằ"i .
    Mà tơnh hơnh là nhỏằ mod xoĂ hỏằT bỏằ>t bài xơ-pam 'i ỏĂ, topic mơnh chỏằ? nên có nhỏằng bài chỏƠt lặỏằÊng mỏằ>i ngoan, ( trỏằô nhỏằng bài cỏằ. vâ cỏằĐa cĂc bỏĂn 'Ê tỏằông ghâ chÂn và lặu luyỏn ko muỏằ'n rỏằi), thơ tifosi Benelux vỏằ làng xơ, muỏằ'n thỏÊo gơ, luỏưn gơ vỏằ>i nhau chỏÊ 'ặỏằÊc. MỏƠt chỏƠt lặỏằÊng quĂ gặĂ , tỏằ phê hỏĂnh kiỏằfm khĂ 'i, ko 'ặỏằÊc tỏằ't nhặ em 'Âu .
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Ờ dù sao thì hoàng tử của Võ Thị Bảy cũng xấu trai hơn Romeo [​IMG] ờ ờ [​IMG]
  7. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử dù xấu hay đẹp nhưng không hẹp hòi như Romeo, ờ ờ .
    Làm ăn chuyên nghiệp thì bầu xô cũng phải công khai lí lịch
    Bầu xô NGUYỄN LAN PHƯƠNG
    Em đang học năm 3 Business Administration tại School of Management, thuộc trường Đại học Nijmegen (Radboud Universiteit Nijmegen ), the Netherlands.
    Cao có nhõn 1m58 thui, ai cho em ăn gian 2 phân để được 1m60 cái, tủi thân gần chít .
    3 vòng 86 - 62- 90
    Cân nặng chắc dao động 46 - 47kg ( ăn no có khi thành 70 kg j/k)
    IQ thi mấy cái vớ vỉn (free chứ em chả hơi đâu trả tiền ) được khoảng ~ 130.
    Có một cậu em trai, kém 9 tuổi, ở nhà vẫn chí choé, nhưng đi xa thì eo, tình cảm lắm, giờ còn đang lo nó đang tuổi lớn, dễ nhiễm thói hư tật xấu thì mình lại ở xa, ko để mắt được ..
    Thích: mạo hiểm và các trò chơi liên wan, em mới đi có Six Flags Holland thui thì vẫn chưa thấy nhằm nhò gì, hơi thất vọng .
    Thích đi xe máy tốc độ cao nữa, , ngoại thành HN thì em phóng tẹt ga, phóng bằng 1 tay thui vì 1 tay fải ..giữ mũ ko bay mất.. tiếc lém
    Hát... hơi hay một tí ...kỷ lục là hát 1 lèo 3 tiếng toàn bài cao ngất ngểu như của Mỹ Linh, Thanh lam... ( đi hát 1 mình hồi lớp 7, chả là ra biển nghỉ mát, bố mẹ còn bận ngủ... mình em chơi ).
    Đã từng rất muốn mình là con trai... nhưng bây giờ thì hài lòng vì mình là gái nhưng mờ nhiều tính vẫn ..trai .. thích bảo vệ các bạn nữ lắm ...
    Cái mối sợ đeo đẳng bây giờ: đầu tháng tài khoản lại âm ( tất tật các loại tiến nó cứ nhè đầu tháng mà oánh), và chuyển nhà..( từ hồi sang đến giờ gần 3 năm, chuyển nhà liên tục, 2-3 tháng lại chuyển 1 lần, chắc tháng 5 này lại chuyển lần nữa đây).
    Mong mỏi ngay tại thời điểm đang viết bài này: tăng lương tăng lương ( việc làm thêm) để đầu tháng đỡ lo âm tài khoản, vì thấy mình xứng đáng, đã rất chăm chỉ, tiến bộ nhiều so với khi mới làm).
    Việc muốn tham gia mà ko thể: ví dụ như kế hoạch Tết sạch ở Hà Nội
    http://ttvnol.com/ttx/449234.ttvn , cực muốn tham gia nhưng ko thể, , đành viết bài cổ động từ xa ..
    rất khâm phục các bạn tham gia vào chiến dịch đó, từ ý tưởng đến hiện thực đòi hỏi ý chí, công sức rất nhiều.. và các bạn ý đã làm được, dù kết quả chưa cao nhưng có khởi đầu mới mong thành công..
    Quá 100 từ từ đời tám hoánh nào ý nhỉ
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Công chúa này có ruyên quá... Lại đã có hoàng tử cho mình nên sẽ được cộng thêm 100% số điểm.
    PS: Rồi tất cả đem chia cho 10
    Được leRomeo sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 27/03/2005
  9. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất:
    Sau khi suy nghĩ kỹ, psd2030 đã chính thức đăng ký và tham gia cuộc thi MISS TTVNOL 2005 vì màu cờ sắc áo Benelux, dù điều kiện thời gian có hạn nhưng hữa với bà con làng xóm sẽ cố gắng hết sức trên tinh thần vui là chính, tự hào đi suốt cuộc thi bằng chính đôi chân mình... Vì vậy còn chờ gì nữa nhỉ hỡi dân làng Benelux, cùng hát vang bài ca kết đoàn, cho thí sinh liều mạng này liều mạng vì làng ta tiếp nào !
  10. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đã chính thức thi thì phải có gia vị mới, chất xúc tác mới, 1 loạt ảnh của thí sinh psd2030 mời các bạn đón xem.
    Hãy ngắm nhìn, và phát hiện xem cô nàng có vẻ đẹp đa dạng thế nào.. Aleeeeeeeê
    ..ngây thơ..
    ... duyên dáng...
    ...quyến rũ ...
    ... gợi cảm...
    ...thông minh, tinh nghịch...
    ... đôi mắt biết nói...
    và một nụ cười rạng rỡ..
    Tất cả tạo nên 1 psd2030...

Chia sẻ trang này