1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán + bực mình = lên TTVN tâm sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi npl155, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chán + bực mình = lên TTVN tâm sự!

    Tức ko chịu được! Vừa nghĩ vừa gõ như búa bổ lên bàn phím. Hôm nay, cụ thể là tối nay, npl155 vừa mới xin mama đi mua mấy quyển nhạc về đánh guitar, xin phép đàng hoàng. Rồi thì mẹ ừ ừ rồi... ừ là ừ xịn chứ ko phải cái kiều ừ vớ vẩn đâu nhé? Thế là mới dắt xe ra đi... rồi cuối cùng thì vừa vác cái mặt về nhà lên nhà chưa kịp đánh đàn thì xem đồng hồ là 10h (em đi từ lúc 9h!!!) thế là chạy như thằng điên xuống xem Binh Pháp Tôn Tử 36 Kế. Vào phòng mẹ hỏi papa đâu mẹ, thì trời ạ! Mẹ mặt mày đỏ rực, đầu khói trắng toả ra...
    Mẹ: "mày suốt ngày đi chơi, mày xem ở nhà một mình tao làm bao nhiêu việc nào thợ nào thuyền, hàng hoá lên, hàng hoá về, nào mua bạc, nào mạ bạc, nào thế nọ, nào thế kia. Còn mày thì sáng ngủ đến tận 10h xuống ăn cơm xong lại tót lên phòng, trưa thì lại ngồi đành đàn như cái thằng hát rong, chiều đến thì chưa hết nắng đã tớn lên đi đá bóng với chẳng đá bánh, về nhà hôi như cú, vứt toẹt cái bộ quần áo ở đấy.

    npl155: "Con có vứt đâu?! Tắm thì để quần áo trong phòng tắm chứ để vào trong toilêtt rồi giật nước ạ?"

    Mẹ: "Im! Mày thích cãi phải không? Bây giờ tao nuôi mày ăn học rồi để mày quay ra mày cắn lại tao phải không? Mày giỏi nhỉ?

    npl155: Mẹ nói cái gì thế ạ? Con làm gì mà cắn lại mẹ? Con chỉ nói sự thật thôi. 9h - 10h đi xin phép đàng hoàng thì làm gì mà mẹ bảo đi cả ngày?!

    Mẹ <bốp...>: Này thì cái gì này... này thì sự thật này <bốp....>

    npl155: .... <nghĩ bụng:Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế không biết? Mẹ cứ đánh đi, tí nữa con lên phòng con cho volume đàn hết cỡ cho mẹ biết>

    Mẹ: Mày cút lên phòng mày đi, tao ko muốn nói chuyện với mày nữa!

    npl155: <lặng lẽ đứng dậy...>

    Dont you cry tonight.... điệu nhạc điên cuồng của Gun'NRose, tiếng chạy bass, tiếng trống, cùng với tiếng npl155 rống lên! Không còn nghe thấy tiếng chửi bới om sòm ở phía dưới nữa. Nhưng cuối cùng thì bỗng nhiên.. một cơn gió lạnh ùa vào, cảnh cửa bật tung! Chồng sách để trên bàn rơi lạch xạch, lọ đựng bút vỡ cái choang, một giọng nói oang oang, tờ lịch trên cửa rách toang, hình cô bạn gái trên bàn vỡ cái xoảng... tất cả các sự việc diễn ra trong tích tắc. Mẹ lên!

    Mẹ: "quác quác... oác....."

    npl155: "chiếp... chiếp..."

    Mẹ: <vèo..... bụp... >

    npl155: <....>

    Tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Khung cảnh trở nên im ắng đáng sợ, một con ruồi vo ve bay qua, con ruồi cái vì nghe thấy nó ăn ô mai nhóp nhép. Hình như mẹ đang muốn nhìn xuyên qua người npl155 để xem npl155 đang nghĩ gì sau cú ném cái chai nước lavie vào đầu. Im ắng... con ruồi vẫn ăn ô mai. npl155 ngước mắt lên nhìn, đầy vẻ phẫn uất, nhưng gặp ánh mắt của mẹ.. <oái mẹ lại lên nữa...>
    Khi khác viết tiếp vậy!

    Em muốn trở thành Rocker...
  2. aveniz

    aveniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chà, mẹ con gì mà đến thế chứ ??? nhưng mà chuyện của bạn cũng vui ghê, niz ngồi đọc cười đau cả bụng
    bạn có năng khiếu viết thơ văn lém!!
    i luv Nicholas Tse 4eva !!!
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện nghiêm túc nhá, tôi thì ko nghĩ npl155 đùa đâu, nhưng cái gì thì cũng có nguyên do của nó. Thường thì ai cũng thấy bản thân mình có lý cả, hãy đứng về phía bên kia để nhìn mình và nhìn vấn đề.
    Chuyện gì khó có thể xảy ra nhưng cũng đã xảy ra , vậy chuyện có vẻ ko thể chịu đựng được cũng sẽ chịu được.
    Hãy cố bỏ qua những tự ái cá nhân bạn ạ.
    huong
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To Aveniz: Hihihi.. cám ơn! rất cám ơn khi bạn thấy vui khi đọc bài của mình
    To Thaohuong: Hihihi... có ai tự ái gì đâu! Bực mình thì viết thôi... viết xong là hết!
    Em muốn trở thành Rocker...
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bực mình trút hận trên TTVN hả, gặp tui nhậu một trận lên giường ngủ là xong. Nếu xỉn hả, lúc đó không còn hơi sức đâu mà giận. Cho chó ăn chè, cười ra sản phẩm làm sao giận được

Chia sẻ trang này