1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champions League đã xong... BENELUX tiếp tục chiến đấu = trang 72...!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi psd2030, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Mình thử phát nào , 3 d 3 đủng nhức hết cả đầu
    VOTE FOR PSD2030
    Pinklips
    Twinkling
    ?
    We are trying harder
    @
    ...

  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tất cả nick chỉ bầu cho một thí sinh thôi. Chứ mỗi nick bầu cho một người thì như vậy lực lượng sẽ bị phân tán.
  3. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Thí sinh Twinkling đến từ box Benelux
    - Profile -
    Phạm Tuyết Mai
    1.10.1985
    Chiều cao: 1m 61
    Hiện đang là sinh viên năm 2 trường Hanzehogeschool, Hà Lan
    - Bài tự giới thiệu -​
    Em đang là sinh viên trường Hanzehogeschool, Hà Lan, chuyên ngành International Business Management Studies. Nhà em có 2 chị em, em là con gái út.
    Ưu điểm của em: Yêu bố mẹ, chị gái, bạn bè, ham học hỏi những điều mới lạ.
    Khuyết điểm: Thiếu kiên nhẫn.
    - Hình tham gia dự thi -​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Trích đoạn phỏng vấn -
    - Lần đầu tiên tham dự cuộc thi này, em thấy thế nào?
    => Thật sự em chưa tham dự cuộc thi nào, nhất là qua ảnh cả, vì trông em trong ảnh cứ làm sao ý, nên cũng hơi run. Nhưng vì những người trong box Benelux toàn là bạn em, những người vui vẻ và nhiệt tình. Em cũng muốn mọi người biết đến box Benelux nữa nên cũng đi thi.
    - Vậy em nói thử đôi điều về box Benelux cho chị nghe xem
    => Thực ra box mới thành lập nên chưa có nhiều thành viên. Bọn em muốn giới thiệu với mọi người về Hà Lan, Bỉ, Lux, về văn hoá, hình ảnh và đời sống du học. Đôi khi cũng có những tâm sự vì là sinh viên xa nhà mà nên vào box giao lưu với nhau cũng hay hay, quen biết nhiều người hơn. Em muốn mở một topic học tiếng Hà Lan (vì em đang học tiếng Hà Lan) để trao đổi với mọi người. Mong là box mới thành lập nhưng sẽ đông thành viên hơn
    - Cool. Thế em đang học ngành gì?
    => Em đang học thương mại quốc tế (IBMS), em chọn chuyên ngành là Marketing.
    - Sao em chọn chuyên ngành này?
    => Em thích học về Design cơ nhưng mẹ em bảo sau này học Design là nghề tay trái mà mẹ em muốn em học ngành gì để ổn định trước nên em chọn IBMS. Em thấy chị em học về Marketing cũng có nhiều khía cạnh hay hay, với lại VN bây giờ cũng đang phát triển. Mà mẹ em bảo con nhà nòi mới học giỏi design được vì em thích học Mỹ Thuật mà.
    - Và em vẫn thích Marketing chứ?
    => Vâng em có, nhưng thích chuyên về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Em thấy nó thú vị, em thích suy luận từ bản thân mình ra.
    - Vậy nói chị nghe thử về hành vi người tiêu dùng xem thế nào.
    => Giả sử như em rất thích dừng lại ngắm quần áo ở những cửa hàng có trưng bày quần áo đẹp. Dừng lại suy nghĩ, sau đó em sẽ đi vào cửa hàng. Nhưng việc đưa đến việc có mua hàng hay ko còn phụ thuộc vào cách họ trưng bày cửa hàng, mẫu mã quần áo và thái độ của nhân viên.
    - Nếu sau này em đi làm, công việc tìm hiểu hành vi người tiêu dùng ko phải về thời trang, mà chẳng hạn em phải tìm hiểu hành vi người tiêu dùng ở thị trường điện tử thì em phác thảo thử ý tưởng nghe nào?
    => Ặc ặc, em chịu. Thực sự sau này em muốn học xong IBMS, em sẽ học cái gì đấy liên quan về thời trang vì em muốn để bố mẹ yên tâm cái đã, rồi sau đó sẽ thực hiện ước mơ của mình.
    - Em định phân bố thời gian cho ước mơ của mình như thế nào?
