1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHAMPIONS WORLD SERIES 2004 ( AS Roma vs Liverpool - 7h 4/8)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi rico, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thevu

    thevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trận MU và Ac.Milan kết ac.milan đã thắng sau loạt đá luân lưu 11m, vậy đây là chuyến du đấu thất bại toàn bộ của MU, tân binh A.Smith không chứng tỏ được nhiều
    -Hình như trận kế Liverpool sẽ gặp AsRoma(đội đã thắng Celtic 1-0). Có lẽ Liv sẽ thắng cách biệt 2 bàn
    -Sau 2 trận đầu các bạn đã biết được đội hình mùa giải tới rùi chứ:
    tiền đạo 2 người sẽ là Owen Cisse
    tiền vệ 4 người: Gerrard, Murphy(Kewell), Biscan(Chơi tiền vệ trụ còn tốt hơn Hamman) và 1 người nữa Benitez đang tìm mua do Smicer bị chấn thương
    hậu vệ sẽ là Rosemi, Hypia, Carrager, Risse
    Thủ môn: ChirKirland
    ------------------------------------
    Các bạn có đội hình nào hay hơn hãy cho mình biết
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    M.U chuộc lỗi với khán giả Mỹ

    02:47'' 01/08/2004 (GMT+7)



    [​IMG]

    Scholes mở tỷ số cho M.U...
    (VietNamNet) - Chỉ hoà 1-1 với AC Milan trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng lối chơi chặt chẽ, hiệu quả của M.U đã giúp họ lấy lại thiện cảm của khán giả Mỹ sau 2 trận toàn thua.

    Với sự bổ sung khẩn cấp của các trụ cột như Mickael Silvestre, Wes Brown, Paul Scholes, M.U đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác khi họ gặp Milan ở trận đấu cuối cùng của mình ở ChampionsWorld Series 2004. Không uể oải như trận thua Bayern Munich và cũng chẳng bế tắc như thất bại trước Celtic, M.U đã thi đấu trên chân so với Milan, bất chấp việc nhà ĐKVĐ Serie A đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình.
    Trong những phút đầu tiên, Milan chiếm ưu thế nhờ lối chơi uyển chuyển phối hợp bóng ngắn, nhưng sau khi dành ít phút thăm dò, M.U đã dần dần giành lại thế chủ động từ tay Milan bằng sự chắc chắn trong phòng ngự chắc chắn và tính hiệu quả trong tấn công. Cần phải nói rằng Serie A mùa giải này sẽ khởi tranh chậm hơn một tháng so với Premiership nên các cầu thủ Milan chưa đạt điểm rơi phong độ cần thiết ở ChampionsWorld Series 2004, và đó là lý do vì sao mà những Kaka, Pirlo lại thi đấu không ấn tượng như vậy.
    Trái lại, phần lớn các cầu thủ M.U, kể cả các cầu thủ trẻ, đã chơi cực tốt trong trận này, đặc biệt là Eric Djemba-Djemba, Roy Keane, Gary Neville, Scholes, Silvestre và Alan Smith. Cùng với 2 đàn anh Keane và Scholes, Djemba đã giúp M.U làm chủ khu trung tuyến bằng khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công khá hiệu quả.
    Chính Djemba là người thực hiện pha chuyền bóng khá hiểm ở phút 33 khiến Nesta khống chế bóng hỏng ngay vào tầm dứt điểm của Scholes, và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội bằng cách tung ra một cú kết thúc mạnh như trái phá từ cự ly 14m, buộc thủ môn Dida phải vào lưới nhặt bóng. 1 phút trước khi kết thúc hiệp 1, hàng thủ Milan lại mắc sai lầm chuyền bóng vào chân Ryan Giggs nhưng cầu thủ này đã không tận dụng thành công.

