1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán chẳng thèm lấy vợ nữa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thoigianquyetdinh, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng thèm lấy vợ nữa

    Nhìn nhà bên cạnh hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau om xòm cả lên.Cứ nghĩ đến tình huống đó là thấy chán rùi.Vợ mới chẳng con mới đi làm về mà đã om xom cả lên.Sống với bạn bè vui hơn nhiều.các bác có nghĩ vậy không?
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy vợ chồng hàng xóm cãi nhau >>>>>>> chán ko thèm lấy vợ
    Thế nhìn thấy vợ chồng người ta hú hí thế là cũng phải cưới 1 đứa à
    Chán hẳn
    Ném phát đầu tiên mở màn nào
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bạn thấy thế nhưng một thời gian nữa thì bạn sẽ nghĩ khác, gia đình tất nhiên là sẽ có va chạm. CHỉ có điều là họ điều chỉnh cuộc sống của mình theo cách nào thôi mà.
    Đừng có nghĩ thế nha
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có lúc chẳng còn bạn bè nào để vui đâu.
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh_trai76 nói đúng đấy.
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sai bét sai bét
    Thế ko có bạn là phải lấy vợ
    Thế có bạn thì ko lấy vợ
    Thế vui với bạn thì ko vui với vợ
    Thế vui với vợ thì ko vui với bạn
    Thế vui với vợ bạn thì....oái, loạn tầm bậy hết
    Té.......
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,anh Khoai ném đá ngày càng chuyên nghiệp !
    Khen thay khen thay !
    ĐỘC THÂN = Tự do
    HÔN NHÂN = Tự do +hạn ngạch "cô ta".
    Thế thôi,có jì đâu mà âu với sầu!
    Cái bác nhìn thấy là bề nổi của hạnh phúc gia đình thôi !
    Cứ fải nghĩ đc như bác Khoai ấy cho đầu óc nó mái thoải.(cơ mà sao đến jừ vẫn ế anh Khoai nhỉ ! )
  8. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cao tay, cao tay
    Bác chủ Topic này sao "chưa đánh đã thua" thía
    Giữ tư tưởng đấy thì chỉ khổ bác thôi. Bác hợp với con bạn em. Hay để em giới thiệu luôn nhảy?
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vì đầu óc thoải mái quá nên vẫn cứ ở cái bề nổi
    Cho xin cục đá cho nó chìm cái nào
    Phải ném cục nào mà chìm hẳn được ý, ko trồi lên ttvnol được thì mới hết ế em ợ, cứ nhấp nha nhấp nhổm thế này mệt chít
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào không lấy vợ là thằng đấy dại.
    1. Không lấy vợ ===>>> đến lúc già cô đơn ==>> chết trong hiu quạnh >>> thiệt thân
    2. Không lấy vợ ===>>> lủi thủi một mình ===>> thiệt thân.
    Biết dại chửa ?
    Lấy vợ hết cả đi.

Chia sẻ trang này