    =>4 năm học IBMS, về đi làm ở VN, vừa đi làm vừa học về thời trang (ko biết mẹ có cho ko)
    -Nếu mẹ em ko cho?
    => Vâng, nếu mẹ ko cho em sẽ làm nhân viên Marketing. hì hì, cưới chồng, sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng em vẫn ước mơ, vì chẳng ai đánh thuế ước mơ cả.
    - Uhm, thì ai cũng có quyền ước mơ, nhưng ko phải ai cũng đủ sức đi theo ước mơ của mình một cách trọn vẹn.
    => Em ko biết mình có đủ sức ko. Có lẽ ko vì em luôn nghe theo những lời mẹ em.
    -Em ko sợ mẹ em quyết định sai à?
    => Em ko tin là mẹ quyết định sai. Chẳng hiểu sao nữa, có lẽ là em khâm phục mẹ em.
    -Nhưng theo chị nghĩ, nếu em ko đi theo cái em thực sự thích, em sẽ ko có đam mê và rất khó thành công.
    => Trong cuộc sống, có những cái em tin là thực sự quan trọng hơn đam mê. Mẹ là người sinh ra mình, cho mình tiền đi học, em muốn học cái gì mà mẹ em yên tâm, ko phải suy nghĩ nhiều, xong rồi sau này sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ của mình. Nếu ko thể hoàn thành ước mơ thì sẽ cố gắng hết sức với những gì mình đang làm.
    Cảm ơn em, chúc em thành công.

    Trích dẫn một số đoạn giao lưu giữa twinkling và các ttvnolers:
    Câu hỏi từ Pinacola:
    Quan niệm của bạn về hạnh phúc ! Hạnh phúc là ước mong , trăn trở không chỉ của mọi người chúng ta mà còn là suy tư của nhiều thế hệ . Vậy nên có nhiều người chắc cũng đang băn khoăn mấy cái này
    1 Có phải chiến thắng luôn là hạnh phúc không ?
    2 Có phải chỉ những ai từng trải qua thất bại khổ đau mới cảm nhận được trọn vẹn giá trị của hạnh phúc hay hạnh phúc là điều mà chúng ta chỉ thấy được giá trị của nó khi không còn nữa
    3 Câu hỏi cuối cùng về hạnh phúc , có ai đó từng nói rằng hạnh phúc luôn ở phía truớc và thật khó nắm bắt , ta chỉ có thể hướng đến mà thôi , nhưng lại có người cho rằng hạnh phúc là ở hiện tại , là bằng lòng với chính mình , nhưng lại có người nói là bằng lòng chính mình thì sẽ cả trở ước mơ
    câu hỏi 4.
    Khi buồn nhất bạn làm gì ? , có người thui thủi một mình thu hẹp mình trong bốn góc tường , " , có người lại đi nhảy nhót tưng bừng , có người lại tìm đến một thế giới khác để quên đi hiện tại như "lucy in the sky with diamond" . Buồn , là một cảm giác gì mà ghê vậy .
    hỏi các bác tranh cử , buồn là gì , và khi buồn nhất bạn làm gì để thoát khỏi tình trạng đó .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Twinkling: Dạ, có em có em .....
    Phần 1. Giới thiệu bản thân:
    a) Tuổi "Xỉu"
    b) Sở thích: Ngủ ( ko bít có phải tại mình tuổi Xỉu ko nhờ....)
    c) Nick name: Mỗi lần chuyển địa điểm là một lần được đặt một nickname mới... bố khỉ.........thế nên các bác vào box Benelux mà nghe người ta gọi nick name của em thì cũng đừng có tin nhá, vì trưởng thôn cái làng ấy gian ác lắm... hehe....
    d) Thói xấu: Ham hiểu biết nhưng dễ nản chí.... ( ngu vật... chẹp)
    e) Đức tính tốt: Yêu bố mẹ, chị gái, bạn bè, đặc biệt dịu dàng với con cún Misa nhà em....
    Phần 2. Giả lời câu hỏi....
    Câu 1. Chiến thắng thì có sướng thật nhưng chưa đủ làm nên hạnh phúc. Em nghĩ hạnh phúc là cái gì mình rút ra được từ sau chiến thắng đó chứ ko phải bản thân chiến thắng làm ta hạnh phúc......