    [​IMG]

    ...nhưng Andriy Shevchenko đã kịp gỡ hoà ở phút cuối.
    Sang hiệp 2, Milan vào trận với quyết tâm cao hơn, nhưng trước lối chơi chắc chắn và hiệu quả của M.U, đội bóng Italia hầu như không có cơ hội nào có thể ghi bàn, và họ còn không ít lần suýt bị thủng lưới. Phải tới khi Vikash Dhorasoo và Serginho vào sân ở phút 57, thế công của Milan mới khởi sắc hơn chút ít và họ đã dàn xếp được một pha phối hợp tấn công trung lộ rất đẹp mắt ở phút 65, nhưng cú đánh gót cuối cùng của Hernan Crespo lại không thắng được thủ thành Tim Howard.
    Trong khi đó, dù đã lần lượt thay các cầu thủ trẻ vào sân từ nửa sau hiệp 2 nhưng M.U vẫn duy trì được thế chủ động trong lối chơi trước Milan và chỉ có sự thiếu may mắn mới ngăn cản họ ghi bàn thắng thứ 2 mà thôi. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang phút 90, Brown lại phạm lỗi ngớ ngẩn với Crespo ở ngoài vòng cấm, giúp Milan được hưởng một quả phạt và chính từ đây, Kaka đã lật bóng chuẩn xác để Andriy Shevchenko nhanh chân xỉa bóng vào góc lưới, gỡ hoà 1-1 cho Milan.
    Bước sang loạt sút luân lưu 11m, M.U đã bị Milan đánh bại với tỷ số 9-8 Roy Keane và thủ môn Tim Howard thực hiện không thành công lượt sút của mình, trong khi cả 9 cầu thủ Milan đều kết thúc chuẩn xác. 
    Đây là một kết quả có phần bất công với M.U, bởi họ đã chơi hay hơn và có nhiều cơ hội hơn so với Milan, nhưng sự toả sáng kịp thời của ngôi sao người Ukraina đã giúp Milan giành được một trận hoà may mắn từ tay M.U. Thế nhưng, điều quan trọng với M.U là họ đã khôi phục phần nào hình ảnh tích cực của mình trong con mắt khán giả Mỹ, bằng chứng là sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trên sân Giants ở Rutherford, và đó mới là cái M.U cần nhất sau 2 trận thua mất mặt trước Bayern và Celtic.
    Không những thế, HLV Ferguson còn có thể hài lòng hơn nữa bởi mục tiêu thử nghiệm cầu thủ trẻ và tân binh của ông ở ChampionsWorld Series 2004 đã tương đối thành công. Lứa trẻ M.U với Phil Bardsley, Chris Eagles, Kieran Richardson, Jonathan Spector... đã chơi khá tốt, còn tân binh Smith đã chứng tỏ được khả năng của mình bằng lối chơi đầy nhiệt huyết nhưng đã bớt nóng nảy hơn trước rất nhiều.
     
     
    Ai chưa đọc báo, vào đây coi vậy
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    7h 4/8 , Liverpool gặp AS Roma
    AS Roma vs Liverpool
    [​IMG] vs [​IMG]
    Trận đấu này phải nói là phụ thuộc vào thái độ thi đấu của AS Roma ! Nếu họ đá cầm chừng thì Liverpool thắng chắc vì trong trận này , có thể các cầu thủ sẽ đá hết sức mình để ghi điểm trước người thầy mới.
    Kết quả trận đấu sẽ thế nào ? Xin được dự đoán : Liverpool thắng 2 - 0 !!
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chúng ta cũng chiến thắng mặc dù đã bị dẫn trước, hoan hô Liverpool!!!
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Một trận đấu thật tuyệt vời ,mọi cầu thủ của chúng ta đều đã thi đấu rất tốt kể cả những cầu thủ đá ở hiệp một lẫn hiệp 2 và sau đây là những lời nhận xét của huấn luyện viên Benitez sau chuyến du đấu Bắc Mỹ vừa qua

    " Với tôi điều quan trọng nhất trong chuyến thi đấu tập huấn này là chúng tôi đã thi đấu rất tốt và có sự cọ xát bổ ích .Những pha phối hợp và chuyền bóng giữa các cầu thủ rất ăn ý và đó là những gì tôi hài lòng nhất với các học trò của mình .
    Trở về với trận đấu cuối cùng ông nói
    "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi khá hay trong hiệp một trận vừa qua và trong hiệp 2 mọi thứ trở nên khó khăn khi Roma chơi hay hơn và đây là một đội bóng giỏi hiện nay .Điều quan trọng nhất trong chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới này là chúng tôi đã có những trận đấu cọ xát và đã thể hiện được ít nhiều nhưng mọi thứ luôn luôn tốt đẹp khi dành được những chiến thắng
    " Michael Owen đã có một bàn thắng rất ấn tượng và nếu bạn để ý thì cậu ta có mỗi một cơ hội trong trận đấu này và cậu ấy đã tận dụng thành công . Owen luôn là Owen, một cơ hội và một bàn thắng ." (hì hì chị Liễu nghe thấy chắc vui lắm đây )