    Câu 2. Thói đời thì đúng là người ta chỉ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc khi nó không còn nữa nhưng em tin rằng những ai đã từng nếm trải đau khổ của sự thất bại thì sẽ cảm nhận được nhiều hơn cái giá trị đích thực của hạnh phúc.... Suy ra là 2 vế trong câu hỏi của bác đều đúng..... ( Ôi, trả lời linh tinh, ngượng wé....)
    Câu 3. Câu hỏi hơi phức tạp nhểy..........Nói chung là mỗi lần em đạt được ước mơ thì em tự cho phép mình hài lòng một thời gian với những gì mình đạt được đã....Sau đó thì là tiếp tục ước mơ và cố gắng.... Nhưng suy cho cùng, em vẫn ko hiểu câu hỏi này lắm vì theo em nghĩ thì tại sao lại phải ước mơ hạnh phúc nhỉ??? Đôi khi hạnh phúc nằm trong những điều giản dị xung quanh ta, cái căn bản là mình có để ý và nhận ra ko thôi...Mỗi ngày một niềm hạnh phúc, còn ước mơ gì nữa nhỉ...
    Câu 4. Khi buồn em chả làm gì, chỉ ngủ thôi ( mẹ em dậy thế)... Ngủ dậy là quên hết ngay ý mà... buồn càng nhiều thì nên ngủ càng lâu ......... Nên chọn lúc tỉnh dậy là buổi sáng sớm, soi gương, trang điểm một chút để mỉm cười thấy đời tươi sáng rồi tung tăng ra đường....
    Thực ra thì em là người hay dễ bị rơi vào trạng thái đao nặng (tức trầm cảm triền miên ) và em đã.... ngủ, hình như gần một ngày thì phải .....Bây giờ thì em nhận ra rằng nỗi buồn là do chính mình tạo ra, vậy thì tại sao ko ko tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho mình để quên đi nỗi buồn. Chúng ta cứ hay nghĩ cuộc sống phức tạp quá để rồi làm cho bản thân buồn bực quay cuồng, hãy nhìn cuộc sống đơn giản hơn một chút thì lòng ta cũng sẽ thấy nhẽ nhõm hơn. Bên ngoài cửa sổ kia còn có biết bao niềm vui nho nhỏ và giản dị dành cho ta.....
    ***********************************************************
    Câu hỏi từ I_am_joking:
    Cho chị hỏi vài câu thế này:
    -Em yêu mẹ hơn hay bố hơn? Vì sao?
    -Cái gì làm cho em thấy xấu hổ nhất?
    -Đang được người yêu chở sau xe, trông thấy một em bé rất nhỏ đang muốn qua đường em sẽ làm gi? Có kêu người yêu dừng xe lại để dẫn em bé qua đường không?
    -Em đang nói chuyện với một người về một vấn đề gì đó, bỗng nhiên người này nói với em "bạn nói sai rồi", thì phản ứng của em như thế nào?
    .....................................................................................
    Twinkling:
    Câu 1. Thực lòng thì em ko muốn trả lời cái kiểu câu hỏi này tẹo nào, thật ấu trĩ khi so sánh yêu mẹ hơn hay yêu bố hơn. Chốt lại, em yêu gia đình em ( Bố, mẹ, chị gái, em gái và Misa) Và em ko muốn đem bất cứ sự so sánh nào vào trong gia đình.... Mà chị làm em tự dưng nhớ đến mấy bà bán hàng nước, hồi em còn nhỏ hay dỗ kẹo rồi hỏi mấy câu kiểu kiểu thế này........ Hồi đó, quan điểm của mình đã rất vững vàng: " Cháu yêu bố mẹ" ... khà khà.....
    Câu 2. Điều làm cho em xấu hổ nhất là phải cố trả lời những câu hỏi linh tinh mà thực sự thì trong lòng ko muốn trả lời...... just kidding.......... Em thấy xấu hổ nhất là khi phải hối tiếc với những việc mình đã làm....
    Câu 3. Chị hỏi khó thế! Chắc chị cũng ko giả lời được nên mới tham khảo bọn em đúng ko???..... Thú thật với chị, khi người yêu chở sau xe, mắt em nhắm tịt, úp mặt vào lưng người yêu để tránh bụi Hà Nội chứ ít khi em mở mắt nhìn đường lắm....... Mà có mở mắt thì cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đó cả( trẻ em bây giờ nó bạo lắm chị ạh, em thấy các bé cứ lao ầm ầm qua đường ý).... Nhưng theo lí thuyết thì.......... nếu em nhìn thấy một em bé rất nhỏ đang cần sự giúp đỡ thì em sẵn sàng giúp ngay...... vì tương lai của con em chúng ta.....
    Câu 4. Chẹp người ta nói thế thì... để cho người ta nói tiếp để biết xem vì sao mình sai chứ làm sao.... hehe.... Chị cho bọn em câu hỏi " khó" thía.....
    Nhìn mấy câu hỏi mà chỉ ước được lớn như chị để đủ trình độ giả lời.... ......
    ( Câu trưởng thôn em dạy sau khi giả lời xong ạh): Cảm ơn chị và mong chị hãy ủng hộ box Benelux chúng em!
    *********************************************************************
    Câu hỏi từ assassinz :
    Khi bị người khác đột nhiên khen: "Em xinh quá cơ" hay "em xấu tệ", các em fản ứng như thế nào? nếu họ nói ... sai
    Twinling:
    Nếu người ta khen " em xinh quá cơ" thì em sẽ.... cười sướng... thế này này....... Dù trong lòng biết họ nói " có phần sai" hoặc dùng thủ pháp " nói quá" , nhưng em ko bao giờ từ chối lời khen hết ( mẹ em hay bảo em là thích được xu nịnh, ưa của ngọt.....----> ko hiểu vì sao nhờ?).... Cứ được khen là em thấy yêu đời thêm làm sao ý... hĩ hĩ......... Thôi thì, người ta đã có lòng khen xinh, thì mình cũng có lòng nghĩ .... người ta nói đúng 100%.........hí hí.... Vừa thấy yêu đời hơn, biết yêu quí bản thân mình hơn lại vừa có động lực để làm đẹp và hoàn thiện bản thân mình hơn ( để hôm sau được khen tiếp chứ còn làm sao...)
    Nếu người ta nói " em xấu tệ" thì em cũng cười sướng......... vì chắc chắn họ đang dùng thủ pháp " ăn ko nói có" ... hĩ hĩ....." Chắc anh/chị ấy nghĩ mình xinh nhưng muốn khen ngược cho nó độc đáo ý mờ"..... cứ phải nghĩ thế cho đời tươi sáng....
    Cảm ơn câu hỏi của bác, cảm ơn bác đã ủng hộ cho làng Benelux chúng em.... ( Nói nhỏ với bác: Khi nào reply bài, nhớ khen bọn em một tiếng nhá, tính em vốn hảo ngọt mà....)
    Twinkling tranh tài ở poll 3, vote cho Twinkling các bạn nhé
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 17/04/2005
  4. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    psd2030

    1. Giới thiệu tổng quát
    Thí sinh: psd2030
    Họ tên: Nguyễn Lan Phương
    Năm sinh: 1983
    Chiều cao: 1m58, muốn cao thêm 12cm nữa để còn tặng hoa cho em Bizu
    Cân nặng: 46kg ( ăn no có khi thành 70 kg - j/k- )
    Số đo 3 vòng: 86-62-90
    Trình độ học vấn: sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học tổng hợp Radboud
    Nơi ở hiện nay: Nijmegen, Hà Lan
    Đại diện cho box: Benelux (Bỉ?"Hà Lan?"Luxembourg)
    2. Thí sinh tự giới thiệu: ​
    Nếu các bạn muốn ngắm nhìn một trang quốc sắc thiên hương, hãy bỏ qua bài này! Nếu các bạn tìm kiếm một cô gái với quá khứ không một lỗi lầm, làm đẹp lòng được cả thiên hạ, thì bạn nên dừng đọc ở đây! Nếu các bạn muốn hiểu một chút gì đó về một con người với cái nick ảo psd2030, nhưng tên thật là Nguyễn Lan Phương, mời các bạn vào với tôi!
    - Yêu cái đẹp, nhưng chưa biết làm đẹp...
    - Hát... hơi hay một tí ...kỷ lục là hát 1 lèo 3 tiếng toàn bài cao ngất ngểu như của Mỹ Linh, Thanh lam... ( đi hát 1 mình hồi lớp 7, chả là ra biển nghỉ mát, bố mẹ còn bận ngủ... mình em chơi ).
    - Thích: mạo hiểm và các trò chơi liên wan, em mới đi có Six Flags Holland thui thì vẫn chưa thấy nhằm nhò gì, hơi thất vọng .