    The Reds boss cũng cho rằng người mà ông mới chiêu mộ hậu vệ Josemi đã có một sự ra mắt ấn tượng trong màu áo của Liverpool và anh đã thể hiện được ít nhiều .

    Benitez said: "Josemi đã chơi khá hay .Cậu ta là một hậu vệ giỏi và trong trận đấu đầu tiên của mình tại câu lạc bộ tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt l.

    "Chúng tôi rất hài lòng về chuyến du đấu này và chúng tôi sẽ phải cố gắng giữ cho các cầu thủ ở trong tình trạng thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho mùa giải tới .5 tuần vừa qua quả là chưa nhiều cho lăm nhưng mọi thứ đều tốt đẹp ."
    Trong trận vừa qua nhận thấy Igor Biscan chơi khá nổi bật ở vị trí tiền vệ trung tâm thậm chí hay hơn cả Hamann .Nhờ có anh mà Liv ngăn chặn khá hiệu quả các pha tấn công của Roma ở hiệp một thế mà sao ông Benitez không nhắc đến anh này nhỉ .Nếu cứ chơi khá tốt như này không khéo mấy bữa nữa anh Hoanghơp lại là fans hâm mộ của chú này chắc
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng bay quên béng mất là Liverpool đá. Đến cơ quan lừng khừng ngồi bốc phét mất một lúc mới nhớ ra, bật lên thì đã gần hết, chỉ xem được có 30 phút cuối hiệp 2. Không biết hiệp một chơi thế nào chứ hiệp 2 này thấy tụi Mafia nhiều cơ hôi hơn hẳn tụi fan của Mr Bean. Nhìn hai chú Montela với Delvechio cầm bóng múa may trước ba bốn hậu vệ hậu vệ áo vàng mà thấy thương cho Warnock với Withbread. Sự chú ý đặc biệt là dành cho món hàng mới nhập Josemi, tuy nhiên dù đã trợn đến căng mí mắt vẫn chưa thấy được biểu hiện gì nổi bật để khiến cho Finnan phải lo lắng, ưu điểm duy nhất của chú lính mới này là dẻo hơn Carragher chút đỉnh. Trận hôm nay là một trận đấu đặc trưng của Owen, thi đấu vật vờ đến mức ngây thơ với những pha đỡ bóng nẩy đến hàng mét, nhưng khi có cơ hội lại lộ rõ ngay bản chất của một tên sát thủ chuyên nghiệp, lạnh như tiền, nhanh như điện xẹt, và chính xác đến từng mm, không cho nạn nhân một cơ may dù là nhỏ nhất. Cảm giác như ở giải lân này mỗi lần Riise được lên đá tiền vệ là như thả hổ về rừng, liên tục áp sát vòng 16,5m để bắn phá, đúng là dù mấy năm trời phải đá hậu vệ nhưng vẫn không bị hèn người đi chút nào. Nhiều biểu hiện cho thấy mùa giải tới này đối thủ chính của Hamann sẽ không còn là các đội đối địch như thường lệ mà chính là Biscan và Diao. Vị tân hoàng đế có vẻ rất sủng ái hai chú này.
  7. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác hùng hổ đã nói hết những gì em định nói,may mà bác không xem hiệp một chứ không thì có khi người khác cũng chẳng nói được câu gì chứ không riêng gì em nữa.Một chiến thắng không quá ồn ã nhưng cũng nói lên được nhiều điều,các vị trí đã đi vào quỹ đạo tốt duy chỉ có 1 điều nếu cặp trung vệ của chúng ta có mệnh hệ gì thì chẳng hay ho chút nào.

Chia sẻ trang này