    Thích đi xe máy tốc độ cao nữa, , ngoại thành HN thì em phóng tẹt ga, phóng bằng 1 tay thui vì 1 tay fải ..giữ mũ ko bay mất.. tiếc lém.
    - Đã từng rất muốn mình là con trai... nhưng bây giờ thì hài lòng vì mình là gái nhưng mờ nhiều tính vẫn ..trai .. thích bảo vệ các bạn nữ lắm ...
    - Cái mối sợ đeo đẳng bây giờ: đầu tháng tài khoản lại âm ( tất tật các loại tiến nó cứ nhè đầu tháng mà oánh), và chuyển nhà...( từ hồi sang đến giờ gần 3 năm, chuyển nhà liên tục, 2-3 tháng lại chuyển 1 lần, chắc tháng 5 này lại chuyển lần nữa đây).
    - Mong mỏi ngay tại thời điểm đang viết bài này: tăng lương tăng lương ( việc làm thêm) để đầu tháng đỡ lo âm tài khoản, vì thấy mình xứng đáng, đã rất chăm chỉ, tiến bộ nhiều so với khi mới làm).
    - Có một cậu em trai, kém 9 tuổi, ở nhà vẫn chí choé, nhưng đi xa thì eo, tình cảm lắm, giờ còn đang lo nó đang tuổi lớn, dễ nhiễm thói hư tật xấu thì mình lại ở xa, ko để mắt được
    -Phương châm sống: Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
    - Những người xung quanh nói về psd2030: vui tính, thông minh, cá tính...
    - Tự nhận xét về bản thân: sống hết mình, sống biết điều, hài hước, thông minh, hết lòng với bạn bè, nhưng đôi khi vẫn còn vô tâm lắm.
    - Từng tham gia Tình Nguyện Trẻ, làm gia sư cho các em có hoàn cảnh khó khăn... Rất buồn khi đi khảo sát các gia đình thương binh liệt sĩ, nhưng không làm được gì nhiều.
    - Kế hoạch sắp tới: học cao học rồi trở về quê hương tìm cơ hội cho bản thân.
    - Tham dự cuộc thi MISS TTVNOL 2005: vì không thấy lí do để từ chối; một dịp để thấy có những bạn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, để minh còn biết đường mà phấn đấu.
    - Đại diện box Benelux (Belgium-Netherlands-Luxembourg) đi thi. Chưa thi nhưng đã nhận được rất nhiều: mọi người tuy chỉ quen nhau qua TTVNOL nhưng đã đoàn kết, gắn bó vì mục đích chung là giới thiệu đến TTVNOLers về box mới thành lập; từ những nick ảo đã biết thêm những người bạn. Cũng không thể không cám ơn các bạn box German Club vì sự nhiệt tình với Benelux như với chính box của mình!
    - Gửi đến bố mẹ: YÊU BỐ MẸ NHẤT TRÊN ĐỜI
    Cuối cùng, cả là ai đọc bài giới thiệu này xong cũng chưa thể ghét mình ngay được.

    4. Trích đoạn trò chuyện với giám khảo:
    Em có thể cho anh biết đôi chút về ngành học của em và vì sao em lại chọn ngành này? Sau khi học xong thì em sẽ làm gì?
    - Học Quản trị kinh doanh, em được học tất cả các môn liên quan đến quản lý, từ quản lý nguồn nhân lực đến chiến lược, quản lý hoạt động, và các môn như Methodology Diagnotics Method (?), nghiên cứu marketing, để từ đó có cái nhìn tổng quát về ngành học, và sau này có thể chọn một môn để theo lên cao hơn.
    => Em chọn ngành này là vì em thấy nó hợp với tính cách của em, vì nó không giống như kế toán với những con số, công thức.
    Ngành học của em liên quan nhiều đến các ?ocase study?, đến các công ty và các khó khăn của họ, không có sự giống nhau nhàm chán.
    Em cảm thấy em có năng lực biết cách sắp xếp tổ chức công việc. Nếu là một người lãnh đạo, thì sẽ hết sức trách nhiệm với công việc được giao. Có thể nói là rất nghiêm túc và khắt khe, không thiên vị, và biết dùng người ?" biết ai có thế mạnh gì, yêu gì.
    Người lãnh đạo cũng phải hiểu về tâm lý của mọi người, không phải chỉ hơn người ta về kiến thức là được, phải hiểu được khó khăn của người sẽ thực hiện việc, tạo điều kiện cho người ta, biết khen thưởng hay khiển trách kịp thời, với những góp ý và thái độ có tính xây dựng.
    Cũng phải nhận ra những nhóm không chính thức, biết lợi dụng các nhóm này và những người đứng đầu của nhóm, để làm sao hòa hợp giữa mục đích của cá nhân và mục đích của nhóm.
    Nếu làm việc trong một nhóm quốc tế, phải chú ý đến sự khác biệt về văn hóa. Người lãnh đạo có lẽ nên tạo một phong cách dễ gần, nhưng làm người ta phải tôn trọng, cái gì phải làm là phải làm. Cái đó rất khó, làm việc giữa những người của nhiều nền văn hóa khác nhau là rất khó.
    - Sau khi học xong em định học tiếp thạc sĩ, sau đó sẽ về Việt Nam làm việc. Thực sự là bây giờ chưa đi làm ngày nào nên em vẫn chưa hình dung được công việc ở Việt Nam thế nào, nên phải thăm dò cái đã. Dù gì thì em vẫn sẽ về, vẫn rất hớn hở, háo hức được về nhà và làm việc ở nhà.
    - Em mong đợi gì ở cuộc thi này và theo em thì làm Miss thì có dễ không?
    => Em có ý định làm Miss đâu. Em thi để biết giữ mình hơn thôi. Vì dù ít dù nhiều, nếu không được cái giải gì thì em cũng có tí gọi là người của công chúng rồi, phải biết khôn khéo hơn một tí, cũng có nhiều áp lực hơn trước, thì mình cũng đỡ bốc đồng, thiếu kiềm chế hơn.
    - Em tự thấy mình có điểm mạnh gì, điểm gì chưa mạnh, cần phấn đấu?
    => Điểm mạnh của em là tập trung được cao độ, nếu em phải làm việc gì đó, ví dụ như làm đồ án (project), nếu nước rút, em ngồi liên tục trên máy tính 2 ngày 2 đêm, không nghỉ. Nghĩa là làm việc dưới áp lực của thời hạn.
    Tuy nhiên, em cũng rất chán cái khoản đó, cũng là điểm yếu của em, em đang không biết khắc phục ra sao. Nước đến chân mới nhảy không hay tí nào.
    Một điểm mạnh nữa là em không dễ thất vọng, không dễ đầu hàng, càng gặp khó thì càng thích, nhưng em lại không dễ bị kích động. Trước khi làm gì, em sẽ suy xét xem người ta có bẫy mình không. Em thường có cái nhìn khách quan trước một sự việc, tất nhiên đánh giá được khách quan là rất khó.
    Nhiều khi giữa bạn bè em có xích mích tủn mủn, còn em thì thấy rằng thật sự không có gì, em hay phải đứng giữa hòa giải. Nếu mình đặt mình vào địa vị người ta mà giải thích các người ta xử sự thì sẽ dễ hơn.
    - Những điểm cần phấn đấu của em thì có nhiều lắm ạ: làm sao để vượt qua lúc tinh thần đi xuống hay lúc trầm uất; dễ bị mủi lòng, làm kinh doanh mà thế thì chỉ có lỗ vốn.
    Điểm yếu nữa là khi người ta không hiểu mình, thì em không cố gắng để giải thíc, nếu mà hậu quả nghiêm trọng thì biết đâu tự bản thân mình lại có thêm thù, tức là điểm yếu vì không biết tâm sự, cứ để lâu một mình dễ sinh trầm uất lắm.
    Một điểm nữa là khi đã chán thì dễ vứt hết đó, mặc nó muốn ra sao thì ra, cho đến khi sốc lại tinh thần.
    - Em chuẩn bị gì cho hành trang vào đời?
    => Một cái đầu lạnh để không dễ bị khuất phục trước thế lực xấu. Một trái tim nồng để biết rung lên những nhịp đập yêu thương, yêu mình và yêu người Một đôi mắt biết hướng lên cái cao đẹp và nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh để giúp đỡ Một đôi bàn tay đủ khỏe và dẻo dai để lao động chân chính Một đôi chân cứng cáp để đi nhiều, học nhiều, giúp nhiều Còn kiến thức thì học trong trường lớp và trường đời.
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 17/04/2005
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 17/04/2005
  5. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn một số đoạn giao lưu giữa psd2030 và ttvnolers[/center]
    I_am_joking
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cho chị hỏi vài câu thế này:
    (1)Em yêu mẹ hơn hay bố hơn? Vì sao?
    (2) Cái gì làm cho em thấy xấu hổ nhất?
    (3) Đang được người yêu chở sau xe, trông thấy một em bé rất nhỏ đang muốn qua đường em sẽ làm gi? Có kêu người yêu dừng xe lại để dẫn em bé qua đường không?
    (4)Em đang nói chuyện với một người về một vấn đề gì đó, bỗng nhiên người này nói với em "bạn nói sai rồi", thì phản ứng của em như thế nào?....................................
    --------------------------------------------------------------------------------
    psd2030OK, em trả lời chị, rồi chị trả lời hộ em một câu nhé!
    (1) Em yêu bố hơn yêu mẹ vì em luôn cảm thấy trong hành động, lời nói của em có gì đó là hình ảnh của bố, ngay trong bài giới thiệu bản thân, em cũng đã nhắc đến bố 2 lần.
    Nhưng người em thương hơn lại là mẹ, vì dù em có thế nào thì mẹ vẫn yêu em, vẫn hi sinh tất cả vì em và em trai em, mà cho đến giờ em chưa làm được gì để đền đáp cả.
    (2) Là khi em phải nói không thực lòng mình.
    (3) Tất nhiên là có, và không chần chừ.
    (4) Câu này cũng tương tự như Bạn trả lời như một con vẹt ý chị nhỉ? =? Em trả lời và cũng hỏi luôn chị IMJ và chị grasshoper thế sai ở đâu, vẹt ở đâu, bi bô ở đâu? Đã chịu nghe người ta nói cả buổi mà ko đủ thời gian để giải thích à?
    --------------------------------------------------------------------------------
    I_am_joking
    Thôi xin lỗi em nếu chị làm em giận nhé, chị post bài này là bài cuối cùng nhé. Chị chỉ mong các em suy nghĩ nhiều hơn khi trả lời câu hỏi thôi, bởi vì câu hỏi ở đây không phải là câu hỏi bấm giờ. Chị thừa nhận chị sai khi nói là "các em trả lời như vẹt" bởi vì các em có suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút, còn con vẹt thì không. Chị lấy vài ví dụ chứng tỏ các em không suy nghĩ nhiều khi trả lời câu hỏi nhé:
    Câu 2: Mẹ em vừa học được một món ăn ngon từ một quyển sách dạy nấu ăn nào đó và nấu cho cả nhà em cùng ăn, và rất hào hứng với món mới của mình. Nhưng em lại thấy món ăn đó quá tệ, nếu không muốn nói là ăn không được. Mẹ em hỏi em xem em ăn có ngon không. Em trả lời như thế nào? Em có xấu hổ với câu trả lời của em không? Có phải lúc nào nói không thật lòng mình cũng đáng xấu hổ không?
    Câu 3: Không phải lúc nào cũng có thể dừng xe lại và dẫn đứa bé qua đường được. Nếu người yêu em đang chở em đến bệnh viện vì có người thân đang cấp cứu thì sao? Em có dừng lại không?....Tất nhiên là có nhiều trường hợp nữa, nhưng chị chỉ lấy ví dụ một trường hợp cho em thấy là em chưa suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
    Câu 4: Em nhạy cảm quá thôi. Chị chỉ muốn biết khi có ai đó nói thẳng với em là em sai thì em sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chị không có ý gì khác đâu.
    Thôi vui nhé, đừng giận nhé.
    IAJ
    ................................................................................................
    psd2030
    Hi hi thật sự là em ko giận chị một chút nào hết, mà em rất vui vì chị chịu chỉ cho em cái mà chị cho là vẹt.
    Cho em giải thích với chị một chút nhé.
    (2) Em đã suy nghĩ kỹ trước khi trả lời rồi chị ạ, mấy cái nếu của chị em cũng tính đến là chị sẽ vặn lại em nhưng em vẫn chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi. Vì em nghĩ câu hỏi của chị mang tính bao quát, nếu trả lời 1 câu hỏi bao quát mà em phải chia ra rất nhiều trường hợp như vậy thì ko đạt yêu cầu.
    Em nghĩ chị hiểu em đang muốn nói điều gì, xấu hổ nhất vì thấy điều trái tai gai mắt, đi ngược lại quan điểm sống của em. Mà em không dám nói vì em sợ 1 thế lực nào đó!
    Còn tất nhiên, người Việt mình còn có câu "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" em ko quên đâu chị ạ.
    Nhất là với bố mẹ, với những ngươì thân nhất, yêu quý nhất của mình mà em còn không biết cách cư xử thì em cũng không dám liều mình lên đây đâu chị ạ. (Dù thực sự em chỉ thi để cổ vũ các em gái Benelux thôi, em muốn các em ý phải biết tự tin vào mình).
    (3) Câu này tương tự câu (2)
    Câu (4) , ko ạ, em ko nhạy cảm với câu này, mà em nhạy cảm với câu chị nhận xét bọn em trả lời rất vẹt, nhưng ko nỡ bỏ nốt chút công mà chỉ bảo bọn em.
    Chị trả lời lại là em vui rồi, còn hơn nhiều người nhận xét nhưng
    ko chịu chỉ bảo tận nơi.
    P.S. Em đọc bài của chị ở box TBTY hay đâu đó mà em ko nhớ, nhưng em thích cách hành văn của chị, vừa bỡn cợt nhưng mà đầy ngụ ý.
    ]
    **********************************************************************
    assassinz
    Khi bị người khác đột nhiên khen: "Em xinh quá cơ" hay "em xấu tệ", các em fản ứng như thế nào? nếu họ nói ... sai

    --------------------------------------------------------------------------------
    psd2030
    Sao biết người ta nói sai hả anh?
    Dù trong trường hợp nào chắc em cũng chỉ cười đáp lễ thôi ạ, vì đâu chỉ bằng 1 câu nói mà làm thay đổi được quan niệm của người khác.
    Nếu người đó chỉ tiếp xúc với em thoáng qua rồi ko có cơ hội gặp lại, em sẽ rất tiếc vì cái em ko có dịpđể giúp người ta đánh giá cái nhìn ban đầu của người đó về em là đúng hay sai nữa.
    Còn nếu được gặp nhau lâu dài, em tin là dù ấn tượng của người ta ban đầu về thế nào đi nữa, cũng sẽ quý em, tôn trọng em dù có thể khác quan điểm, quan niệm sống và cách sống.
    *********************************************************************
    deepredvslacoste
    Xin đặt 1 câu hỏi nhỏ tý xíu tới các thí sinh?
    Bạn hãy định nghĩa hai khái niệm:Khiêm tốn và Ngạo mạn?
    --------------------------------------------------------------------------------
    psd2030
    Đối với em, ranh giới giữa khiêm tốn với ngạo mạn rất mờ nhạt, mà ko phải ai cũng tự nhận xét được là mình đang tỏ ra khiêm tốn hay ngạo mạn.
    Và ai cũng có thể rơi vào cái mạng nhện này, vì luôn có người giỏi hơn mình và có người vẫn còn thua mình, về điểm này hoặc điểm kia (nhất là khi người đó dùng con mắt chủ quan của mình để đánh giá về người này người khác).
    Chẳng hạn một người đánh giá người kia hãy còn thua kém mình, nhưng lại nói: " Cám ơn bác quá khen, tôi vẫn còn phải học hỏi ở bác nhiều". Tưởng mình khiêm tốn lắm nhưng thực ra là đang ngạo mạn đấy!
    /uploaded/psd2030/4gn792.jpg[/img
  6. zinzouxxxx

    zinzouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    em em bảo chị psd giiống giống Mỹ Tâm hồi tóc ngắn
  7. gian_than1

    gian_than1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Xem ảnh này xong vế ...ếch ngủ được . Mịa , khốn nạn thế chứ
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi tao vừa vote cho mày rồi đấy. Lên 25 vote rồi nhé. Cố lên nhé.!!!
  9. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chị PSD quá đỉnh
    Up up up
    Em cổ vũ cho chị ý .Thích nhất câu : Vì ngược gió nên đại bàng càng bay cao
    QUá cá tính khi chị dám tiếp tục vững bước thi tiếp trước vụ ghép ảnh *** tồi tệ
    Với em , chị thật xứng đáng là Miss TTVN
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Có một lá, rơi vào hòm phiếu bầu Twinkling mất rồi...! ............!

Chia sẻ trang này